Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé bà cứ hay mất tiền vào mấy cái vụ bói toán, bà mê tín quá nên mới thế chị ạ nhưng bt bà cũng chiều con dâu lắm tết về vc em cứ nằm ôm nhau ngủ đến 9-10h dậy 1 mình bà sắp cỗ, đến lúc cúng bà mới gọi dậy em vào đánh răng đi ra là có luôn cóc nước pha mật ong nóng hổi trên kệ bếp bsf pha sẵn cho uống ko bận bịu thì bà lại đi mua đồ ăn sáng cho em ăn ăn xong em lại vứt bát đấy chồng hoặc mẹ chồng rửa vì từ lúc bụng to là những việc phải ngồi là e đc miễn chỉ có thỉnh thoảng đứng nấu thì e làm thôi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bà ấy vậy cũng đc bà ah, mê tín nhưng cũng ko khắt khe lắm nhỉ, ở chỗ tui tuổi có con bạn tui tuổi Hổ ng yêu nó tuổi Lợn mà gia đình đi coi bói làm sao mà nói Hổ vồ lợn, nếu lấy nhau con họ sẽ chết sớm nên ko cho lấy fai chia tay bà ah, chắc MC bà cũng nói miệng thui chứ ko tới nỗi nào nhỉ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hê nhô cả nhà, chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, mẹ khỏe, con khỏe. Tết nhất bận quá chẳng vào chúc tết được. Năm nay vừa mưa, vừa rét chẳng muốn đi đâu và cũng chẳng được đi đâu cả toàn phải ở nhà trông con. Hôm nay bảo xã trở đi khám mốc 32w, đã nhìn rõ mặt và ghi đĩa cho con nữa. Con được 1,9kg cũng may lần này có bầu vào con nhiều chứ không vào mẹ mấy. Chỉ có điều dạo này bụng cũng to và nặng nề hơn nhiều rồi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Chúc mừng chị nhé, lúc e 32w đi khám bS nói con em 2kg còn kêu hơi bé, hic ko bít sao nữa. em nay là 34w rùi, wa 35 w là tái khám
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hihi nhà mình 32w là 2,2kg, bs bảo cân nặng tốt đợt này mình cũng thấy nặng nề lắm rồi, đi lại đứng ngồi vướng víu lắm ý bụng to lắm, ai cũng hỏi sắp sinh chưa hehe
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Bé nhà em cũng khoảng 2kg rồi, mà bụng to và bị tụt nữa, trông như sắp sinh ý, giờ thì chả dám đi bộ nữa vì sợ tụt nhiều sinh sớm
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ớ buồn cười nhỉ.mỗi bs nói 1 kiểu.hôm nay tớ đi sa con đc 2kg3 r.tròn 34w.cách đây 8 ngày bị động Thai,ra máu nên hôm nay phải đi ktra lại.cũng may là ổn r.nhưng mà chán quá.bs nói lượng ối của tớ ít nên 4-5 ngày phải kiểm tra 1 lần.Lo lắm ý.lại phải Sinh non giống bé trc thì khổ.cứ như kiểu tiền sử cạn ối ý.nản luôn
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Em có bị rỉ ối không? Nếu bị ít ối thì uống nước nhiều sẽ bổ sung được, chứ chị chả biết gì vụ cạn ối em ạ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé tớ đau lưng quá cả nhà ạ. 2 tháng nữa là sinh: chưa mua sắm gì, chưa có tên cho con nữa
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà tôi định đặt tên là Hải bà ạ, năm rồng, sinh đúng mùa nước nên đặt Hải
