Tình yêu đầu tiên - Viết cho những ngày xưa ấy

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Monalisa Miky, 14/7/2009.

Tags:
  1. anhgia

    anhgia Thành viên mới

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Mối tình đầu thường bảo với tôi hạnh phúc mong manh. Cố lên bạn ah, hạnh phúc ko mong manh. Đừng để sự im lặng xh, rồi lại "viết cho ngày xưa ấy". Mong bạn hạnh phúc!
     
    Đang tải...


  2. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm ơn lời chúc của chị ạ

    Vì còn hi vọng nên ta phải đi tìm một chút mong manh

    Nhiều khi em thấy sợ, vì đã có lúc, hạnh phúc với em chỉ là lời nói dối...

    Hạnh phúc

    Chỉ là lkời nói dối

    Phải không anh

    Nếu không thì

    làm sao em phải khóc

    Nếu hạnh phúc chỉ là hạnh phúc

    Thì những lời anh nói phải trở thành sự thật

    Sao lại là hư vô

    Hạnh phúc là lời nói dối thật mà;)
     
  3. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Nhất định phải đi, dù biết có thể chỉ là những chuyện không vui...

    Vì không là rõ ràng nên phải đi tìm một câu trả lời...

    Vì còn hi vọng nên phải đi tìm một chút mong manh...

    Vì còn yêu thương nên phải đi tìm một chút, một chút thôi...

    Nhưng thế có phải là tham lam quá không nhỉ?
     
  4. Nhim vs Rua

    Nhim vs Rua Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    hihi mới đọc và nhìn ava cứ nghĩ 1 chị đang viết về first love, hóa ra họ vẫn đang trên đường tìm nhau. Chúc hạnh phúc :)
     
    Monalisa Miky thích bài này.
  5. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm qua nhận được tin nhắn của anh. Nản. đã lâu lắm rồi mình chẳng có thói quen chờ điện thoại hay tin nhắn nữa. Cũng đã lâu lắm rồi cái kí ức của ngày xưa không trở về. Thường thì cái khoảng trống trong đêm luôn làm mình thao thức nhất. Nhưng dạo này lao vào công việc như để quên đi cái điều, cái lẽ tất ngẫu dĩ mình phải quên. Khoảng lặng để chờ điện thoại cũng không còn. Thay vào đó là tính tính, toán toán, cân đối giá thành sản phẩm, hết chiến lược của cửa hàng lại nhảy sang nghĩ cách phát triển bên công ty. Cuối tuần có buổi trao đổi về nghề sale nữa chứ... Tin nhắn làm mình hơi mệt mỏi nhưng vẫn phải cố gắng. Những lúc thế này mới biết được đâu là bàn tay mà mình muốn nắm lấy nhất. Ừ nhỉ. Nếu mà bàn tay ấy ở đây thì mình tốt biết bao...
     
  6. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Hì hì

    thanks bạn đã ghé khoảng lặng của mình^^

    ngày mới vui vẻ nghen
     
  7. caothuynen

    caothuynen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Hôm nay Hương Điệp lắm tâm sự nhỉ. Chúc bạn luôn đạt được những điều mà bạn mong muốn nhé
     
    Monalisa Miky thích bài này.
  8. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Cũng đang đau đầu.

