Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thanhthanh786, 21/1/2012.

  1. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    giờ này ai cũng tất bật chuẩn bị cho ngày tết, gia đình quây quần ăn tất niêm cảm giác thật ấm cúng, mình cũng không biết trên thế gian này còn bao nhiêu người cùng cảnh khốn khổ như mình nữa, tết đầu tiên mình xa gia đình lủi thủi đón tết với cái túi rỗng tếch, không ai thân quen, không bánh trái, không thịt cá,ngoài 4 củ xu hào là món ăn sang nhất thì mình chẳng có gì, mình là đứa con bất hiếu mang đau khổ cho bố mẹ,giờ này chắc bố mẹ cũng buồn lắm vừa thương vừa giận mình cũng nên, mình thấy thương gia đình, thương đứa con trong bụng và thấy chán ghét bản thân mình quá, mình đã gây bao đau khổ cho gia đình và chính bản thân lẫn đứa con tội nghiệp, tết đến không mang lại điều gì cho bố mẹ già còn mang thêm đau khổ và tai tiếng, đứa con sắp chào đời mà không có lấy một bữa ăn tử tế đón năm mới, mình không biết bao giờ trả được hết nợ và làm gì có tiền để sinh nó, dù đẻ thường cũng phải có hai ba triệu đằng này mình chưa bỏ ra được đồng nào để sinh nó,làm được đâu là trả nợ đấy,giờ có một mình nơi xóm trọ vắng lạnh mình thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ và mọi người quá, trước luôn trong vong tay bố mẹ được yêu thương chăm sóc bay giờ như này mình thấy đau đớn quá, hận bản thân và hận con người tồi tệ đã làm cho mình đến đường cùng như này, ông trời cứ bảo công bằng mà sao không thấy công bằng vậy tai sao người tử tế vẫn gặp chuyện tồi tệ còn những người trao trở dở mặt vẫn sống vui vẻ vậy? hắn còn đang hạnh phúc với cô bồ mới và đứa con mới,còn đứa con này hắn coi như không có trên đời này không hề động lòng xót thương dù từ khi nó tồn tại không có lấy đủ 3 bữa ăn một ngày, giờ đây lại phải cùng mẹ nó đón tết ở góc phòng bé tẹo nơi xóm trọ không có lấy một đồng trong người, cuộc sống ơi con bao nhiêu người lầm lỗi như mình nữa, còn bao nhiêu thằng sở khanh làm khổ người khác nữa, mình cầu mong những loại người tồi tệ ấy chết hết đi và cũng đừng ai khờ dại ngu xuẩn như mình nữa để cuộc sống bớt đi nhiều người đau khổ, có nhà có gia đình mà không thể về được, phải lủi thủi nơi xa không nhà không tiền không ai thân thuộc, con chim có tổ con người có tông,nghe câu này mình thấy đau đớn quá, ngày tết ai đi đâu cũng tìm về quê hương cội nguồn xum họp gia đình, có mình là không phải con người nữa mình không giám bước về nhà sợ bố mẹ nhục nhã đau đớn hơn,không khí ngày tết sẽ mất hết vì đứa con hư hỏng dại dột là mình, bố mẹ ơi con bất hiếu làm bố mẹ già đau khổ thêm, con xin lỗi nghìn lần con xin bố mẹ tha lỗi cho con,..... Mẹ xin lỗi con yêu vì không mang cho con cuộc sống tử tế mang con đến thế giới này với bao đau khổ và vất vả mẹ yêu con nhiều mẹ xin lỗi con yêu
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanhthanh786
    Đang tải...


  2. shopmebaominh

    shopmebaominh 01696 939 427

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    1,191
    Đã được thích:
    207
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    thật sự thương cảm với bạn, bạn ở hà nội hay ở sài gòn thế, không biết có duyên gặp bạn không nữa.........................
     
