Kinh nghiệm: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

Thảo luận trong 'Nội trợ, Mẹo vặt' bởi Mẹ Kún Kín, 1/1/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. December79

    December79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/11/2006
    Bài viết:
    1,445
    Đã được thích:
    1,175
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Tối nay mẹ con e lại kéo nhau về nhà. Mai bà đi lễ đầu năm, mùng 8 lại ra trông con cho e đi làm vì osin chưa lên.

    Sáng nay em phải gọi bs đến nhà khám cho cu vì e ý mũi dãi thò lò, ho ko ngủ được, ko bú được vì tịt mũi. May mà chưa phải uống kháng sinh.
    Cả ngày em bế nó trên tay, giờ đau lưng và đau tay rã rời. Bà thì cả ngày bếp núc và tiếp khách, quê nội ngoại e gần nên họ hàng lên đông lắm. Tối ông bà mới có thời gian bế cu đỡ e 1 tý . Đêm thì cứ khoảng 1 tiếng nó choàng dậy khóc 1 lần
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    bác ơi, e cảm ơn bác, tranh thủ giây phút tỉnh táo hiếm hoi e vào Bếp 1 tý.
    sáng qua e đã cảm giác là hôm nay e sẽ quị rồi vì e cứ thèm ngủ li bì, đến tối e cố ăn gói mì láy cái vào dạ dầy xong e lên thẳng giường. Đêm, cơ thể nặng trịch, e nhìn rõ 7 hồn, 8 vía của em đè nặng trên 2 đôi chân, trên 2 vú, trên 2 cánh tay và lưng, đau đớn và rã rời, e nghe thấy tiếng mình rên hừ hừ vì lanh lắm, chăn cực dầy mà ko ăn thua, kèm theo bao nhiêu quần áo, ngực cứ cương lên từng chặp, e còn láng máng, bác Din và bác Tubim giúp e hất được 2 cái tảng đá ở chân,ở ngực để e ngóc dậy. Chưa bao giờ đêm dài như đêm qua, e nhìn đồng hồ nhích chậm rãi từng khắc, e mong sáng quá để bu lên. Bụng e bắt đầu sôi, mà đi xuống nhà thì sợ, tối, ko đủ sức mà gượng dậy nổi. Con hĩm đêm qua lại khóc , quấy hơn thường lệ, bố nó cáu lắm mà e ko thể dậy nổi để dỗ con, loay hoay cựa mình còn ko xong, mãi bố nó đành ôm nó ngủ thì mới yên. Lại chong chong chờ trời sáng, 4h e dùng hết sức gươngj dậy lết vào NVS, tháo cống 1 bài, sau đấy có đỡ hơn rất nhiều, rồi cố vắt sữa cho đỡ cương. Tầm 6h e loạng choạng vác con xuống nhà, pha sữa bột vì e sợ sữa của e có độc, lúc này gọi được cho bu ứng cứu.E chỉ biết ôm con thiếp đi dưới ghế sofa cho đến khi bà lên..cứ xình xich nóng , lạnh, ê ẩm, mê man ko còn ý thức được hoàn cảnh xung quanh nữa. Ôi e sợ quá..ốm kiểu hồn lìa khỏi xác, lúc bác Lang gọi e có biết gì đâu mặc dù đt sát tai để chờ bác đấy.
     
  3. sky_2010

    sky_2010 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    9/11/2011
    Bài viết:
    1,717
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Thương bác quá. Sau đợt này cố gắng mà nghỉ ngơi nhiều vào bác ạ
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  4. bminh512

    bminh512 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2010
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    1,331
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    bây giờ sao rồi chị .
     
  5. hoanganh02lc

    hoanganh02lc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    2,435
    Đã được thích:
    4,129
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị gọi mấy nhát liền không thấy hồi âm sợ làm sao. May mà sau em có sức nhắn lại mới yên tâm. Khổ, ốm đau lúc nào cũng khổ lắm cơ

     
  6. congairuou

    congairuou Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/7/2006
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    284
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!


