Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi happyday1382, 26/1/2008.

  1. bometre

    bometre Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/3/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cam on tminh's mum nhieu!
    Doc bai cua chi minh thay chi hieu va dong cam voi hoan canh cua minh. Tat ca nhung viec chi khuyen minh da tung thuc hien: ngay nghi di cho mua do ve nau nhung mon an ngon, di sieu thi cung la mua sam nhung thu cho gia dinh, dat bao chi cho Bo, mua sach cho me...Minh cung biet Me chong thich minh the nao, nhung de thuc hien duoc dieu do, co le minh phai la Miss Hoan Hao. Co mot dieu dang buon phien nhat, la nhung viec ma minh da dong gop cho gia dinh chua khi nao duoc Me chap nhan, duoc Me khen ngoi hay khich le. Co nhieu khi minh nghi, co co gang cung vay thoi, nen danh buong xuoi, co lam gi cho vat va. Cac em chong deu la Nam (nha chong co 3 anh em trai), tim duoc mot su dong cam tu moi nguoi cung that kho.Du sao, cung phai co gang thoi, nhung dung la met moi.
     
    Đang tải...


  2. tminh's mum

    tminh's mum Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Mệt mỏi thật đấy, nhưng bạn cố gắng nhé, nếu buồn bực thì cứ lên đây trút bớt cho nhẹ lòng. Bạn sẽ phải rất kiên nhẫn đấy. Thông cảm và chia sẻ với bạn
     
  3. Trần Thanh Tú

    Trần Thanh Tú Banned

    Tham gia:
    22/2/2008
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng đồng ý với ý kiến của mẹ Thảo Anh_02, bà nào chẳng yêu cháu, mà bà chăm cháu cho là tốt quá, mình cảng rảnh rang làm việc của mình . Nhưng cho dù bà có chăm cháu thế nào , nhưng cứ mẹ về thì mẹ là nhất . Chắc chắn giữa quan điểm chăm sóc trẻ con của mình và mẹ chồng, kể cả mẹ đẻ cũng có điểm khác nhau . Tốt nhất là bà nói gì thì vâng, còn làm thế nào là việc của mình . Tất nhiên, có thể do mẹ chồng mình cũng yêu con, thương cháu, lấy chồng được 7 năm rồi nhưng chưa bao giờ mình cãi lại bà hay hai mẹ con to tiếng ( mà khi mẹ đẻ thì cãi nhem nhẻm). Kinh nghiệm của mình là đối xử công bằng giữa mẹ đẻ và mẹ chồng thì bà sẽ thương mình, nghe mình ngay thôi . :-({|=
     
  4. thaoquyen_baby

    thaoquyen_baby Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/2/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Thực ra thì mình nghĩ rằng MC& con dâu là 2 gia đình khác nhau. Cần có sự phân biệt rõ ràng như vậy trong việc đối xử để tránh can thiệp vào công việc của nhau. Có những việc là chung. Nhưng cũng có những khoảng riêng của gia đình mình mà ko ai xâm phạm được. Kể cả con dâu đối với bcm và ngược lại. Có những nguyên tắc của bmc mình phải tuân theo, nhưng cũng có những vịêc của mình ko ai có quyền can thiệp. Còn việc cư xử hàng ngày thì cần có độ khéo léo để sống khỏi mất lòng. Sống với nhau còn dài dài, "Thức đêm mới biết đêm dài" Nếu bản tính mình tốt, thật lòng lo cho ông bà chắc ông bà cũng sẽ hiểu & thông cảm.
    Về việc nuôi dạy con cái, mình cho rằng dù có thế nào đi chăng nữa, thì con của mình phải do chính tay mình nuôi nấng và dạy dỗ. Ông bà giúp đỡ được thì quá tốt, còn nếu ông bà ko có điều kiện thì mình vất vả hơn. Còn can thiệp sâu quá thì ko nên.
     
    Sửa lần cuối: 27/3/2008
  5. mimichan

    mimichan Banned

    Tham gia:
    14/1/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ con bà cháu

    Chuyện mẹ con bà cháu chẳng phải chỉ có riêng giữa MC-CD đâu các bạn ơi . Bà ngoại của con tớ cũng rất khoái khi thấy cháu nói yêu bà hơn, theo bà hơn theo mẹ . Con tớ bảo 'k0 nhớ mẹ ' khi mình đi công tác là bà ngoại thích lắm . (Mẹ đẻ tớ k0 có con dâu, quay sang soi con gái như CD ấy, MC tớ còn k0 làm tớ khó chịu nhiều như thế) :p. Vậy nên chuyện của các bác với MC cũng chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa 2 thế hệ thôi , take things easy.
     
  6. abie_love

    abie_love Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/5/2009
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Thế hệ Bố mẹ chồng bây giờ tuy có hiện đại nhưng cách các cụ chiều con cháu vẫn không khoa học lắm. Nhiều cháu vì được ông bà quan tâm chăm sóc quá đâm ra hư, cãi lại bố mẹ. Bạn là Mẹ nhưng đồgn thời cũng là con dạy Con mình mà bố mẹ chồng bênh vực chằm chằm thì khó nhỉ!
     
