chào cả nhà, nói vài câu thôi rồi phải đi ngay nữa rồi không biết các bé nhà mình đã khỏe hết chưa nhỉ? chúc các bé khỏe mạnh để đón tết thật vui cùng gia đình nhé chúc mừng Cún đứng được rồi nè, bé Bông được lên kg nè. thôi, mẹ Dưa phải đi rồi. mệt quá
Năm hết Tết đến mà nhà mình: Con bệnh, Mẹ bệnh, con khỏi, rồi con lại bệnh... Nản quá mọi người ơi ! Buồn, chẳng còn tinh thần mà 8 nữa !
Mẹ chipnhi ơi, bé lại làm sao vậy chị? Cún nhà em cũng đang bị cúm chị ơi, bị lây mẹ đấy. Thấy nước mũi đầm đìa, lại ko thở được, cứ há miệng ra thở, thương ghê cơ! Hôm nay bé đỡ chưa chị ơi. Chúc mẹ con nhà chipnhi chóng khỏe nhé
Con ốm sụt sùi, ko ăn gần 1 tuần . Đêm ko hề ngủ mà cứ khóc ngằn ngặt , chưa bao giờ em thấy Nhím ốm như lần này . Biết là mọc răng vì nó cứ chỉ vào bảo đau quá, mà sao lâu quá chả hết Trưa nay lại đi lấy phiếu khám vậy, chán quá ko chịu đựơc . Mẹ con bố gì cả nhà giờ còn như bộ xương
Ui trời, hồi sáng gửi 1 bài dài ngoẵng, bây giờ mở ra chẳng thấy đâu, hic hic Mẹ Nhím ơi, sáng nay chị đã nhận được phao bơi rồi nhé, nhưng em lại quên chuyển đĩa play along cho chị rồi; Cám ơn em nhiều nhé, Hôm trước cutin mọc răng cũng bị sốt hẩm hẩm suốt lại biếng ăn cũng hơi lâu đấy (vì mọc đến 4 cái một lúc luôn mà); mong cho Nhím mau hết bệnh để ăn Tết chứ Cá Chipnhi, cún con nữa, mau khỏi bệnh các con nhé để cả nhà cùng ăn Tết vui vẻ Hôm nào mẹ DƯa về vậy ? Về có được lâu không? Đến ngày mấy thì vào lại vậy em? Mẹ Ớt đã về, đã liên lạc nhưng mẹ Ớt bận quá vẫn chưa gặp được (hì hì, bận làm dâu ngoan mà), tình hình này chắc phải Tết mới gặp được đây
Mẹ Tin thông cảm cho em dạo này hơi bị bận bịu, con lại ốm nên đầu óc em cứ quên trước quên sau . Hic bảo AX đánh đĩa ra nhưng mà anh ý để ở bên VP kia nên em quên mất Thôi ra Tết em xem bộ BE em đánh bộ khác cho Nhím (nó bị hư rồi) thì em sang ra gửi luôn cho chị nhé
he he, không hổ danh là bố khoai biết tuốt Mẹ Nhím ơi, không sao đâu, khi nào có cũng được, chị thấy mắc công em quá thôi. Cám ơn mẹ Nhím nhiều nhiều nhé
Phù..ù..ù.. mệt quá cả nhà ơi. ngày nào cũng đi làm đến 10h đêm mới về không à. sáng vô văn phòng, chiều ra siêu thị hỗ trợ đến tối. về thì chỉ muốn lăn quay ra ngủ, mà còn phải dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ nữa. oải quá. cha con Dưa thì đã về quê hôm qua rồi, còn mỗi mình ở lại. mấy hôm nay đi làm về nhà thì con đã ngủ, sáng đi con chưa dậy. tội quá chừng. mấy hôm đi làm về còn thấy con, hôm qua về nhà vắng hoe, buồn như con gián luôn. đã vậy còn bệnh nữa chứ, ho, sổ mũi, viêm họng. Dưa mấy hôm nay cũng sổ mũi, viêm họng, sốt nữa. cho con đi mà lòng lo lắng không yên tí nào dẹp..ẹp..p... không bán than nữa. cuối năm mà được mùa than quá còn cả nhà mình thì sao rồi? NHím, Cún, Nhí đã hết bệnh chưa? mau mau hết bệnh mà ăn tết chứ các con chị Loan ơi, 29 em mới về. mà về chắc em về thẳng nhà luôn, không ghé chị đâu. để em về vài hôm, thư thả rồi em đt cho chị nhé. chị, em và Uyên off 1 phát cho 3 chàng ngự lâm pháo thủ mình gặp nhau hen.
