Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. vk mấy tháng trước của em là bao nhiêu ?tháng này em bị ngày đầu tiên của chu kỳ ?khi em hỏi em cứ cho thông tin cụ thể thì mọi người mới biết mà tư vấn chứ em,tranh thủ đi em,trứng rõ to,tháng này và tháng 1 toàn con trai đấy.Khẩn teuwowng vào đọc và cho thông tin để chị còn tư vấn xem xxx ngày nào,không lỡ mất 1 tháng bây giờ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng ơi thế ông xã đã đi kiểm tra chưa? có khi do tinh trùng yếu ko bơi tới nơi đc nên chúng nó ko gặp nhau là phải roài.. hoặc thử đi cắt thuốc bắc 2vc cùng uống ( chỗ chị và Northergirl đang uống ý), đảm bảo là có nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thế hử,cám ơn xin cám ơn...........ơn.........ơn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. còn bác sắp đến ngày bị thì hay nóng tính bực bội,trong người nó cứ bứt dứt ấy,chồng chị bẩu : ừ cả nước có mỗi mình mẹ mày bị thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hội săn rồng đôi vui quá, mình cũng muốn làm tập 2 năm tới nhưng con cái là của trời cho nên ko biết có toại nguyện ko???
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nàng này giống hệt mình tuần trước, nàng nên đi sa đi nhé, xem nó tròn hay méo, sau đó tốt nhất nằm bắt động cho đến khi có phôi vào tcung, trong thời gian đó bs sẽ cho nàng thuốc cần thiết nhé, như hôm đầu tiên tớ vừa biết 2v là tớ đến bs Hiền ở 98 Hàng Bông, mẹ nó thử qua đó xem sao Note: theo tớ bít thì nếu mẹ bị viêm nhiễm phụ khoa thì khả năng phát triển của thai cũng ko tốt, nên gần 1 tuần nay tớ đi đặt thuốc làm sạch và cả an thai nữa, cộng với việc nằm 1 chỗ tớ yên tâm hơn rất nhiều. Năm nay mặc kệ Tết, nhường chồng muốn làm gì thì làm keke
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ừ ,biết lo rồi đấy nhể,tốt thôi,à mà còn tết ta nữa cơ mà ,chơi nốt đã nàng ơi. Thế hôm nay còn thấy ẩm ướt gì không ? Học từ hồi cấp 2 mà bây giờ vưỡn còn nhớ kiến thức này,khá khen. Chả biết đã ăn uống tầm bổ gì chưa ?cho người ,nó có da có thịt,người cứ như người mẫu ấy. Đẹp đôi thì không ai bằng,dưng mờ hay hờn hay dỗi.[NÓI THẾ THÔI CHỨ BÁC NGÀY XƯA CŨNG DỖI ÁC CỦA NÓ,ĐẾN BÂY GIỜ VƯỠN THẾ] Đặc biệt nghe tui dặn đây :có thích trẻ con mấy cũng không được nói ra ĐẰNG mồm nhiều,các cụ ngày xưa kiêng đấy,chỉ để trong lòng thôi,khi nào có con rồi thì nói thoải mái,nghe chửa. Tháng này em QKD hổng ghé thăm đâu mà chờ . Bác còn hồi hộp hơn em đây nè. NHanh báo tin 2 vạch còn đến lượt NORTHERNGIRL,ĐỂ KẾT THÚC HỘI ĐI ỌP ẸP,sau đó ta lại lập hội mới,lấy may cho các chị em sau.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đúng rồi đúng rồi,nếu mình bình thường thì phải xem lại chồng,đi kiểm tra xem có đủ số lượng và chất lượng không ? ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mấy tháng trước nhà em cũng đi khám thường xuyên, nhưng cách đây khoảng 2 tháng thì không đi nữa. Có thể đợt tới này lại đi khám lại xem như thế nào các bác ạ. Bên cạnh đó cũng có ý định uống thuốc bác. Các mẹ thông thái cho mềnh ít lời khuyên. Thanks!