Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bs.nguyenduc

    bs.nguyenduc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    1,231
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Cuối năm mà nhiều tin buồn quá.

    Chị Gút ơi, chị Kún ơi, cho em chia buồn với gia đình. Hai chị phải cố gắng giữ sức khỏe đấy, đặc biệt là chị Kún, chị còn phải chăm em Sa nhỏ nữa.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    e về rồi cả nhà ah. trước khi đi cố vắt lấy 2 bầu sữa..rồi e qua chợ sắm củ gừng, tỏi giắt túi.
    bà e đã vào nhà lạnh vì Nhà tang lễ họ ko làm ăn gì lúc này, phải đến mùng 3, mùng 4 mới làm việc, nhà e lúc này chỉ loanh quanh hương khói, dọn dẹp rồi đi xem ngày giờ, làm giấy chứng tử cho bà.Họ hàng cũng có dăm ngừoi giúp, thêm nữa là làm trọn gói nên họ chỉ bảo đủ hết mọi nhẽ, mí lại e cũng nhớ mang máng phải làm những gì từ lần cậu e đi,giờ việc chính của e là mở cửa phủ rồi quăng quăng quăng thôi. E đến hỏi han cho ra nhẽ là tốn vào những khoản gì, tiền đi đâu, trả vào lúc nào rồi e về. E tịnh chỉ ở bên ngoài chỗ văn phong thủ tục, ko biết có sao ko cả nhà. Về e đốt mấy tờ giấy nhẩy qua, vòng lại, tắm rửa, thay sạch quần áo rồi cho con hĩm ăn.
    Bà e ốm lâu rồi, hơn chục năm nay, ốm đến mức mua nhà gần viện để tiện ra vào, bà sống cũng khổ sở vì Giờ hành, bệnh hành kiểu sống dở chết dở ấy, mà bà cũng lẫn rồi, ko nhận thức được gì nữa, thấy bu bảo đi nhanh lắm, thằng e e nó vừa xuống nhà lấy đồ về cúng bà vẫn còn, nó chạy về nhà chưa đầy 5 phút là bà đi rồi. Gia đình e thực ra cũng chờ ngày này rồi bới bà sống mà ko ra hồn sống, cẳng sung sướng vui vẻ gì, cả nhà đều tự hiểu ko nói ra, ít ra giờ này bà được thanh thản rồi...chỉ tiếc cụ chưa kịp gặp Safya ....
     
  3. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em lội Bếp, năm cùng tháng tận nhà mình có 2 tin buồn, buồn quá! Quẳng cỗ đấy em phải sign in để chia buồn với mọi người! Không hiểu sao đọc xong bài của chi very good e lại khóc, " mẹ bỏ chúng con đi thật" chị nói giống hệt mẹ e lúc bà ngoại em mất, nghĩ lại thấy đau lòng quá! Đúng là mất người thân là điều khó khăn nhất mà e nghĩ mình phải vượt qua! Nhưng đời có quy luật " sinh- lão - bệnh - tử", nên ngừoi ở lại phải cố gắng không níu kéo khóc lóc ai oán để ng ra đi thanh thản, e hay được nghe ngừoi nhà chùa dặn thế!
    Chị kún nữa, thương cụ quá c ạ! Cụ va mẹ chị Vg ốm lâu, chắc cũng mỏi mệt, cụ và bà đi thanh thản nhẹ nhàng như vậy, cũng mong là được an nghỉ, tránh được đau đớn, được lên cõi trên hưởng phước!
    À, em vừa hỏi mẹ, nếu c đi đám ma cụ nhớ cầm củ tỏi đi, về thì đốt bồ kết quanh người ko trẻ con nhẹ vía mà m đi đám về, sợ nó quấy khóc ạ
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  4. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chia buồn với gia đình Kún. Mong cả gia đình bình tĩnh, vững vàng trong lúc này. Kún nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
     
  5. Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Cuối năm bận bịu giờ em mới vào nắm được tình hình nhà mình, em xin gửi lời chia buồn tới chị verygood, chị Kún và 2 gia đình, mong 2 chị ráng giữ gìn sức khỏe, nhất là chị Kún. Sao em thấy chị khổ quá, vừa đẻ xong mà chẳng được nghỉ ngơi chút nào
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  6. Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Quên, chị Kún đi đến những chỗ đấy nhớ cầm theo củ tỏi. Về đến nhà nhớ đốt bồ kết hoặc đống lửa trước cửa, bước qua rồi mới vào nhà với con nhé. Nhà có người vừa mất thì đốt mấy quả bồ kết cho không khí bớt lạnh lẽo chị ạ
     
