đọc bài này e rơi nước mắt. thương e bé quá (Dân trí) - Trong bản tường trình, cháu Minh kể lại, tối hôm trước, cháu bị mẹ kế đánh 3 lần, buổi chiều 1 lần, buổi tối 2 lần. “Mẹ Ngọc cháu (mẹ kế cháu Minh - PV) đánh cháu bằng thước gỗ mẹ mua. Mẹ bảo: Tao mua để đánh mày đau hơn.” Chị Mai Ngọc Bích Nga (SN 1971, trú ở phường Cống Vị, quận Ba Đình), mẹ đẻ cháu Hoàng Quốc Minh (SN 2003, lớp 3K, Trường Tiểu học Trưng Vương) vừa có đơn kêu cứu gửi tới các cơ quan chức năng về việc cháu Minh bị mẹ kế đánh đến thâm tím người. Chị Nga bức xúc kể lại sự việc. Theo chị Nga, hai vợ chồng chị ly hôn năm 2008, cháu Minh được tòa tuyên ở với bố, chị được nuôi dưỡng trực tiếp một cháu sinh năm 2007. Chồng chị Nga sau đó đã kết hôn với một người phụ nữ tên Ngọc. Mặc dù tại quyết định ly hôn của tòa án có nêu rõ không ai được ngăn cản quyền thăm nom và chăm sóc con chung, tuy nhiên, theo chị Nga, thời gian qua, chị luôn gặp khó khăn khi muốn thăm nom cháu Minh. “Gần đây, tôi phải lén đến trường thăm cháu. Cũng chỉ tranh thủ 5-10 phút lúc các cháu nghỉ trưa chứ tôi cũng không được đón cháu về.” - chị Nga cho hay. Những dấu tích trên người cháu Minh. Ngày 3/1, chị đến trường học để tặng quà tết cho cháu Minh thì thấy con khóc rất nhiều. Sau đó, chị phát hiện trên cơ thể con trai mình có nhiều vết tím. Chị Nga gặng hỏi, cháu Minh mới nói là bị mẹ kế đánh tối hôm trước. “Toàn bộ vùng mông, đùi, chân bị bầm dập, tụ máu. Tôi đã báo cáo vụ việc lên cô giáo và Ban giám hiệu nhà trường, cùng Ban giám hiệu đưa cháu Minh lên Công an phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm) để lập biên bản.” - chị Nga kể lại. Ngay sau đó, chị Nga cũng có đơn tố cáo gửi đến CAP Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng), nơi bố và mẹ kế cháu Minh đang cư trú. Phiếu khám chữa bệnh của cháu Minh. Ngày 4/1, chị Nga đã đưa cháu Minh đến Bệnh viện Việt - Đức để khám. Tại sổ khám bệnh, bác sỹ ghi rõ tại đùi trái và tay trái có vết thâm tím. Trong bức ảnh và đoạn clip do chị Nga cung cấp, có thể nhận thấy rất rõ các vết tím hằn lên trên vùng mông và đùi trái cháu Minh. Cháu Minh sau đó cũng đã viết một bản tường trình kể về sự việc này. Theo cháu Minh, tối ngày 2/1, cháu bị mẹ kế đánh 3 lần, buổi chiều 1 lần, buổi tối 2 lần. “Mẹ Ngọc đánh cháu bằng thước gỗ mẹ mua, mẹ bảo: Tao mua để đánh mày đau hơn. Mẹ đánh cháu vì bài kiểm tra. Mẹ kiểm tra và bảo là: lộn xộn, không xếp theo thứ tự. Mẹ cháu đánh luôn vào mông, vào chân 4 lần. Con xin mẹ, nhưng mẹ đánh liên tiếp nhiều lần. Đây là lần thứ 3 mẹ Ngọc đánh đau như thế này. Nhiều người rất bức xúc khi đọc bản tường trình của cháu Minh. Mẹ thường xuyên gõ vào đầu và bảo là: mày là đồ vừa ngu vừa dốt. Mẹ gõ vào đầu cháu như vậy vào buổi sáng và các buổi tối, trong lúc ăn và cả lúc học bài. Bây giờ cháu đau đầu lắm. Mẹ bảo: Từ ngày mai, đi học về mày bỏ hết sách vở ra tao kiểm tra. Nếu mắc một lỗi nhỏ, tao sẽ đánh đau hơn trận này. Cháu rất sợ, tối nay về nhà chắc là lại bị mẹ đánh tiếp, vì cháu luôn mắc một lỗi gì đó. Dù mẹ kế đánh rất nhiều lần, tát vào má, gõ vào đầu, dùng thước quật vào tay, chân, mông, nhưng cháu không dám kể với ai vì sợ mẹ đánh đau hơn. Cháu muốn được về với mẹ cháu (mẹ đẻ - PV). Cháu sợ về nhà với bố và mẹ Ngọc sẽ bị đánh và mắng chửi…” - bản tường trình của cháu Minh viết. Lãnh đạo Công an phường Thanh Nhàn xác nhận phía cơ quan công an có nhận được đơn của chị Nga về sự việc trên. Hiện CAP Thanh Nhàn đang tiến hành mời những người có liên quan đến làm việc, đồng thời tích cực xác minh, làm rõ những tố cáo của chị Nga. Dân trí sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về vụ việc này. Luật sư Xuân Bính - Đoàn Luật sư Hà Nội - cho rằng: Nếu cơ quan công an xác định việc cháu Minh bị mẹ kế hành hạ, đánh đập là đúng thì có thể xử lý đối tượng theo Điều 110 về tội “Hành hạ người khác”, Điều 104 về tội “Cố ý gây thương tích” quy định trong Bộ Luật Hình sự. Điều 110 quy định, người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm: a) Đối với người già, trẻ em, phụ nữ có thai hoặc người tàn tật. Điều 104 cũng quy định việc gây thương tích cho trẻ em có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm.
