Nhắc đến chủ đề này mình nhớ về thời kì bao cấp . Lúc đó mình còn bé và cũng không có khái niệm thời gian. Khi thấy mẹ lúc mang bóng về , lúc mang trứng bột đi làm bánh samba thì nhận ra sắp đến tết. Ngày đó trẻ con như mình háo hức tết vì thiếu thốn, mọi người cái gì ngon đều dành dụm đến tết phần vì để dành , phần vì có cái mà cúng tổ tiên, hơn nữa tết có pháo, được đi chơi, được mừng tuổi Qua thời bao cấp cái tết của nền kinh tế thị trường cứ nhạt dần đi hương vị truyền thống theo năm tháng còn mình thì giờ đã làm cha làm mẹ. Vài năm nay, tết âm lịch đến là lo. Lo đủ thứ, nào là ... nào là... Có năm mình trốn tết. Nhưng rồi mỗi năm tết lại đến mình lại tự nhủ sau tết thì... thì... Năm nay tết âm lich lại sắp đến. Mình sợ tết truyền thống.
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Em giống bác sợ tết lắm.............cứ ngày bình thường cũng lo tất bật rùi.hic
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Ngày xưa m thích vì chẳng phải làm j mấy, chục năm lại đây thì suốt ngày bán hàng tết cho mẹ mệt phờ râu, đã thế hàng hóa bụi vào mũi viêm xoang gần chết, khổ lắm, rồi dọn nhà. Nhà m thì có phải như nhà khác dọn nhà nó nhanh chóng j đâu,bán hàng dọn như dọn bãi chiến trường khổ kinh khủng. Ghé mông ngồi nghỉ chưa đc bao lâu thì đã mùng 1, mùng 2, chưa kịp nghỉ ngơi hưởng thụ thì lại mùng 3, mùng 4 về quê hóa vàng, ngẩng đầu lên thì mùng 5 đi làm Haizzz Nhưng mà m thích cái không khí đất trời và đường phố giáp têt lắm, nên cũng ko sợ tết như mẹ bằng lăng đâu, hi hi!
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Mỗi người có một cảm nhận riêng về tết, mấy năm nay minh sợ tết đến, mình quyết tâm để năm tới không phải ''sợ'' khi tết âm lich đến nữa.
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Ngày xưa khi còn bé,còn ở với gia đình,được bố mẹ lo chu toàn cho hết nên ai cũng thích Tết,chưa tết đã háo hức ko ngủ đc.Nhưng bây giờ,có gia đình chồng rồi,1 tay mình lo toan,1 tay mình làm hết nên ai cũng sợ Tết.Em chỉ mong ko có Tết càng tốt.Sợ đến Tết lắm,vất vả,mỏi mệt.
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Mình thì thích tết lắm vì lúc đó mình chính thức được nghỉ và không phải đi làm, không phải suy nghĩ. Chỉ có ăn và ngủ thôi. Tất cả mọi việc cơm áo gạo tiền được gác lại, là thời gian mình được nghỉ ngơi. Được về với bố mẹ.
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Mình đang ''chạy đua'' để 28 AL có thể về sum vầy tết với gia đình. Năm nay lại một năm tết buồn.
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Than thở chút rồi còn đi làm tiếp nào. Tết...chán chết...Về quê chồng đến thở còn k kịp huống hồ là ăn với chơi. Suốt ngày khách khứa đến chơi mà mình thì không biết ai với ai, cứ ngoác miệng ra cười xã giao rồi rúc xuống bếp hoặc thơ thẩn ở bếp, làm chân chạy sai vặt, hoặc là rửa chén bát. Sau đó chỉ nhăm nhăm chờ khách về lại ngoác miệng chào lần 2 ( k chào sợ bị mang tiếng là con dâu HN khinh người). Đêm giao thừa đồng nghĩa với việc cả nhà ngồi quây lại làm cái gì đó ăn đêm, mà mình thì nhu cầu ngủ rất cao vì ngày vật nhau với mấy đứa nhóc rồi. Cảm giác lạ lẫm, lạc lõng vào ngày tết quá chừng. Mong sao được ăn tết ở HN, không ồn ã, k chúc tụng nhiều lời. Thèm được xem bắn pháo hoa đêm giao thừa rồi về ngủ thỏa thuê, thèm đến nhà bạn bè thân ngồi tán gẫu và đưa con đi chơi đến nơi chúng thích, thèm vứt bộ mặt vui vẻ khi đến nhà mấy người họ hàng bên chồng. nói mãi không hết cái chán Tết
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Đất lề quê thói như là sống chung với lũ vậy, nếu mình về ăn tết hai ngày thôi thì lúc ra đi không vui vẻ lắm.
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống mình cũng đang sợ tết đây . vì năm nay là năm đầu mình đi làm dâu mà .huhu. quảng ninh quê chồng ta ơi . .....
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống ngày xưa bé còn thích tết vì mẹ mua cho quần áo mới, lớn lên thích tết vì dc nghỉ học, đi chơi cùng bạn bè............Còn bây giờ lấy chồng thích Tết vì dc mang con đi khoe, bé mới 9 tháng mà......còn lại ko thích Tết vì phải tiêu nhiều xiền, hihihihi
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Tết truyền thống nên ai cũng tiêu dùng theo ý thích, có lẽ năm nay sẽ khác.
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Trước tết thì mình đau đầu về vận chuyển hàng vì hàng tết chuyển ra luôn luôn chậm. hic. Cố gắng cho xong còn sắm tết. Nhưng vui nhất trước tết thui vì chỉ có vợ chồng con cái nên mình có mệt thì lười cũng không sao chứ về quê mệt cũng phải cố thui. Cả năm mà. Nhưng cứ sau mùng 1 là cảm giác hết tết liền, đi chơi thì còn thích chứ ở nhà thì thôi rồi.
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Mình cũng giống mẹ này, chẳng biết bao giờ mới đc ăn tết ngoài Hn với bố mẹ đẻ nữa, hic. Chán tết...
Ðề: Bạn thích hay sợ tết truyền thống Mình thấy cái này tùy vào tư duy và điều kiện của từng gia đình thôi. Các cụ khó thay đổi tư duy lắm.