  3. hahuyen_nstt

    hahuyen_nstt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    1,209
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Vô tình vào đây, đọc mà thương bạn quá. Mình cũng đã đọc một lèo hết topic và tất cả những coment bên topic kia rồi. Bạn hãy cố gắng lên nhé, trên diễn đàn còn rất nhiều người tốt, các mẹ sẽ luôn ở bên bạn. Tháng mấy bạn sinh? Hiện bạn đang ở đâu? Mình rất muốn được làm gì đó giúp bạn để những ngày Tết này để hai mẹ con đỡ buồn, đỡ khổ hơn.
     
  4. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Đọc bài của B mà thấy thương tâm quá, đúng là số phận trêu ngươi...hix. Giờ chỉ biết nói B hãy cố gắng lên nhé, tất cả là vì đứa con trong bụng mình. Cuộc sống này còn rất nhiều nguơì tốt và còn rất nhiều điều tốt đẹp nữa B hãy lạc quan tin tưởng và cố gắng vươn lên nhé.
    Mai là tết rùi M cũng như các mẹ khác trên diễn đàn rất muốn giúp đỡ B nhưng kg biết liên lạc với B thế nào đây.
     
  5. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    cảm ơn tất cả các mẹ đã quan tâm chi sẻ đôngk viên,mong rằng năm mới đến sẽ mang những điều mới mẻ tốt lành đến cho tất cả mọi người, nhưng ai còn khó khăn sẽ vượt qua được và nhưng ai đang cầu mong điều gì sẽ thực hiện được một cách tốt lành,hix hôm qua em đã ngồi khóc thật lâu em khóc cho mình thấy nhẹ bớt đau khổ dù biết nước mắt không rửa trôi được tất cả sự thật vẫn là sự thật khó khăn vẫn tồn tại và vẫn phải đối diện nhưng những lần trước đây đau khổ em chỉ giám lặng lẽ khóc trong đêm vì sợ mọi người nhìn thấy mình khóc mà tội nghiệp, đi làm hay gặp bạn bè em vẫn cố tỏ ra mình bình thường, nhưng trong long đau khổ vô cùng, hôm qua chẳng biết cô bồ của anh ta nói gì với anh ta ma a ta lại gọi điện cho em, lúc đầu em cứ nghĩ tết đến anh ta gọi hỏi thăm nên nhấc máy không ngờ lại cho em một tràng, là tại sao lại goi cho cô ta? rồi nói gì với cô ta?có gì thì gọi cho tôi việc gì mà phải gọi nói này nói kia, e như người rơi từ trên trời xuống đất em chả hiểu gì và thấy đau đớn quá chỉ òa lên khóc, em chỉ muốn yên thân thôi để sống làm việc trả nợ và sinh con thôi mà cũng không yên, nào em có giám gọi điện nhắn tin làm gì để cho mệt người thế mà tự nhiên chả hiểu cô ta nói gì mà đùng đùng hắn gọi điện nói em, hắn sợ em ghen tuông nên gọi điện nói nặng nhẹ gì với cô ta, động đến cô ta nên gọi điện chửi em, thật không tưởng tượng nổi, em chỉ nói được đúng một câu: Anh nghĩ tôi là người tôi tệ như thế sao, tôi không đê hèn nhỏ nhen đến thế đâu, và tôi không muốn liên quan gi tới anh và cô ta cũng như không muốn hai người làm phiền mẹ con tôi đâu, từ nay anh xóa sạch số tôi đi và đừng bào giờ làm phiên tôi không liên quan gì tới hai người đâu, để tôi yên. Trời đất em không thể tưởng tượng được là yêu nhau ngần ấy thời gian mà hắn còn nghĩ em là người như thế em thấy đau đớn quá, tự nhiên ngồi khóc rất to như một đứa bé vậy có lẽ chưa lần nào em khóc nhiều và khóc lớn như vậy, vừa tủi thân vì có một mình lại vừa uất ức nữa nên òa khóc. Sắp sang năm mới rồi em mong cuộc đời em cũng đổi mới đi cho bớt tủi nhục, cảm ơn tất cả các mẹ trên diễn đàn đã quan tâm chia sẻ động viên em, chúc tất cả các mẹ năm mới may mắn bình an
     