Ðề: mẹ kế đánh con chồng Làm người thì phải sống sao cho đáng là con người chứ? Có những người làm bố, làm mẹ rồi mà mình cũng ko thể hiểu nổi tại sao họ lại hd như vậy?
Ðề: mẹ kế đánh con chồng Nhìn những vết thâm tím ở người cháu mà đáng thương quá. Không hiểu chị Ngọc nghĩ gì khi làm như thê với 1 đứa trẻ còn ngây thơ chưa biết sự đời như vậy..... Đây chỉ là 1 phần nhỏ những gì thực tế vẫn đang tồn tại, mà đâu đó lẩn khuất chungs ta chưa biết thôi
Ðề: mẹ kế đánh con chồng Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Nhân quả. Rồi kẻ gây ra sẽ gặp trả báo nhãn tiền. Hãy để tuổi thơ con trẻ đã mất mát rồi thì hãy để cho nó tự nhiên yên ả. Đừng khuấy động tâm hồn trẻ thơ về ấu thơ. Ngày nào đó. Kẻ gây ra tội ác sẽ phải đền .
loại người này là loại người điên có vấn đề về tâm lý mới như thế,ko yêu thương con chồng thì cũng ko nên hành hạ thằng bé như vậy trẻ con nó có tội tình gì,mà loại bố như ông bố này là loại chết vì đàn bà có mắt như mù,có đầu óc mà ko biết suy nghĩ chỉ là loại vứt đi con mình ko thương thì thương ai xin lỗi các mẹ tại em bức xúc quá,em ghét nhất loại người hành hạ người khác nhất là trẻ con
Ðề: mẹ kế đánh con chồng Người đàn bà này không có trái tim hay không phải con người nữa vậy. Bao giờ mới hết những câu chuyện thương tâm như thế này.?????????
Ðề: mẹ kế đánh con chồng Thang bố làm bù nhìn ah. Nếu bố nó thương no, bênh nó thì con mẹ kế dám làm chac. Đưng để những sai lầm của ngưoi lớn mà làm tổn thương đến những dưa bé
Ðề: mẹ kế đánh con chồng Thì đấy, bà mẹ đánh cả lúc ăn cơm mà, bố chắc chỉ ngồi nhìn thôi. Tội quá, nhìn những vết thâm tím trên người bé mà xót xa. Ra đường thấy con người ta ngã mà mình còn thấy thương, huống chi đằng này, dù sao cũng được bé gọi là "mẹ" mà dã man quá. Trẻ con đứa nào chẳng có sai phạm, phải đưa ra tòa xét xử mới được, cho bé về ở với mẹ là ok nhất. Không thể nói là chịu áp lực được, đó ko phải lý do để đổ lên đầu con trẻ, đánh đến tím bầm thế kia mà http://dantri.com.vn/c728/s728-555526/vu-be-lop-3-bi-danh-me-ke-thua-nhan-da-danh-con.htm
Ðề: mẹ kế đánh con chồng trời ơi thương bé quá, mông bị đánh thâm tím thế kia đau lắm. Bị đánh vào đầU nũa ẹm e gia đình nên cho bé đi khám đầu nữa trẻ con mà thương quá,
Ðề: mẹ kế đánh con chồng e chưa có con nhưng đọc bài báo này cũng ứa nước mắt không hiểu bố bé Minh làm bù nhìn àh mà để con đẻ mình chịu đau đớn thế này, hay bố bé đẫ bị dì ghẻ làm lu mờ rồi, xã hội bh chán quá, người vs người mà đối sử tệ bạc với nhau như thế
Ðề: mẹ kế đánh con chồng Bổ sung thông tin thêm cho các mẹ là ông bố cũng không ra gì. Hai vợ chồng lấy nhau, ông chồng cướp nhà của bà vợ, đến khi li dị, đẩy cho vợ nuôi đứa bé bị tự kỷ, còn mình nuôi đứa lớn. Cũng may là đưa được lên mặt báo vì bà mẹ đẻ đã nhiều lần phản ánh tại phường nhưng đều bị phớt lờ. Ông bố không thương con thì bảo làm sao mẹ kế thương con được. Buồn vì có những người làm cha mà sống ko có đạo đức như vậy.
Ðề: mẹ kế đánh con chồng nhìn vết thâm tím thấy thương con quá, sao có thể đánh con đau như vậy. Mà tòa án đang hòa giải đấy, liệu mẹ bé có đc nuôi bé không nhỉ? thương quá.
Ðề: mẹ kế đánh con chồng Hic, khổ thân bé quá, mình mà gặp bà mẹ này mình phải đạp cho vài phát, quân dã man!!
Ðề: mẹ kế đánh con chồng đánh mấy cái = thước kẻ vs cái que tre thôi mà thằng bé tím bầm ra thế kia á? Hồi bé nghịch ngợm bị bố lấy cán chổi đánh thì cũng chỉ lằn lằn như con lươn 1-2 ngày là hết thôi. Nhìn kiểu vết thương thế kia là bị đánh nhiều lần lắm rồi. Đúng là thằng bố bù nhìn chết vì gái, con ruột mình mà còn k thương
Ðề: mẹ kế đánh con chồng Đã chấp nhận làm người đến sau rồi, lại còn hành hạ con chồng như thế. Độc ác quá.
Ðề: mẹ kế đánh con chồng Chắc ông bố bị bà mẹ kế nắm thóp rồi không dám gì! Nhu nhược quá, người ngoài còn thương con mình thế mà làm bố lại để vậy!