An nam ngày mai là bước sang tháng thứ 10 đấy mẹ betun nhanh quá mất nuôi con ở bên còn từng ngày mà vẫn thấy thời gian trôi nhanh.annam đang tập đứng và đi men thôi,mà betun mới dc 8thng sao đã thấy có hình bé đứng 1 mình rồi giỏi quá mẹ tun ạ
hôm nay ba mẹ con lại khoe hàng của con chút nè An nam đã biết đứng rồi đây thích quá....nhưng vẫn hơi sợ... con mới tắm xong được làm người mẫu cho mẹ chộp ảnh luôn
Trông bé An Nam đáng yêu quá đi. Chắc là sắp biết đi rồi, bé có hay hóng chuyện không chị, bố mẹ An Nam nói chuyện với bé bằng tiếng việt hay tiếng Nga?:-\":-\"
cảm ơn cô nha ! con đang tập đi rồi ngày trước thì con chuyện tít lắm nhưng giờ thì ít hơn rồi.bố mẹ con nói với con bằng tiếng việt thôi,để con còn nhớ đến nguồn gốc của con nữa chứ.thế bé nhà cô đâu?cô pots hình của em lên em kém con 2 tháng phải gọi con bằng anh rồi
con cảm ơm cô đã ghé thăm con nha.mà mẹ con con thấy cô có nhiều bài pots lên các trang trên diễn đàn mà sao cô ko pót hình của em bé cô vậy cô?
Trộm vía ,Annam nhìn cứng cáp nhỉ.Mới 10 tháng mà đã tập đi rồi.Bé nhà mình sinh nhật 1 tuổi mới bắt đầu tập đi.Nhưng mãi 16 tháng mới đi thành thạo đấy.Thằng cu nhà bạn nhìn thích quá cơ.Mẹ Annam nuôi con thật khéo đấy.
hihi cảm ơn mẹ tomai_hai đã khen thực ra có khéo nuôi gì đâu chị chắc là nhóc nhà em thương ba mẹ vất vả chăm bẵm từ nhỏ lại ko có ông bà bên nên con ăn ngoan ngủ ngoan ko quấy rầy ba mẹ
An nam đã biết đứng rồi đây thích quá....nhưng vẫn hơi sợ... [/URL cái hình này là Bác thích nhất nhìn trông bộ mặt ngây thơ annam trộm vía giỏi ghê chúc con hay ăn ngoan chơi ngoan để ba mẹ còn công tác nha
chào bác minhluan lâu lắm mới thấy bác ghé thăm con thế bác?em bé nhà bác dạo này sao rồi em đã ăn ngoan chưa?có chiếc răng nào chưa?hay cũng giống con chẳng có cái nào chịu khoe lên cả
dạo này bác bận kiếm tiền nuôi em bé em bé vẫn lười an lắm có 3 chiếc răng rồi sao an nam vẫ chưa chịu mọc răng vậy con?
hic hic cả nhà con cũng đang thắc măc vì sao mà chẳng cái răng nào của con nó chịu nhô lên cả.người mong đc nhìn thấy cái răng ấy nhất chính là mẹ con đây.sáng nào tỉnh dậy việc đầu tiên của mẹ con là vệ sinh răng miệng bước tiếp theo phải hỏi thăm đến lợi của con mà sáng nào cũng thất vọng
An Nam được bao nhiêu kg rồi mẹ An Nam?mọc răng chưa?mickey 9 tháng rồi,đã mọc 4 cái rồi đó,hehehe,khi nào mẹ An Nam sanh công chúa đây?
hơn tháng nay rồi chưa đi cân cho An nam mẹ mickey ạ ko biết bnhieu kg nữa nhưng dạo này thấy con gầy đi thì phải tại mùa hè nóng nực ko chịu ăn hôm nay là an nam đc 10 tháng nhưng ko có chiếc răng nào cả mẹ cháu đang buồn nẫu ruột đây hì hì sinh đc công chúa đau phải là dễ hả mẹ mickey nhưng chắc cũng phải khi nào annam biết trông em hộ mẹ thì mẹ mới dám sinh
nhìn An Nam cứng cáp lắm mà,mẹ có phơi nắng cho bé thường xuyên kg?mickey nhà mình đúng 8 tháng mới chịu mọc răng,mọc một lúc 3 cái luôn,minh me con gai lắm,nhưng sợ đẻ quá,đau lắm,hichichic
Hí hí các bác có baby rùi thật là hạnh phúc^^ Em đang thèm có baby để dắt đi dạo phố Ngán nỗi vẫn chưa có ai thèm rước em về Hức hức Mà mùa này bên Nga đang khoảng 20 độ thôi mà, đâu có nắng lắm đâu mẹ annam
nhìn thì ai cũng bảo cứng cáp nhưng ko hiểu sao mọc răng muộn vậy ngày nào Bà Tây cũng cho đi chơi từ 8h sáng đến 2h chiều mới về mà nói đến đẻ mẹ An Nam cũng vẫn sợ vì khi đẻ ko biết gì nhưng khi nghe ông xã tả lại cảnh mẹ an nam lúc sinh an nam thì sợ lăm rồi
20 độ thì lại mát mẻ quá huongdiep oi trong nhà đã 30do rồi nè ngoài trời còn nóng hơn ấy chứ huongdiep sang đây vào lúc này nóng lắm đấy
ôi con trai kìa 10 tháng mà giỏi vậy rồi sao con? yêu thế mà hôm nay thấy mẹ an nam rôm rả nhất trên diễn đàn đấy nhé ko chịu trông con hả bố an nam đánh đòn mẹ an nam thôi :axe: :axe: :axe::axe: