Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. bé nhà em 3 tuổi. Một hôm trên đường đi học về gặp mấy chú thợ xây đang tắm trước cửa, bé hồn nhiên chỉ thẳng vào mấy chú hỏi mẹ: Con: mẹ ơi sao các chú tắm mà không cởi quần ạ? Mẹ: Các chú tắm mà cởi quần mọi người nhìn thấy sẽ lêu lêu chú đấy. Con: Thế bố tắm có cởi quần ko? Mẹ: Bố không đâu. Con: Để mai con xem nhé Me(cười tủm tỉm)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Tý nhà mình 16 tháng, có hôm đang ti mẹ Bố trêu: ti của bố Con: Của con đấy
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Thế thì chau em mới buồn cười bà nội lên chơi. ngồi nói chuyện với cháu một hồi. tự nhiên cháu quay ra hỏi: Cháu: Bà nội ơi? Sao giọng bà không giống giọng mẹ cháu và bà ngoại cháu Bà: Bà ở quê nên nói giọng giống ở quê. Không giống giọng mẹ cháu và bà cháu là giọng thành phố Cháu: À! bà là giọng quê..............
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Những câu nói, câu chuyện của con trẻ rất ngộ nghĩnh và đáng yêu nhưng cũng đầy triết lý. Hôm vừa rồi Bố cháu đèo hai bà cháu đi chọn giầy. Đi qua đi lại 3,4 cửa hàng mà bố vẫn chưa tìm được đôi ưng ý cho con thế là con mới nói với bà và bố: Thôi bà ạ. Trẻ con thì phiên phiến thôi chứ cứ như người lớn thì mệt lắm. Mà bà đi nhiều mỏi chân cháu thương. Về hà bà cứ xuýt xoa: Đấy nó còn thương bà hơn cả con trai bà - trong câu nói của bà có cả niềm vui xen lẫn 1 chút thoáng buồn!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Chuyện ku xí nhà em, đúng là con cái đáng iu thật. Hai mẹ con cùng dậy, không thấy bố trong phòng. Thế là em gào lên hỏi: Anh Hà ơi(tên của chồng em)? Ku xí nhà em nằm cạnh tự dưng trả lời: Anh Hà đi làm rồi Hí hí, vui ơi là vui,
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Đúng là trẻ con, ngộ nghĩnh đáng yêu thật. Bé lớn nhà e lần đầu biết gọi mẹ , e đã sướng cả đêm ko ngủ được, cứ ngồi nhìn con rồi cười 1 mình.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Hi, bé nhà bạn ngộ nhỉ. Con mình thì đc gần 3t rùi, vẫn nói ngọng líu ngọng lô. Hôm trước nói với mẹ: " Mẹ ơi Bim(tên bé nhà em) sinh con gái...??? Dịch mãi hóa ra là Bác xuống nhà chơi và đang có bầu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Chuyện của bạn cún 40 tháng tuổi. Dù còn bé nhưng tinh thần shopping của cún rất cao. Bố mẹ bận làm nhà cửa gần 1 năm nay nên cắt hết khoản cho cún đi chơi và mua sắm. CN xuống bác chơi, cún tâm sự cùng bác: "Dạo này bố mẹ con chẳng cho con đi siêu thị gì bác ạ". Bác giải thích: "Bố mẹ con bận nên chưa cho con đi được đấy thôi." Cún: "Thế bác không bận, bác cho con đi nhé?" Bác: "Nhưng bác hết tiền rồi con ạ". Cún tỏ ra chưa hài lòng với câu trả lời của bác lắm liền đối lại: "Bác không còn tiền đi siêu thị BigC thì cho con đi tạm cái Victory cũng được, con chỉ đi ngắm hàng thôi không mua đâu." Bác cười nghiêng ngả vì cún phân biệt được 1 cái siêu thị to đùng ở bên NĐ, cách xa nhà hơn chục cây số và 1 cái siêu thị be bé gần nhà, và suy nghĩ rất thật nữa là nếu không có tiền thì chỉ lượn vào ngắm cho thỏa con mắt rồi về. Tối qua, mẹ đành thu xếp thời gian để thỏa mong ước của bạn ấy.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. hihi yêu nhỉ?? con em mới 9 tháng, hihi đợi lúc bé bibabibo quá, keke