    Cả đêm qua cứ thao thức mãi mà không ngủ được. 3hsáng. Trời mưa rào rào,may nhờ cơn mưa này mà cái nóng oi ả khó chịu hắt lên của ban ngày đã dịu lại. Tối qua ngồi viết kế hoạch, viết tùm lum tùm la, viết ba lăng nhăng mấy thứ nữa. 12h thì xong. Điện thoại nói chuyện với một số người. Thực ra thì cũng chẳng phải là muốn nói chuyện nhưng cứ nói, cứ huyên thuyên đủ thứ. Chỉ muốn nói chuyện với bạn thôi. Gọi cho bạn, bạn đang ngủ. Không hiểu sao biết bạn ngủ rồi nhưng muốn đánh thức bạn dậy lắm. Lúc sau lại gọi lại cho bạn. Bạn nói bằng cái giọng ngái ngủ dễ thương. Thích nói chuyện với bạn, chẳng biết là tự bao giờ lại có sở thích này kia chứ. Thích cái tình yêu mà bạn dành cho nghề báo, thích cái cảm giác bình yên như ở rất gần bạn... Quen bạn không lâu, nhỉ? Hôm qua bạn bảo "Nắm tay là thật nhé". Chẳng biết nói gì "Nhưng xa lắm à". Đấy là cảm giác thật hay chỉ là chút mông lung mơ hồ trong đêm tối khi cái tâm hồn mình trở nên trống rỗng và thiếu vắng nhỉ. Sẽ không nói gì nữa đâu. Chỉ biết...Bình yên lắm...
     
  9. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Ngày hôm qua bạn bảo "Cho bạn 12s nhé. Vào lúc 3h45 phút thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm 09 ấy"

    - Để làm gì cơ? Sao lại chỉ có 12s?

    - Để nghĩ về bạn thôi

    - 12s thôi á

    - Ừ

    Hơn 1 tháng không có hoa sữa ở bên, không liên lạc với 3 sao và cũng chẳng có một mối liên hệ nào với tình yêu lớn, tình yêu đầu tiên nữa. Có vẻ như mình mệt mỏi và không muốn đi trên con đường cùng họ. Mình và bạn không quá thân, và cũng chưa có quá nhiều thời gian quen nhau. Những gì mình biết về bạn là không nhiều, nhưng cũng chỉ để hiểu được bạn chân thành, lắm lắm ý... Mình trân trọng cái tình yêu của bạn với công việc, nhà báo trẻ ạ. Mình kính trọng bạn bởi những bài phóng sự không phải ai cũng làm được. Mình cũng chọn báo, cũng đang trên con đường sự nghiệp song hành cùng bạn nhưng mình thấy mình khâm phục bạn nhiều lắm, đồng nghiệp!. Mình biết, bạn là người cố-gắng-để-hiểu-mình-trong-bất-kì-hoàn-cảnh-nào... Cảm ơn bạn.

    Cái nắm tay sẽ không đủ chặt khi mình thật sự chưa sẵn sàng đâu

    Cảm ơn bạn, SMS mình nhận đúng 3h45 phút hôm qua làm mình vui lắm

    "Đ, xin thông báo bây giờ là 3h45phút thứ 6 ngày 07.08.09. Một ngày mới tốt lành heng. Bình yên cho quốc gia, dân tộc và ấy"

    Cảm ơn bạn, vui lắm đồng nghiệp ạ
     
  10. lovenmoney

    lovenmoney Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Giống chuyện của tớ lắm.
    Giờ chỉ là kỷ niệm nhưng đôi khi vẫn bồi hồi
     
    Monalisa Miky thích bài này.
  11. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Càng ngày càng có cảm giác gần hơn, yên tâm hơn, càng ngày càng cảm thấy... Bình yên quá đỗi nhỉ? Vãn chưa thật sự sẵn sàng để với lấy bàn tay đang xoè ra ấy. Vẫn sợ cái cảm giác mông lung mơ hồ làm mình chống chếnh đến khó hiểu... Là thật hay chỉ là cảm giác mơ hồ thôi nhỉ. Khó hiểu quá
     
  12. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Đơn giản chỉ là nỗi nhớ thôi anh

    Nó giản đơn nhưng cứ cồn cào da diết

    Nó chân thành hát bài ca tha thiết

    Nó thuỷ chung hát câu hát đợi chờ



    Đơn giản chỉ là một giấc mơ

    Như anh, như em, như bài tình ca dang dở

    Như giọt mưa cuộn mình mang hơi thở hư vô

    Đơn giản như anh, như em, như tình ca của phố
     
  13. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Trích:
    Nguyên văn bởi Monalisa Miky View Post
    Em cũng có một thắc mắc
    Tương tự bác Tuanden nhắc vừa rồi
    Em sẽ chẳng hỏi lôi thôi
    Mong Mod đáp sớm em thời hiểu ngay​


    Nhưng nếu người PM quảng cáo đó buôn bán cùng loại mặt hàng với nhà bạn và thời gian PM trùng với thời điểm khách hàng vừa ra khỏi topic bán hàng của các bạn thì các bạn nghĩ sao? giờ các bạn đã hiểu vấn đề chưa?

    Mình thấy mod MSTD đã trả lời đến 2 bài rồi những mọi người vẫn cố tình không hiểu...Cảm tưởng dạo gần đây thấy diễn đàn LCM có nhiều mem gần như chỉ chực chờ cơ hội để phản ứng lại min, mod thì phải ..

    Em không biết chị nói như thế là có ý gì nhưng em thật sự thấy không vui khi đọc những dòng ấy. Em không biết đến vụ của bạn Tuanden và ai đó là như thế nào, em cũng chỉ vào topic này và cũng có thắc mắc tương tự như bạn ấy là như thế nào là khách hàng có đồng ý nhận thông tin của mình hay không. Nếu chị đọc kĩ lại topic thì chị sẽ thấy rằng cho đến khi em hỏi thì mod MSTD mới trả lời 1 bài và chưa rõ ràng cái ý mà em thắc mắc. Và bài trả lời thứ 2 là của anh Kiên, khi đấy em mới biết và hiểu rõ thế nào là khách hàng không đồng ý nhận thông tin của mình. Riêng em thì chưa bao giờ có thời gian để đi PM cho khách hàng như thế. Em chỉ trả lời PM của khách hàng cũng đủ bận rộn rồi. Công việc chính của em không phải là kinh doanh mà là báo chí. Cả ngày tất bật với việc viết bài, làm phóng sự em đã không có thời gian rồi. Chỉ là vì chưa biết, chưa hiểu thì em hỏi

    Em không biết là không biết mà hỏi thì được gọi là chỉ chực chờ cơ hội để phản ứng lại min, mod...

    Nếu chỉ hỏi những gì không biết mà được gọi như thế thì quả không công bằng phải không chị?

    Không mong chị trả lời thư này nhưng mong chị hãy suy ngẫm

    Chúc chị và gia đình luôn vui khoẻ
     
  14. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Thế là đủ để không vui

    Xin một khoảng lặng bình yên cho riêng mình
     
  15. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    “ Quá khứ là thứ bạn không thể thay đổi, tương lai là thứ chẳng ai biết trước được. Nhưng nếu bạn quá lo nghĩ về tương lai, bạn sẽ phá hủy những khoảnh khắc hiện tại tuyệt vời bạn đang có”.

    Sẽ trân trọng phút giây này dù nó thật ngắn ngủi, và “vì cuộc sống này quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính nên không phải quá lo lắng về điều gì nhỉ?

