“Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Sale online, 8/6/2011.

Tags:
  1. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Cảm ơn anh, vì em và anh đã buông tay nhau ra. Có lẽ sau này nhìn lại em sẽ phải cảm ơn anh! Gia đình anh toan tính quá! Anh cũng vậy. Một cuộc sống đầy đủ nhà cao cửa rộng, được sắp đặt sẵn, ai chẳng muốn. Nhưng quan trọng là cái cách anh lựa chọn TY và hôn nhân làm em thấy sợ. Cuộc đời dài lắm anh ạ! Em cũng có con đường của mình và mục đích của mình rồi. Lúc khó khăn thì có nhau. Ôi những ngày xưa khó khăn, những ngày nghèo khó. Giờ anh thành đạt rồi, cách lựa chọn của anh cũng khôn ngoan chẳng kém. Em chẳng tiếc người như anh! Em chỉ tiếc thời gian!
     
    Đang tải...


  2. vanthiminhdat

    vanthiminhdat bình rửa mũi nasal rinse 160k

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    941
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    công việc k như ý muốn
    lại có ý nản việc nữa đây
    k biết sao nữa
    có nên tiếp tục?
     
  3. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,403
    Đã được thích:
    2,860
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Hix. Tưởng hôm nay là mùng 1 chứ?
    Hôm qua ở nhà cả ngày ngủ như heo, lười biếng lại còn không đi chùa thắp hương cầu may nữa chứ.
    Trách bản thân mình quá.
     
  4. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    năm nay các côn ty làm ăn lết bết.

    nghe chừng thưởng tết năm nay là = 0, hoặc quà tinh thần.

    anh em năm nay ăn tết khan roài
     
  5. bichthuy098

    bichthuy098 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/12/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Co chi em nao phai chia tay voi chong khi ly do chi la vi gia dinh nha chong ko.Minh la nguoi nhin tot nhung roi mot ngay cung nghi den dieu do.
     
  6. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Tốt nhất la ko ở gần bố mẹ chồng. ở gần thì kiểu j cũng có chuyện kể cả có đảm đang đến mấy
     
  7. Niềm tin

    Niềm tin Guest

    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Sau bao sóng gió mình lại dắt tay nhau đi giữa chợ hoa như ngày xưa. Em nói vẫn giận anh vậy chứ em hạnh phúc vô cùng.
     
  8. vylinh3110

    vylinh3110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2009
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Ngay mùng 1 đầu năm đã cãi nhau với chồng rồi. Chồng em thích gia trưởng, chồng nói gì vợ không được cãi. Mà nói điêu, ngoa ngoắt nghe đã thấy khó chịu rồi. Cãi nhau là lại mày tao ngay được. Sao mà nghe thấy vô học - vô văn hóa thế.
    Đàn ông mà mặt mũi lúc nào cũng như đâm lê, lầm lầm lì lì chẳng nói chẳng cười, xin lỗi chứ như thằng điên, như thằng đàn bà, làm thì lười. Con buồn đi đái mẹ đang rửa bát cũng mặc kệ con đái ra quần. Hình như là người không có tim hay sao ấy chẳng thương vợ thì thôi đây con cũng chẳng thèm thương. Sống thì lập dị khô như que củi. Ôi chẳng biết nói thế nào cho hết tức nữa. Cãi nhau xong thấy chán quá, chồng chẳng ra chồng, bỏ quách đi cho đỡ ngứa mắt, ở với nhau chỉ thêm tức mình hại sức khỏe, ảnh hưởng đến con cái. Vì cãi nhau là hắn lại chửi bậy trước mặt con, có khhi chửi con cũng vậy. Dạy con cũng không biết cách dạy. Đúng là như mấy chị nói đôi khi tự hỏi sao lại lấy hắn. Đúng như hai dòng nước chảy ngược, chẳng có điểm gì thấy giống nhau.

    Hắn chửi em ngu, sáng dạy em nấu mì ăn nghĩ mà ức không muốn nấu cho hắn ăn nữa nhưng rồi vẫn nấu cho hắn. Mình không phải là người mạnh mẽ thì phải.

    Nói xong em thấy lòng mình nhẹ một nửa.
     
  9. chacahungquy

    chacahungquy www.anngonnhatrang.com

    Tham gia:
    5/9/2011
    Bài viết:
    18,839
    Đã được thích:
    5,646
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Hic... gia trưởng thì mình thấy rất nhiều, điển hình là gia đình chú mình. Tuy nhiên cô mình chịu đựng rất giỏi, dàn xếp mọi chuyện chu toàn, nên gia đình cũng đầm ấm. Mình hy vọng đàn ông trên TG này sẽ cảm thông và chia sẻ với phụ nữ nhiều hơn. Chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc hơn:)
     