    hienluong86 thích bài này.
  6. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    cảm ơn các mẹ em ở hà nội, cảm ơn các mẹ đã quan tâm và muốn giúp đỡ em, khi nào khó khăn em sẽ nhờ các mẹ giúp đỡ em,tới cuối tháng 5 em mới sinh, nên vẫn còn đi làm được 5 tháng nữa, em sẽ cố làm việc để trả vơi các khoản nợ, năm nay khó khăn nên ai cũng vất vả lo cs, mấy người quen thân giúp đỡ cho em mượn tiền trước kia làm đám cưới giả rồi đi viện, rồi mẹ em đi viện nữa giờ đều gặp khó khăn càn tiền họ hỏi mà em ngượng quá, mới trả được mỗi người một ít,những vẫn nợ,vì mỗi tháng cố gắng dành dụm bớt tiền chi tiêu em chỉ để ra được 1,7 triệu trả nợ nên chưa trả được mấy, còn hơn 14 triệu nữa em đang cố để làm đên lúc sinh thì trả được những người cần gấp, trong những người bạn có 2 vợ chồng đứa bạn thân em hoàn cảnh chúng nó cũng không hơn gì cung rất khó khăn nhưng vì thương em nên vc nó cố xoay cho em vay 3 triệu hôm cưới giả, em mới trả được 1 triệu còn 2 triệu nữa mà chưa xoay được trả vc nó thì nghe tin 2 vợ chồng nó vừa bị mất việc vì cty làm ăn khó khăn nên cắt giảm nhân viên mà rơi chúng vợ chồng nó mới khổ,em thấy thương vợ chồng nó quá đứa con nhỏ ốm yếu đi viện quang năm, giờ lại thất nghiệp không biết sống bằng gì thật khổ, vừa thương vc nó vừa ngượng vì chưa tra được nợ cho vợ chồng nó. Người khổ khổ mãi người xướng cứ gặp xướng mãi chán nả thật, hix em cảm ơn các mẹ nhiều đã quan tâm động viên chia sẻ với em
     
  7. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Ôi, chị một em, em một chị
    Trời làm xa cách mấy con sông
    Em đi trăng gió đời sương gió
    Chị ở vuông tròn phận lãnh cung
    Chén r*** tha hương, trời: đắng lắm
    Trăm hờn nghìn giận một mùa đông

    Chiều nay ngồi ngắm hoàng hôn xuống
    Nhớ chị làm sao, nhớ lạ lùng...
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng

    Vườn ai thấp thoáng hoa đào nở
    Chị vẫn môi son vẫn má hồng?
    Áo rét ai đen mà ngóng đợi
    Còn vài hôm nữa hết mùa đông!

    Cột nhà hàng xóm lên câu đối
    Em đọc tương tư giữa giấy hồng
    Gạo nếp nơi đây sao trắng quá
    Mỗi ngày phiên chợ lại thêm đông

    Thiên hạ đua nhau mà sắm Tết
    Một mình em vẫn cứ tay không
    Vườn nhà Tết đến hoa còn nở
    Chị gửi cho em một cánh hồng

    Tha hương chẳng gặp người tri kỷ
    Một cánh hoa tươi đủ ấm lòng
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng...

    Chao ơi, Tết đến em không được
    Trông thấy quê hương thật não nùng
    Ai bảo mắc duyên vào bút mực
    Sòng đời mang lấy số long đong

    Người ta đi kiếm giàu sang cả
    Mình chỉ mơ hoài chuyện viễn vông
    Em biết giàu sang đâu đến lượt
    Nợ đời nặng quá gỡ sao xong?

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Tết này, ô thế mà vui chán
    Nhưng một mình em uống r*** nồng

    R*** cay nhớ chị hồi con gái
    Thương chị từ khi chị lấy chồng
    Cố nhân chẳng biết làm sao ấy
    Rặt những tin đồn chuyện bướm ong

    Thôi, em chẳng dám đa mang nữa
    Chẳng buộc vào chân sợi chỉ hồng
    Nàng bèo bọt quá, em lăn lóc
    Chấp nối nhau hoài cũng uổng công!

