Các mẹ giúp em với. Bé nhà em đã hơn 7 tháng rồi mà ko chịu ăn dặm gì cả, lúc hơn 5 tháng em đã tập cho bé ăn bột ngọt rùi, mỗi ngày 1 muỗng bột pha với 40 - 50 ml nước nhưng bữa được bữa ko, mãi cho tới bây giờ bé vẫn ko chịu ăn mặc dù em đã đổi nhiều loại bột ăn dặm khác nhau, nấu cháo.... đủ thứ nhưng món nào bé cũng ko chịu ăn hết, mỗi lần ăn là cả mẹ lẫn con đều khóc lóc vật vã. đã vậy sữa thì bé cũng chẳng thích thú gì, 1 ngày chỉ được 500 - 600 ml thui. các mẹ giúp em với, làm cách nào con chịu ăn bây giờ. em cảm ơn các chị nhiều nhiều ạ.
hic hic nghe mẹ nó kể thì mình thấy mẹ nó nuôi con vất vả quá mình chưa gặp bé nào lại như vậy cả .7 tháng rồi đáng ra là phải ăn dặm tốt rồi ấy chứ có mẹ nào biết thì thì chỉ cho mẹ decon biết với ko chắc mẹ nó bị stress nặng mất.mà lại khổ thân con
Bạn ơi, như thế là em bé hiện tại đang không có phản xạ đòi ăn như các bé khác. Thường thì đến tuổi đó các em bé đã đòi ăn dặm rùi đấy mẹ nó ạ. Hiện tại thì em bé nặng bao nhiêu và cao bao nhiêu? cho tớ cái cân nặng chính xác xem bé thế nào. Bạn có thể cho bé ăn thêm sữa chua để kích thích tiêu hoá. Nếu bé lười uống sữa thì có váng sữa đấy mẹ nó, váng sữa là chắt lọc những thành phần tinh tuý nhất của sữa. Làm mẹ rất là khó, phải kiên trì bạn ạ. đôi khi các em bé làm mẹ mệt thế đấy nhưng vẫn rất vui phải không bạn? Chúc bạn luôn vui khoẻ, em bé hay ăn chóng lớn nhá^^
cám ơn các mẹ đã chia sẻ với mình. bé mình bây giờ được có 6,6 kg, cao 67 cm. lúc sinh thì bé 2,7 kg, tháng đầu bé bú ngoan lắm, lên cũng được 1,3 kg đấy. Nhưng bắt đầu sang tháng thứ 2 thì ko hiểu sao bé ko chịu bú lúc thức nữa, chỉ bú lúc thiu thiu ngủ hoặc ngủ sắp dậy thôi, mình cũng strees kinh khủng, tìm hiểu trên mạng thì thấy có nhiều bé cũng giống vậy nên mình thôi cũng ráng, cầu mong con đến 1 ngày nào đó con lại tự nhiên chịu bú lúc thức, nhưng bé lên cân cũng chậm lắm, lần nào đi chích ngừa bsi cũng kê toa cho bé uống thêm thuốc bổ Apeton, sắt, kẽm, ... đến men tiêu hóa... nói chung là tùm lum hết, ai chỉ bsi dinh dưỡng nào mình cũng ẳm bé đi khám xem sao, nhưng tới giờ vẫn chưa có kết quả gì khả quan, hơn tháng nay bé cũng đã chịu bú khi thức nhưng chỉ bú khoảng 60 ml 1 lần thôi, và lúc ngủ thì lại ko bú nữa. đúng như mẹ huongdiep nói, mình thấy bé hình như ko có phản xạ đòi ăn, lúc trước mình cũng đã thử để bé đói đến 6, 7 tiếng vẫn ko thấy bé đòi bú gì hết, sau đó thì mình cho bé uống men tiêu hóa, thì bé cũng có vẻ đòi bú rồi. Nhưng còn về khoảng ăn thì mình thua, dù bé đói bé cũng ko chịu ăn. Bé thích uống nước, lúc trước mình cho bé uống nước = bình, nhưng hôm đi khám bsi, bsi nói ko cho bé uống nước = bình nữa, mình dùng muỗng đút nước cho bé thì bé lại ko chịu, chắc là bé ko thích cái muỗng nhỉ. hic hic
Hic, thấy tội chị quá. Thôi thì ráng lên chị ạ, mình cứ cố gắng làm đủ cách để bé ăn thôi. Vì con thì điều gì mình cũng có thể làm được hết.Bé nhà E lúc sinh cũng được có 2.7kg à nhưng được cái bé chịu bú nên giờ thấy cũng ok rồi. E cũng đang định cho con ăn dặm. Tiện đây các mẹ có kinh nghiệm cho E hỏi, bé bắt đầu tập ăn dặm thì nên cho ăn bột Gerber loại nào vậy ạ,, nó có phân loại bột ngọt bột mặn như mấy hiệu khác k ạ? E muốn chọn loại có vị vừa phải thôi, đừng ngọt quá. Tks các mẹ nhiều nhiều ạ.