    Sẽ hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh. Hứa đấy
     
  16. cafebuon

    cafebuon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    31/7/2009
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Đúng là tình đầu không nguôi,mình thì quen anh tình cờ trong clb viét thơ trên báo Thiếu niên tiền phong.Hồi đó mình mới học lớp 9,anh học lớp 11tận Hải Phòng.Các bạn có tin không khi ấy HP trong mình mơ hồ chỉ là một thành phố có nhiều hoa phượng đỏ...mình và anh thư tay qua lại thi thoảng những ngày lễ anh lại gửi tặng mình những món quà nho nhỏ mà mình luôn xem và giữ như báu vật.Khi mình lên lớp 10 thì là cũng là lúc anh lên 12 chuẩn bị cho ki thi ĐH.Mình động viên anh nhiều,xem nah như 1 người anh trai.Anh bảo anh sẽ thi vào ĐH HH để sau này là một thuyền trưởng lái tàu viễn dương...và anh mong muốn mình sẽ thi sư phạm.Anh nói nghề lái tàu lênh đênh xa nhà hàng tháng hàng năm nên muốn lấy 1 cô giáo để sau này có thoời gian vừa chăm sóc gđ và quan trọng hơn theo anh chỉ ghề giáo viên mới có sự thủy chung khi chồng xa nhà(hơi thiển cận và áp đặt nhỉ?).Rồi anh đậu ĐH HH thật đúng khoa anh mong muôn,năm đó anh cũng đã ngỏ lời yêu tôi(tất cả đều qua thư tay nha!)khi ấy tôi học lớp 11.
    Tôi còn nhớ rất rõ năm đó như tiền lệ tôi chờ đợi 1 món quà ngày 8-3 như mọi năm nhưng không thấy tôi đã rát buồn và tự đặt nhiều câu hỏi...(dạng tu từ).Trưa hôm sau khi tôi ăn cơm nhanh và chuẩn bị đi học thì nhận đươc điện thoại bàn của anh,nghe giọng anh tôi ấm ức không nói nên lời rồi tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi anh bảo:chiều đón anh nhe!OAAAAAA,hóa ra món quà anh giành cho tôi chính là đây.
    .............(tạm hết nha mai em kể tiếp...con dài và...h em đi chợ đã hihi)
     
  17. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ nó kể tiếp đi heng^^

    --------------------------

    Nhà báo tương lai đang bị ốm. Tối qua đi BF về thấy có cuộc gọi lỡ của bạn. Cầm ĐT định alô ngay cho bạn thì cũng là lúc nhận cuộc gọi đến từ bạn. Mình mải huyên thuyên về BF mà không để ý đến giọng bạn lạc hẳn đi. bạn bị ốm. Nghe giọng bạn meetj mỏi mà thấy có một cái gì đấy sốt sắng, lo lắng, một chút cảm xúc bâng quơ hay nó đã nằm ẩn giấu trong mình lâu rồi nhỉ? Sáng nay bạn dậy trước và gọi mình dậy, nhưng buồn ngủ lại chẳng chịu nghe máy. 8h dậy Đt lại cho bạn thì bạn kêu vẫn mệt quá... Mong... Nhắn cho bạn 2 cái tin, mặc dù biết bạn ghét nhắn tin lắm, có gì gọi luôn cho tiện, chỉ những ai thật đặc biệt bạn mới nhắn tin lại thôi. Không muốn gọi vì sợ làm phiền giấc ngủ của bạn... Bâng quơ hay là cảm xúc thật nhỉ? Khó hiểu...

    Chiều alô cho bạn hay tin bạn quyết định đi câu cá. Mình lại chỉ nói, lớn rồi phải biết tự lo cho sức khoẻ, nếu bạn thấy đủ sức khoẻ để đi thì bạn đi cho thoải mái... Mình đúng là luôn có cái kiểu ngược đời như thế...

    Chúa ơi

    Hay mình yêu bạn thật rồi nhỉ?
     
  18. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    snowangel_2saw (9/2/2009 1:05:54 PM): cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn. Live to love
     
  19. saolam

    saolam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/8/2009
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Em biết những lời yêu còn ở trong anh
    Như ốc đảo xanh nằm trong sa mạc
    Nhưng trước em anh lặng im như cát
    Chính điều này làm em yêu anh.
     
  20. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    5,858
    Đã được thích:
    1,090
    Điểm thành tích:
    913
    Ôi điều diệu kì nào làm em đã yêu anh

    Như biển xanh yêu từng bờ cát trắng

    Như nắng trời yêu ngọn gió vu vơ

    Như lời thơ yêu tâm hồn rộng mở

    ;);););););)
     

Chia sẻ trang này