Em mang bầu khi đang là sinh viên năm thứ 3 chuyên ngành tiếng ANH, thành ra phải nghỉ mất một năm để sinh cháu. Bây giờ em đang quay lại học tiếp. Học hành, con cái nhiều lúc làm mình stress, gần như kiệt sức không muốn cố thêm nữa nhưng không thể nào dừng lại. Năm nay em sẽ học năm thứ 4, hoàn thành chương trình đại học lại thêm lo lắng cho công việc. Em đang cố gắng kiếm một công việc gì để trang trải thêm và chuẩn bị khi ra trường công việc ổn định hơn nhưng mà khó quá. Nếu bố mẹ nào có công việc gì giới thiệu cho em với.
hi người ta thường nói là lúc sướng thì ai sướng cho,hhihihiihih,em đùa vậy thôi,chứ đúng là có gia đình rồi lại có baby rồi mà vừa làm vừa học nữa thì khổ lắm,chị nên tốt nghiệp xong rồi hẵng tính,nôn nóng làm gì
sao lại mang bầu khi đang học cơ chứ! rồi sinh con, gd, học hành, mệt mỏi lắm. Nói chung lập gd và sinh con khi đang học mãi mãi là 1 sai lầm. Mình nghĩ vậy
Chia sẻ với chị nha. E đây học 2 ngành song song, ngành 1 xong rùi, học nốt ngành 2 và cũng phải lo kiếm tiền thui, chưa chồng con ji mà cũng mệt nhoài. Vào đây chia sẻ bán than với chị vậy. Nhiều khi thêm trục trặc tình cảm, tiền nong e cũng thấy mệt mỏi, tủi thân lắm, nhưng phải cố gắng thôi. Sông có khúc, ng có lúc. Dù chị có thể gặp phải sai lầm nhưng cứ cố gắng hết sức và sống tốt thì rùi mình cũng được hạnh phúc, sung sướng mà. Khó Khăn rồi cũng qua đi, cố gắng chị nhé. NGhe có vẻ sáo rỗng nhưng đó là quan điểm sống của e, cứ phải nghĩ như vậy mà cô gắng thui. Chi đang kết thúc năm cuối thì nên tập trung cho xong, vì còn vướng gia đình, con cái, cũng ko nhàn nhã như sinh viên BT đc. Nhiếu thứ quá lại stress rùi ko việc ji thực hiện tốt cả lại thành dở lần nữa. Chúc chị mạnh khỏe và nghị lực để qua đc lúc khó khăn này
Ban Huong hoc nganh gi? va bao gio thi hoc xong nganh 2. Minh hoi tham vay la boi vi minh dang hoc 2 nganh song song giong ban. Nganh 1 la tieng Anh, nganh 2 la Kinh te doi ngoai. Ban co dang vua hoc, vua lam gi ko?
Em cũng vừa tốt nghiệp năm rùi. Papa & mama ko ủng hộ em ở lại HN, thế nên cũng đang phải tìm việc làm để tự trang trải. Thực ra cũng có đi làm rùi, nhưng ko hợp nên nghỉ. Em nghĩ nếu chị đi làm nữa là ko kham nổi đâu. Cố gắng hoàn thành việc học đã chị ạ. Chúc chị luôn hạnh phúc!
Vất vả thì vẫn phải cố thôi bạn ạ. Mình đây cũng vậy. Vừa học VB2 vừa sinh con, học xong con được hơn 2 tuổi lại đi học CH. Bây giờ sáng đi làm, tối lại đi học, lại còn quản lý nhóm làm thêm rồi lại còn phải chăm con, rồi thì lúc ốm lúc gia đình có người ốm. Ôi thôi là nhiều việc, nhưng phải cố thôi. Đang dự định tập 2 mà chẳng biết có kham nổi không nữa. Tất cả vì con em chúng ta. Cố gắng lên.
hihi mình đang định sinh em bé song thì sẽ xắp xếp thời gian để đi học. Nhưng nghe mọi người nói vậy thấy nản quá.
Em ơi, không thể vừa làm việc vừa chăm con lại vừa đi học được đâu ...sức người có giới hạn ...bây giờ phải hy sinh 1 trong 3 thứ thôi ... Nếu kinh tế không quá bức bách cố gắng co kéo đc thì cố mà học cho xong rồi ra trường có việc làm ổn định dần cuộc sống, chứ căng thẳng hoài sẽ k làm đc việc gì tốt ... Chị đây vừa kinh doanh vừa chăm con nên gặp căng thẳng cuối cùng phải buông kd để chăm con chứ giờ nghĩ lại vẫn hối hận vì k toàn tâm tòan ý với con mặc dù là bé thứ 2. Tiền thì có sức khỏe thì kiếm đc chứ con đã qua rồi từng giai đọan k quay lại đc đâu ... Chúc em sớm tìm được hướng đi cho riêng mình ...
Thông cảm cho chị quá. Chúc chị sẽ cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này. Nếu chị không thấy ác cảm kinh doanh theo mạng nghĩa là kinh doanh đa cấp đó thì em sẽ giới thiệu chị vào làm Amway với em. Em đang là sinh viên nên chỉ làm thêm ngoài giờ được, với công việc này em được thoải mái về thời gian không bị sức ép của lãnh đạo. Nhưng để làm tốt thì cũng phải đi học khá nhiều. Thu nhập cũng không cao ngay từ đầu mà phải cả quá trình cố gắng. Trong công ty em có chị có con nhỏ 9 tháng mà sau 2 tháng làm vẫn thành công. Em Anh : 0985609905