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị yêu uống được bao lâu rồi ạ, ngày nào cũng uống hả c, e sợ thuốc bắc lắm huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. e thì k fai do e mà là đến gần ngày đấy e lại phát hiện ra nó lem nhem à ơi linh tinh nói chung bọn e nhiều chuyện phải giải quyết lắm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi cái đoạn đỏ đỏ kia e nói nhiều lắm hxhx, thực ra mấy tháng trc nói nhiều, đợt này cũng ít đi rồi, cầu mong là toại nguyện e vẫn hơi ẩm ướt, k biết đúng là khí hư k nữa...đợt này lạnh nên e ăn cũng nhiều, mà bt có phải là nhịn ăn đâu ạ >"<
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em giống chị rùi sao giờ thích là ko nhịn đc mà cũng ko bít kiêng cữ gì c ah,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hic bác ơi bác hôm qua em nhắn tin vào số dt của bác em hỏi về cái nồi ủ của Nhật, mà ko thấy bác nhắn lại nên chả dám gọi điện, sợ bác bận. Hôm nay em là 32 ngày từ kkc rồi mà chả thấy tăm hơi gì, sáng ko chịu nổi làm cái que, vẫn 1v cô đơn, hu hu, buồn kinh lên được! Chủ nhật là em hết thuốc bắc, lại đi bắt mạch cắt tiếp đây, mà uống thuốc là em coi như ko được ăn tết, vì phải kiêng đủ các loại món, nhưng thôi, vì con yêu em sẽ nhịn tuốt, miễn là em đón được con
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chưa thấy e ý tức là vưỡn còn hi vọng! Cứ hi vọng nha mẹ nó! Chúc mẹ nó thành công, 2v đỏ chót
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ah, cả nhà ơi cho em hỏi! Theo lịch mama tính cho e thì e chiến vào 20 &22 (tức Giao thừa ý) e có nên đi SA trứng ko ạ??? Tự dưng e thấy sốt ruột quá nên muốn đi SAT, e cũng chưa đi bao giờ cả. Nếu đi chắc chỉ đi đc hôm 20 thôi, chứ giao thừa thì đi ji nữa nhỉ??? Lăn tăn, băn khoăn quá. Bác Doanh và cả nhà cho e lời khuyên với!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. 20 hả, thế thì đi sa luôn từ hôm nay đi bạn ạ, nếu trứng chưa lớn đủ thì bs sẽ hẹn lại, từ giờ đến 20 cứ sa độ 2-3 ngày/ 1lần xem sao. Chúc bạn may mắn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cám ơn mẹ nó nhé! Nhưng hnay tớ mới ngày t5 của ck thôi. Chắc phải ngày t8 hoặc t10 mới đi chứ nhỉ??? Tớ ở gần Hoàng Quốc Việt, mẹ nó có biết chỗ nào SAT ko?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh nhỉ, ngày 5 thì sớm quá, thế thì sa từ ngày thứ 8-9 đi, HQV thì tớ cũng ko biết chỗ nào cả bạn ạ. thử hỏi anh google xem, hii,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chị ơi em hy vọng đến CN chị thử sẽ 2 vạch nha! rồi cắt thuốc bắc an thai chị ạ! chị em mình năm nay được trốn tết hết hiii vì nhiệm vụ cao cả hiii em chẳng làm gì cả vẫn đi làm, chồng em bảo Tết cũng dơn giản thôi cho đỡ mệt em sứong giơn! @ các mẹ nhà mình! một số mẹ nhà mình hay có quan niệm cứ xxx nhiều là thế nào cũng đậu, nhưng điều đó lại sai hoàn toàn các mẹ nên chú ý: trứoc khi trứng rụng 1 tuần và sau khi trứng đã rụng thì các mẹ có thể xxx đều đặn theo nhu cầu ( ko nhiều lần trong ngày) để quy trinh sản xuất TT mới của xã làm việc tốt và SX nhiều TT mới. đến trứoc khi trứng rụng 1 tuần thì ko XXX nữa để dành cho TT mạnh khỏe cả về chất lựong và số lựong nhé! như vậy đảm bảo sẽ thành công nhanh nhất! Em chúc tất cả các mẹ sẽ may mắn bắt đựoc Rồng con để ra tết nhà ta có hội khai xuân nha!