  7. Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Mà cái vụ sữa của chị ý, em thấy chị cứ phải đi chiếu hồng ngoại suốt rốt cục là chị bị tắc sữa hay gì mà cứ đi liên tục thế. Em hồi đẻ cả 2 đứa cũng nhục vì cái vụ nhiều sữa y như chị, mỗi bên 200ml là bình thường, cho cả con lẫn 2 đứa cháu 2 tuổi ăn cũng ko hết, ngày nào cũng đem đổ hàng cốc. Cả ngày cứ mải xoay vần "2 cái bình sữa" thôi, vắt xong nhẹ được một lúc là ngực lại như đeo đá, chả thiết tha nghĩ đến cái gì nữa, mà mỗi lần sữa về thì buốt tận óc

    Xong sữa lại đặc thành thử con ko bú hết cũng tắc, đến cữ mà con mải ngủ chưa dậy bú cũng tắc. Trung bình trong tháng đầu cứ 2 ngày tắc 1 lần, uống lá, đắp điếc các kiểu ko ăn thua. Cuối cùng phải gọi Bs của trung tâm các vấn đề về vú ở bài Nghĩa Dũng đến tận nhà xử lý, họ làm chuyên nghiệp, nhẹ nhàng, chiếu đèn hồng ngoại, day chườm xoa nắn chỉ 1 loáng là u cục tan hết, cứ 350k/lần mà phệt. Ko có sữa khổ đằng ko có, mà có nhưng nhiều quá cũng khổ

    Sau em rút ra kết luận là sữa theo cơ chế nếu càng hút thì sữa lại càng về nhiều, ti cứ to như quả bóng. Thế là em ko hút nữa, con bú bao nhiêu thì bú, chấp nhận bị căng sữa, khi nào sữa về tức ngực quá ko chịu nổi thì ra nhà vệ sinh vắt nhẹ cho sữa ra bớt rồi cứ để thế cho đến cữ bú sau. Trong thời gian đấy chị dùng cái miếng lót thấm sữa tròn tròn ý để khỏi bị ướt áo vì sữa căng quá là nó tự rỉ ra ngoài. Chịu khó khoảng hơn 1-2 ngày thôi là lượng sữa nó sẽ tự điều tiết theo đúng nhu cầu thực của bé, mình sẽ thấy cơ thể nhẹ nhõm dễ chịu hơn nhiều. Thôi em chả muốn nghĩ lại thời kỳ bò sữa nữa đâu, sợ lắm
     
  8. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Nhà chị cũng rứa nhà em, nhiều lúc chị chỉ muốn MC chị đừng đụng tay vào việc gì, để mình làm hết có khi nhàn hơn ý. Bà làm cho 1 tý không theo ý mình nên lại theo mà thu vén, sửa chữa còn bực lắm. Xã nhà chị toàn phải nhấm nháy cho chị im mồm vào không sợ bà tự ái. Tính mình cẩn thận và sạch sẽ, đã làm cái gì là phải chỉn chu nhưng MC chị không như thế, bà rất nhanh nhảu nhưng bừa bộn, chả gọn gàng tý nào, nó là tính cách rồi không sửa được đâu. Lần nào về nhà chị đều phải dọn dẹp, lau dọn nhà cửa, bàn ghế, bếp rác mất cả buổi. Chỗ nào cũng thấy bẩn, thấy bừa bộn, chỗ nào cũng thấy cần sắn tay lên làm.
    Mà MC chị không có khái niệm khăn lau bát để riêng, lau tay để riêng nhé. Vớ gì lau ấy, có từ bếp lên đến nhà mà khoảng chục chỗ đóng đinh vào tường để móc khăn, chỗ nào cũng tiện tay là chùi ngay được. Quay trái quay phải đều vơ được cái khăn lau bát. Khăn mặt thì lau qua cái mặt lại vắt lên dây luôn, không vò sạch đâu....Ôi nói nhiều lại ra kể xấu MC nhưng mà nhiều khi chị cứ lọ mọ dọn, giặt. Thấy con dâu về có chốc lát mà cứ đi thu dọn chiến trường, chắc bà ấy náy lại gọn gàng hôm ấy. Đến lần sau chị về lại Vũ Như Cẩn.
     
  9. photron

    photron Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/8/2009
    Bài viết:
    2,050
    Đã được thích:
    2,567
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị chia buồn cùng em và gia đình. Cụ ra đi lúc này năm cùng tháng tận vất vả cho cụ và con cháu quá. Nhưng thôi em ạ, Cụ đi để cho đỡ khổ bản thân và cho con cháu đỡ xót Cụ em ạ. Cụ nằm đấy, sống nhưng cũng chả sung sướng gì.....
    KHổ quá, chị thấy em vất vả quá Kuns ạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe em nhé. Công việc thì có mọi người lo cho. Em kiêng cứ cho con nhé.
    Hôm ngồi trong Hồng ngọc với bu, bu nc với chị về hai cụ, thấy bu cũng vất vả vô cùng. Sáng 4h30 bu dậy ngày nào cũng thế cho dù ngày nắng hay ngày mưa, để dọn rửa cho 2 cụ. Nấu cơm cả ngày cho 2 cụ rồi 7h xuống đưa Salih đi học. PHụ cho con cả ngày, đến chiều về lại dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng, tối muộn mới nghỉ ngơi mà thương bu vất vả quá.
    Âu cũng là số phận mỗi con người mà ông trời đã an bài rồi.
     
