Câu lạc bộ các bố mẹ sống ở nước ngoài

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi K.P_Linh, 15/11/2006.

  1. Me Tom ti

    Me Tom ti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Sao cái sự ăn uống của con cái mệt thế ko biết! Vừa mừng vì con biết ăn bột, giờ con lại còn chán sữa, hai ngày nay cứ nhìn thấy bình ti đưa vào miệng là lắc đâu. Thế hồi trc về VN, mẹ Ducky cho con dùng sừa gì vây.
     
    Đang tải...


  2. ducky

    ducky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Hi hi Mẹ Tom Ti ơi, trẻ con thường có giai đoạn chán ăn một loại đồ ăn nào đó, hoặc có thể bé thích uống sữa bằng cốc, bạn đừng lo lắng quá nhé . Hồi về VN thì bé nhỏ của mình còn bú mẹ nên mình không phải lo khoản sữa cho bé, còn bé lớn thì được 3,5 tuổi rồi nên mình cho bé uống sữa tươi giống người lớn .Mẹ Tom Ti hỏi các mẹ ở VN về các loại sữa ở VN ấy, các mẹ ấy biết nhiều loại sữa o VN lắm .
     
  3. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Kinh nghiệm của mình khi về VN thì chỉ mang bỉm, sữa bột, một vài loại thuốc mà ở VN khó kiếm hoặc nếu có thì rất đắt, một vài loại bim bim, bánh cho bé.
    Khi đặt vé, làm thủ tục check-in thì các mẹ đặt luôn thức ăn cho bé. Lên máy bay họ sẽ cung cấp thức ăn đóng chai, nước nóng pha sữa, đồ chơi cho bé, và nôi cho bé nằm ngủ (nôi cho bé có cân nặng dưới 10 hay 12 kg gì đó). Ở sân bay thì các mẹ nhớ mang theo xe đẩy. Xe đẩy cho bé được phép mang đến tận cửa máy bay.

    Còn sữa tươi ở VN thì tớ tín nhiệm sữa Mộc Châu.

    Các mẹ về VN thì nên mua bảo hiểm du lịch (insurrance for oversea travellers), trong trường hợp bé bị ốm hay bị bất kỳ một vấn đề gì về sức khỏe, có thể mang bé đến BV Việt Pháp, trung tâm SOS, Phòng khám gia đình (quên mất tên tiếng Anh rồi, nhưng nó ở gần DSQ Thuy Điển) khám và lấy thuốc mà không phải trả thêm bất kỳ khoản tiền nào khác. Cái này là kinh nghiệm xương máu của tớ đấy. Lần nào về cũng đi phải đưa con đi khám ở SOS. Nếu không có bảo hiểm thì phải trả tối thiểu là 1 triệu cho một lần khám và lấy thuốc.
     
  4. Me Tom ti

    Me Tom ti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn nhà Adam, em chưa nghĩ đến khoản bảo hiểm, chắc em fa tìm hiểu về vấn đề này mới đc.
     
  5. ducky

    ducky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ Tom ti à, hồi mình về VN cũng phải cho con đi khám và nằm viện ở bệnh viện VP, khi khám và nằm viện thì đều phải tự trả tiền, sau đó lấy hóa đơn mang về Pháp thanh toán . Bạn thử hỏi bên bảo hiểm của bạn xem có được thanh toán không, nếu không thì phải mua cái bảo hiểm giống như mẹ A&E nói .
     
  6. Me Tom ti

    Me Tom ti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Me Ducky a, em xin duoc CMU cua nha nuoc nen duoc thanh toan het moi chi fi ve suc khoe, con em cung thế. Chị fair tu đóng tiền hay cung được CMU, em cung se hoi lại Centre SS, nhưng trước kia hình như bạn em hỏi thì chỉ thấy bảo là chi đc ở trong châu Âu thôi, voi lại đợi họ trả lại tiền thấy lâu quá và phức tạp nữa, chứ ko như nhưng lần trả tiền trươc khi ở trong Fap mình có khoản gi fai trả trước!
     