    (Một trăm con gái đời nay ấy
    Đừng nói ân tình với thủy chung!)
    Người ấy xuân già chê gối lẻ
    Nên càng nôn nả chuyện sang sông

    Đò ngang bến dọc tha hồ đấy
    Quý hoá gì đâu một chữ đồng!
    Vâng, em trẻ dại, em đâu dám
    Thôi, để người ta được kén chồng

    Thiếu nữ hoài xuân mơ cát sĩ
    Chịu làm sao được những đêm đông
    Khốn nạn, tưởng yêu thì khó chứ
    Không yêu thì thực dễ như không!

    Chị ơi, Tết đến em mua r***
    Em uống cho say đến não lòng
    Uống say cười vỡ ba gian gác
    Ném cái chung tình xuống đáy sông

    Thiên hạ "chi nghinh Nam Bắc điểu"
    Tình đời "Diệp tống lãng lai phong"
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một chút lòng

    Sương muối gió may rầu rĩ lắm
    Còn vài hôm nữa hết mùa đông
    Xuân đến cho em thêm một tuổi
    Thế nào em cũng phải thành công

    Em không khóc nữa, không buồn nữa
    Đây một bài thơ hận cuối cùng
    Không than chắc hẳn hồn tươi lại
    Không khóc tha hồ đôi mắt trong

    Chị ơi, Em Cưới Mùa Xuân nhé?
    Đốt pháo cho thơm với r*** hồng
    Xa nhà xa chị tuy buồn thật
    Cũng cố vui ngang gái được chồng

    Em sẽ uống say hơn mọi bận
    Cho hồn về tận xứ Hà Đông
    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng

    Với lá thư này là tất cả
    Những lời tâm sự một đêm đông
    Thôn gà eo óc ngoài xa vắng
    Trời đất tàn canh tối mịt mùng

    Đêm nay em thức thi cùng nến
    Ai biết tình em với núi sông
    Mấy sông mấy núi mà xa được
    Lòng chị em ta vẫn một lòng

    Tết này chưa chắc em về được
    Em gửi về đây một tấm lòng
    Cầu mong cho chị vui như Tết
    Tóc chị bền xanh, má chị hồng

    Trong mùa nắng mới sầu không đến
    Giữa hội hoa tươi ấm lại lòng
    Chắc chị đời nào quên nhắc nhở:
    - Xa nhà, r*** uống có say không
     
    hienluong86 thích bài này.
  8. IceIce

    IceIce ^^Ác Si Đừn^^

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    2,186
    Đã được thích:
    625
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    chia sẻ với chị. chúc chị và em bé năm mới sức khỏe mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn.
     
  9. GaTrongNuoiCon78

    GaTrongNuoiCon78 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Mình giờ mới đọc topic này..Thấy thương bạn quá và cũng chua xót cho cái cảnh đời đầy đau khổ trớ trêu này..Nhưng mình cũng thắc mắc không hiểu bạn khó khăn như thế,rùi xác định phải sinh cháu rùi lại còn phải vay nợ để làm cưới giả làm gì nữa?Đám cưới đôi lúc thực sự có quan trọng trong cuộc sống hôn nhân và gd đến thế không khi cs còn bn điều,bn thứ quyết định sự bền vững của hôn nhân và sự hạnh phúc của mỗi gd?Xin lỗi bạn nếu mình không có hiểu mà vô tình chạm vào điều gì đó đau buồn.Chúc cho 2 mẹ con bạn 1 năm mới an lành va khỏe mạnh.
     
    Sửa lần cuối: 27/1/2012
  10. thuybdsducthinh

    thuybdsducthinh Lá Chanh

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    2,213
    Đã được thích:
    324
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    bạn ở đâu ?????????????????????????
     
  11. gacon101205

    gacon101205 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/6/2009
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Mình cũng chia sẻ nỗi khổ của chủ topic đang gánh chịu, nhưng mình cũng thắc mắc với bạn này?. Chúc chủ topic sang năm mới gặp nhiều may mắn mẹ khẻo con khỏe nhé...
     
