Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Tỏ tình nhầm người Đang ngồi học thì con bé, ngồi bàn bên quăng qua cho mẩu giấy. Mở ra xem thì thấy "Mình thích bạn, mình hẹn hò nha". Ôi trời! Khỏi phải nói, tâm trạng lâng lâng, mình thích con bé từ đầu năm học cơ, mình quay sang cười mỉm với con bé một cái thật tình cảm. Con bé e thẹn nói khẽ: - Anh đưa cho anh ngồi bên giùm em. Khỏi phải nói mình ức chế thế nào, vò nát mảnh giấy quăng thẳng vô mặt thằng điên ngồi kế bên. Nó ngơ ngác mở ra xem, cũng y như mình, khoái chí, cười tủm tỉm rồi bảo: - Thích tôi sao không nói sớm, tôi cũng thích ông lâu rồi, mà ngại. Chie sưu tầm
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Thể hiện trình độ Người đến xin việc hỏi anh bồi: - Cửa hàng này có cần người cực khỏe để đuổi những thực khách quá chén không? - Cần chứ! Nhưng trình độ của anh tới đâu? Chàng xin việc liền tiến lại bàn đầu, tóm ngay một người đàn ông béo phệ và ném vèo qua cửa sổ. - Thấy chưa? Ý kiến của anh thế nào? - Xuất sắc! Đợi ông chủ quán vào sẽ nói chuyện với anh. - Ông ta đi đâu vậy? - Vừa bị anh ném ra ngoài.
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Đúng thằng đó rồi! Ông giám đốc không biết gì về bóng đá, buổi sáng bước vào văn phòng hỏi: - Các cậu có biết "Bát giô" là thằng nào không? - Tuyệt vời! Làm thế nào mà thủ trưởng lại biết Baggio? - Một trợ lý rú lên. - Cô vợ cứ ví tớ với nó. Thôi nói nhanh xem! - Dạ, Baggio là trung phong không thể thay thế của đội tuyển Italia, kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu, quả bóng vàng châu Âu... - Còn thằng "Bát giô" nào nữa không? - Thủ trưởng nóng nảy phẩy tay. - Dạ! Còn một Baggio nữa nhưng "đuội" lắm, to con, nhưng không biết làm ăn gì, hay ngã, nửa trận đã ra... - Nó đấy! Bố láo thật. Thôi làm việc đi, không ngồi tán phét nữa!
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Còn lịch sự hơn Một cô gái xinh đẹp nhận phòng trong khách sạn. Vừa thay xong quần áo thì người phục vụ đẩy cửa, đưa bữa điểm tâm vào phòng: - Đáng lẽ anh nên gõ cửa! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì rất dở! - Xin cô an tâm! Thấy cô thay xong tôi mới vào đấy.
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Khéo tỏ tình Chàng trai hỏi cô gái: "Bố em là đầu bếp à?" - Không ạ! - Mẹ em là đầu bếp à? - Dạ cũng không ạ. Sao thế hả anh? - Thế sao làm ra em ngon thế? Thế em tên là Google à? - Dĩ nhiên là không. Sao anh hỏi gì kì thế? - Ờ thì anh thấy ở em có tất cả những gì anh đang tìm kiếm. Thế em có phải nhà ảo thuật không? - Dạ không… Anh lại định nói gì nữa đây? - Không. Chỉ là mỗi khi anh nhìn em, mọi thứ xung quanh lại biến mất. Chie sưu tầm
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Tại sao người lớn lại yêu cầu trẻ con lớn lên phải ngoan ngoãn khi mà...Tarzan thì ăn mặc kiểu bán nude, Lọ Lem luôn về nhà sau lúc nửa đêm, Người Dơi thì phóng với tốc độ 480km/h, nàng Công Chúa thì suốt ngày ngủ trong rừng và bạch Tuyết thì ở với 7 gã lùn....