  7. Me Tom ti

    Me Tom ti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Adam ơi, cho em hỏi thêm tý, xe đẩy được mang vào cửa máy báy là những loại xe nào, (xe của con em khoảng 6kg) và có fai tính vào kg hành lý của minh không, vi khi mua vé em hỏi thì nhân viên bán vé bảo là ko dc mang xe theo, neu muon thi fai gui vao hanh ly gui, ma em thi fai doi 5h o Paris de chuyen may bay, lam sao bay gio?
     
    Sửa lần cuối: 5/3/2007
  8. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Xe đẩy loại nào cũng mang được. Cái này không tính vào bất kỳ hành lý nào cả. Khi làm thủ tục check-in, mẹ nó nói với nhân viên làm thủ tục là em bé có xe đẩy, sẽ dùng để đẩy em bé trong khi chờ boarding. Mẹ nó có thể dùng xe đến tận cửa máy bay (hoặc cửa ra máy bay). Tại đó tiếp viên hàng không sẽ cất xe đẩy vào khoang hành lý của tiếp viên. Mẹ nó dặn họ luôn là cho lấy xe đẩy khi ngay khi ra khỏi máy bay ở sân bay kế tiếp. Nếu đi của VNA thì phải dặn thêm một lần nữa trước khi máy bay chuẩn bị hạ cánh. Không hiểu sao tiếp viên của VNA hay QUÊN thế không biết????????
     
  9. ducky

    ducky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ Tom ti à, bảo hiểm của mình la của MGEN (dành cho những người làm trong ngành nghiên cứu giáo dục) nên mình phải trả thêm tiền để được thanh toán 100%. Chắc là phải trả tiền nên mình đi đâu cũng được thanh toán . Hồi về VN lần đầu mình cũng mang theo xe đẩy nhưng xe đẩy của mình to quá (hình như lá gần 10kg) nên mình phải gửi theo hành lý, không bị tính vào cân hành lý .
     
  10. ducky

    ducky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ A&E ơi, phải công nhận với mẹ A&E là tiếp viên VNA chán không thể tả được, thấy mình có trẻ con là cứ nhăn nhăn nhó nhó, nhờ cái gì cũng phải một lúc lâu mới được . Mình thích đi của hãng Singapore hơn, vừa rẻ vừa vui vẻ, chỉ phải cái là phải đi vòng qua Sing nên mất thời gian hơn .[/QUOTE]
     
    Sửa lần cuối: 5/3/2007
  11. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Không những TVHK mà nhân viên hải quan cửa khẩu cũng ớn tận cổ .
    Trên VTV4 lúc nào cũng kêu gọi nào là kiều bào VN sống ở nước ngoài là bộ phận ko thể tách rời , nào là luôn tạo mọi điều kiện ......vân vân và phân vân , nhưng có về mới bít quê ta chả thay đổi gì , cái xấu học rất nhanh còn cái văn minh lịch sự học chậm thế .
     
  12. ducky

    ducky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ Tom Ti oi, Mẹ phải đợi 5 tiếng để chuyển máy bay à, sao Mẹ không lên Paris từ ngày hôm trước rồi ở nhờ nhà ai đó hoặc thuê KS ở chứ Mẹ đi như thế thì mệt lắm dấy . Vì mẹ phải dậy sớm để đi lên Paris, rồi lại ngồi ở sân bay 5 tiếng, rồi bay 12 tiếng mới về dến VN. Bạn đi như thế thì cả bạn và em bé sẽ rất mệt vì thiếu ngủ . Mình thấy trẻ con đi máy bay đường dài rất mệt, không ăn đựợc mấy, chỉ uống sữa là chính và hay quấy khóc lắm, mình thấy nhiều người cứ phải bế con đi đi lại lại trong máy bay . Nếu bạn đã mua vé máy bay rồi thì khi lên Paris, bạn nên thuê phòng trong KS trong sân bay mà nghỉ (mình nghĩ là có KS trong sân bay vì mình chưa thuê ở sân bay CDG bao giờ, nhưng ở Sing thì có), 2 mẹ con có thể chợp mắt đựợc vài tiếng, thoải mái ăn uống để lấy sức chiến đấu tiếp 12 tiếng trên máy bay nữa . Về đến VN, bạn cũng phải chuẩn bị tinh thần là 2 tuần đầu bé chưa đổi sang giờ VN được mà vẫn ngủ theo giờ của P. Con nhà mình toàn 3-4 giờ sáng mới ngủ .
     