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé EM cũng khó hiểu lắm chị ah, nhưng chị siêng uống nhìu nước lên c ah, nước trắng 2 lít 1 ngày, còn ngoài ra em uống nước dừa, mỗi ngày or 2 ngày em uống 1 trái dừa, nếu uống nước mía thì cũng tốt, cô em nói uống nước mía sinh con cho nó sạch, còn nước dừa thì mát và trắng da, nên em cũng chẳng bít có đúng ko nhưng em vẫn uống đều đều vì lúc chưa có bầu em uống ít nước lắm mà toàn bị bón ko ah? Khi có bầu em fai đi vào khuôn khổ của chồng em là uống nước nhìu nên em di vs tốt chẳng bị bón biếc gì hết c ah, nước ối thì 9/10 BS kêu bình thường, 35w hẹn e đi tái khám và SA mầu còn 1 tuần nữa là em đi tái khám rùi, cũng mong mọi chuyện suôn sẻ sanh thường cho khỏe mẹ khỏe con, còn sinh mổ thì fai ở viện lâu hơn nhà em lại neo người, mẹ em xa xôi nữa
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé em còn 1 tháng hơn nữa là sanh rùi nhưng em ko bị đau lưng như chị,,, đồ đạc cho con em cũng sắm rùi mà tên thì chưa đặt tên cho con... chị có ngồi nhìu ko ah hay đi lại, em thì ngồi cũng nhìu mà đi bộ cũng siêu phàm lun
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hic, nếu em sắp sinh thì đừng uống nước dừa nhiều nữa nhé, chị bầu Chou uống nước dừa nhiều nên lúc sinh bị vàng ối và Chou bị đau mắt mất 15 ngày em ạ, Chou 3.9kg da trắng, môi đỏ
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Vậy hả chị ơi, em cũng ngưng từ tết tới giờ ko uống nữa rùi chị ah, trc đó thì uồng 1lien6 tục con trai mà da trắng môi đỏ thích chị nhỉ, nhìn avatar là đáng iu rùi, giờ e chỉ uống dữa tươi ko đường và ăn yaout vì em ko uống đc sữa bầu c ah
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé tớ mới đau lưng 2 -3 hôm nay thôi, trời mưa lạnh nên chẳng đi đâu được cả. ngồi máy tính đau gò cả lưng. @mẹ yêu Chou: tên con năm nay thì cứ liên quan đến thủy với mộc là đẹp cả nhỉ. Ông bà tuyên bố là ko can thiệp về tên, cho bố mẹ thoải mái chọn
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé tôi vô địch đau lưng, đau 2 tuần nay rồi, k có người xoa và đỡ là nằm cứng đơ Bé con thì đạp nhiều bà ạ, tôi cũng thích tên Hải nhưng thích đệm NAM HẢI cơ mà họ nhà Chou là LÊ TRUNG
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé thực ra chị nghĩ trắng do gen đó em, hồi chou mới sinh đỏ au, sau 1 tháng thì đen thùi lùi, sáng nào cũng tắm nắng đó em, mà nắng Sài gòn thì rát lun y, sau 1 năm thì trắng, càng ngày càng trắng, bé Chou chị cũng k uống sữa bầu, bé sau k uống đc tý sữa nào, nhưng ăn mía và hoa quả nhìu, hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Lúc trước chị ở SG ah, sao mà c nói nắng SG rát, con trai thì trắng hay đen cũng ko lo chị nhỉ, con gái mới ngại thui, nhưng mà con đẹp thì cũng có theo gen bố mẹ đẹp nữa,,, e nghĩ cứ ăn uống đủ chất hoa wa vào là đc c nhỉ, ko nhất thiết fai uống sữa, có 1 lần em bị ngộ độc hoa wa đó chị ah, em cũng cẩn thận mua trái cây về là em ngâm muối sạch sẽ rửa sạch mới cất tủ lạnh, vậy mà đêm đó em tưởng chết ây, cứ tào tháo rượt, bụng đau âm ỉ, cuối cùng fai ói hết toàn bộ thức ăn mới yên lành đi ngủ đc c ah, sợ lun ý
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ôi chị ơi em bị đau lưng từ 16w đến giờ cơ nằm mà muốn xoay người là cứ phải có ông xã đỡ chứ 1 mình thì cố gắng lắm mới xoay đc, nhích từng tý 1 rồi bám vào thành giường để xoay ý đêm dậy đi vs còn chẳng dậy đc cơ