  7. me cua be bin

    me cua be bin Thành viên mới

    Tham gia:
    13/7/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    em khó xử quá các mẹ giúp em với!!!

    mấy bà mẹ chồng bây giờ cổ quá. mC em cũng vậy em ko hợp với mẹ chồng con em được 4 tháng rồi cứ lúc nào bà bế nó thì bà lại nói bậy cho nó nghe đại loại như là lúc nó đi tè hay đi vs bà nói : tao chỉ việc ăn với ị chúng mày phải hầu tao , tao sợ kái ĐB gì mà ko dám, nói trước mặt em các chị ạ . em mới sinh xong bà bế cháu lúc cháu tè bà sai em đi lấy đồ thay cho nó , em bị khâu đau lắm ko đi được vậy mà bà chẳng hiểu cho .lúc ăn cơm nếu bé quấy thì em phải bế đợi mc em ăn kơm và xem phim xong bế con cho em em mới được ăn , ăn xong lại phải dọn dẹp nữa hix .Chuyện như vậy em cũng chẳng dám nói gì nhưng em bực nhất là bà cùng chồng em chơi phường từ tết ( 3 triệu 1 tháng ) mà ko nói cho em biết mặc dù bọn em đã ở riêng em buồn lắm từ lúc biết chuyện em chẳng nói chuyện với bà nữa em định khi nào có dịp sẽ nc với bà nhưng chưa biết nói thế nào các chị giúp em xem nói thế nào để ko mất lòng mẹ chồng với::):)(
     
  8. huecapetown

    huecapetown Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/10/2008
    Bài viết:
    7,311
    Đã được thích:
    1,458
    Điểm thành tích:
    913
    Vợ chồng mình sống chung cùng bố mẹ chồng, ông thì chiều thằng cháu đích tôn của ông,bà thì chiều cháu gái đầu lòng chấy rận của bà, bênh cháu khủng khiếp, đúng là cháu hư tại bà, cháu có nói hỗn bà còn cười bảo Bố mày, nhiều khi ko dạy được con, đánh nó một cái thì mình bị chửi cả ngày.
     
  9. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Tóm lại 1 câu:mẹ chồng nàng dâu hok nên ở chung!kinh khủng lắm!
     
  10. hongha1984

    hongha1984 Banned

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    ôi chả ai bằng tớ luôn, dám chắc 1 điều, ở nhà mà cứ như nhà trọ, làm ji cũng ko dc,thích mua ji cũng ko dc,đi đâu xa mà hỏi cũng phải nghe câu KHÔNG , mua đồ về cũng Không đc dùng mặc dù đã mang về nhà thì cũng để 1 xó chứ ko dc dùng đâu , vô số cái nữa nhưng nhiều quá ko tả dc hết :D
     
  11. ngoctrui

    ngoctrui Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    ôi đúng là chuyện mẹ chồng nàng dâu là chuyện muôn thủa :( hic hic!
     
  12. me-bi'

    me-bi' Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.
    Theo mình, mấu chốt vấn đề phần lớn là ở bản thân mình. Mình phức tạp hóa mọi việc lên thì nó sẽ cứ phức tạp lên thôi.
     
  13. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    Vậy với cao kiến của mẹ nó thì những trường hợp như thế thì mẹ nó sẽ giải quyết thế nào???
     
  14. Mash

    Mash Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    Mình là mình ủng hộ cái cách mẹ này dạy con!! Không phải vì sợ mất lòng MC mà khép nép, ý tứ! Bà có sống cả đời để nuôi cháu ko? Hay là mình nuôi nó, dạy dỗ nó và chứng kiến nó thành người có ích cho xã hội sau này? Chiều cháu như kiểu của các ông bà chỉ tổ là hư cháu, chẳng được cái ích j cả!!! Con mình thì mình phải lo thôii! Càng hiền thì càng bị lấn tới!!!!
     
  15. Me Tran Ha My

    Me Tran Ha My Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    Giống nhà mình trước đây quá. Mẹ chồng mình thì cũng tốt thôi nhưng cứ luôn làm theo ý bà. Bà giống như mẹ của con mình quyết định cho nó ăn gì, mặc gì... Bà cho nó ăn vài tiếng đồng hồ, cho nó đi rong. Mình thì không đồng ý với quan điểm nuôi dạy trẻ con của bà. Mình thích cho nó tự lập, sau này nó mới lớn khôn được. Mẹ chồng bảo không cho nó ăn thì để nó chết đói ah. Thế là mình và mẹ chồng bắt đầu có những bất đồng nho nhỏ. Nhưng lâu dần tích tiểu thành bão. Mình biết là con dâu mà cãi mẹ chồng là không đúng nhưng có lúc stress quá mất kiểm soát. Sau đó mình dọn ra ở riêng. Mẹ chồng nàng dâu lại vui vẻ trở lại. Cuộc sống thật là hạnh phúc. Kinh nghiệm của mình sau chuyện đó là:
    1. Hãy làm chủ về tài chính (Để k ai nói ra nói vào là mình là người ăn bám)
    2. Thuê nhà hoặc mua nhà. Kinh tế của các mẹ có thể khó một chút nhưng rõ ràng là yên thân. Sức khỏe tốt, không bị căng thẳng thần kinh. Cuối tuần về thăm nhà chồng 1 lần. Thỉnh thoảng có gì ngon mang sang biếu mẹ chồng để giữ mối quan hệ tốt đẹp
    .
    Ngoài ra áp dụng thêm 10 chiêu của mẹ SUSU nữa là ok.
     