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Chuyện thật 100%. Cháu gái lâu ngày được bố cho về chơi nhà bà nội (còn mẹ cháu không về). Hôm ấy là chủ nhật. Bà hỏi: - Thế sao mẹ Chip k về cùng? Cháu: - Hôm nay mẹ cháu vẫn phải đi làm. Bà: - Chủ nhật cũng đi làm thế thì nhiều tiền lắm nhỉ. Hôm nào Chip bảo mẹ mang về cho bà ít tiền nhé. Cháu: - Nhưng mẹ cháu nuôi cháu tốn lắm, chả còn tiền đâu. Bà: - ...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Chíp nhà mẹ này khôn quá, ko biết chíp mấy tuổi rồi nhỉ ? Chẳng bù cho bé nhà mình, toàn ra ngoài đường khoe nhà cháu nhiều tiền lắm, nhà cháu có cả 1 hòm tiền ( tiền lẻ mình bán hàng để trong hòm ) , rồi có ai hỏi xin thì trả lời luôn " chờ cháu một tí " và chạy thẳng về nhà. Nhưng có 1 hôm bà ngoại cho tiền bé chạy ra đưa cho mình và bảo " mẹ cầm lấy mai mua nhà mới to hơn, ở nhà này bé lắm ".
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. À, bé Chip 4 tuổi rưỡi rồi. Nhà mình cũng có cháu trai rất hay khoe nhà có bao tải tiền, hì hì, chắc trẻ con chỉ sợ bị chê nghèo mẹ nó nhỉ. Con gái mẹ nó cũng nói như bà cụ non ấy, nhưng rất tình cảm. Bé Ngọc Thúy sinh 4-5 thì trước Nam Dương nhà mình mấy hôm, trộm vía bé cũng tăng cân tốt quá. Bé nhà mình 8 tháng đươc hơn 10 kg rồi.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Trẻ con lúc bập bẽ biết nói và lúc bắt đầu tò mò tìm hiểu rất hiếu động, nhận biết rất nhanh,nhiều lúc đến người lớn cũng không thể ngờ tới, Không như trẻ con như mình hồi xưa, lớn tướng mà vẫn ngộ lắm! Nếu bạn nào chưa có con thì mau mau lập gia đình sinh con sẽ cảm nhận đc rất nhiều thú vị từ con cái
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Chủ đề về tiền. Ngày nào khi đón bé Len nhà mình từ trường về nhà đều đi qua 1 cái siêu thị, thỉnh thoảng 2 mẹ con ghé mua đồ. Hôm đó bé đòi vào siêu thị, mẹ bảo: "Nhưng hôm nay mẹ hết tiền rồi", bé bảo: "Mẹ hết tiền rồi thì mẹ đi mua tiền đi".
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Còn đây là cháu gái của em, lúc mới 1 tuổi rưỡi lên taxi đã biết đọc số xe, anh tài xế hết hồn luôn ấy. Còn sau đây là câu chuyện của bé ( gần 2 tuổi): 1. Pvy đang chơi, tự dưng ụa 1 miếng, con nuốt vô luôn. Mẹ kêu con uống miếng nước cho sạch miệng. Con nói: - Nuốt rồi... hổng cần uống nước... chừng nào ọi ra ngoài, uống nước được 2. Pvy hiện giờ uống sữa vẫn còn đút muỗng. Con ngồi trên ghế ăn, quay lưng lại nói: - Mẹ đút đi... - Mẹ đâu thấy miệng con đâu mà đút? - Mẹ đút cái lưng Vy đi... 3. 2 mẹ con đang chơi chọi khăn ướt với nhau. Thấy mẹ né, con liền nói: - Mẹ ngồi đàng hoàng lại đi, ngồi kì quá! 4. Con chỉ hình taxi màu đồng trên báo nói: - Taxi màu đỏ! - Taxi màu đồng! - Taxi màu đỏ mà... - Taxi màu đồng! 2 mẹ con nói qua nói lại khoảng 5 lần, cuối cùng mẹ mệt quá nên nói: - uh, taxi màu đỏ! - Vậy mà mẹ nói taxi màu đồng... (con nói rất từ tốn, kéo dài từng từ luôn) Mẹ bó tay...