    Mới đẻ xong người còn yếu lắm, như cua bấy ý, rất dễ bị ốm. Có bác lang chỉ bảo thì yên tâm rồi, nhưng Kún cố gắng nghỉ ngơi nhiều vào nhé.
     
  7. Mẹ QQ

    Mẹ QQ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/8/2007
    Bài viết:
    7,139
    Đã được thích:
    5,483
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    E vừa làm mẻ caramel nhg theo công thức ở blog Kokotaru, ko biết có ra cơm cháo gì ko vì e vẫn hấp cách thủy chứ ko dùng lò nướng vì e ko có khay sâu.
     
  8. Me Miu Kute

    Me Miu Kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2009
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Đọc topic mà thấy thương mẹ Kún Kín quá, chị cũng đang tự hỏi em sinh chưa? mẹ và bé có khỏe k0? Tết nhất chả dám gọi Dt vì c cũng đang bị cảm lạnh nằm ru rú ở nhà.

    Cố gắng giữ gìn SK nhé. Mùng mấy order dc đế bánh đấy? Cháu Miu của cô thèm phát cuồng lên rồi, hôm qua tự ra Núi trúc mua về nhg kêu bánh chán quá.

    Best wishes!
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  9. MeLanXinhXan

    MeLanXinhXan 3T & 2L - Hội Mậu Ngọ

    Tham gia:
    6/6/2008
    Bài viết:
    2,691
    Đã được thích:
    2,765
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chúc mẹ Kún mau khỏe .
     
    Sửa lần cuối: 29/1/2012
  10. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    @Sky: chồng em hình như cũng gần 40t rồi phải ko? Chắc chồng em đang chán nản cô vợ trẻ con, đỏng đảnh, nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ và ko cần chồng nuôi mình và nuôi con đây mà. Em à, nếu em thực sự thấy tự ái và muốn li hôn thật thì trước tiên em hãy đi kiếm việc làm ổn định, độc lập về kinh tế trước rồi hãy mạnh miệng tuyên bố ôm con ra đi tay trắng ko cần gì của chồng nhé. Vì em thì cứ cho là có thể hớp không khí và sống bằng sự tự ái đi, nhưng con trai em thì cần sữa để uống, cần cơm để ăn và cần 1 mái nhà che mưa che nắng. Không lo được cho con no đủ là cái tội của người làm cha làm mẹ ah. Chứ hiện giờ, 1 cô vợ trẻ, thất nghiệp mà cứ đòi nào là li hôn, nào là nuôi con, nào là ra đi tay trắng thì nếu chị là chồng em, chị chỉ cười khẩy và ký roẹt vào đơn li hôn, xem đứa nào thiệt, đứa nào sợ là biết liền! Chuyện vợ chồng đâu phải chuyện giỡn chơi mà vui thì lấy, ko vui nữa thì bỏ nhau đâu mà hơi tí là em đòi li hôn? Như vậy là bản thân em ko coi trọng hôn nhân và coi trọng chồng thì làm sao trách đc chồng cứ mong có 1 cô vợ khác?
     
  11. Ú Bịp

    Ú Bịp Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    690
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    @MeLanXinhXan: sao mới Tết nhất mà mẹ này vô nhà người ta tuôn 1 tràng từ ngữ ko sao nghe lọt tai vậy?! Làm rác nhà người ta!
     