  13. Me Tom ti

    Me Tom ti Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/11/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Ducky oi, hai nam truoc day, em ve VN thi tu cho em len Paris rat dễ dàng, chỉ mat 1h đẻ đổi may bay thôi nhưng h airfrance đổi lịch bay nên em fai di tu 10h sáng, dến Paris là 12h30, doi đến 7h30 mới bay, chắc em cũng fai thuê fong như chi nói thôi. Vào DD học hỏi đc nhiều kinh nghiệm của các chị quá! Cảm ơn các chị nhiều, nếu ko em chẳng biết làm gì với Bé cạ
     
  14. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ sắp về VN a. Em vừa về đựơc gần 2 tháng đây a. Mẹ tomti ơi, bây giờ con được 13 tháng uống sữa tươi đựoc rồi, mẹ nó tập cho con để đến hè về VN không phải lo khoản sữa cho con nữa . Vì sữa bột cũng cách rách lắm . Con em uống sữa tươi từ khi 1 tuổi, lần này về chỉ mang một hộp sữa tươi 150ml cho con lên máy báy thôi, rồi về nhà thì mua sữa tươi của úc, hoặc NZ cho con. Còn khi lên máy bay thì chị đặt thức ăn cho con đi, nhưng em thì em mang cho Jenny nhà em loại hộp mà con thích ăn nhất . Em cũng mang ba bộ quần áo đề phòng con trớ, rồi áo ấm, áo khoác nhe... để tránh các trường hợp con nóng, lanh. Cái quan trọng là mang nước theo chị ạ vì lên máy bay khô lắm, con sẽ uống nước rất nhiều . Mang cả đồ chơi theo cho con nữa . Mang thuốc giảm sốt . Trước khi em về, em lo đủ thứ lắm . Vì về chỉ có mỗi hai mẹ con . Nào là con nhát, lên bám chặt lấy mẹ, mẹ con cứ ôm nhau thì chết, rồi nào là con không ăn, mua đồ chơi mới dấu đi để lên máy bay mới mang ra cho con chơi cho lạ, nào là đi toilet cũng phải bế con theo, rồi nào là tiếp viên không nice, sợ mình nhờ mà họ khó chịu (vì đi VN airlines nên lo đủ thứ ). RỒi chưa kể mọi người kể về Tết đông hải quan ách mình lại nữa . RỒi lên máy báy đông người ngồi không thoái mái nữa (vì trươc tết mà).NÊn đêm không ngủ được . Nhưng lên máy bay cho đến về tận nhà ở VN rồi cũng không thể tin được là chuyến bay của mình suôn sẻ thế . Thứ nhất máy bay quá vắng, hai mẹ con một hàng dài, tha hồ chơi, thứ hai là con ngoan kỳ lạ (vì hôm đấy đi có nhiều trẻ con lắm nên chugns nó chơi với nhau vui lắm), ăn uống thì đến mẹ cũng ngạc nhiên, cho ăn hộp xong, quay ra ăn bánh mì bơ luôn của mẹ, rồi ngồi một mình cho mẹ đi toilet, tiếp viên thì nice, đến Tân sơn nhất thì khi transit ra HN cũng vèo vèo mà đi, có người mang hành lý lên xuống tận tay, chỉ dẫn transit chu đáo . Nói chung là mỹ mãn :)
    Thế nên mẹ nó không phải lo lắng nhiều quá đậu .Đâu vào đấy cả thôi a.
     
  15. imissyou

    imissyou Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/12/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    thiệt là khổ thân em các chị ah , em nói chuyện với con em bằng tiếng việt từ hồi nó còn nằm trong bụng , sanh ra nuôi dạy nó củng dùng tiếng việt không , vậy mà 1 chử nó cũng không thèm nói , đến hôm tết vừa tròn 2 tuổi mà không biết nói chử nào hết , để bà nội giử đúng 1 tháng , bây giờ nói như vẹt , mà toàn tiếng hoa không thôi , chán thiệt , :confused: :cool:
     