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Tiêu chí chọn vợ Phải đẹp gái, không kiêu sa. Thích ở nhà, lo nội trợ. Không cắc cớ chửi chồng con. Không phấn son. Không nhiều chuyện, không hà tiện. Không càm ràm, phải siêng năng. Không lười biếng, nói nhỏ tiếng. Biết chiều chồng. Giỏi nữ công và gia chánh. Biết làm bánh, nấu ăn ngon. Biết dạy con, ứng xử tốt. Không quá dốt, không quá khôn. Không ôm đồm, không ủy mị. Không thiên vị, không cầu kỳ. Không quá phì, không quá ốm. Không dị hợm, không chanh chua. Không se sua, không bẻm mép. Không bép xép, không phàn nàn. Không ăn hàng như cơm bữa. Không "chỉnh sửa" khi chưa cho. Không tò mò, không tọc mạch! Tin PTLG sưu tầm
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Lỗi chết người của việc viết không dấu Cô giáo Tổng phụ trách Đội ở trường tiểu học nọ nhận được một loạt lời trách móc sau khi gửi tin nhắn đi. Nguyên do là cô gửi tin nhắn cho mọi người đến dự đại hội Cháu ngoan Bác Hồ với nội dung: "Em dang o truong, moi anh den du" (Em đang ở trường, mời anh đến dự). ST
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Lời nhắn gửi khó hiểu Có hai thầy giáo là Xí và Khỏa chơi rất thân với nhau. Một hôm, thầy Xí viết lên bảng thông báo của trường như sau: "Khỏa thân, đến nhà Xí họp, nhớ mang theo giấy!". Ngô Minh Hiệp sưu tầm
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Ở Việt Nam thì : . . . Công lý cũng chỉ là diễn viên hài . . . Tự do cũng chỉ là cái ngõ . . . Và . . . Vì dân cũg chỉ là gói bột giặt mà thôi
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! * Tình yêu là biển - Học sinh là thuyền - phụ huynh không có quyền ... * Cấm thuyền ra biển
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! TUYỆT CHIÊU TÁN TỈNH - Bố em là đầu bếp à? - Không ạ ! - Mẹ em là đầu bếp à? - Dạ cũng không ạ. Sao thế hả anh? - Thế sao làm ra em... ngon thế? ♥ ... ... - Thế em tên là Google à? - Dĩ nhiên là không. Sao anh hỏi gì kì thế? - Ờ thì a thấy ở em có tất cả những gì anh đang tìm kiếm. ♥ ... ... - Thế em có phải nhà ảo thuật không? - Dạ không…Anh lại định nói gì nữa đây? - Không. Chỉ là mỗi khi anh nhìn em, mọi thứ xung quanh lại biến mất
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Anh đã đến nhẹ nhàng... * * * ...như 1 cơn gió. * * * Và cũng đã nhẹ nhàng... * * * ...ôm theo con chó * * * của nhà e!! ....Ôi thằg trộm chó.
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Ở Mỹ: Tắt đèn:Bảo vệ khí quyển Ở Pháp: Tắt đèn:Thắp sáng tươg lai Ở Việt Nam: Tắt đèn: giA tăng dân số :x
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Sự khác biệt giữa yêu và thích là gì ? Đơn giản lắm Khi bạn thích một bông hoa, bạn hái nó Còn khi bạn yêu một bông hoa, bạn tưới nước cho nó
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Bảo vệ : Nhà mày ở đâu ? Học sinh : Ở đâu còn lâu mới nói. Bảo vệ : Thằng này máu nhỉ, thế bố mày là ai ? Học sinh : Một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai =]]
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Thời nay, các bạn nam hay gọi người yêu mình là "bà xã" Nhưng xin các bạn nhớ cho là... . . . ... trên bà "xã" còn có... . . . ... bà "huyện" . . . ... bà "tỉnh" . . . ... bà "trung ương" . . . ... và còn nhiều bà "địa phương" khác nữa
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Thể hiện trình độ Người đến xin việc hỏi anh bồi: - Cửa hàng này có cần người cực khỏe để đuổi những thực khách quá chén không? - Cần chứ! Nhưng trình độ của anh tới đâu? Chàng xin việc liền tiến lại bàn đầu, tóm ngay một người đàn ông béo phệ và ném vèo qua cửa sổ. - Thấy chưa? Ý kiến của anh thế nào? - Xuất sắc! Đợi ông chủ quán vào sẽ nói chuyện với anh. - Ông ta đi đâu vậy? - Vừa bị anh ném ra ngoài.
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Đúng thằng đó rồi! Ông giám đốc không biết gì về bóng đá, buổi sáng bước vào văn phòng hỏi: - Các cậu có biết "Bát giô" là thằng nào không? - Tuyệt vời! Làm thế nào mà thủ trưởng lại biết Baggio? - Một trợ lý rú lên. - Cô vợ cứ ví tớ với nó. Thôi nói nhanh xem! - Dạ, Baggio là trung phong không thể thay thế của đội tuyển Italia, kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu, quả bóng vàng châu Âu... - Còn thằng "Bát giô" nào nữa không? - Thủ trưởng nóng nảy phẩy tay. - Dạ! Còn một Baggio nữa nhưng "đuội" lắm, to con, nhưng không biết làm ăn gì, hay ngã, nửa trận đã ra... - Nó đấy! Bố láo thật. Thôi làm việc đi, không ngồi tán phét nữa!
Ðề: TRUYỆN CƯỜI đây ạ! Còn lịch sự hơn Một cô gái xinh đẹp nhận phòng trong khách sạn. Vừa thay xong quần áo thì người phục vụ đẩy cửa, đưa bữa điểm tâm vào phòng: - Đáng lẽ anh nên gõ cửa! Nếu như tôi chưa thay xong quần áo thì rất dở! - Xin cô an tâm! Thấy cô thay xong tôi mới vào đấy.