Bé nhà mình hồi 4,5 tháng cho tập ăn dặm cũng vất vả lắm, không chịu ăn bột đâu. Chỉ thích ăn phô mai và hoa quả thôi. Mình cứ ép ăn, nhè ra lại đút và gọi trẻ con hàng xóm sang chơi làm trò dỗ bé ăn nữa. Trộm vía, thế là quen dần ăn bột ngọt thun thút, rồi 1 tháng sau ăn bột mặn cũng thích ngay. Bây giờ bé nhà mình hơn 8 tháng, ngày 3 bữa bột mặn, 1 bữa bột ngọt và ăn thêm sữa chua,phô mai, hoa quả nữa. Được cái, mình được cơ quan cho nghỉ đi học cao học nên cũng rảnh rỗi chịu khó nấu nướng, thay đổi khẩu vị cho con đỡ chán.
nghe mấy mẹ kể mình cũng phát thèm, thấy các bé bé nào sau 1 thời gian cũng quen với việc ăn dặm, nhưng còn bé nhà mình sao đã gần 8 tháng, mình cũng tập cho ăn từ lúc 5 tháng rồi vì bé bú ít quá, vậy mà cho tới giờ bé vẫn chưa chịu ăn món nào hết, bột ngọt, cháo, bột mặn.... hic ko biết làm cách nào nữa bây giờ. mà chắc bé mình 2 sáy nên mới khó vậy, ....
@decon83: Gia Hân nhà mình cũng lười ăn lắm, hồi 4 tháng mình đã cho con tập ăn rồi, chủ yếu là bột ngọt. Mới đầu bé rất lười ăn chỉ thích bú nhưng mình ép bé ăn. Nhiều lúc nghe bé vừa khóc vừa ăn mà sốt ruột kinh khủng, nhưng nếu không ép ăn thì bé sẽ thành thói quen và không bao giờ chịu ăn cả. Có thế bạn không ép bé nhà bạn ăn nên đã tao cho bé không có thói quen đòi ăn. Ép ăn ở đây không phải mình đánh hay dọa nạt gì, chỉ cố gắng bắt con hiểu là phải ăn. Mới đầu mình cũng khổ sở với bé lắm, nhiều khi cố tình để cho bé thật đói để cho bé khóc và đòi ăn. Thế mà mình cũng thành công đấy. Bây giờ bé ăn bột mặn rồi. Mà mình cũng có ý kiến là tại sao bạn không thử đổi sang bột mặn thế nào, biết đâu bé nhà bạn giống Hân nhà mình, không thích ăn bột ngọt. Nhà mình mua rõ lắm bột ngọt vì nghĩ con không thích vị này nên đổi sang vị khác. Bây giờ vứt đi vì để lâu quá rùi. Bạn thử làm theo mình xem có hiệu quả không nhé. Mình thường học theo chế độ dinh dưỡng của Pháp nên bạn thử cho con bạn xem, nếu ko được thì cũng đừng ngạc nhiên vì mỗi nơi 1 khác. Mình thường nấu súp mặn cho con gồm: Khoai tây, cà rốt, gạo nếp, gạo tẻ, rau xanh, thịt nạc hoặc cá có màu trắng (ăn nhiều cá cho con thông minh ). Mình cho hết tất cả vào nồi áp suất ninh khoảng 15 phút là okie. Mà mỗi thứ mình chỉ cho 1 chút chút thôi thế mà cũng phải ăn làm 2-3 bữa đấy. Sau đấy mình cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Mỗi bữa mình cho bé nhà mình ăn khoảng 250ml súp như trên, trộn cùng 1 thìa sữa bột và 1 chút bơ để cho bé tăng cân, hoặc bạn có thể trộn 1 thìa dầu ăn, hoặc dầu oliu thì càng tốt vì dầu oliu có chứa nhiều omega 3 giúp bé không bị mắc bệnh béo phì. Mới đầu có thể bé sẽ rất khó ăn nhưng đừng nóng vội, cho bé ăn từ từ thui. Ban đầu chỉ cần ăn nửa bát con, sau đấy bạn tăng dần lên cho bé ăn quen với khẩu phần. Nhớ là đừng để bé ăn quá 30 phút nhé. Nếu bé ăn không hết thì cứ để bé nghỉ rồi sau đấy 2h bạn cho bé ăn lại cũng không sao hết. Hân nhà mình bây giờ được 8 tháng rồi, ăn uống đầy đủ, tăng cân đều đều, tuy không phải là bụ bẫm như con nhà người ta nhưng bé không bị ốm đau gì là mình cũng mừng rồi. Nuôi con là cả 1 quá trình dài, nên chúng mình cần thời gian để giúp con thích nghi mọi thứ. Chúc bạn thành công nhé!