  10. Gà Trống HN

    Gà Trống HN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Ngày hôm nay mới mùng 2 mà nc với người vợ tương lai thật thất vọng quá,em cần một mái ấm gia đình,em sốt ruột gia đình anh phải tới gặp mặt gia đình em ,xin phép cho anh và em được đi lại,xúc tiến để tháng 2 năm nay em được tuổi mình làm đám cưới,anh thì thật khó xử khi mà em còn chưa có công việc ổn định,em còn chưa xác định mình sẽ làm gì? Có lâu dài hay không?em mong muốn một cuộc sống bình thường,một công việc ổn định mà lúc em muốn bán sữa cho của hàng của chú,lúc em muốn làm kế toán,khi người ta muốn xin cho em công việc trông trẻ rồi em cũng muốn,trong khi anh muốn em trở về thực tế,muốn em làm công việc ở gần nhà một công việc ổn định,chế độ đãi ngộ tốt,em đã đồng ý anh đã tư vấn cho em rất rõ làm cho công ty ở gần nhà có rất nhiều cái lợi đã thống nhất với nhau rồi mà sao em hay bị lung lay ý trí,lông bông không công việc mấy tháng trời được ngày đầu tiên đi làm thì đã bị sa thải bởi một lý do vô cùng đơn giản,họ vừa nhắc em song em đã vi phạm,chẳng lẽ môi trường kỷ luật cao em không theo được sao?em có nghĩ rằng làm việc trong môi trường kỷ luật tốt,nghiêm túc thì ngay cả em sang môi trường khác họ cũng sẵn sàng đón tiếp em không?rồi anh lại hi vọng cố gắng tìm công việc khác với hi vọng em sẽ có công việc, sao em ko chịu khó và hạ quyết tâm mình phải chịu khó,kiên trì cho dù anh vẫn luôn động viên em.nếu lập gia đình khi em chưa có công việc,thì khó khăn trước mắt là áp lực phía gia đình anh,anh sẽ làm sao thuyết phục gia đình khi rào cản là em ở quá xa,em chưa có công việc,em không chịu khó,làm sao thuyết phục gia đình anh đến gặp gỡ gia đình em mà chính em chưa thực sự cố gắng cho dù mọi cố gẵng anh vẫn luôn duy trì,nhiều lúc anh cảm thấy mệt mỏi,mệt mỏi vì phía gia đình anh,mệt mỏi về phía em không làm nguồn động lực thúc đẩy anh,vậy mà anh luôn phải cố gắng không biết vì đâu? liệu anh có mù quáng một lần nữa không? 4 năm trước anh đã mù quáng một lần,sao bây giờ tâm trạng anh có nhiều sự đối lập như vậy? một phút thật lòng...mình có đang lừa dối chính mình hay không? mình có nên tiếp tục mối quan hệ dường như không có hậu này không?mình muốn lập gia đình với cô ấy trong khi mọi khó khăn chồng chất có nên chăng hay là single dad sẽ vô lo vô nghĩ,chỉ cần có con là đủ,mình có nên lừa dối mình nữa không đây !
     
  11. hahuyen_nstt

    hahuyen_nstt Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/10/2009
    Bài viết:
    1,210
    Đã được thích:
    96
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Biết rõ cái người đang chơi xấu mình mà không làm gì được, chưa bắt được tận tay... Nhưng chắc chắn nó sẽ bị trả giá...
     
  12. vylinh3110

    vylinh3110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/6/2009
    Bài viết:
    670
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Khi chưa bắt đầu mà bạn đã cảm thấy có gì đó không an tâm thì bạn không nên tiếp tục. Khi nào bạn cảm thấy thật sự thoải mái, yên tâm thì hãy làm. Vì khi đã làm rồi (cưới nhau rồi) mọi việc gần như phải chấp nhận, khó lòng thay đổi vì nhiều thứ trong đó có con cái.

    Tôi đã ở trong tâm trạng như bạn có rất nhiều điều tôi thấy không hợp với chồng tôi bây giờ nhưng cũng vì suy nghĩ đơn giản nên bgio thì khó mà quay lại để thay đổi quyết định. Và tôi nghĩ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng không phải như vậy.
     
  13. Gà Trống HN

    Gà Trống HN Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    cám ơn bạn đã chia sẻ,thật khó xử khi mà bước đi thì khó,bước lại không song mà đứng im thì không được.bao giờ mình mới có sự sáng suốt,phải chăng cuộc sống hôn nhân dù đến với ai đi chăng nữa mình vẫn gặp phải sự lo lắng,rủi ro.
     
  14. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Mong cái người lấy ví của mình hôm 29 Tết họ sẽ trả lại giấy tờ để mình đỡ phải đi làm lại! Cầu trời cầu Phật phù hộ con!!!
     
  15. vangchanh

    vangchanh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Có những phút giây thấy mình thật hạnh phúc...
     
  16. over_love

    over_love Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Người ta thường nói tham quá thì thăm đó bạn
     
  17. Sale online

    Sale online Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/5/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Tìm lại dc chưa chị.

    Mất ví lúc ấy chẳng còn nghĩ j đến tiền nữa nhỉ. chỉ cho em xin lại giấy tờ là vui lắm rồi
     
  18. vanthiminhdat

    vanthiminhdat bình rửa mũi nasal rinse 160k

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    3,239
    Đã được thích:
    941
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    chồng về quê, tự nhiên nhớ chồng quá, huuu
    giải quyết xong công việc vào với em chồng nhé
    vậy mà ở lại cãi nhau hoài, hiii thật là
     
  19. nhiennhien

    nhiennhien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Mệt quá cuộc sống ơi...........
     
  20. halt86

    halt86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    1,270
    Đã được thích:
    199
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: “Một phút thật lòng ! Hãy là chính mình dù chỉ trong một phút!”

    Mấy hôm nay cảm thấy buồn, tâm trạng thật nặng nề. Muốn khóc và hét thật to......
     

Chia sẻ trang này