Còn 3 hôm nữa là Tết rồi, cả nhà ơi! @ Cún con, Cutin, Duahaunon: 2 chị em Chip-Nhí nhà chị thay nhau "quậy" quá chừng: tuần trước thì bị ho, sổ mũi. Tuần này vừa khỏi mấy thứ đó thì lại chuyển sang bị: sốt, ói, "đi nước ngoài"](*,) ... Hic, mệt quá, chị chẳng buồn mua sắm Tết gì nữa cả, Tết này khách khứa đến nhà không biết lấy gì mà đãi :? ... Cận Tết rồi mà nhà ChipNhi này vẫn chưa bán hêt... than !
Nhà mình cuối năm vắng vẻ quá, các con lại bệnh nhiều nữa; thời tiết khắc nghiệt quá Đến hôm nay mà vẫn chưa được nghỉ Tết, hôm qua còn nhận được lệnh là mùng 1 Tết phải đi công trường nữa mới đau chứ, mọi người đùa: cty cứ bỏ bì 500ngàn là người ta đua nhau đi công trường ngày mùng 1 chứ việc gì phải ra lệnh - hic hic, cứ nằm mơ giữa ban ngày thôi
@ bố Khoai: hihi bố Khoai giỏi thiệt.. cái gì cũng biết à. @ mẹ chipnhi: chị ơi, hôm nay bé thế nào rồi, có đỡ ko ạ? Cuối năm cố gắng bán hết than thôi chị ơi. Đầu năm ko ai mua đâu.. hihi.. Đùa vậy chứ chắc chip và nhí cũng thương mẹ, thế nào đến sang năm cũng ngoan, ko ốm nữa, chị nhỉ @ mẹ Dưa: khổ thân bà nhỉ? Chồng con về hết rồi thì buồn lắm! Thế thằng Dưa về quê có lạ nhà ko? @ mẹ Tin: ui mẹ Tin lại phải đi làm ngày mùng 1 à? Quy định của nhà nước là được nghỉ Tết đến mùng 3 cơ mà. Hôm qua buồn cười Cún nhà em quá. Đêm cậu khó chịu cậu dậy, mẹ vô tình quệt tay vào má cậu, thế là cậu ăn vạ, khóc to tướng lên. Không thấy mẹ nói gì cậu mắt vẫn nhắm tịt nhưng mồm thì "đaaaau đ...ầ.....u". Hihi... buồn cười quá cơ, làm mẹ tỉnh cả ngủ ) À hôm qua Cún nhà em đã chập chững đi được vài bước rồi đấy cả nhà ạ. Vui quá! Biết đi một cái là Cún ham tập lắm, chạy xong là ngã, đứng lên chạy tiếp:lol:
Chúc mừng cún con này, Tết này tha hồ mà chạy lon ton quậy phá nhé; Mẹ Cún vẫn chưa nghỉ làm à ? Theo lịch làm việc thì đến mùng 6 mới đi làm lại nhưng một số bộ phận phải làm 3 ca suốt cả Tết luôn, 1 buổi mùng 1 còn may đấy, nhưng đang xin Sếp miễn cho đây Tin nhà chị thì mấy hôm nay cu cậu vừa được mẹ dạy cho con Hổ kêu thế nào, có sợ không thế là cu cậu chạy đi dọa ông bà ngoại và mẹ suốt; đi trẻ cu cậu cứ chạy theo cô gọi mẹ mẹ thế nên cô thương lắm, vậy mà khi mẹ đến đón bảo gọi cô là mẹ thì cu cậu nhất quyết không gọi, chỉ có mẹ con thôi còn cô vẫn là cô
Được nghỉ Tết rồi cả nhà ơi! Chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc!O Hẹn gặp lại năm mới!
