Trong không khí rộn ràng ngày tết nguyên đán, đọc tin này mà nước mắt cứ rơi. Ko cầm được lòng vì thương cảm, ko dằn được lòng căm phẫn với một số người trong xã hội hiện nay. Cảm thấy bất lực, bất an cho con cháu mình sau này ra đường. Em xin post tin này lên mong thức tỉnh tấm lòng mọi người. Đây là đường link em trích dẫn a: http://dantri.com.vn/c20/s20-558615/tu-vong-tren-xe-khach-bi-nha-xe-vut-xac-xuong-duong.htm *************************************************************************** Tử vong trên xe khách bị nhà xe vứt xác xuống đường (Dân trí) - Thấy em học sinh đi trên xe tắt thở, nhà xe liền tấp vào lề đường mở cửa kính vứt xác xuống đường và bỏ chạy. Sự việc xảy ra khiến người dân vô cùng bức xúc và phẫn nộ... Nạn nhân là em Bùi Văn Huấn (sinh năm 1993), ở xóm 8, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Theo phản ánh của người nhà và nhân dân quanh khu vực nơi thi thể em Huấn bị bỏ xuống cho biết, vào khoảng hơn 16h chiều ngày 20/1, chiếc xe khách mang BKS 18N - 1269 của nhà xe Chiến Thắng, ở thị trấn Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) chạy từ bến xe Giáp Bát (Hà Nội) về Nam Định đã mở cửa vứt thi thể em Huấn xuống vệ đường. Thi thể em Huấn bị nhà xe bỏ xuống đường. Bố của nạn nhân, anh Bùi Văn Hà cho biết, trước đó, em Bùi Văn Huấn thấy khó thở, anh Hà có yêu cầu nhà xe dừng lại để đưa con đi cấp cứu. Tuy nhiên, nhà xe đã không cho dừng lại và tiếp tục chạy khoảng hơn 5km. Khi đến khu vực thôn Đoan Vĩ, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm thì Huấn tắt thở. Thấy vậy, nhà xe đã tấp xe vào ven quốc lộ 1A, mở cửa kính lôi thi thể em Huấn xuống để ở bên lề đường trước sự bức xúc, phẫn nộ của hành khách và người dân. Theo người dân chứng kiến cho biết, chiếc xe khách gần 30 chỗ ngồi, nhưng nhà xe nhét đến gần 60 người, khiến không khí trên xe rất ngột ngạt. Anh Hà đau đớn nhìn con nằm bên đường. Anh Bùi Văn Hà (sinh năm 1966) - bố của em Huấn bức xúc cho biết: “Tôi đưa cháu đi khám bệnh ở bệnh viện Bạch Mai từ sáng sớm, nhưng lên đến nơi không khám được nên hai bố con bắt xe về. Cháu nó thấy khó thở, tôi yêu cầu nhà xe cho xuống, nhưng lái xe không dừng và cho xe chạy tiếp khoảng 5km thì…”. Có mặt tại hiện trường, những người dân xung quanh khu vực hiện trường sự việc vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước thái độ của lái, phụ xe khách nói trên. “Chúng nó thấy người bị bệnh ngạt thở mà không chịu dừng xe, nếu xe mà dừng lại để đưa cháu nó đi cấp cứu thì đâu đến nỗi. Đến khi con người ta chết rồi chúng nó lại bỏ xuống đường và bỏ chạy. Người dân ở đây ai cũng bức xúc trước thái độ vô nhân tính của nhà xe này”, một người dân chứng kiến vụ việc tỏ sự bất bình. Được biết, em Huấn bị bệnh thận, thường phải đi khám để lấy thuốc về uống. Gia đình làm nông, hoàn cảnh khó khăn nên không có điều kiện chữa bệnh. Thương hoàn cảnh của bố con anh Hà, nhiều hành khách đi cùng chuyến xe đã quyên góp tiền để giúp anh trong lúc hoạn nạn. Em Bùi Văn Huấn là con út trong gia đình, hiện Huấn đang là học sinh lớp 12C, trường THPT huyện Nghĩa Hưng, Nam Định. Khi sự việc xảy ra, anh Hà chỉ biết đau đớn nhìn con nằm bên vệ đường mà bất lực. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã báo cáo đến Công an xã Thanh Hải và Công an huyện Thanh Liêm. Ngay lập tức, lực lượng CSĐT, Công an huyện Thanh Liêm đã có mặt tại hiện trường để điều tra và tìm nhà xe bỏ chạy. Đưa con đi khám bệnh, anh Hà không ngờ... Ông Đồng Văn Sáng, Đội phó, Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Thanh Liêm cho biết: "Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã đến hiện trường để tìm hiểu và điều tra nguyên nhân vụ việc. Đạo đức của lái và phụ xe rất kém, thiếu tinh thần trách nhiệm khi thấy người bị nạn". Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiến hành điều tra làm rõ.