cám ơn mẹ bé Hân nhiều nhé, nhìn bé smart thích quá trời. Đúng là lúc đầu mình ko hề ép bé ăn, lúc đầu mình tập cho bé ăn bột ngọt, bé chịu ăn thì mừng còn ko ăn thì thôi mình ko ép vì sợ ép bé sẽ hình thành tâm lý sợ ăn luôn. Nhưng mãi cho tới giờ thì mình quá sốt ruột rồi, mình cũng đổi rất nhiều bột cho bé rồi đó, bột mặn đủ vị, cháo đủ món cá lóc, thịt heo, ốc heo, ....mình còn lấy cả gạo + đậu xanh +đậu đen đi xay làm bột cho bé (bột cực thơm lun) mà bé chỉ liếm liếm rồi thôi nhất quyết ko ăn. thật ra cả tháng nay ở nhà mình cũng ép bé ăn rùi, lúc đầu mỗi lần ép bé cũng được khoảng 60 - 70 ml bột, bé ko nôn ra, nhưng khoảng 10 ngày nay thì bữa nào ép bé cũng nôn ra hết, nên mình càng cảm thấy lo lắng hơn, mình nghĩ cách ép bé ăn thì dù sao cũng ko phải là cách hay nhưng thật sự mình cũng đã làm đủ mọi cách mà bé ko bao giờ chịu tự nguyện ăn hết.... bùn và strees ghê lun hic hic
Hic bé nhà e tròn 4 tháng rùi, chuẩn bị cho con tập ăn bột ngọt mà nghe chuyện của mẹ Dế thấy run quá >.< em nghĩ chắc mẹ nó cứ tập ăn từ ít đến nhiều thôi, một thời gian nữa chắc sẽ quen hơn. Chúc mẹ nó mau hết xì trét nhé (em đợt này cũng trét lắm cơ, Bobo tự dưng đang ăn ngon lành ngày 5 bữa 180ml bỗng cả tuần nay xấu tính ăn đc một nửa là ưỡn cong như con tôm không chịu ăn nữa chỉ thích nằm chơi, đành phải để một lúc sau chàng ta buồn ngủ thì nhét cho ăn tiếp hic hic)
decon83 à, hãy kiên nhẫn bạn ạ Hãy thử làm theo lời mẹ Chloé Han xem sao nhé Mình có một số chia sẻ thế này với bạn Không phải trẻ nào cũng giống nhau, có bé rất háu ăn, háu uống,cũng có bé rất biếng ăn, biếng uống. Có bé thích ăn hơn thích uống, có bé lại thích uống hơn thích ăn. Do đó, tuỳ từng bé mà các mẹ phải biết linh động. Nếu đến bữa bé ăn ít, bạn chớ cố ép trẻ, vì điều đó rất dễ gây nên tình trạng biếng ăn tâm lí. Đối với trường hợp này, bạn có thể bù cho bé thêm sữa hoặc các chế phẩm từ sữa ngay sau bữa ăn Có những mẹ thật sự thấy nản và không hào hứng khi chế biến thức ăn cho bé, bởi lẽ bỏ bao nhiêu công sức nấu những món ngon, món bổ cho con, nhưng con chỉ ăn vài ba muỗng, thế là chán nản, nên cứ đến bữa lại pha chop bé 1 bình sữa, bé ôm bú hết bình này đến bình khác suốt ngày. Điều này là cực kì không tốt bạn ạ. Mặc dù bé cũng lên cân đó, nhưng bé cũng mất dần phản xạ nhai và khó chấp nhận thức ăn khi bé đủ lớn đến tuổi tới trường. Mẹ nó nên bù sữa sau mỗi lần trẻ ăn ít chứ đừng bao giờ thấy bé ăn quá ít mà đến bữa lại thay hoàn toàn bằng sữa mẹ nó nhé Cố gắng lên nào mẹ nó Kiên nhẫn nhé Chúc em bé nhà mẹ nó hay ăn chóng lớn, không còn để mẹ phải lo lắng và stress thế này nữa nghen
cám ơn các mẹ đã chia sẻ với mình, đầu tháng 8 này mình sẽ gửi bé cho 1 bác trông trẻ chăm, ko biết tình hình có cải thiện được ko, hi vọng bác ấy có nhiều kinh nghiệm về chăm bé hơn mình có thể tập cho bé ăn được..
Bé nhà mình thì biếng ăn kinh niên, sữa ko thik ăn từ nhỏ, bột dạo này cũng ko ăn, nhưng chỉ thick uống nước thui. Chán lắm. Dụ bé há miệng để đút được thìa bột vào rùi thì bé ngậm ko nuốt, mẹ potay ko làm cách nào cho nuốt được, ép quá thì ọe, ko ép thì hôm nào cũng 3 miếng là thôi. Mỗi bữa ăn bây giờ kéo dai 1 tiếng đồng hồ mới may ra hết 1/2. Biết là ko nên kéo dài bữa ăn quá 30 phút, và ko nên ép. Nhưng mà cứ để tình trạng ko ăn dài dài lại sợ tụt cân lắm nên mẹ kệ, lại ép, lại ăn ngâm va rong khắp xóm. hic..hic..
Mình thấy mẹ nuôi con rất khổ sở đây là thời kì mọc răng mẹ xem có thể bé mọc răng nên đâu lợi không ăn được mẹ nên trực tiếp theo dõi con để được chăm sóc tốt, Theo mình hiện tại mẹ nên cho bé ăn theo nhu cầu , cần thiết mẹ nên cho bé đi khám để được bác sỹ tư vẫn.