Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Tết Tây rùi ná Chúc cả nhà năm mới tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, luôn đc ăn các món ngon thật ngon và "tít kịm xiền" ^^ :heart:
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chỉ có Tết Ta mới có pháo hoa thôi bạn ơi. Hôm nay sáng ăn đạm bạc vì lão nhà còn đi có việc, chiều đi ăn sumo vì lão ấy mới được 1 khoản, đi ăn tươi sau nửa năm không đi ăn cái gì 2 người quá 200k.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ăn sumo đắt kinh lên được, hôm nay thì nhà mình đi ăn tươi ở dưới ngoại.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Sáng nay em với zai đi ăn bít tết, hết đâu hơn 80 gì ấy Trưa lần quần rồi đi ăn bún mắm hết 26k (hô to khẩu hiệu tiết kiệm hehe) Vừa nãy zai thèm bánh nậm, làm 1 bịch Tí tối e đang tính đi ăn vịt. Hừ hừ, kế hoạch làm món nướng cho hôm nay đã đổ bể toàn tập gru gru
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ăn bít tết mà hết có 80k là khá rẻ đấy chứ. SÁng nay tỉnh giấc với bát phở bò không quẩy không trứng hết chẵn 30k. Trưa ăn qua quít một tí bánh cuốn nóng của hàng buổi sáng bán ế. Tí nữa nghĩ xem đi đâu ăn, lão nhà đang rủ đi ăn lẩu, cơ mà lẩu thì lại tốn.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Đầu năm mà đã mưa phùn, lạnh quá cơ. Hôm nay lạnh, nhà em ăn đơn giản 1. Thịt rang cháy cạnh : 31k = 3 lạng ( mua ở gần nhà nó đắt hơn, vì lười ra chợ ngõ 53) 2. Kim chi : tự làm hôm trước ạ ( tại em được cho ít ớt bột, thế là thử làm) ==> thơm ngon như đúng roài í ạ 3. Trứng rán: trứng xách tay từ quê ạ 4. Rau cải làn luộc : hôm trước mua 1kg, em ăn 1 ít rồi, hôm nay luộc hết ( có 10k / kg thôi ạ) Tối - Chả ốc : Hôm trước về quê, mẹ em làm cho ít ốc, nấu chuối 1 ít rồi, còn 1 ít hôm nay mua thêm thịt xay, với gia vị cuốn với lá nốt rồi rán ạ - Súp nơ luộc lẫn cà rốt - Thêm tí kim chi - tí dưa muối Tèn ten, đã mum xong bữa tối ạ ( lạnh lẽo, ứ làm gì, ngủ sớm cho nó ấm ạ) Giá mà có ai đó, nằm mà " hug" phát nhở/....hị hi Chúc các chị, các mẹ một buổi tối vui vẻ ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền hihi, em đi giao cao ngựa giúp Hiền Lương, thấy có quán ăn sáng ngoài đường nhào vô luôn. Bít tết mà miếng thịt bé tí, 2 phần không bằng em nấu canh thịt bò ở nhà ăn. Bánh mì thì cắt đôi ra tính thành khúc. hahaha
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hôm nay ăn sáng ở nhà, free, trưa cũng ăn ở nhà, free, mua gói bột Hipp cho con mất 105k...
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ôi chao, ngưỡng mộ em Hoàng mai quá. Em chưa có người iu thật à? Chị còn thằng em sinh năm 83, tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, đang đi làm rồi. Đã có nhà riêng ở HN. Có hợp với em không nhỉ? Em mà làm dâu nhà chị thì sướng lắm í.. Xin đảm bảo, he he...
