Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bongcon2011, 25/10/2011.

  1. Mummy Returns

    Mummy Returns Banned

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Gia Cát Lượng chứ, hihi,

    Cho mình gia nhập hội Yên Bái với nhé.

    Mình sinh ra và lớn lên ở Yên Bái đây, cấp 1 học tiểu học Nguyễn Du, Cấp 2 học Hồng Thái, cấp 3 học Chuyên, đi học đại học thì nhà chuyển về Ba Vì, nhưng giờ chị gái mình vẫn ở YB, hàng năm vẫn về YB chơi.

    Tết này có chị em nào bán măng khô không nhỉ, cho mình mua ít ăn Tết.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    bongcon2011 thích bài này.
  2. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Chào mừng chị gia nhập nhà Yên Bái nhé.
    Bác lộn hay sao ý, cấp 2 mới là Nguyễn Du và cấp 1 mới là Hồng Thái chứ nhỉ ????????
    E có bán măng khô và rất nhiều đặc sản khác của YB đấy. Bác vào tham khảo ủng hộ E với nhé :

    Chuyên Đặc Sản Yên Bái
     
  3. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    E vào quét nhà, pha trà Suối Giàng mời các chị cho ấm bụng nào...:rolleyes:
     
  4. me nhi nho

    me nhi nho có 2 nhi nhố

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    4,272
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    He lo ....hôm nay rét quá. Em ơi hôm qua lấy măng có bị mưa ko?
     
  5. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    E chờ mãi cho tạnh mưa rồi mới đi mà. Ra đấy anh lái xe hỏi em là gì của anh Hoàng Anh ? E bảo E là Dì..:rolleyes:. A ấy hỏi lại là em vợ H.A hả ? Rồi còn hỏi là hàng gì đấy vì anh H.A dặn fai biết rõ là hàng gì mới đưa. Đúng là dân lái xe, mồm mép kinh.
    Có tất cả 11kg đúng ko chị ? 8 túi 0.5 kg và 7 túi 1kg.
     
  6. mebinbeo

    mebinbeo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    4,187
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    cho em tham gia với em cũng sinh ra và lớn lên ở yên bái, cấp 1 học kim đồng, cấp 2 nguyên du, cấp 3 lý thường kiệt, em thích nhất con đường đi học hồi cấp 2, từ nhà em đến trường là đi qua một đoạn đường toàn cây dâu da xoan đến mua nở trắng cả một khoảng trời,hihi................bác Mummy Returns có lẽ không nhầm đâu, vì chắc bác lớn tuổi hơn em nên ngày xưa trường hồng thái là cấp 2, nguyễn du là cấp 1, em học lớp 6 là trường hồng thái, đến năm lớp 7 thì hai trường này đổi tên cho nhau, hihi................nên em lại học cấp 2 nguyên du. Rất có thể trong nhưng người yên bái ở đây chúng ta biết nhau, hihi................nhà em gần trường hồng thái lắm, cả lý thường kiệt nữa, đi bộ thì ngại lôi xe đạp đi học thì chưa đầy 5 phút, lại nhớ thời đi học quá. em học đại học rồi ở lại hà nội, rồi lập gia đình cũng ở đây luôn, sắp tết lại được về nhà chơi rồi..............................
     
    Sửa lần cuối: 5/1/2012
    hilaryclinton thích bài này.
  7. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Chào mừng chị ra nhập nhà YB nhé. Cho E xin ít thông tin để E update DS với : tên của bác, nhà ở YB, nhà HN, ĐT liên lạc
     
  8. me nhi nho

    me nhi nho có 2 nhi nhố

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    4,272
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Chắc tại lx thấy em xinh gái nên bắt chuyện lằm quen thôi. Uh, 11kg cái hộp to nên chị cứ xếp đầy thì thôi, chị quên ko cho túi bóng vào lại phiền em thêm một khoản nữa rồi, em có lấy ăn thử ko? em thâấ thế nào có nhìn có ok ko?
     
  9. me nhi nho

    me nhi nho có 2 nhi nhố

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    4,272
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Chào mừng mẹ nó, mẹ nó cho sin cả năm sinh nữa cho tiện sưng hô nhé :p
     
  10. me nhi nho

    me nhi nho có 2 nhi nhố

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    4,272
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Hôm nay rét quá, vừa buồn ngủ, vừa đau đầu, hix thưoơg gái đi học rét thế này ko biết có viết được bài ko nữa.
     
