Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi moctien, 10/1/2012.

  1. moctien

    moctien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/1/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Mình ko biết phải làm như thế nào nữa, chỉ biết mình thật sự mệt mỏi, mình thấy có lỗi với con trai của mình, có lỗi với bố mẹ, với tất cả mọi người đã đặt niềm tin vào mình.
    Mình đã yêu và có con với anh - người đã có gia đình và đang sống rất hạnh phúc. Mình và anh quen nhau đc gần 4 năm rồi, cách đây hơn 1 năm mình biết mình có thai. mình đã giấu anh ấy ko cho a ấy biết sự có mặt của con mình trên đời này, mình quyết định sinh con 1 mình vì mình nghĩ nếu a biết ko biết a sẽ thế nào, rồi con gia đình anh, và bố mẹ mình nữa. mình ko muốn vì mình mà bao nhiêu người phải đau khổ. Ngày chuẩn bị sinh con, mình đã nhắn tin cho anh ấy biết về đứa bé. ko hiểu sao lúc ấy mình làm thế có lẽ mình cần ai đó vì lúc ấy mình chỉ có 1 mình, và trên hết mình muốn con mình sinh ra có bố bên cạnh. Mình chỉ cần như thế thôi. rồi anh ấy cũng đến với mẹ con mình. bây h con trai mình đã đc 8 tháng, bé bắt đầu nhận biết đc ai là người lạ, người quen....con mình càng lớn càng giống anh ấy, cũng đồng nghĩa với việc mình cảm thấy mệt mỏi và bế tắc trong cuộc sống. Mình không biết phải làm như thế nào khi con mình học nói, nó sẽ không được gọi '' bố ơi'" hay đc bố đưa đi chơi như những đứa trẻ khác, có lần mình hỏi a. nếu đi trên đường tình cờ gặp 2 mẹ con e mà lúc đấy a đi cùng gia đình chắc a sẽ lờ đi như người lạ nhở? a im lặng, và mình biết câu trả lời là như thế nào. bây giờ mình phải làm như thế nào để tốt cho tất cả đây, mong mọi người cho mình ý kiến nhé? cảm ơn mọi người.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi moctien
    Đang tải...


  2. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    Tốt nhất là bạn nên tìm 1 người khác tốt hơn anh ta. Bởi vì ngay từ đầu đã bit là ko thể đến vs nhau được cơ mà.
     
  3. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    Câu chuyện thật là buồn. Tội cho đứa bé thật!
     
  4. Lamme123

    Lamme123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    Bạn nên chọn một tương lai tốt hơn cho bé con. Cuộc sống gia đình đầm ấm sẽ nuôi dạy bé nên người.
     
  5. cunyeucuame87

    cunyeucuame87 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/12/2011
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    Những sai lầm trong quá khứ dù bây giờ chị có ân hận ntn cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Điều quan trọng nhất lúc này là sống như thế nào để sau này không phải ân hận thêm nữa.
    Không thể phủ nhận việc có thai với một người đàn ông đã có gia đình là lỗi của chị không kiểm soát được bản thân mình. Nhưng em tin chị cũng là người biết nghĩ cho người khác, bởi chị đã không đòi hỏi anh ấy phải có trách nhiệm với chị và con mà chỉ âm thầm lặng lẽ chịu đựng đắng cay tủi nhục một mình.
    Đến lúc lớn lên, đứa bé có quyền biết cha mình là ai. Và điều em đang lo lắng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, đến khi vợ anh ấy biết chuyện, không biết rồi mọi thứ sẽ đi đến đâu nữa.
    Trước mắt, chị hãy chăm sóc bé cho tốt, dùng tình thương của người mẹ để bù đắp cho bé và tự rèn luyện bản thân mình thật mạnh mẽ để đương đầu với những sóng gió trong tương lai chị nhé...
    Thương chị!
     