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hị hị, úi úi 83 hợp với 88 " nắm nắm" chị ạ. Em chỉ sợ bác í ứ có ưng em thôi í chứ ạ Em mô tả tình hình sơ cua thé này ạ - Xấu gái - Đanh đá - Lười làm - Tham ăn ..... Chị xem có duyệt được không ạ. Để em còn xúc tiến ạ ^^ Cảm ơn chị ạ Trưa nay rét mướt em ăn cơm với - Chả ốc ( hôm qua còn ) - Mấy miếng thịt bò kho ( cũng trong tủ còn) - Rau luộc - Thêm tẹo dưa muối. Hí hí
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền ÔI chị Hoàng Mai hay làm nhiều món ngon vậy ạ. Em tập tành nấu cơm trưa đi ăn ở công ty cho vừa tiết kiệm, vừa có thời gian ngủ trưa. Nhưng quanh đi quẩn lại chỉ làm đc mấy món từ trứng, thịt gà vs thịt lợn. ( Các mẹ có bí kíp gì làm đồ ăn vừa ngon vừa bổ vừa rẻ thì mách e với, mỗi ngày của em hết 50k. (em sinh viên ạ. T__T)
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi dạo này mấy chị em cùng phòng toàn gọi cơm hộp mang đến thôi, tụ tập ăn uống 8888 đủ chuyện, vui ơi là vui !!! Một suất 27K.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hợp lắm rồi em ạ. Thằng em chị cũng thế mà. Mà mẹ của nó ( dì ruột chị ) cũng thế luôn. hihi.. Chị nói nghiêm túc đấy, nhà chị lo cho cu em này lắm rồi, chẳng chịu iu đương gì. Chị thì ưng em lắm rồi ý, dì chị nghe qua cũng phê rồi. Tiến hành luôn em nhé? Cho chị số điện thoại đi. Nhưng em chị nhát gái lắm, chỉ sợ em chê... À, gia đình cơ bản nhé. Bố mẹ là Giáo viên ở HP, mới mua nhà cho cu này ở HN đầu năm vừa rồi, nhà 4 tầng chắc chắn nhé. hehe.. Còn nhiều đất lắm. Dì chị thì cực hiền, sợ con dâu lắm vì lo con mình ế mà... Nhà chị cũng toàn giáo viên nên lành lắm. Đảm bảo em sướng mà. hehe..
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Hi, em năm thứ 4 ah, đi làm thêm hay bắt đầu thực tập thế? Chịu khó đọc lại mấy bài trước của chị, viết cũng tương đối về một số món ( ngon, bổ, rẻ, và cũng ko mất nhiều time lắm! Thì hầu như, quanh đi quanh lại cũng từng í thứ, nhưng mình chế biến khác khác đi 1 tẹo, ăn sẽ ngon hơn đấy. Bây giờ mà bảo chị ăn ngoài, thì cũng chịu thôi. hí, chị ơi, có còn chiến dịch giảm kg ko ạ?
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Ối ối, em đọc xong bài cmts của chị, mà suýt sặc nước ạ ^^ em đanh đá thế ứ biết " chàng và mẹ chàng" có chê em không ạ? Hi, thì em cũng nghiêm túc mà. Biết đâu chị mát tay...biết đâu đấy... hí hí Mà, em nhớ ra, năm ngoái em có đi xem tử vi, thấy thầy phán là" năm 2012 gặp lương duyên "^^ mà số lại còn được " chồng yêu, mẹ chồng chiều".....hị hị, hy vọng hy vọng ạ
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Thằng em chị hiền lắm em ạ, biết chiều chị thì chắc cũng biết chiều người iu, chiều vợ. Nó tuổi lợn, mẹ nó tuổi heo - nên tất nhiên thích ăn ngon mặc đẹp rồi. híhí..Nhưng mẹ nó lười mà nó chăm chỉ lắm, con trai mà quét nhà, giặt quần áo cho mẹ. Chỉ có điều mẹ bảo thì sư phạm nó nhất quyết bách khoa rồi nhất quyết ở HN làm việc chứ k về gần bố mẹ. Nhà có 2 anh em trai, em nó ở gần bố mẹ rồi nên em k phải làm dâu nhé. Dì chị chỉ mong cu cậu có người yêu, cưới xong thế nào cũng mua ô tô cho nữa...PM cho chị số đt đi nhé.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền ; hi hi.. vì vụ giao cao ngựa giúp tớ nên ăn bít tết hả? Lỗ quá trời rồi nàng ạ! Tốn xăng lại tốn xiền nữa! hi hi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền ; Mong rằng chị Yeubaby sẽ là bà mối mát tay trong vụ mai mối này. hi hi,, Em đang hồi hộp đợi kết quả đây. Chị Yeubayby mát tay để em còn nhờ chị làm mai mối cho... em! hi hi
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền Chỉ sợ HM chê thôi. Chị thì cũng mai mối ok được 2 đám rồi nhưng nguyện vọng lớn nhất vẫn là cu em này. Hồi cấp 3, 2 chị em cùng trường, nó chuyên toán - chị chuyên văn rồi ở cùng nhà ( nhà nó cách trường 20km nên ở nhà chị luôn cho gần) nên 2 chị em thân lắm.
Ðề: Hôm nay bạn ăn gì, bao nhiêu xiền ; hi hi.. Em cũng hay mai mối, cũng đc 2 đám rồi c ạ. Chắc mai mối nhiều quá nên mất duyên! hi.. Hồi C2, C3 em cũng học CHuyên Văn đấy c ạ. Sợ cái nghiệp văn chương, cho đến bây giờ vẫn chưa trả hết duyên nợ với nó!