tôi đang bảo sáng nay chưa thấy ai điểm danh, chưa kịp kêu thì thấy bà Liên rùi,bà này nhanh quá.............
chào cả chuồng. tui vào điểm danh phát. vùa kéo chuồng lên, vừa để cho các bà đỡ quen cái mẹt này. hihihi
Đang định lv tiếp, thử quay ra lại thấy chuồng nhà mình tụt tận đâu ý. tui lại kéo lên phát nữa nhé. Bà Lý ơi. Cố về vào cuối tháng 8 để cả chuồng nhà minh đi măm buffe từ thiện nhé hihihi.
Tóm lại trong cái chuồng nhà này, tôi với bà Liên là chịu khó buôn, chịu khó đi chơi, chịu khó đi off
Tôi cũng muốn đi off với các bà cho đã tí nhưng bận trông 2 tập nên như ếch ngồi đáy giếng, 1 đứa nghỉ hè, 1 đứa 9m. chán quá cơ!! hichic
Sao cái chuồng của nhà mình đã tụt xuống tận trang 2 thế này rồi. Các bà kia mải đi kiếm ăn ở đâu mà ko chịu vào chuồng thế
chào các bà,dạo này không vào chuồng xem các bà 8888 như thế nào,eo ôi,mấy bà cũng 8888 dữ quá ha,hehehe,có bà nào có con được 9 tháng chưa?bé nhà tôi được hơn 9 tháng rùi,mà vẫn chưa đi chích sởi cho bé,vì ở sg đang có dịch h1n1,sợ quá,sợ bế con vào bv sẽ bị lây quá,chán gì đâu đó,mà mấy bà đi off ở đâu vậy???
tốc độ buôn hôm nay chậm quá, chuồng nhà mình không lên nổi 1 trang , tôi vào điểm danh cuối ngày rồi té đây.
tôi và bà như con ma só! Ở đâu có hội hè là đã thấy tôi và bà okie đầu tiên! Ngày mai chúng ta đi ăn trưa! Các mẹ có thời gian đi cùng cho vui nhé! ăn bún ốc Đội Cấn
Điểm danh cái nào, dạo này tui chỉ có 1h để nghỉ trưa và ăn cơm nên chả vào buôn bán với các bà được. Cty tôi đang có sự chuyển mình rất lớn, có sếp mới về nên được rèn theo kiểu liên doanh, hehe, ko internet , ko điện tử, ko điện thoại việc riêng trong giờ làm viêc. Tôi vốn chả bao giờ chơi điện tử nên chả vấn đề gì. Hehe, quản lý kiểu liên doanh hi vọng cũng sắp được lên lương kiểu liên doanh, thế mới củng cố tinh thần nhân viên các bà nhể.
Chúc cả chuồng ngủ ngon, sáng mai lại dậy nhặt thóc sớm nhá, lâu lâu ko vào xây chuồng, các mẹ quên tui rùi, huhu, hôm trước online, thấy Hà Gấu mẹ, vào chào 1 câu, mẹ đó ngơ ngác, ko nhớ, hic, rầu thía
Sáng sớm dậy nhặt thóc nào......................... Trùi không ngờ bà là người đóng cửa còn tui là người mở cửa chuồng nhỉ, tại tui là gà mới nên khi bà chào ứ biết ai là ai, đừng buồn tui nhá. Cuối tuần vui vẽ cả chuồng nhá!!!!!!!!!!!!!!!!!!
có tôi nữa đây! hôm nay vào điểm danh đây! Chẳng có mẹ nào nhỉ! Cuối tuần có khác! Giờ này chắc đang làm ô sin, hay ôm chồng đây hi hi