    chiethao thích bài này.
  12. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị Melanxinhxan ơi, chị làm e hơi bực nên ngoi lên, nói như kiểu chị Kun hay trêu khác, chị ăn nói khác đấy! E ít tuổi thôi nhưng cũng ko chịu đc! Xin lỗi vì đầu năm đã chỉ trích chị
     
    chiethao thích bài này.
  13. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Mong chị Kun mau khỏe! Khổ thân chị! Nhà e mấy người lớn mà còn nháo nhào nhào lên vì 1 đứa bé tý, nữa là chị mới mổ xong lại ko kiêng kị j? Có kiêng có lành chị nhé, thời tiết độc lắm ý! Cố lên chị
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  14. me_dabeo

    me_dabeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/7/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chị lắc kì ơi ọp thứ 4 nhớ mang áo đen hít tếch đi cho e nhé, nếu e ko đi đc e cũng cố lội qua lấy! Nếu guang chắc e cũng đú á! Hehe
     
    luckystar27 thích bài này.
  15. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Kún mới đẻ, người con yếu đừng có chủ quan nhé. Em phải chịu khó kiêng khem vì thời tiết của mình nó độc lắm, cố mà giữ gìn sức khỏe để còn chăm sóc chồng con và củi lửa cho bếp em nhé
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  16. very_good

    very_good Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    18/10/2010
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    995
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Chồng chị cũng toàn áp dụng theo quy tắc này nhé. Công nhận là đàn ông họ có cái nhìn sâu xa hơn đàn bà mình nhiều. Ông xã chị mua cái gì về chị cũng kêu là đắt, lãng phí, nhưng rồi khi sử dụng thì thấy thật đáng đồng tiền mà lại lâu hỏng, lỗi mốt. Còn riêng về bất động sản thì phải nhớ quy tắc "Vị TRÍ" là tiêu chuẩn hàng đầu.
     
  17. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Đầu năm có nhiều giúp việc lên đấy, tha hồ mà chọn nhưng ai đã quen bế anh cu rồi thì cố mà giữ nhé,đt cho bác giúp việc hỏi han ra sao, ăn Tết có vui không....
    Chị nhớ hồi Tuti bé,trời lạnh thế này cứ bế trên tay thì ngủ,đặt xuống là khóc, con bé giúp việc mỏi tay quá mà chả dám đặt, chị để cho nó ngồi, chăn gối xung quanh để chèn cho nó đỡ mỏi,bên cạnh thì cái điều khiển tivi, cho nó bật đủ các thể loại phim để xem, chán thì ngủ cả hai chị em, nghĩ lại cái cảnh Tết mà con còn nhỏ khổ thật đấy, chỉ mong hết Tết để quay lại với ngày thường
     
  18. tutibimbim

    tutibimbim Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2007
    Bài viết:
    1,362
    Đã được thích:
    2,031
    Điểm thành tích:
    1,013
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    Lúc đọc đến đoạn này em định lấy số của bà ngoại Sali để gọi nhưng sợ bà chưa lên nhà nó, đt thì bà lại càng sốt ruột nên em đành nín nhịn theo dõi tình hình
     
    Mẹ Kún Kín thích bài này.
  19. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    e vừa cố đi tắm nước nóng, cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi cả nhà ah. e chỉ sợ đêm nó lại lên cơn vật e tiếp thôi. giờ 3 mẹ con cố thủ trên phòng rồi, e đói mà ko dám ăn cái j cả, nhà cũng ko có j để ăn.ko ăn uống gì mà sao sữa vẫn ồ ạt thế hả rời? e chỉ mong dứt sữa đi chứ sợ quá rồi.hôm nay cho con hĩm ăn sữa bột, lạ miệng nên nó đỏng đảnh quá,
     
    bminh512sky_2010 thích.
  20. Mẹ Kún Kín

    Mẹ Kún Kín

    Tham gia:
    1/9/2008
    Bài viết:
    20,616
    Đã được thích:
    16,462
    Điểm thành tích:
    5,763
    Ðề: Bếp Kún tầng 4- Happy new year!

    e nhắn cho bà từ đêm qua rồi bác ah. sáng sớm gọi lần nữa chứ hôm nay e chỉ nằm li bì, ko biết gì hết.bây giờ cảm giác chất độc nó ra khỏi ngừoi rồi, nhẹ nhõm hơn, e chỉ sợ đêm lại sốt nóng lạnh thôi.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này