Năm mới chúc cả nhà VẠN SỰ NHƯ Ý, TẤN TÀI TẤN LỘC, NIỀM VUI NGẬP TRÀN, HẠNH PHÚC DÀI LÂU, GIÀU CÓ MÃI MÃI
Mẹ Tin lại xông đất nhà này rồi; Happy New Year! Cả nhà mình ăn Tết thế nào? Đã phát tài phát lộc hay chưa? Một cái Tết vui vẻ chứ ? Sáng nay mẹ Tin đi làm đầu năm rồi đấy, được lì xì 100ngàn, hên quá, bây giờ mới phát tài . Mẹ Tin đã liên lạc và offline với gia đình nhà Ớt; Lúc mới gặp mẹ Ớt, tuy chưa biết mặt nhưng đoán được, chỉ có điều mẹ Ớt đi xe biển số 49 nên không dám phải điện thoại thôi; Trùi ui, mẹ Ớt trẻ quá, ngoài sức tưởng tượng của mẹ Tin, nhỏ hơn mẹ Tin có 1 tuổi mà nhìn mẹ Ớt cứ như nhỏ hơn mẹ Tin 4-5 tuổi í; kiểu này mẹ Tin phải về trau chuốt lại chứ không thì già mất thôi, hic hic; Ớt với Tin có vẻ tâm đầu í hợp lắm, chơi với nhau rất vui vẻ; có hình nhưng phải chờ mẹ Ớt post lên thôi; Còn mẹ Dưa đến giờ vẫn chưa liên lạc được vì điện thoại luôn trong tình trạng ò e í, chẳng biết bao giờ mẹ Dưa vào lại nữa, có mẹ nào có cách liên lạc nào khác với mẹ Dưa không? (số điện thoại của bố DƯa chẳng hạn) Có mẹ nào lượn lờ qua đây thì ghé vào cho xôm tụ đầu năm nhé!
Chào cả nhà Gà đầu năm mới nhé artyman: Mẹ Tin vẫn chưa liên lạc được với mẹ Dưa ạ, hic thế mà em cứ tưởng có cú ọp ẹp hoành tráng tại Qn có mẹ Dưa, mẹ Tin và mẹ Ớt chứ . Số phone của mẹ Dưa đây ạ, chị thử liên lạc xem nè (số này hôm 29 mẹ Dưa nhắn tin cho em: 0982.123168) Em có gửi mẹ Dưa 2 cái đĩa Play Along cho Tin nữa đó . Tết này nhà có tang nên em chả đi đâu được (càng khoẻ) toàn xuống nhà bà ngoại ăn "chực" thui à Hihi ở nhà với Nhím mấy ngày Tết bận rộn nhưng vui lắm vì Nhím đã mọc răng xong, uống hết thuốc hôm mồng 1 Tết, các ngày Tết ăn uống vô tư làm em mừng rạng rỡ ra mặt, AX cũng mừng hơn hớn khi thấy con khoẻ và ăn uống ngon lành (hic nhờ con mà ba mẹ quên luôn nỗi buồn trống vắng tiền thưởng cuối năm đó, nói thiệt em rầu vụ này quá trời luôn :-( ) Hehe nhưng ko sao, tiền còn kiếm được chứ con đau thì mệt lắm lắm luôn.... Đầu năm em chúc cả nhà mình sức khoẻ (cái này tối quan trọng nha), phát tài và các con khoẻ, ngoan ! Cụng ly dô dô cái nào artyman: (Tết này mẹ Nhím ko được uống bia nên thèm ) À khoe với cả nhà tí, Nhím em dạo này nói "vô tư" luôn, ở nhà mấy ngày buồn cười với cô nàng, vừa lý sự vừa nói nhiều . Bây giờ thì cái gì cũng biết làm ai cũng ngạc nhiên, nói thì ghép được 2-3 từ rồi chứ ko cụt ngủn nữa .... "Uống bia ba", "mẹ ơi mẹ", "chó cắn", " đau răng quá".....Hihi mà nói rất chính xác ko hề ngọng tí nào . Em đang lo ko biết tình hình "quậy phá" như thế này thì làm sao bà giữ nổi nếu ko thuê osin đây
Chúc mừng năm mới cả nhà nhé! Đong cho đầy Hạnh phúc. Gói cho tròn Lộc tài. Giữ cho mãi An Khang. Thắt cho chặt Phú quý. Cùng chúc nhau Như ý, Hứng cho tròn An Khang, Chúc năm mới Bình An. Cả nhà đều Sung túc. Chúc mừng năm mới!!!