  16. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Mình nghĩ mẹ nó cũng không nên lo lắng. Cứ tiếp tục nói chuyện với con bằng tiếng Việt. Nếu ở nhà có các đĩa bài hát thiếu nhi tiếng Việt thì mở cho con xem. Cách này nhanh vào lắm. Không thì mẹ hát cho con nghe cũng được. Con nhà mình cũng thuộc diện chậm nói. Mãi đến khi 2 tuổi rưỡi mới bắt đầu nói, cả tiếng Anh và tiếng Nhật. Khi sống ở Nhật thì nói tiếng Nhật nhiều hơn tiếng Anh. 2 tháng sống ở Campuchia thì nói tiếng Anh nhiều hơn tiếng Nhật. Tết vừa rồi về VN được 2 tuần, thế mà từ hôm sang Nhật đến giờ lại bắt đầu nói cả tiếng Việt nữa. Trẻ con học ngoại ngữ nhanh lắm. Giờ con mình gần 3 tuổi rưỡi, nhưng đã biết phân biệt được một chút, ví dụ nói chuyện với ông bà nội thì nói tiếng Nhật, nhưng nói chuyện với ông bà ngoại thì biết trả lời bằng tiếng Việt.

    Cái vụ dạy con nói khi sống ở nước ngoài là cả một kỳ công. Không kiên trì không xong mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó thành công nhé.
     
  17. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Em chao tat ca cac chi,cho em tham gia voi .Em vua moi qua Duc duoc 11 thang ,va dang mang thai 6 thang.Den 29.9 la em sinh..Nhung 25.8 la em cung gia dinh di nghi he o Phap ,den 15.9 moi ve lai Duc .KHong biet em di nhu vay co an toan khong cac chi ?em di bang xe oto nha,khi di du lich xa nhu vay minh can chuan bi truoc cai gi??mang theo cai gi ???cac chi giup em voi nha.(Em o Stuttgart .)Va cho em hoi ,theo kinh nghiem cua cac chi thi dua con dau long thuong ra doi vao tuan thu may vay ?Vi em nghe da so la dua con dau long thuong hay sinh som 2 den 4 tuan,cho nen em cung lo .Em cung hoi bac si kham cho em ,ong noi di duoc nhung ve truoc 2 tuan .Ong bac si nguoi Duc ,khong phai Viet !!!Cho nen di qua Phap choi ,ma em cung lo .Ah cho em hoi them nua ,co bau bung bu roi minh di tam bien co duoc khong vay cac chi ??em den Lavandou.Theo nhu em tinh la luc do bung em duoc 36 tuan ,cung khong biet la xuong bien tam co duoc hay khong ????Nhieu cau hoi qua ,mong cac chi giup tra loi dum em nha .Rta la cam on cac chi nhieu lam .
     
  18. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu bác sĩ nói là OK thì cứ thoải mái đi. Đi để thư giãn cho tinh thần thoải mái trước khi bước vào trận chiến đấu mới. Bạn nên hỏi bác sĩ xem cần phải chuẩn bị gì cho chuyến đi. Nhưng mình nghĩ là nên mang theo tất cả giấy tờ liên quan đến việc khám thai, bảo hiểm, .... để đề phòng trường hợp đẻ sớm, hoặc có những biểu hiện bất thường thì có thể đến khám ở các phòng khám. Bạn nên hỏi mua loại bảo hiểm du lịch thì trong đó sẽ có list của các phòng khám cho người nước ngoài đi du lịch/or làm việc ở nước bạn đến. Bạn chỉ việc đến đó khám mà thường là không phải trả tiền, hoặc nếu phải trả tiền thì khi về Đức, bảo hiểm của Đức sẽ hoàn lại chi phí khám/chữa bệnh cho bạn.

    Còn tắm biển thì chắc là được. Cái này cũng nên hỏi bác sĩ cho chắc chắn rồi đi sắm một bộ bikini cho bà bầu là OK.

    Chúc một chuyến đi vui vẻ. Mẹ khoẻ, bé khoẻ nhé.
     
  19. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Em cam on gia dinh Adam va Eve nheiu lam nha .Chuc ca gia dinh Adam va Eve manh khoe .
     
  20. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    chị ơi em thấy tvhk ,nhân viên hải quan với cảnh sát ở nga nữa cũng ghớm quá,cùng hệ thống các nước XHCN cũ với nhau mà.
     

Chia sẻ trang này