Em không còn Tết nữa rồi.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi doitmyway, 17/1/2012.

  1. doitmyway

    doitmyway Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    hi, em cảm ơn chị nhiều ạ! Cũng chúc chị năm mới gia đình đầm ấm và sk! ^^
     
    Đang tải...


  2. hoangyentn468

    hoangyentn468 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    19/7/2011
    Bài viết:
    11,013
    Đã được thích:
    3,295
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Hay ông bà muốn tiết kiệm cho vợ chồng chị. Sợ tết nhà chị có tiền lại tiêu hoang, mua cả quà cho họ hàng đôi bên vì làm dâu năm đầu mà. Tốt nhất chị cứ bình tĩnh, đừng nóng vội, xem động tĩnh của ông bà như nào đã. Còn em nghĩ ông bà sợ chị và chồng tiêu tết quá đà thôi. Cố lên! Nhiều khi em trong người còn không có nổi 100k lương mà không về kịp thì chỉ có chết.
     
  3. doitmyway

    doitmyway Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Dạ chị, em cũng nghĩ thương mẹ mình lắm. Em dấu hết, không dám hé răng lời nào cả, về nhà mẹ cứ bảo mang này mang kia đi, chuẩn bị mọi thứ..lọ mọ làm cho con. Mang lên cái gì mẹ chồng cũng chê, cái gì cũng k ăn được...nghĩ thương mẹ mình vô cùng chị ơi! Chị cố gắng động viên chị gái của mình nha chị!
     
  4. doitmyway

    doitmyway Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Mình không nghĩ ông bà muốn tiết kiệm cho vc chị đâu. Tết nhất rồi, đẩy con vào chỗ hết tiền rồi đuổi đi, con phải vay nợ tùm lum để tiêu tết thì giúp con kiểu gì chứ bạn. Hic, chán + đau lắm bạn à
     
    BesHoai thích bài này.
  5. menghe

    menghe

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    23,431
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Này em, sao em dại thế
    Nếu đã sốc và muốn ra ngoài ở thì chả tội gì đưa hết tiền cho ông bà như thế. Lần sau nhé, cứ coi như điếc nha, mình cứ phải quan tâm đến mình trước tiên em ạ
     
  6. doitmyway

    doitmyway Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    ĐÚng là lúc đó em k nghĩ đc gì chị à, em điên lên rồi, e nhớ ra chỗ nào có tiền, ví, tủ e lôi ra hết...Lúc đó e chỉ muốn trả hết mọi thứ! Chồng em còn bảo ông bà còn tính cả công nuôi chồng em, em còn nói sao không tính công đẻ nữa, em lo em trả hết! :((
     
  7. menghe

    menghe

    Tham gia:
    1/9/2005
    Bài viết:
    23,431
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    các chị có chồng con rồi thì thường cao thủ hơn em ạ, cứ ăn quả bơ đội mũ phớt thôi, chứ như em thì ko nên tẹo nào, lần sau rút kn nhé. Em đưa hết tiền cho ông bà thì lấy gì mà sống
     
  8. shrimp

    shrimp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/7/2009
    Bài viết:
    2,287
    Đã được thích:
    484
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Ôi trời ơi! Không thể tưởng tượng được lại có bố mẹ chồng như thế. Quả thật, e đưa hết tiền cho ông bà là e quá dại, một khi ông bà đã nói thế á, thì đừng có đưa bất cứ đồng nào, để giành mà cón chi tiêu cho cuộc sống riêng của mình, lại còn phải sinh con là tốn kém lắm đó.
    Bó tay BMC bạn, đẻ con ra lại còn tính cả công nuôi con thì đừng đẻ nữa
     
  9. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,585
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    thật ko hiểu nổi bố mẹ chồng chị nghĩ gì mà nói thế. tết nhất tới nơi rùi mà ko thương con thương cháu hay sao. thôi chị ạ, cố gắng ra ngoài ở, làm đc tới đâu ta tính toán ăn tiêu tới đó ở vậy thì khổ lắm
     
  10. huyen kata

    huyen kata THỊT LỢN SẠCH HÒA BÌNH

    Tham gia:
    28/11/2011
    Bài viết:
    25,585
    Đã được thích:
    6,328
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    thật là kỳ quặc. bố mẹ mà lại đi tính ciông nuôi con á? vậy ông bà đừng có đẻ nữa cho xong nhỉ
     