  16. Me Tran Ha My

    Me Tran Ha My Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    Giống nhà mình trước đây quá. Mẹ chồng mình thì cũng tốt thôi nhưng cứ luôn làm theo ý bà. Bà giống như mẹ của con mình quyết định cho nó ăn gì, mặc gì... Bà cho nó ăn vài tiếng đồng hồ, cho nó đi rong. Mình thì không đồng ý với quan điểm nuôi dạy trẻ con của bà. Mình thích cho nó tự lập, sau này nó mới lớn khôn được. Mẹ chồng bảo không cho nó ăn thì để nó chết đói ah. Thế là mình và mẹ chồng bắt đầu có những bất đồng nho nhỏ. Nhưng lâu dần tích tiểu thành bão. Mình biết là con dâu mà cãi mẹ chồng là không đúng nhưng có lúc stress quá mất kiểm soát. Sau đó mình dọn ra ở riêng. Mẹ chồng nàng dâu lại vui vẻ trở lại. Cuộc sống thật là hạnh phúc. Kinh nghiệm của mình sau chuyện đó là:
    1. Hãy làm chủ về tài chính (Để k ai nói ra nói vào là mình là người ăn bám)
    2. Thuê nhà hoặc mua nhà. Kinh tế của các mẹ có thể khó một chút nhưng rõ ràng là yên thân. Sức khỏe tốt, không bị căng thẳng thần kinh. Cuối tuần về thăm nhà chồng 1 lần. Thỉnh thoảng có gì ngon mang sang biếu mẹ chồng để giữ mối quan hệ tốt đẹp
    .
    Ngoài ra áp dụng thêm 10 chiêu của mẹ SUSU nữa là ok.
    Ah`, quên. Luôn luôn phải làm cho chồng mình ủng hộ mình. Không bao giờ nói xấu mẹ chồng với chồng, không xúi chồng ghét mẹ chồng nhưng làm cho chồng yêu mình hơn và sẵn sàng ra ở riêng với mình.
     
    Chezicun thích bài này.
  17. Chezicun

    Chezicun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    1,113
    Đã được thích:
    134
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 7 chiêu sau khi đã lên xe hoa về nhà chồng với mẹ chồng

    Toàn những chiêu tình cảm, em thích mấy chiêu này ạ :D
    Nhưng mà chị ơi, chị có gặp MC khó ko ạ?
     
  18. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    tôi thấy bà chăm chau đáy chứ, các bác cứ lo qua thôi. Theo tôi thì chị nên có buổi nói chuyên với mẹ chồng để thống nhất về mặt giờ học cho con và dinh dương cho bé thật tốt. bà yêu chau mà
     
  19. happyday1382

    happyday1382 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/11/2006
    Bài viết:
    2,710
    Đã được thích:
    504
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    Cảm ơn cả nhà đã quan tâm đến topic này, lâu rồi mình cũng chả còn để ý nữa. Bé nhà mình giờ đã ngoan rồi và mới có thêm bé em giờ gần 8 tháng. BMC thì dỗi bỏ về quê ở từ khi con lớn nhà mình 2 tuổi, coi như bán rẻ cái nhà cho vc mình (vc mình trả tiền nhé, không phải cho không đâu). Mình sinh bé em này bà gọi là lên chăm 1 tháng nhưng chủ yếu nấu cơm cho thôi, nửa tháng cuối thì đi chợ nữa, ngoài ra thì đưa anh lớn đi học, chứ nửa tháng đầu là chồng mình vừa đi làm vừa đi chợ, mình thì chăm con bé. Sau đó thì bà về ở dịt quê (cách nhà mình 15 km thôi) đến giờ, chả mấy khi gọi điện hay lên thăm cháu, trừ phi có việc gì mới đi qua 5 - 10p thôi, nhưng giờ thì mình thấy thoải mái rồi, việc ai người nấy làm, mình cũng chỉ hỏi han phụng dưỡng cho đúng phận làm dâu chứ không hơn vì có hơn thì cũng có được coi ra gì đâu cơ chứ.
     
  20. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Lại chuyện mẹ chồng nàng dâu

    Khổ cho chị topic wá, con cái như thế sau này lớn lên khó dạy lắm, lúc đó có chuyện gì thì cũng kêu con hư tại mẹ thui, chị cũng nên nói thẳng wan điểm cho chồng để cà 2 cùng tìm huuong71 giải quyết chị ah
     
    happyday1382 thích bài này.

Chia sẻ trang này