Bé không chịu đánh răng kỹ, hai mẹ con bèn thi xem ai đánh răng kỹ sẽ được 1 mặt cười. Nếu 1 tuần có đủ 5 mặt cười thì bé sẽ được đi công viên. Kết thúc, 1 tuần đó bé đánh răng kỹ. Qua một tuần, bé sẽ biết thế nào là đánh răng kỹ. Sang tuần 2 bé sẽ không hứng thú với "giải thưởng" đó nữa thì các mẹ có thể đổi "giải thưởng" hoặc bé sẽ tự giác hơn sau 1 tuần tập đánh răng kỹ.
Mẹ con nhà mình thì lại chọn một phương án khá đơn giản. Sau khi Bống đánh răng một lượt mình lại đánh lại cho Bống, vừa đánh vừa nói răng này ăn bánh, răng này ăn kẹo, răng này ăn cơm, răng này ăn cháo... nghĩa là liệt kê hết những thứ mà con đã ăn trong ngày, nếu ít quá thì nói đánh cho con sâu ở trong này ra này, đánh cho cái chân của nó không chui vào đây này, cứ thế .... Bống đánh răng khá kỹ càng và cũng cảm thấy hứng thú, sau 1-2 lần chẳng nhờ đến mẹ, vẫn miệt mài đánh răng hi hi
Nếu Nhím nhà em 16 tháng và nhất quyết ko đánh răng, ko há mồm thì sao ạ ? các mẹ cao kiến chỉ em với, Nhím đến tuổi 'mẹ i, chẹo" rùi
mẹ nhím cho bé đánh răng lúc mấy tháng vậy con nhà mình 15 tháng rồi mà vẫn chưa đánh răng mình sợ cháu không chịu nhổ kem ra ngoài mẹ nhím chỉ mình với
Mình thì "nhử" Bông nhà mình bằng cách, cùng bé đi mua kem đánh răng và bàn chải đánh răng, mỗi tầng để 1 loại kem đánh răng và ... 2-3 cái bàn chải, mỗi bàn chải làm 1 hình con vật hoặc nhân vật hoạt hình mà bé thích (cái này là bé tự chọn lấy). Sau đó mỗi tối và sáng 2 mẹ con mời 1 "bạn" vào tìm hộ Bông con sâu răng (nhất là những lúc bé ăn thịt cá bị giắt răng, lấy được ra thì ngày mai tiếp tục dùng "bạn" đó), bạn nào không lấy được thì mời bạn khác. Nói tóm lại là như khám phá vậy, buổi tối thì mẹ đánh răng hộ, buổi sáng thì Bông tự, rồi để bé tự lấy nước ấm, tự nặn kem ra bàn chải, ... rồi khen thật nhiều rằng Bông lấy kem khéo hơn mẹ. Bây giờ Bông chỉ chờ xem ai sắp đánh răng để Bông nặn hộ kem, rồi Bông "dạy" ông bà và bố cách ... đánh răng nữa cơ.
Nhà mình thì Bắp được cho 1 đĩa "Bác sĩ Thỏ" quảng cáo cho kem đánh răng Coolgas (0 nhớ cxác) Bắp rất thích xem. Thế là cứ thế mà dụ Bắp đánh răng. Bắp còn được bà ngoại dạy mỗi lần đánh răng thì uống luôn 1 ngụm nước muối cho khỏi đau họng nên Bắp rất chăm chỉ súc miệng nước muối (ngày 2 lần sáng, tối). Nhiều khi mẹ đánh răng hộ còn 0 chịu bảo mẹ để con tự làm cơ. Nhưng nhiều khi các mẹ vẫn nên kiểm tra vì các bé 0 thể đánh sạch những răng hàm phía trong được đâu.
Con bé nhà mình hồi 1 tuổi lần đầu đưa bàn chải cũng có vẻ khoái chí cho vào mồm ngoáy ngoáy, sau đó chán, mẹ lại phải lấy khăn xô đánh tới tận lúc hơn 2 tuổi ý. Một lần đi chơi xa nhìn thấy anh lớn tuổi hơn cầm cái bàn chải điện đánh răng thế là đòi mẹ mua cho giống. Từ đó đến giờ thì thích lắm lúc nào gọi đi đánh răng là đi ngay, vừa đánh mình cũng hay nói là cái bàn chải này thích nhỉ chẳng phải đánh gì cả tự nó đánh răng hộ mình hoặc cũng giống mấy mẹ ý mình cũng nói là nào tô màu cho răng cửa sau đó răng hàm nào... nói chung mình nghĩ 3-6 tuổi lúc đánh răng người lớn vẫn phải giám sát. Còn đối với trẻ chuẩn bị học đánh răng thì nên cho xem các anh chị lớn hơn đã từng làm hoặc xem đĩa cũng giúp cho bé biết cách đó.
Troi cac bac lam cao kien that. Thang cu nha em de tinh lam, me chi can hat bai "Me mua cho em chiec ban chai xinh ..." la cu ha mom ra me muon danh gi thi danh.
Con nhà mình cũng rất chịu đánh răng, để bé tự đánh trước, mẹ sẽ đánh răng lại cho bé sau, vừa đánh răng cho con vừa nói "úm ba la, con sâu răng ở đâu, mau thò ra cho mẹ bắt " , con trai rất ngoan, nếu mẹ không nói "úm ba la" là con trai nhắc ngay. Với những bé khó đánh răng, các mẹ có thể nhờ những anh chị lớn hơn (đã biết đánh răng) mà bé thích chơi cùng, đến nhà mình đánh răng & chỉ cho bé đánh răng cùng , bé rất thích bắt chước các anh chị lớn mà. Các mẹ thử xem cách này có được không ?
Trước khi cho bé làm quen với thuốc, mẹ ga trong nên tập cho bé biết nhổ nước ra ngoài bằng cách dùng nước lọc. Khi bé biết cách nhổ nước rồi mới nên tập cho bé dùng thuốc đánh răng.