mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thanhthanh786, 16/11/2011.

  1. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,816
    Đã được thích:
    5,640
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Bạn nên đi khám thử xem sao, cuộc đời có lúc thăng lúc trầm bạn ạ, nên bạn phải chấp nhận mà cố gắng thôi. Chết ko phải là sự giải thoát nếu nó mang lại đau khổ cho người khác!
     
    Đang tải...


  2. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    ngồi một mình hay nghĩ lung tung, tự dưng em thấy lo cho hai mẹ con lúc đi sinh quá không biết sẽ như thế nào vì trong người không có tiền lại chưa mua được gì chuẩn bị cho con trào đời, rồi lúc đi sinh không có ai bên cạnh nữa,làm thế nào lo cái ăn cho hai mẹ con ngững ngày dầu nới sinh, tiền nhà trọ nữa chứ,lại cả việc đi làm giấy khai sinh nữa, em chưa biết mình phài làm sao trong hoàn cảnh ấy tự nhiên thấy sợ và lo quá các mẹ ạ,vừa gọi điện cho đứa bạn thân ở gần nhà để hỏi thăm về gia đình thì thấy nó bảo: mẹ mày vẫn ốm vậy, bố mày thì mới đi viện về vì bị xưng họng, đang uống thuốc, tao cũng sang chơi, còn các anh chị em mày bình thường. nó còn nói: Tao hỏi nhà mày là mày có liên lạc về không thì anh mày bao không, nó không liên lạc gì mà tốt nhất nó cũng đừng về nữa chứ nó về làm ông bà chết luôn cũng nên, từ lúc xảy ra chuyện của nó thì cả nhà đã quá đau đầu và nhục nhã rồi, đi đâu người ta cũng xì xào có đứa ấy gan lớn hơn ông trời làm nhục bố mẹ dòng họ đẻ con thế cho đau người, nên ông bà không muốn nhìn thấy nó mà anh chị cũng thấy xấu hổ rát hết mặt khi đi đâu người ta cũng nói, đình đám chỉ giám thoáng chứ không giám ở lâu vì họ lại nói,còn ông bà từ lâu không đi đâu nữa vì ông bà sợ phải nghe người ta nói.
    Em nghe nó nói mà đau lòng quá vì em mà cả gia đình khốn khổ như thế nhục nhã như thế, đet con mong con lơn cho bố mẹ mở mày mở mặt, đẻ loại con như em đau đớn nhục nhã thêm,em thật có lỗi với gd nhưng giờ em không biết làm thế nào để chuộc lỗi cung không ,mong mọi người trong gd tha thứ em chỉ mong bố mẹ già ở nhà bớt nghĩ mà giữ gìn sức khỏe mong thời gian làm bia miệng ở làng quê bớt đi cho bố mẹ anh chị em em bớt nhục vì em, em thật tồi tệ có chết không hết tội được,em chẳng bao giờ vác mặt về cầu mong sự tha thứ của gia đình nữa
     
  3. haelee

    haelee Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    3,313
    Đã được thích:
    5,140
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    hxhx chuyện của chị thương tâm quá, chẳng biết phải nói gì hơn là động viên chị cố gắng sống và giữ sức khoẻ vì con thôi
    gia đình chị đã như thế rồi chị cũng đừng tự dằn vặt mình nữa, chị không phải là đứa bỏ đi, chả qua là làng quê chị phong kiến quá thôi , suy nghĩ của người dân lẫn bố mẹ gia đình chị đều như vậy nên họ tự cảm thấy nhục nhã chứ chị chẳng có lỗi đến nối như thế
    thôi cố gắng chị nhé
    em cũng mới có bầu và khi e nói với mẹ e thì mẹ cũng chăm lo cho e thôi, vì bây h ai cũng biết là có bầu là rất khó vì nó là của trời cho mà chị, sau này con sẽ luôn ở bên chị, không bao giờ quay lưng lại với mình đâu
     
  4. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Chị ơi em đọc hết những bài chị tâm sự em thấy thương chị wa, ước gì em có thể giúp đc gì cho chị,

    Chị bít ko c đừng bùn chị cứ tin là như thế mình đã đc ông trời ưu ái cho mình nhìu, dù chị bao nhiêu lần sảy thai mà vẫn mang trong mình sinh linh yêu quý là 1 niềm hạnh phúc lớn nhất đời mình rùi chị ah,

    Ông trời công bằng lắm, cho ta cái này nhưng lại lấy đi của ta cái khác, chị hay vui vẻ sống chị nhé, để chào đón con iu nữa chị ah, rùi sẽ có ngày mọi người sẽ hiểu tình cảm của chị,, năm tháng rùi sẽ xóa mờ vết thương, miệng dân sóng bể rùi sẽ lắng xuống c ah, ko ai thương mình bằng bố mẹ mình chị ah
    chúc chị sớm vượt wa mọi khó khăn chị nhé
     
  5. Muzik

    Muzik Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/12/2011
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    634
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Khổ thân bạn quá, mình đọc hết tâm sự của bạn mà ko cầm đc nước mắt.
    Số phụ nữ đúng là khổ quá.
    Nhưng lúc này là lúc nuốt đắng cay vào và vững tâm bước tiếp phía trước vì đứa con trong bụng bạn.
    Bạn hãy nghĩ đến đứa bé để tiếp tục sống thật tốt và vui khoẻ, đừng để lòng mình bị vướng bận bởi kẻ không xứng đáng với mình. Hãy thương con và thương chính bản thân mình bạn nhé. Cố gắng lên!
     
  6. đinhmai

    đinhmai uy tín là chính

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    2,643
    Đã được thích:
    371
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    bạn viết rất dài, ko có 1 chỗ xuống dòng, mình đọc hoa cả mắt ....nhưng mình vẫn cố đọc hết, từng câu từng chữ những tâm sự của bạn....
    ng` đàn ông của bạn thì ko cần mình phải nói vì các bạn trên này nói đủ rồi, chỉ mong bản nhớ rằng, bản chất con người khó mà thay đổi, thói trăng hoa sẽ đi theo hắn suốt đời..
    Nếu bạn có đấu tranh lấy hắn cũng sẽ khổ 1 đời thôi mà đời bạn thì quá khổ rồi...
    bạn hãy cứ sinh đứa bé ra, bạn đã có thể làm mọi chuyện thì tại sao ko thể làm 1 bà mẹ đơn thân được chứ?
    bạn đang ở đâu? nếu bạn khó khăn thì các mẹ trên dd có thể giúp bạn 1 phần nào đó, vì các mẹ trên này vẫn hay tặng đồ cho nhau mà...
    bạn hãy nghĩ đến con của mình mà mạnh mẽ lên bạn nhé.
     
    Bobo và Nghé thích bài này.
  7. over_love

    over_love Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mình rất đau khổ mình muốn chết lắm moi người cho mình lời khuyên có nên chết không

    Mình mới đọc có nữa chừng dài quá không đọc hết được
     

Chia sẻ trang này