  12. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    cảm ơn me GaTrongNuoiCon78 em làm đám cưới giả từ trước khi có đứa con này cơ ạ, vì nhiều vấn đề nên lúc đó em đã nghĩ và làm đám cưới như một giải pháp tình thế, nhưng tất cả là sai lầm nên giờ em mới phải trả giá cho sai lầm của mình đấy ạ, mong rằng không còn bạn gái nào bồng bột và yêu đến mu muôi như em nữa để khổ cho gia đình và bản thân
     
  13. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Thật khổ cho em quá! Cố gắng lên nhé,rồi mọi chuyện sẽ từ từ ổn thôi. Năm mới chúc mẹ con em gặp nhiều may mắn.Ở đời có nhân có quả em ạ,ông Trời ko lấy của ai hết tất cả đâu. Hiện giờ 2 mẹ con đang ở đâu vậy,nếu ko quá xa chị sẽ đến thăm em?
     
  14. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    em cảm ơn mẹ tí Duy em đang ở yên xá ạ, hôm nào có duyên chị em mình gặp nhau, em cảm ơn các chị các mẹ, mai là em lại đi làm thêm rùi, được đi lam cho đỡ buồn ạ,cũng rất may chỗ em làm thêm là nhà tư nhưng anh chị ấy rất tốt thấy em bầu bì chị ấy tạo điều kiện cho em làm việc phù hợp và nhiều lúc mua cho em đồ ăn nữa vì thương em làm từ chiều đến 9h30p đến 10h, đời em cung là may mắn vì những lúc khó khăn vẫn có những người thương xót giúp cho có công ăn việc làm để kiếm sống nuôi thân, chứ nhiều lúc em nghĩ nếu không được tạo điều kiện đi làm thì không biết sẽ sống thế nào lấy gì ăn để trả dần nợ, em mang ơn nhiều lắm,mong là khi cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra cho mình mà không phải đi vào đường cùng. Em xin cảm ơn tất cả
     
    hienluong86 thích bài này.
  15. mehoangyen

    mehoangyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    bạn còn có thể vay mượn để làm đám cưới giả.mình đây còn ko biết vay ai để mà làm đám cưới đây.Đầu tháng năm là mình sinh rồi vậy mà mình cũng chưa để ra được đồng nào nè.mình ko những bất hiếu với bố mẹ mà mình còn nói dối bố mẹ là mình đang đi làm ăn xa nên ko về được mình thật là bất hiếu.Ba ngày tết ngày nào mình cũng khóc vì bố mẹ mình gọi điện hỏi thăm mình nhiều quá mà mình thì ko biết phải nói sao cho bố mẹ yên tâm.khi nào buồn hãy tâm sự với mình cho mình có bạn nhé yahoo của mình là maimaiyeuanhhththt mình ít khi mới vào được topic lắm
     
  16. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Chia sẻ với chủ Topic. Chúc bạn bạn một năm mới sức khỏe, thật nhiều may mắn sẽ đến với mẹ con bạn.
     
  17. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Yên xá là ở đâu em nhỉ? Chị ở cách Hn 35km về phía Bắc,em có gần đó ko?
     
  18. hoa_nang1287

    hoa_nang1287 Mẹ yêu con nhứt trên đời!

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Mjnh co it do so sinh cua con nha minh muon tang ban. Do ko dep nhung hy vog se do cho ban 1 phan nho kho khan trong cs.
     
  19. hoa_nang1287

    hoa_nang1287 Mẹ yêu con nhứt trên đời!

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Hjhj. Minh cung cach ha noi 30km ne. Hang xom rui me ti Duy oj.
     
  20. moctien

    moctien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/1/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    khổ thân mẹ nó, mình cũng là singlemom. cu tí nhà mình cũng được 8 tháng rồi, mẹ nó cho địa chỉ đi, rồi mình gửi quần áo sơ sinh cho mẹ nó nhá? 2 mẹ con cố gắng lên, cái gì cũng sẽ vượt qua hết thôi. mình ở Quận Cầu Giấy mẹ nó nhé
     

Chia sẻ trang này