  11. BillcuaME

    BillcuaME Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    148
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Ôi thật bó tay .com với BMC em chị chưa từng thấy có ông bố chồng nào nào ngồi tính với con dâu từng bữa ăn như vậy .Thôi tuy rằng hơi buồn nhưng mới có 3 tháng là em đã biết đc tình của người ta, ra ở riêng sẽ dễ thở hơn em ạ .Chúc em sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu và 2 vợ chồng có 1 năm khởi đầu thật tốt đẹp và hạnh phúc
     
  12. danviet_911

    danviet_911 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Chị ơi, em nghĩ chị nên bĩnh tĩnh nhất là lúc đang có bầu, chị thử nghĩ xem bây giờ chị mà ra ngoài sống có lẽ sẽ thoải mái hơn nhưng ôi thôi khi chị nói còn mỗi mấy trăm tiêu Tết, thì thử hỏi xem chị sẽ mua sắm đc gì cho cái gia đình mới của mình, chưa kể tiền thuê nhà giờ rất đắt, đến cả tiền điện nước. Em nghĩ chị nên ở lại, ít ra cho đến khi chị có đủ lực để đi ra ngoài ở, mình chịu nhẫn nhục 1 chút chị ạ.
    Chúc chị ăn Tết vui vẻ
     
  13. Moon_8xhn

    Moon_8xhn Bột bánh bao: 0982 068 56

    Tham gia:
    1/12/2011
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Ối giời ạ. Đọc mà thấy nản cho chị ấy. BMC kiểu gì vậy k biết nữa. K thương con dâu nhưng còn con trai và cháu mình, đúng là hết thuốc chữa. Mẹ chồng cũng đã từng làm con dâu, sao lại k hiểu cho nhau nhỉ. Thấy tội cho chị ấy quá.
     
  14. bimiki

    bimiki TINH BỘT NGHỆ nguyên chất

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,655
    Đã được thích:
    1,363
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Chia buồn cùng mẹ nó. Nếu BMC mà như thế thì ra ngoài ở riêng lại chính là hạnh phúc. Tuy khởi đầu gian nan nhưng rồi sau này mẹ nó sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Em cũng ko nghĩ có BM nào lại có thể tính toán đến thế,, nhưng có lẽ bây giờ Tết nhất cũng chẳng còn quan trọng nữa (mà em thấy Tết chẳng có j quan trọng, em ghét Tết). Nên em nghĩ mẹ nó cũng ko cần lo lắng quá, chỉ mua ít đồ về thắp hương, còn thì nghĩ cách tiết kiệm + xoay tiền để ra ở riêng. Chúc mẹ nó ra Tết tìm được công việc làm thêm phù hợp để ra riêng nhé :)
     
  15. vinhblue

    vinhblue Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    6/8/2011
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Chịu 2 cụ này rồi. Cố gắng ra giêng ra ngoài ở đi em, càng ở thêm mất công 2 cụ ngồi tính toán thêm.
    Anh có 1 căn hộ bên Việt Hưng chưa dùng, nếu vc em có nhu cầu anh sẽ tạo điều kiện.
     
  16. doitmyway

    doitmyway Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Dạ, e cảm ơn chị. mấy hôm nay e cũng vay đc ít tiền tiêu tết rồi chị, còn nhà thì em chưa tìm được, Tết rồi nên hơi khó chị ạ
     
  17. doitmyway

    doitmyway Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Cảm ơn anh rất nhiều, chồng em dạy ở ĐH Công Nghiệp, nên e cũng muốn thuê khu vực Nhổn để tiện hơn anh ạ. Rất cảm ơn nhã ý của anh!
     
  18. Đèn lồng đỏ

    Đèn lồng đỏ Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/3/2011
    Bài viết:
    1,718
    Đã được thích:
    262
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Hic. Nếu mà bmc đã nghĩ nhà thông gia như thế thì bạn cứ tạm thời ra ngoài ở đi bạn. Hai vc cố gắng vượt qua giai đoạn này vậy. Tất cả cũng vì chữ tiền. Nản quá đi.
     
  19. cua_de_danh_nn

    cua_de_danh_nn Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    Thông cảm với mẹ này quá mà chả bít làm sao ! Không may gặp phải BMC thế này thì tội cho bạn quá, tết đến nơi rồi. Ráng lên bạn nhé !
     
  20. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,031
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em không còn Tết nữa rồi.

    kêi ông bà ý bạn ạ, cố lo cho con thoi, quan điểm của mình là lo cho mình, cho con, cho chồng, có nhiều thì lo cho em mình, ko có thì thôi chứ chả quan tâm xem ng khác thế nào, mình ko láo là được!!!
     
    quynhanhv thích bài này.

Chia sẻ trang này