  11. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ


    E như nin ja ý có thấy gì đâu mà xinh với đẹp hử bác ?
    Ok bác ah. E thấy thơm lắm. Có khi E cũng rao bên topic nhà E luôn...:rolleyes:
     
  12. me nhi nho

    me nhi nho có 2 nhi nhố

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    4,272
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Măng này chị mua về còn phơi lại cho khô thêm rồi nhắt bớt phần già đi rồi đấy, nếu so với năm ngoái chị lấy thì năm nay ngon hơn , em cũng thử đi, làm tiện lắm ăn lại ròn ngon mà chỉ cần luộc khoảng 20phút nếu chưa làm ngay thì cứ ngâm khi nào nguậy nước thì vớt ra rửa lại xào ăn như một món rau ấy, chứ măng khô khách phải luộc lâu mà nấu canh thì ko ăn được nhiều.
     
  13. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Cái này đúng là làm đơn giản hơn măng khô kia. Mai có khi E fai thử mới đc...:rolleyes:
     
  14. me nhi nho

    me nhi nho có 2 nhi nhố

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    4,272
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Thử đi rồi mới giới thiệu giúp bác được chớ................................
    Dạo này đấu giá chán quá, hôm nay chị trao giải cho mẹ nghecoi, hôm trước nhà ấy cuũng nhờ bà ngoại mua gửi sang tận pháp ăn rồi, mẹ nó khen ngon bảo muốn mua thêm để ăn tết.
     
  15. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Dạo này mọi người bận chị ah nên ít người tham gia lắm.
    Chị hỏi chị ấy địa chỉ rồi E ship hàng cho hoặc hẹn chị ấy qua HC lấy nhé. Nhà E gian 27C bác nhé.
     
  16. me nhi nho

    me nhi nho có 2 nhi nhố

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    4,272
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Chị đã thông báo ở đầu trang đấu giá là trả hàng taạihội chợ rồi, để thứ 7 chị tổng kết rồi báo em nhé, tks.
     
  17. bongcon2011

    bongcon2011

    Tham gia:
    8/2/2010
    Bài viết:
    15,422
    Đã được thích:
    4,103
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    OK chị.
    E đang cầu cho đến HC trời ko mưa đây...:(
     
  18. me nhi nho

    me nhi nho có 2 nhi nhố

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    4,272
    Đã được thích:
    926
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Hôm nay trên này tạnh rồi nhưng buốt hơn, chị cũng mong cho tạnh mưa ...chị cũng đwocj nhờ :p.
    Chị về đón con gái đây rét quá
     
  19. Mummy Returns

    Mummy Returns Banned

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Có lẽ, mình già thật rồi à, hihi.

    Nếu mà nói đến lịch sử thì ngày xửa ngày xưa, cái lúc mình đi học lớp 1 ấy thì còn chưa có trường Hồng Thái cơ. Nhà mình ở gần bờ sông, chỗ Bách Hóa tổng hợp ấy, vẫn đi bộ lên Nguyễn Du học. Chị mình, anh mình cũng học cấp 1 ở đó. Sau rồi cấp 2 chị mình học chuyên Lê Hồng Phong nhưng mình vẫn nhớ là lúc đi học thấy các "anh chị" lớp lớn là ngưỡng mộ lắm, hihi. Có lần đi qua nhà thờ, gần lễ Noel có rất nhiều Mán, Mèo, bọn bạn mình nó dọa là Mán Mèo bắt đi đấy, trốn vào nhà đứa bạn sợ không dám về, mẹ mình tìm suốt cả buổi chiều, may có thằng bạn nó biết nó đến gọi về, vì bị mắng tơi tả, hihi.

    Rồi sau đó thì trường Hồng Thái được xây dựng, vẫn là cấp 1, 2, giống như Nguyễn Du, mình về học cho gần nhà. Đến năm lớp 5 mình lại chuyển lên Nguyễn Du vì có một lớp chuyên ở đó, úi giùi ui, đến lúc Hồng Thái kỷ niệm 5 năm thành lập mình còn được "mời" về cơ, oai lắm, ngày đấy là thầy Trình làm hiệu trưởng, bọn mình có 3 đứa còn bó một bó hoa đồng tiền màu hồng nhạt đến tặng.

    Sau đó thì lại về lại Hồng Thái vì Hồng Thái đổi thành trường trung học cơ sở, còn Nguyễn Du thì thành tiểu học. Không ngờ, 13 năm xa Yên Bái, giờ lại đổi tên ngược lại, hihi. Nghĩ về Yên Bái lại thấy nao nao, nơi chị em mình đã lớn lên, giờ đây 4 chỉ còn 3...
     
  20. Mummy Returns

    Mummy Returns Banned

    Tham gia:
    29/11/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Yên Bái quê ta - Càng xa, càng nhớ

    Vào web của em mới thấy sao người Yên Bái này giỏi thế, chả bù cho mình gì cả, hihi. Order ủng hộ em gái rồi nhé. Ngày nhận hàng 22 âm đấy, 23 chị về quê rồi. Có gì PM lại cho chị.
     

Chia sẻ trang này