Ðề: Mẹ chồng tôi.... Em thì cũng tức mẹ chồng nhiều cái lắm, vì bà nói ko lọt lỗ tai, nhưng thực sự là nghe chị kể chuyện thì đúng là em còn hạnh phúc chán,em nghĩ chị nên nói với chồng dọn ra ở riêng. chúc 2 mẹ con chị mạnh khỏe!
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Mọi ng ai cũng nói cố gắng nghĩ tới con mà sống. Nhưng fai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu. Phải từng ngày nghe những câu nói và từng ngày gặp mặt mới thấy nó kinh khủng ntn. Và chuyện dọn ra ở riêng cũng k đơn giản tí nào. Vợ chồng mình đã mua nhà rồi mà chồng vẫn cứ dùng dằng, cuối cùng tình hình còn đang tệ hại hơn. Đ1ung là mình ngu đã k "dụ" được chồng, để lúc chồng giận mẹ thì quyết định mua nhà rồi, nhưng 1 thời gian sau lắng xuống. Mẹ họ họ k bỏ được. Còn mình thì chỉ vì lỡ miệng 1 lần phản ứng lại chồng đã mất tất cả, đẩy chồng về fia mẹ chồng rồi. Giờ đang rất muốn li dị vì k thể chịu nổi cuộc sống này. Chồng vẫn quen ỷ vào bố mẹ, chẳng sợ, chẳng lo nghĩ gì, cũng chẳng vì con mà nghĩ đến chuyện hàn gắn vợ chồng. Vẫn ăn chơi hưởng thụ. Chỉ 1 mình mình chăm con. Mình thì vì quá sức chịu đựng bà mẹ chồng nên k muốn nhờ cậy gì hết. Một mình chăm con. Biết là mình như thế là ngu, là tự làm khổ mình nhưng saok thể nào chịu nổi cái bà ấy. Nghe bà cất tiếng nói lên thôi là đã k chịu nổi. Từ lúc chồng mình cãi nhau với bả đến nay, đã 8 thang mình k nói chuyện gì với ba
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Thời đại này mà vẫn còn câu chuyện thế này ư? Hay do việc ko môn đăng hộ đối mà nên, thật buồn, chị nên bàn bạc với chồng lại xem thế nào, con giun xéo mãi cũng quằn, gặp mình là mình "chơi" luôn...
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Nghe tâm sự mà thương bạn quá. Chồng bạn là người tốt nhưng lại quá nhu nhược và yếu đuối. Một người đàn ông thì phải đủ mạnh mẽ để che chở cho người phụ nữ của mình chứ nhỉ. Định khuyên bạn đợi 1 thời gian nữa rồi xin dọn ra ở riêng nhưng không biết với ông chồng sợ mẹ như thế này thì có thuyết phục được mẹ chồng bạn không?
Ðề: Mẹ chồng tôi.... cảm ơn các mẹ đã chia sẻ với em...từ lúc đi lấy chồng đến giờ,chưa bao giờ em thấy vui vẻ,k căng thẳng khi ở nhà chồng đôi khi em nghĩ cứ thế này chắc em phát điên, thần kinh,tự kỷ mất
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Chồng bạn đúng là . . . bó tay thôi! Cố gắng ra ngoài ở cho lành, ở vậy vỡ tim mất. Chia sẻ với mẹ chủ top!
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Em đến chịu các mẹ đấy, sao bây giờ vẫn còn những bà mẹ chồng cổ hủ thế, chỉ tội cho những nàng dâu cam chịu mà thui
Ðề: Mẹ chồng tôi.... pó tay mẹ chồng này, sống như vậy chịu sao nổi, thế mẹ nó có giãi bày quan điểm và cảm xúc với chồng về những chuyện này không? Chồng và mọi người khác trong gia đình thì thế nào hả mẹ nó?
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Có nhiều người khuyên bạn thế này thế khác, nhưng mình nghĩ mọi lời khuyên đều chỉ để tham khảo thôi. Người ngoài không bao giờ hiểu hết cảm giác của người trong cuộc. Nên mình nghĩ, bạn cứ suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, và đưa ra quyết định gì thì cũng phải nghĩ xem quyết định đó ảnh hưởng như thế nào đến con mình. Vì cái gì cũng có cái giá của nó mà. Dù làm thế nào thì cũng không thể trọn vẹn, không thể được tất cả mọi thứ, bao giờ cũng phải chấp nhận hy sinh thứ này thứ kia. Vấn đề là chấp nhận hy sinh cái gì, được cái gì để cho 2 mẹ con đỡ khổ nhất, đặc biệt đỡ ảnh hưởng đến con mình nhất. Đọc tâm sự của bạn mình chỉ thắc mắc một điều: bạn có đi làm không, có tự kiếm ra tiền không? Cá nhân mình nghĩ, người phụ nữ phải tự kiếm được tiền nuôi bản thân mình và con mình thì mới có thể tự quyết định những điều liên quan đến cuộc sống của mình. Vài dòng chia sẻ. Chúc bạn sớm tìm thấy cách giải thoát cho mình và cho cả gia đình bé nhỏ của mình.
