Xin lỗi con yêu

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi phượng hồng, 14/12/2011.

  1. quynh.huong

    quynh.huong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Ngay cả những nhãn hàng sữa nội giá không cao nhưng quảng cáo cũng quá trời đất, chứ đừng nói chi sữa ngoại. Như Dielac, Vinamilk ... cứ bật tivi là thấy, rồi đi siêu thị lúc nào cũng thấy có quảng cáo trân màn hình, trong khi giá cả lại thấp hơn các hãng sữa ngoại nhiều. Vậy thì giá trị dinh dưỡng thực có trong sữa là bao nhiêu ???
     
    Đang tải...


  2. hienhienxinh

    hienhienxinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Theo em được biết thì giá thành của Meiji or Abbott cũng vào hàng top trên thị trường sữa hiện nay rồi. Với giá cao như vậy, với thu nhập của gia đình em hiện nay chắc không thể mua cho cháu ở nhà dùng lâu dài được
     
  3. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Đồng tình với các mẹ,giá sữa bây giờ tăng đột biến lắm.Mình bây giờ cũng muốn sanh thêm bé nữa,mà cứ nghĩ đến việc hiện tại lo tiền sữa cho một đứa thôi mà cũng mỏi mòn rồi.
     
  4. mecongchuabarbie

    mecongchuabarbie Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Vậy nếu không căn cứ vào quảng cáo thì những người tiêu dùng không có chuyên môn như chúng ta biết sữa nào tốt ? sữa nào đầy đủ hàm lượn chất dinh dưỡng ? cũng như làm thế nào để biết sữa đó đã tách kem hay chưa ?
     
  5. ghiocei

    ghiocei Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Có một số loại sữa nguyên kem chưa tách béo nếu bé uống thì làm tăng cân thôi các mẹ à chứ chưa hẳn đã cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho trí tuệ của bé phát triển về lâu về dài đâu. Mình thấy Abbott hiện nay giá thành ok ko quá mắc như Meiji nhưng đảm bảo chất dinh dưỡng hơn rất nhiều các loại sữa Việt nam khác. Với lại đây là loại sữa đã được kiểm định lâm sàn rồi nên yên tâm và tin tưởng hơn mấy cái nghiên cứu thị trường chứ ạ
     
  6. Ðề: Xin lỗi con yêu

    Chắc em cũng phải chuyển cho cháu nhà dùng luôn sữa abbott luôn quá. Cũng nghe nhiều mẹ kháo nhau là sữa này tốt, đủ chất dinh dưỡng, lại dễ uống và k gây béo phì ( vì được tách béo rồi ). Bởi vậy bảo sao nhiều mẹ không tin dùng sữa ngoại
     
  7. thuyhang82

    thuyhang82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Hiến chút tối kiến cùng mọi người tiết kiệm thời bão giá đây ạ

    Điện
    - sáng đi làm sớm, vào công ty online đọc báo, mở máy lạnh hết ga cho đã. chiều thay vì 5h30 về, thì 6h30 về => đỡ kẹt xe hao xăng, mà còn xài thêm tí máy lạnh, internet ké của cty. Thực ra thì cty em ở đến 10h vẫn dc, sau 10h thì phải báo trước với bve.
    - tối ăn cơm xong, ko về phòng riêng, cả nhà tụ lại 1 phòng mỏ quạt máy lạnh cho sướng, đỡ hao điện cho phòng riêng: đèn, quat, máy lạnh

    Lương thực
    - Ăn uống: sáng nấu cơm ăn cho no, trưa ăn sandwich nhẹ , tối ăn tiếp. Chứ cơm trưa vp giờ đăt lắm. Em chưa có đkien nấu cơm sớm, nên vẫn phải ăn trưa vp -> chấp nhận tốn kém thôi.

    Xăng
    - Ra đường chạy xe thì vừa phải thôi, đừng có rú ga lên quál lố, chạy vèo vèo, đèn đỏ thắng két lại => phí năng lượng đi. Cứ chạy tà tà, khi nào đến thì đến, lợi dụng quán tính, hạn chế dùng thắng xe )
    - Ai gần cty quá thì đi bộ, hoặc xe đạp cho tiện (mặc đồ công sở xách laptop mà đi xe đạp nhìn hơi mất thẩm mỹ =)) )
     
  8. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Em thấy các mẹ đi làm mà mang cơm đi vừa tiện vừa ngon, lại sạch sẽ và bổ dưỡng. Chứ trưa ăn cơm văn phòng chỗ em toàn 40k với 50k thui, mà ăn đi ăn lại mấy món đó chán. Em cứ nấu mang đi, trưa cho vào lò vi sóng quay là ngon lành cành đào. Các mẹ chưa mang cơm đi thử xem thế nào nhé!
     
  9. quynh.huong

    quynh.huong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Ối trời, không biết bao giờ mới qua giai đoạn này
     
  10. mexitin_1986

    mexitin_1986 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Mấy hôm nay mình thường rang cơm buổi tối, rồi sáng hâm nóng lại cho chồng mang đi làm ăn sáng.
    Chắc cứ thế này thì về nhà ngoại ở thôi, đi thuê nhà 3tr/1 tháng thấy khủng hoảng quá. Mà đợt tới thế này thì họ sẽ tăng tiền nhà lên nữa.
    Noen bảo chồng đừng quà gì cho em, về sớm ăn cơm với vợ là vợ vui rồi :D
     
  11. mecongchuabarbie

    mecongchuabarbie Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Thời bão giá này mẹ nào cũng thắt chặt chi tiêu. Nhưng nhà mình cần chú trọng sức khỏe, kẻo ốm ra đấy tiền viện phí thuốc men còn tốn gấp nhiều lần ấy ạ. Em dạo này là vẫn tăng cường ăn uống đủ chất, tập thể dục cho khỏe mạnh nên "trộm vía" lâu lâu cũng ko thấy ốm gì cả.
     
