Các mẹ ơi em có đứa em gái năm nay 27 tuổi rồi. Cô nàng đi học ở Châu Âu 5 năm về nước cách đây 1 năm. Mấy năm đi học xa nhà nên bạn bè cũng ít. Em đang lo không biết năm mới có tình yêu mới không? Nhà có con gái đúng là lo thật, lúc nào cũng như có "bom nổ chậm" trong nhà í. Em đang nỗ lực tìm kiếm xem có ai phù hợp để giới thiệu cho cô nàng. Cô nàng thì nhỏ nhắn, hình thức tàm tạm, khéo léo và tốt tính. Mẹ nào có mối nào thì giới thiệu giúp em với nhé! Cám ơn các mẹ nhiều!
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Em có thằng em trai năm nay 28 tuổi cũng chưa có người yêu. Không biết có phù hợp với tiêu chí của em gái mẹ nó không ạ?
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Cám ơn mẹ nó. Thực sự mình cũng không biết tiêu chí của cô nàng thế nào. Chắc phải bố trí cho chúng nó gặp nhau nhỉ! Bọn mình cứ "đánh dấu" cái nhé! Ngày xưa mình cũng 29 tuổi mới lấy chồng. Nhưng mình có quan điểm rất rõ về người chồng tương lai? Cần người như thế nào? Nên khi gặp ông xã bây giờ mình thấy hội tụ đủ những cái mình cần. Nhưng em gái mình nó không được như vậy, mọi viêc đối với nó còn rất mơ hồ. Chính vì lẽ đó nên mình mới lo!
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Bạn như vậy mình thấy thật khâm phục, vì ông xã mình bây giờ không được như mẫu mình mong muốn. Hi vọng mình làm ông tơ bà nguyệt thành công. Hẹn hôm nào gặp nhau vậy.
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Chả việc gì chị phải lo, chị gái bạn em năm nay 32 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Tâm hồn phơi phới, yêu đời. cũng học 7 năm ở nước ngoài về. Bảo bà ấy lấy chồng bà lắc đầu nguây nguẩy. hiih
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Hix. Ông tơ bà nguyệt này không biết có mát tay ko đây? Hì. chúc các chị mai mối thành công nha.
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Mình không có duyên làm mối. Từ trước đến giờ chưa mai được mối nào cả. Em gái mình nó lành, không sắc sảo nên mình mới lo. Thời này con gái ngoan quá cũng khó lấy chồng! Vấn đề là mình không biết nó cần một người như thế nào! Thế nên mới lo!
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Khi nào duyên tới thì không nhận ông tơ bà nguyệt cũng cứ dúi vào tay ý mà chị; Lo gì ạ?
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Các mẹ giúp mình một tay nhé! Năm mới hy vọng chúng ta có niềm vui mới! Chúc cả nhà ăn Tết vui vẻ, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn!
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Em năm nay cũng 27 tuổi rồi! hi... Nhiều lúc cũng thấy lo lo nhưng có lẽ cái Duyên chưa tới! hi
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Nếu sống bên nước ngoài 5 năm,thì các mối quan hệ cũng ít,mẹ nó bảo em gái tích cực đi chơi và giao lưu vào như thế mới có nhiều cơ hội
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Cám ơn bạn đã quan tâm. Em gái mình sinh năm 85 bạn ạ. Bạn xem có phù hợp không?
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Ké top mẹ này với, mình cũng có cô em gái sn 84, đi học xong thạc sĩ bên TQ rồi, bây h vẫn chưa yêu ai. Mình cũng sợ "quả bom" này lắm rồi!!!!!!!!!!1
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Mẹ nó cứ lo quá thôi. Về nước rồi va chạm bạn bè, cv khắc có người yêu mà
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Hi cs hiện đại rùi, lo gì, cứ bình tĩnh và tìm cho e nó 1 ng phù hợp. Ng sống với mình cả đời cơ mà.
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Ôi, thì cũng biết vậy đấy. Nhưng cứ sốt hết cả ruột lên. Chắc ngày xưa bố/mẹ mình cũng lo cho mình như vậy.
Ðề: Mong em gái năm mới có người yêu! Em cũng đang tự chúc em có người yêu vào năm nay đây, số lận đận, hic