    Sửa lần cuối: 22/1/2012
  10. bé Quỳnh

    bé Quỳnh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/11/2009
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Năm cùng tháng tận mà nhà mình vẫn gặp nhiều chuyện buồn quá. Em xin được chia buồn với chị VG và chị Kún. Cầu chúc cụ và bà ra đi thanh thản, sớm siêu thoát.
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  11. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thằng nhà chị 6,5 tháng, ngày mới dám cho ăn 1 lần bột mà nó cũng ko ăn nhiều, sữa ngoài thì ăn 60ml thì nhổ ra độ 30ml rồi. Chị ko đủ sữa nên nó ăn ko đủ no, nước đái vàng quạch, hờn gắt suốt, khổ lắm ý. Nó mà được bú mẹ đủ no thì ngoan lắm. Đằng này đói nên từ sáng cứ quấy suốt, chị chả làm được gì, nhà vẫn bẩn nguyên





     
  12. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em xin được chia buồn với gia đình chị Very Good, mong bác ra đi thanh thản. Đọc bài của chị mà gai hết cả người, thương quá. Chị giữ gìn sức khỏe, đừng quá đau buồn để lo việc cho bác nhé.
     
  13. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    đi vì 2 ngày đầu đau quá, ko ngóc dậy để vắt nổi. lần tiếp là máy hút sữa ko chạy kịp, lại nổi cục..đi chiếu để cái cục ấy nó tan ra. chị chạy ở Hồng ngọc + xoa nắn dịu dàng cả tiếng đồng hồ mất 170k/lần thôi em ah, chắc vì e gọi đến tận nhà nên đắt hơn chăng?
    nói chung là vãi hồn cái vụ sữa ồ về lắm, ngày chỉ dám ăn 1 bữa no căng, tối thì cố mà nhịn cho lành ko nó ồ về là bỏ mẹ.Mà vắt tay đau lắm em ơi, có cái máy của bà Chi còm đâm sướng, nhẹ nhàng ngồi xem TV vắt cũng được hoặc vừa lội Bếp vừa vắt.
    chị tiếc ko dám đô sữa đi, tích trữ phải 5 chai rồi, vừa đem ra làm sữa chua mà vẫn còn 3 chai :(
     
    Sửa lần cuối: 22/1/2012
  14. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Hôm nay ngày cuối năm mà Bếp có nhiều tin buồn quá. Tầu ngầm là em xin chúc cả bếp sang năm mới vận hạn ở lại hết, chỉ có may mắn, hạnh phúc, bình an sẽ theo cả bếp thôi. Chúc các chị em đảm đang thu vén việc nước việc nhà, gia đình thuận hòa, vui vẻ.
     
  15. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    chị có găm tỏi gừng rồi em ah, về cũng đốt lửa nhg ko đốt bồ kết. chị ko dám vào gặp cụ lần cuối nữa cơ...Lúc bé, cụ chăm chị đấy...:((
     
  16. Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em cũng sợ cái vụ sữa siệc này kinh lên được, hồi đẻ thằng Ỉn ko biết đường mua cái miếng lót thấm sữa, cứ mua cả lố khăn xô để thấm, phơi như giăng mùng mà ko kịp khô, người ngợm lúc nào cũng hoi mùi sữa, bức bối khó chịu kinh lên được.

    Cơm em vẫn táng bát ô tô mỗi bữa, hoa quả ăn như chưa bao giờ được ăn, cứ vắt sữa xong là lại đói hoa mày chóng mặt. Chị nhịn thế đói bỏ xừ
     
  17. Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Năm nay em ăn Tết với nhà ngoại, được bà lo lắng quán xuyến hết rồi nên ngày cuối năm khá thong dong an nhàn, đang đun nồi nước lá mùi tắm tẩy uế cho lũ 4 đứa nhà em, sao em thích ngửi cái mùi này thế ko biết
     
  18. Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Em biết cái cảnh trẻ con thiếu sữa mẹ, nó cứ khậm khạch nhèo nhẹo cả ngày, nghe tiếng khóc nhiều mà vừa bực vừa thương. Đứa nào chịu ăn sữa ngoài thì mẹ đỡ vất vả
     
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    cảm ơn chị, cảm ơn cả nhà đông viên e lúc này.
    hỏi lòng có buồn ko? vâng cũng buồn vì mất đi 1 ngừoi thân, mà ở nhà, e chỉ duy nhất thương bà em, cả cuộc đời khổ sở lắm
     
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    ăn no nó ồ về sợ lắm mặc dù đói hoa mắt .
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này