Em ước: - Ngay lập tức có một cái xe hơi thuộc quyền sở hữu của mình, để mỗi ngày đến cơ quan, ung dung mặc váy đẹp, bước ra trước ánh mắt ghen tị của n` ngưòi - Ngay lập tức có một ngôi nhà nhỏ thôi nhưng xinh xắn, có 1 khoảng vườn nhỏ để trồng vài cây hoa và vài cây rau thơm, xà lách, 1 cái giàn để trồng hoa leo, ở giữa Thủ đô - Ngay lập tức béo lên khoảng 5 cân. Ôi, tham quá :finga:
Tớ xem rồi nên mới thích thế chứ! Đã mon men gần đoạn thượng nguồn (Lệ giang), với cả đoạn gần cuối (An giang), một ít ở giữa (Lào, Thái), Nhưng mơ ước điên rồ là đi dọc theo cả con sông cơ! Ai làm điều tra xã hội học vào đây chắc cũng đánh giá được một phần sự điên rồ của phụ nữ Vn đấy nhỉ
ôi, tớ cũng mê phim đó, cái giọng đọc của bác đó cũng làm tớ mê nữa. Tớ thấy đâu fải mỗi cảnh Tây cảnh Mỹ đẹp đâu, đi dọc Mêkong, hoà vào cuộc sống của những người dân ven sông thật thú vị, mà lạ là cảnh ko fải quá đẹp, nhưng sao mọi ng` lại rất mê, :-k
Ước mơ số 1: Đang có bầu và chưa biết mình sẽ sinh con trai hay con gái, tui thì thế nào cũng được nhưng ước ao quá một cậu con trai cho chồng , con đầu là "hoàng tử đái ngồi" rồi Ước mơ số 2: Ước mơ số 1 thành hiện thực.
Mình cũng đang ước mơ sinh thêm được 1 em bé nữa. Đã phẫu thuật cắt buồng trứng đến 2 lần rồi,4 năm nay đã không còn hy vọng gì cả . Vậy mà cô bác sĩ lại thông báo trong người mình vẫn còn 1 mảnh trứng nhỏ nhưng dạ con đã thoái hoá . Bỗng dưng 2 tháng nay lại thấy "có tháng" hay là mình vẫn còn khả năng ? Hi vọng quá . Mấy hôm nữa anh xã về , nhắn tin cho anh xã , anh xã cũng mơ ước : anh về mình làm 1 thằng Đinh hợi nhé! Đúng là cả hai vợ chồng cùng điên rồ rồi .Nhưng biết đâu đấy ước mơ mà . ( mấy hôm nay cứ lơ mơ sắp xếp cuộc sống cho kì sinh nở sắp tới, nhìn 2 đứa con lớn, lo cho ngày mẹ sắp sinh thì ai sẽ lo cho chúng nó tự nhiên ngậm ngùi thương con , thương mình sắp vất vả ... đúng là dở hơi thật rồi)
ước gì sinh đôi hai cậu con trai nữa cho chồng, ước gì nhà mình có ôtô (vừa phải thôi) để chồng đưa vợ và các con đi chơi,ước gì có một cái nhà xinh xinh để được ôtô và đủ cho cả nhà mình chui vào..... Còn điên rồ nhất là ước gì trúng xổ số hoặc chứng khoán (dù mình ko dám chơi)
Điều ước 1: Con ăn tốt, luôn khoẻ mạnh, lớn nhanh, thông minh, học giỏi để cả nhà có thể tự hào về con. Điều ước 2: Tập II là một bé gái, xinh xắn đáng yêu để mẹ có thể ăn diện cho con. Điều ước 3: Có một cửa hàng Thực phẩm dinh dưỡng cho Mẹ và Bé. Cửa hàng mở ra đông khách, làm ăn tốt. Nếu chỉ có một điều ước thì mẹ chỉ mong điều ước số 1 thành hiện thực, vì con là tất cả, là hi vọng, là của cải quý nhất, là niềm tự hào của ba mẹ.
Ước gì mình được trở lại hồi là học sinh cấp 3, chả phải lo nghĩ gì nhiều, lúc nào cũng có thể cười đươc. Bây giờ công việc và gia đình làm hội bạn thân cấp 3 chả có nhiều thời gian để mà cười với nhau . Mệt quá ...
mẹ nó ơi, quan hệ với bố mẹ chồng căng thẳng lắm hả, mình đang ở riêng nhưng định mời mẹ chồng đến ở chung để nhờ cụ trông cháu, đọc cái câu này của mẹ nó, thấy mình phải cân nhắc lại,
Không hẳn gia đình nào cũng thế mẹ nó ạ, tùy thuộc vào từng gia đình thôi, không tin cứ thử đi sẽ biết. (icon cuoi sac sua)
Ước ở đây hay lắm các mẹ ạ, Tui có cậu con trai thứ hai rồi . Tiếp tục ước đi các mẹ nhé , chúc cac mẹ thành công .