Ðề: Mẹ chồng tôi.... cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng em. chồng em được cái cũng yêu vợ chiều vợ mỗi tội sợ mẹ thôi, chứ em tâm sự j cũng nghe và chia sẻ với em nhiều lắm. em k dám đề cập tới vấn đề ở riêng vì em biết anh là con 1, làm sao thế được. có lần bà sợ chồng em k có chính kiến nên cũng đã nói cẩn thận k bị xỏ mũi nhưng chồng em k nghe bà xúi mà đề phòng vợ đâu. may là chồng em thương em k chắc em tự tử thật
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Còn mình là người ở rể ! Mình rất muốn chia sẻ trong topic "Mẹ chồng tôi..." nhưng không biết chủ topic có thấy phiền không nếu mình tâm sự về "Mẹ vợ tôi..." trong topic của bạn...
Ðề: Mẹ chồng tôi.... dạ k sao đâu ạ, em mở topic là để mọi ng chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sông ma...a cứ tâm sự để mọi người cùng chia sẻ với anh ạ
Ðề: Mẹ chồng tôi.... Cho em chia sẻ một chút nhé. Cuoc song gia dinh that la phuc tap. Em lay chong dc 3 nam thi bo ve nha me de 3 lan va lan thu 3 em quyet ko bao gio ve nha do nua. Me chOng e ko cay nghiet ,da man nhy me chong chi nhung luc nao cung vun ven con gai. Nha e va nha chong chi cach nhau 1 cai ngo. Chi chong lay chong ben ha noi nhung do nha cgong chat nen keo cả nha ve ngoai song cho tien. E di ban hang o nhà trong con 1 nam troi.tien thi xin het ongbaf ngoai. Tu ngay bé nhà e sinh ra. Ba noi chang cho dc cái j. Nha e cg khá nen e ko quan trong chuyen tien bac lam. Cái em can ka su quan tam. Nhung ..... Hom be nha e bi sot pat ban .so qua ,em bao me oi con dua be di vien(9thang). Ba dung r dung. Uh con dua chau di di. Me o nha trong nha cho.uh thi 2 me con tay xch nach mang di vien. Ra den cua,me chong e goi voi ra. Con oi. ,cam bảo hiem y tế di cho re.hic , cháu minh ko lo chi tien thoi ạ. Ngay e sinh. Chong e bao bà nau cháo móng giò cho an.bà noi: tao ban ki nau dc. Tao chi nau dc com thoi. An dc thi an. Roi khi be 1 tuoi ,e dua di gui. Ba noi sao gui day dat the. Gui cho khac ra hon. Ba ko teong con e nhung kai trong chau ngoai dc. Sau bao lan buc xỹ kio noi dc nen loi. E quyet dunh ve nha bo me. Tet nay la tet thu 2 rui. Em ve nha ngoai. Vay la ba bảo con gái ba sang o cho có me có con. Hon 1 nam troi ,chua bao h bà cao nha tham cha. Mchuyen em dai lam. Nghi lai là nyoc mat cu chay ra. E day di lam day. Sat tet nen van. Pai nho coi giáo nó trong ho may ngay chu nhat. Em rut ra 1 dieu. Me chong la 1 nhe nhung thang chồng minh moi la quan trọng. Nó nghe nẹ no nen mình kho
Ðề: Mẹ chồng tôi.... đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh...chán....muốn chết quá....nhưng con ai nuôi, "mồ côi mẹ tội lắm ai ơi"
Ðề: Mẹ chồng tôi.... đúng là vấn đề môm đăng hộ đối xoáy sâu vào tâm can của người mẹ chồng nên nhưng lúc bức xúc thì bao nhiêu trong người tuôn ra hết bằng những lời rất khó nghe. Nhưng dù sao đó cũng là mẹ chồng mình chẳng làm được gì. Việc về nhà ngoại là đúng, bây giờ người đứng giữa là chồng, không làm gì có lỗi nhưng lại như có lỗi với 2 bên. Đối với mẹ chồng như vậy không có gì khác ngoài việc mình cứ sống như không, xem như không nghe thấy, không xởi lởi với mẹ chồng cũng chằng nên làm gì có lỗi. Mình cugnx có lòng tự trọng của mình mà. Khi đứa cháu lớn lên bà thấy vui thì bà sẽ bỏ dần định kiến. Mình nghĩ là vậy. Chúc bạn hp