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) thật sự đau lòng. k biết nói gì hơn, cầu mong linh hồn em sớm dc siêu thoát
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) chia buồn với gia đình em Huấn giờ xã hội thoái hóa quá rồi
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Troi ah,sao da man qua.mong em som sieu thoat.
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) tồi tệ hơn bọn cẩu trung quốc,k thể và k bao h hiểu đc tại sao con ng mà cũng làm đc như vậy
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) ôi! thật là dã man quá kinh khủng
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) trời ơi.sao trên đời lại có người như vậy.coi mạng người ko ra gì.mình ko dám đọc hết bài viết.chỉ nhìn hình ảnh thôi đã chảy nước mắt rồi
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) đọc xong bài này e thấy nghẹn hết cả họng
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Đọc xong mà lặng hết cả người. Mong gd bớt đau buồn và mong linh hồn em sớm siêu thoát.
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Đau lòng quá, năm hết Tết đến, mong linh hồn em sớm siêu thoát. Mong công an xử lý nghiêm vụ này. Không còn lời nào để nói với tài xế và phụ xe.
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Nghẹn lòng quá. Thật không biết nói gì nữa. XH này sao nhiều người thối nát vậy. Tội nghiệp em.
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Lũ khốn nạn, mất dạy không bằng cầm thú. Người ngoài còn đau lòng huống chi gd em ấy. Còn gì là Tết nữa.
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Mình cứ đặt hoàn cảnh mình vào bố em ấy thấy mà đau lòng. Giờ bao nhiêu tiền bạc cũng ko khỏa lấp đc nỗi đau này Chính mắt mình nhìn con mình chết vì sự độc ác của ng khác. Đau lòng quá
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Vừa đọc ở vne xong mà cứ lặng cả người. Phảinois là bọn này cực dã man và mất tính người. Mà sao tận 20 phút mà 60 hành khách trên xe ko ép đưọc tài xế mở cửa cho người ta xuống nhỉ
đau lòng quá, sao lại có những con người mất hết nhân tính vậy nhỉ? Không biết là CA xử tài xế và phụ xe như thế nào? Có liệt vào dạng giết người không? Vì cố ý phóng xe chạy mặc cho em ấy ngạt thở
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Xã hội bây h.............đau lòng quá. Xin chia buồn cùng gia đình em, cầu mong linh hồn em sớm siêu thoát.
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Sao những ng đi trên xe ko lên tiếng mà để lái xe đi tận 5km rồi xảy ra sự việc ntn?
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Tết mấy lão nhà xe chạy gấp rút ngày hai chuyến đây mà nên ko cho dừng lại, cố chạy nhanh về còn ngược lên chuyến nữa đón khách, KHỐN NẠN thế là cùng. Mà sao đưa con lên bv BẠch Mai rồi lại ko khám đc nhỉ, Đau đớn thay
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Không thể tưởng tượng được, ko biết lái xe và phụ xe có còn là người ko nữa. Cầu mong linh hồn em sớm được siêu thoát!
Ðề: Đau đớn thay thói vô cảm của nhiều người ( nhờ Mod ít hôm để thức tỉnh mọi người) Xã hội giờ sợ thật, chia buồn cùng gia đình em Huấn, mong em sớm siêu thoát.