Không biết mẹ nó giống như em không? Cả năm đi làm hùng hục, lúc nào cũng bận bịu, time cho gia đình, cho con cái, cho bản thân đều ít. Gần tết lúc nào cũng mong ngóng, mong nghóng rùi đoán già đoán non chuyện thưởng tết. Và kết quả là: thưởng quà. huhu. các mẹ ới, em buồn quá, thế này thì lấy đâu ra đồng nào mà về quê ăn tết đây.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! các mẹ nhà mình ới, có ai bị như em ko???????????????????????????
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Có em ạ. Em thấy trong văn phòng rất nhiều thùng Danisa. Tuy chưa có thông báo chính thức nhưng có lẽ sẽ như vậy đấy ạ.
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! buồn mẹ nó nhỉ? tết nhất cái gì cũng đắt đỏ rùi tăng giá mà lương chúng ta thì ko tăng, thưởng thì ko có.hic hic
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Hihihihhhi, các mẹ còn sướng chán. Tết này tớ chính thức được lấy lương tháng 8+9+10+11+1,5 triệu thưởng tết = 20M. Cầm tiền mà nghĩ lại 5 tháng qua sao mình lại sống nhỉ?
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Thì có ông xã nuôi rồi^^, he he, nói thật chứ trường hợp như mẹ nó là của hiếm, 1 tháng ko có lương để nhệch mồm, 2 tháng ko có thì khóc, 3 tháng ko có thì treo niêu luôn khỏi nấu cơm. Nhưng chắc mẹ nó có thêm khoản khác chống đỡ!
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! đến giờ này cty em các bác chính quyền vẫn còn HỌP .............. ĐIÊN quá, nhất là các anh chị ở xa đang sôi sùng sục lên rồi !!!!
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Thành thật chia buồn cùng mẹ nó, Công ty Mình gần Tết rồi nhưng vẫn bận tíu bụi, quà Tết sếp đã đưa nhưng thưởng Tết thì chưa có! ko biết thế nào đây?
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! nghĩ đến thưởng tết năm ngoái ở cái công ty em làm thì pải nói là mình bỏ làm ở đấy là chuẩn, làm cả năm thưởng đc 500k, trong khi cô tạp vụ đc thưởng 1tr vì là ng quen của sếp,công ty em là cty du lịch, mấy ông hướng dẫn còn chả có thưởng mà sếp lại còn quay ra may mà trả lương là tốt rồi đấy, cty khác còn nợ lương cơ.chán quá em bỏ việc lun!
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Khả năng là tình hình chung rồi. Công ty em cũng thế. Em đang ko biết lấy tiền đâu tiêu Tết đây ((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Ui cty tớ thì cuối năm sếp bận quá, chưa confirm tổng tiền cho bên cty dịch vụ để chuyển khoản đây. Vớ vỉn ko kịp có lương để tiêu chứ đừng nói thưởng
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Tớ làm ngân hàng, mà đến h vẫn bặt vô âm tín đây này. chán.. đủ các thứ phải lo, đối nội, đối ngoại, con nhỏ, ..mệt, nản
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Ek ek. Thế thì có mà tiêu ạ. Bận gì thì bận cuối năm là phải sắp xếp thưởng Tết cho anh em chứ ạ. EM đang hóng sếp em (
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Mẹ này giống em. Em đang tính xin gnhir việc ở nhà an dưỡng. Đi làm việc thì nhiều, thế mà tết thưởng có 500k. Em phát rồ lên dc. Thấy bảo ra tết mới có lương. Híc, chả muốn đi làm nữa. Nghĩ ở nhà chồng làm cố thêm 1 bản vẽ cũng đủ tiền lương 1 tháng của mình. Nhưng ở nhà thì lại buồn. Em phải làm sao?
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! mẹ nó còn có 1.5tr thưởng tết.em còn chã đc xu nào đây này
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Hức, Bác làm ngân hàng mà còn than thế này thì bảo sao bọn em ko than cho được
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Èo ở nhà thì chán lắm chị nhỉ. Em ko chịu được đâu. Cơ mà nghĩ thưởng Tết 500K thì em cũng chán chẳng mún lấy ((((((((((. Ko biết sếp em xế lào đơi. Thôi chị bảo anh cố khoảng chục bản vẽ thui ^^
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Ui cty chị là cty nước ngoài, ít nhân viên nên lương, thưởng đều thuê cty dịch vụ làm. Thế là phải qua 2 giai đoạn, cty CK cho cty dịch vụ, cty dvụ CK lại cho nhân viên. Sợ cuối năm ngân hàng bận bịu, ko kịp làm thì chết !!!
Ðề: Nghĩ tới thưởng tết mà buồn!!!!!!!!!!!!! Đúng thật chị nhề. Phá họp đòi thưởng Tết đi chị nấm ơi .