Tết thứ 2 của Vịt Đại tiểu thư Tết này là Tết thứ 2 của Vịt con. Vịt con chạy quanh cây quất của ông kêu "cốt, cốt" (quất, quất), rồi sờ vào cành lá, sờ vào những quả quất màu vàng óng, nhưng không hề vặt quả quất nào (hihi, không như mẹ mong đợi ) 28 Tết, cậu mang cho 1 bể cá xinh xinh với gần chục bạn cá, có sỏi trắng lát dưới rất đẹp. Vịt hớn hở gõ gõ vào bể kêu "cá, cá". Hôm sau lên bà ngoại tất niên, bố tham lam mua thêm 4 bạn cá nữa, rồi mẹ đổ đầy thức ăn cá vào bể, đến chiều thức ăn tan ra, bể cá đục ngầu và các bạn cá ... nổi hết cả bụng lên, hu hu... May quá kịp thời phát hiện, bố mẹ "cứu sống" được 4 bạn cá, vẫn tung tăng đến ngày hôm nay. Thế là đi mất gần chục bạn. Không rõ vì bể cá đông dân quá không đủ oxy để thở, hay do ô nhiễm vì thức ăn cá, hi hi, có thể do cả hai. Đi chơi Tết làm mọi lịch ăn, ngủ, tắm của Vịt đều bị đảo lộn. Bình thường 7h30 dậy cho mẹ đi làm thì Tết cũng ngủ nướng với bố đến 9h30 mới dậy. Giờ ăn sữa thành giờ ăn cháo, rồi đi chơi đến chiều tối về mới tắm và ... ngủ "trưa" Không rõ vì Tết hay vì đến giai đoạn lười ăn của Vịt: cho một thìa cháo vào mồm, ngậm bung búng, mẹ giục nuốt mãi thì cũng động đậy cái mồm … nhè ra. Tức quá muốn đánh cho một cái! Tết, Vịt gặp bạn Bông, bạn Cún, chị Dế, bạn Tít, bố mẹ nở hết cả mũi vì được khen Vịt dài rộng hơn các bạn ấy. Vịt cười khoái trá (mẹ nghĩ thế, hì). Bạn Cún cầm anh Hugo, Vịt xông ra giằng lấy, bạn Cún nhường và cầm sang ôtô, Vịt tức khắc bỏ anh Hugo, xông đến giằng ôtô, bạn Cún cũng nhường ôtô và cầm sang Chuột bông, Vịt bỏ ôtô lao sang giằng Chuột bông... Sao con ghê gớm thế hả Vịt, cậy gần nhà mà! Chẳng bù hôm ở trên nhà bác Hằng, cầm quả bóng của chị Dế, chị ấy giằng lại thế là Vịt khóc bù lu bù loa Gặp bạn Thương nhà cô Uyên thì bố mẹ và Vịt “tắt điện”: bạn Thương kém Vịt tới 2 tuần, thế mà đã 15 kg rồi (hơn cả số cân của anh Quân 3.5 tuổi nhà chú Việt), chân tay bạn ấy nần nẫn như su-mô, ôi trời! Bạn Vịt mới chỉ được 11.5kg, còn hơi đuối, híc . Có điều, bố mẹ bạn Thương đều quắt như mắm, còn bố mẹ Vịt thì ... như su-mô, ha ha... Chị Thoa về Tết rồi không thấy lên, mặc dù đã hẹn chắc như đinh đóng cột "mùng sáu cháu lên", lại còn t/ư trước của bà 300K, chắc bà bị nó lừa rồi Thôi, mẹ lại quay về cái thời cắm đầu vào bếp!