KINH DOANHThứ năm, 17/11/2011 Nhập khẩu 108 tấn chân gà có mùi thối 108 tấn chân gà đông lạnh có mùi hôi, thối nhập khẩu từ Ấn Độ vừa bị phát hiện. Cục Thú y đang đề nghị làm rõ nơi bảo quản để tái xuất và không lọt ra thị trường. Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã phát hiện 2 lô chân gà đông lạnh với tổng khối lượng là 108 tấn do Công ty TNHH Chế biến thủy sản xuất khẩu Quảng Ninh nhập về qua cảng Hải Phòng không đủ yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Chân gà nhập khẩu có mùi hôi thối. Trên bao bì của lô hàng không có tem, nhãn ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, nguồn gốc xuất xứ. Các mẫu kiểm tra đều có hiện tượng phân hủy, có mùi ôi. Do vậy, cơ quan Thú y vùng II đã thông báo cho Cục hải quan Hải Phòng và công ty trên với yêu cầu phải tái xuất hoặc tiêu hủy lô hàng này. Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan Thý y vùng II, 2 lô hàng trên đã vận chuyển ra khỏi Cảng Hải Phòng trước ngày 14/11 khi chưa có ý kiến của đơn vị này. Ngày 8/11, Cục Thú y đã tổ chức họp với cơ quan liên quan, gửi giấy mời cho Cục Hải quan Hải Phòng song không có người đến tham dự. Công ty TNHH Chế biến thủy sản xuất khẩu Quảng Ninh cũng không phối hợp để lập biên bản xử lý lô hàng theo quy định. Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang đề nghị Tổng Cục hải quan thông tin chính xác về 2 lô hàng hàng trên còn lưu giữ tại Hải Phòng hay không. Nếu đã vận chuyển đi nơi khác thì cần nêu rõ thời gian, địa điểm bảo quản, biện pháp quản lý nhằm đảm bảo lô hàng không bị lọt ra thị trường. Tẩm gia vị và chế biến thành các mon ăn hấp dẫn thế này đây! thật kinh khủng.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! các mẹ vào chia sẻ chút nào!................
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! sợ quá , từ giờ không dám ăn ở mỹ miều nữa đâu
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! ôi, món tủ của mình, huhu............................
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Hic hic, xưa thì mình thích ăn nhưng từ dạo có thông tin nhập khẩu chân gà từ TQ đang trong quá trình phân hủy là mình chừa cái món này luôn, trước thắc mắc chân gà đâu mà lắm thế, giờ thì đã giải thích dc rồi, những thứ nước ngoài ko ai ăn thì mấy tên bị... cắn mất lương tâm lại nhập khẩu về để bán cho dân mình ăn, mặc dù cực kì ảnh hưởng tới sk người dân, nhưng công ty vậy nên thu hồi giấy phép kinh doanh sớm, ko thì dân mình ko chết vì ung thư thì cũng chết vì ngộ độc thực phẩm
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Ôi tớ kết nhất là món này đấy, từ bỏ được không đây.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Mình thi thoảng ăn chỗ chân gà nướng ngõ 198 Ngọc Lâm, thấy yên tâm vì thấy nhà chủ cũng ăn.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Ngày xưa, món chân cánh gà nướng là món khoái khẩu của mình. Nhưng từ khi biết là hàng NK của TQ, tẩm ướp thối cả ra mình chẳng bao giờ ăn món này nữa. Sợ lắm.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! hihi, mình cũng thích mon này nhưng đọc xong cũng phải bỏ thôi nếu ko muốn ung thư!
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! kinh khủng lâu lắm mình cũng cạch không dám ăn chân gà.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Từ hồi đọc tin cơ quan bắt mấy vụ chân gà thối, mình đã ko ăn chân gà nướng gần chục năm rồi. Các mẹ cũng nên cẩn thận nhé, mua về quay thôi cho đảm bảo vs.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! hix hixxx...hồi đọc xong tin này e cũng sợ ạ,....vẫn biết toàn ăn đồ TQ từ xưa đến nay nhưng thỉnh thoảng bạn bè vẫn cứ đi đấy.. đêm HN mà ngồi gặm cánh gà nướng cay cay ngọt ngọt thì còn j bằng ...nhưng từ jo e sẽ cạch món này...ăn vào ung thư rồi chết sớm....
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Chắc mình cạch món này cũng được 2 năm rồi. Giờ nghĩ đến còn sợ.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! eo uiiiiiiii nhìn chân gà thối kinh như vậy mà sao lúc chế biến lên trông vẫn hấp dẫn và thèm vậy ta.Nhưng chỉ là trong suy nghĩ thui chứ mình thì cạch,ko ăn món này ở ngoài bh
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! đợt trước em thích ăn chân gà, cánh gà nướng lắm, nhất là chân gà Mạn.nhưng từ ngày đọc mấy bài báo, rùi từ tivi nữa sợ cạch đến già k dám ăn.ăn vào lại mang bệnh. hi, chị nào thích ăn cánh gà thì mua về nhà tự chế biến cũng ok lắm, k ngon bằng ở quán nhưng chất lượng thì đảm bảo hơn nhìu.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! đọc song thật quá bất ngờ vì một điều không tưởng .mình làm thì không sao cứ ngoài vỉa hè thì sinh bệnh sớm.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! cái chỗ xả nước ở mỹ mièu ấy,đen sì,toàn chân gà như thế này,ngta cho thuốc vào tẩy,tẩm ướp ngon mọi ng vẫn ăn ầm ầm,hic,khuất mắt trông coi mà,chị e nào thích ăn nên mua chân gà về rồi tự làm thì yên tâm hơn 1 tí
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Ra chợ mua về ướp và nướng ăn là chắc ăn nhất nè. Ko thì lâu lâu thèm quá ra quán làm 1 phát cũng đc...
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Thiệt sợ quá đi thôi...sao người ta nỡ nào làm vậy ...hix.
Ðề: Cẩn thận với chân, cánh gà nướng vỉ hè toàn hàng thối! Nhìn thật quá đã, kiểu này tẩy chay hết vỉa hè đi cho kẻ bất lương phá sản