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. E cũng xin góp vui bằng 1 số chuyện của con gái e. 1. Con được 24 tháng, e cho đi học mẫu giáo. Đi học được vài ngày, ở lớp cô dạy bài "lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo,...", chiều đón con, trên đường về e hỏi hôm nay cô có dạy bài nào mới không con?, con hát cả bào đó xong và bảo Con: "mẹ ơi cô Ngọc nhầm (cô Ngọc là cô giáo dạy con) Mẹ: Cô nhầm gì hả con? Con: Cô là cô, mẹ là mẹ, mẹ nhỉ. Cô là mẹ làm sao được. Mẹ: 2. Con 28 tháng. Bố ở tầng 1, mẹ và con ở tầng 3, mẹ hỏi bố, bố trả lời nhưng mẹ không nghe rõ nên hỏi lại, bố trả lời lớn hơn, Con: Bố mắng mẹ à, khổ thân mẹ thế. Mẹ: Sao lại khổ thân mẹ? Con: Mẹ đã vất vả đi làm kiếm tiền nuôi Tích Chu (tên gọi con ở nhà), mà bố còn mắng mẹ Mẹ: Bố cũng vất vả kiếm tiền nuôi con mà, bố cũng yêu con như mẹ yêu con Con: thế sao bố không chăm con như mẹ? Mẹ: Mẹ khéo hơn bố nên mẹ chăm con tốt hơn bố thôi Con: Tích Chu chẳng hiểu gì cả, phức tạp quá đi mất thôi 3. Con 28 tháng: con ở trong phòng, mẹ ở ngoài sân phơi Mẹ: Tích Chu ơi, con đang làm gì đấy? ( e gọi vì sợ con ra cầu thang nghịch) Con (chạy đến gần mẹ): Tích chu đây, có việc gì hay không mẹ? Mẹ: không, mẹ gọi vì sợ con nghịch bị ngã thôi Con: mẹ thật là lắm chuyện, Tích Chu lớn rồi phải tin tưởng con chứ (rồi chạy vào nhà chơi tiếp) Mẹ: Còn rất nhiều chuyện của bé nhà e mà chính e cũng không nghĩ con có thể nói được như thế. Ra cơ quan kể thì ai cũng choáng, hàng xóm thì gọi cháu là Con chấy cụ, hihihi. Bây giờ con được 29 tháng rồi, yêu lắm các mẹ ạ. À mà con e 22 tháng mới biết nói đấy, biết nói là nói sõi luôn, trộm vía con.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. có nhiều câu nói của trẻ ngây thơ đến không "đỡ" nổi, thật hạnh phúc khi nghe con bi bô nói những lời đáng yêu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Mình có đứa em lúc đấy chắc 5,6t nó bảo với mẹ nó rằng: Con chả thích cái ông mà đẻ ra mẹ đâu Của zai nhà mình 3t: Mình nựng yêu nó và hỏi là chim của ai đây, nó bảo chim của mẹ, rồi nó hỏi lại mẹ ơi thế chim của mẹ đâu :-k chuyện này nữa hơi tế nhị chút nhưng làm mình phì cười tí chết. Một hôm tớ đang đi tè, vì nhà ko có ai nên mình chỉ khép cửa chứ ko chốt, thằng con bỗng dưng thò vào, nhìn thấy mẹ và mặt rất ngây thơ hỏi 1 câu: Mẹ ơi mẹ có râu à??? ](*,) tối về tớ kể cho bố nó nghe mà 2 vc cười gần chết
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Con gái tớ 2,5 tuổi, mẹ hay kể chuyện "Cô bé quàng khăn đỏ cho con nghe" Buổi tối nằm chơi mẹ hỏi " Bơ ơi, sao mồm con to thế?" Con: " Mồm con to để con ăn thịt mẹ" :-\" , không đỡ được
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con. Công nhận đọc những lời ngộ nghĩnh, dí dỏm của các con thấy nhẹ lòng giảm stress đi rất nhiều (u)