  6. mit_mit_mit

    mit_mit_mit Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/12/2011
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    Bạn này nói đúng đấy. Bây giờ có làm bất cứ điều gì thì mọi chuyện cũng trở nên rắc rối thêm mà thôi.
    Bây giờ quan trọng là hãy chăm sóc cho em bé thật tốt. Còn chuyện về bố thì mình nghĩ bạn nên dần chấm dứt với anh ấy. Kéo dài mọi chuyện rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Rồi lại sai lầm nối tiếp nhau.
    Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe !
     
  7. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    Mình thấy thương đứa bé, và rất khinh thường những kẻ như bạn, xin lỗi mình ko kìm chế được nên phải nói thật lòng.
    Một người bạn của mình cũng vừa bị 1 kẻ thứ 3 cướp đi hạnh phúc, giờ 2 vợ chồng bạn mình bỏ nhau vì kẻ thứ 3 đó đã có thai. Bạn mình phải đi thuê nhà và sống cùng đứa con bị tự kỷ còn cha nó thì đang vui thú với kẻ khác và đón đứa con sắp chào đời.
    Sao mình khinh thường những kẻ thứ 3 thế chứ, đừng có ngụy biện đó là tình yêu.
     
  8. ngaoopxinh

    ngaoopxinh Mẹ cún con

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    2,470
    Đã được thích:
    747
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    Xin chia sẻ với bạn của bạn .
     
    Bingo yeu thích bài này.
  9. nomsua_tb

    nomsua_tb Mẹ Trí Tường :X

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    bạn thật đang trách chỉ thương cho đứa bé thôi nếu muốn con mình có cả cha và mẹ thì hãy tự đi tìm đi ngoai kia chắc sẽ có nhiều người hợp với bạn đấy . đừng giành giật những gì người khác đang có , mà a chàng kia lúc đến với bạn cũng chỉ vì say nắng mà thôi a ta ko bỏ vợ cả con cột để đến với bạn đâu . đừng làm điều gì sai trái nữa bạn nhé kẻo hối hận ko kịp đâu
     
  10. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    thật tội nghiệp 2 mẹ con, phụ nữ khi bụng mang da chửa và lúc sinh nở là lúc cần sự quan tâm của người chồng nhất nhưng bạn đã không có được điều đó, nhưng tôi cũng trách bạn, tại sao bạn biết anh ấy có gia đình rồi mà bạn lại cố định có mang với anh ấy để rồi giờ đây bế tắc,mình không biết vì lý do gì nhưng bạn va người đàn ông kia có quan hệ với nhau khi anh ta đã có gia đình là không đúng, đáng lẽ bạn nên dừng ngay lại,còn nếu bạn đã quyết định sinh ra con rồi thì tôi nghĩ bạn cũng không nên cho anh này biết,bạn tự làm thì tự chịu,và cách tốt nhất là bạn nên tìm 1 người đàn ông khác thương yêu, đùm boc mẹ con bạn.không nên liên quan gì tới anh kia nữa.
     
  11. ketcuame

    ketcuame Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    Mình cũng không thích những người thứ 3. Không biết là tình yêu lớn thế nào nhưng mà đã làm mất hạnh phúc của 1 gia đình. Chỉ thương cho các em bé vô tội. Trường hợp của bạn bây giờ chắc phải quên người đàn ông kia đi thôi. Hãy bắt đầu lại cuộc sống và tìm cho mình 1 người khác. Mình tin rằng bạn sẽ tìm được 1 người đàn ông tốt. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh
     
  12. mebaoson

    mebaoson Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    khổ thân 2mc bạn hãy cố gắng lên nhé mọi sai làm thì cũng đaxayr ra rồi, không thay đổi được bạn ạ, giờ bạn hãy cố gắng lên chăm sóc và bù đắp cho đứa con bạn, thấy thương bạn quá,mong mọi điều may mắn đến với bạn
     
  13. over_love

    over_love Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Người thứ 3.....Mong mọi người cho ý kiến để mình có hướng đi tốt hơn... help!!

    Tốt nhất là bạn nên tìm 1 người khác tốt hơn anh ta. Bởi vì ngay từ đầu đã bit là ko thể đến vs nhau
     

Chia sẻ trang này