  12. hienhienxinh

    hienhienxinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Mình thấy đúng thật là khổ nhất mấy nhà có con nhỏ và bà bầu =.= Mình bầu sắp đẻ rồi, tuy hoàn cảnh cũng là khá nhưng bão giá nó có tha ai, trừ mấy nhà "Có phước" chồng tham nhũng, xài tiền chùa như nước. Trước chưa tăng giá còn chăm chỉ đi ăn phở, ăn này ăn nọ cho con có chất, nhưng giờ sắp sinh rồi, quay qua ăn sáng ở nhà (mua ít thịt băm về nấu nước sấu chua rồi ăn bún; hôm trước luộc gà thì luộc dư dư nước, hôm sau mua bánh phở về ăn như phở =)) ), thậm chí mình còn mua bánh mỳ gối loại nhỏ, về xịt maiyonaise lên ăn cũng vẫn ngon . 1 túi bánh mỳ 4k mình ăn hết trong buổi sáng, 1 lọ maiyonaise lisa 26k thì ăn được 5-6 lần, tính ra vẫn chưa đến 10k/bữa.

    Sữa bầu thì trước mình uống Morinaga, nhưng sau đó thấy uống sữa tươi được, mà đỡ đắt nên chuyển qua uống sữa tươi. Mới đầu còn 5k/hộp, giờ lên 6k rồi Chắc đổi qua uống sữa bịch, trời ấm lên thì mua sữa lít uống vậy.

    Mua đồ cho con may là mua từ trước nên cũng đỡ, con đẻ ra cầu trời cầu ông bà thương cho nó bú sữa mẹ thừa thãi chứ nó lại ăn ngoài nữa chắc méo mặt

    Mình thỉnh thoảng tủi thân có mè nheo anh xã cho đi ăn uống này nọ, hôm rồi 2 vợ chồng lên Seoul Garden ăn rồi đi xem phim, hết 1tr luôn 1 thứ 7, thấy cũng thương chồng quá. Thế là mặc dù vẫn muốn đi ăn hải sản lắm nhưng dằn lòng thôi vậy, ăn chơi thế là kinh rồi, đợi sau này em bé cứng cứng lên cho nó đi ăn cả thể.

    Thế mà mình cảm giác giờ nhiều người giàu lắm, bão giá không xi nhê gì đến họ thì phải???
     
  13. saobien1987

    saobien1987 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    162
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    mẹ cũng xin lỗi Bi vì mẹ hay quát con, con giờ đang không ưa mẹ lắm vì thế. nhưng mẹ tin rằng thói quen hình thành tính cách, tính cách quyết định số phận. nuôi con là công trình lớn lao nhất đời mẹ. không thể lơ là con nhỉ. hihi.. @chủ top: nhốt bé vào nhà tắm sẽ khiến bé bị ảnh hưởng tâm lý đấy chủ top á. ngày xưa cũng có lần em bị nhốt vào vì em nghịch quá phá nhà hàng xóm hic. ám ảnh tận giờ mà bố em bảo hồi đó em chỉ tầm hơn 2 tuổi thôi....
     
  14. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,314
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Tình mẹ thì bao giờ cũng bao la như thế mà. Lúc tức giận đánh mắng con nhưng trong lòng xót lắm. Nuôi con cái mới hiểu lòng cha mẹ. Rồi sau này các con sẽ hiểu lòng mình thôi, cũng như giờ có con, có gia đình, mình mới hiểu tình cha con, mẹ con lớn lao thế nào các mẹ nhỉ.
     
    saobien1987 thích bài này.
  15. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    dạy con đâu nhất thiết phải làm vậy chứ, hãy cho chúng thấy sự yêu thương của mẹ, và gia đình để thấy con là một phần quan trọng của bố mẹ
     
  16. Chin iu cua me

    Chin iu cua me Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/11/2010
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Xin lỗi con yêu

    Mình là mẹ đơn thân, nhiều lúc mệt mỏi cũng hay quát con. Với những người mẹ có chồng bên cạnh, có giúp việc, có ông bà thì khó khăn đã nhiều khi con còn nhỏ thì đối với mình khó khăn còn nhân lên gấp muôn phần. Công việc, nhà cửa và con. Tất cả cứ như nổ bùng trong đầu. Những lúc con ngoan, thì mẹ hoàn toàn yên tâm. Nhưng trẻ con đôi khi không ngoan mãi được. Sẽ có những lúc quấy phá, ốm đau. Hai mẹ con không có bất cứ 1 ai bên cạnh cả, nên nhiều lúc mình hay mắng con vô cớ. Dù sau đó trách mình vạn lần. Rằng con đã khổ lắm rồi tại sao mình còn mắng con.

    Có những lúc mắng con xong, con khóc mẹ khóc. Con khóc vì mẹ mắng, mẹ khóc vì mẹ sai. Mẹ cứ lẩm nhẩm xin lỗi con ngàn lần. Vì con sinh ra bởi mẹ nên con không được đầy đủ như những bạn nhỏ khác. Nhưng mẹ vẫn ích kỷ khi nghĩ rằng, con là món quà vô giá mà Chúa đã ban cho mẹ sau những ngày mỏi gối chùn chân.

    Mẹ yêu con nhiều lắm, yêu con nhất, không cần ai hết ngoài con gái mẹ :-D
     

Chia sẻ trang này