Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thanhthanh786, 21/1/2012.

  1. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    em cảm ơn các mẹ rất nhiều đã thông cảm chia sẻ và muốn giúp đỡ em, trong topic cua em co mehoangyen hinh nhu cung cung hoàn cảnh với em thì phải em se đến xin các mẹ quần áo so sinh để cho ca mẹ hoang yen nữa nhưng em cung chua biết mẹ ấy ở đâu và liên lac the nào vì mẹ ấy cho em nic mà em gui tin nhan chưa thấy mẹ ấy trả lời, em cảm ơn các mẹ nhiều lắm ạ, một miếng khi đói bằng một gói khi no, các mẹ có lòng thương hai mẹ con em em biết ơn lắm ạ, các mẹ cho em số điện thoại hôm nào đó em được nghỉ em sẽ liên lạc xin các mẹ ạ, nhưng mẹ hoang yến sinh trước em, em sẽ đi xin về mang cho mẹ ấy dùng trước ạ,em liên lạc được với mẹ hoàng yến em sẽ gửi các mẹ địa chỉ hoặc thông tin liên lạc của mẹ ấy để các chị các mẹ giúp mẹ ấy nhé, thật khổ vì cuộc đời này vẫn còn nhiều người gặp phải hoàn cảnh khổ như em và hơn em, mong rằng các mẹ các chị đang có hoàn cảnh khó khăn sẽ cùng cố gắng vượt qua, trộm vía chứ bé con trong bụng em nó cũng biết thương mẹ lắm các mẹ ạ, nó rất ngoan dù em di làm suốt lại ăn uống cũng chả có gì nhưng bé chẳng quấy đâu em vẫn thấy khỏe mong ràng trời thương cứ cho em khỏe để em có thể làm được nhiều lo cho hai mẹ con, em vào diễn đàn thực lòng chỉ muốn chia sẻ để vơi bớt nỗi đau vì em cũng không biết nói với ai không biết làm sao khi bế tắc nên vào tâm sự, và cũng may mắn cho em là rất nhiều các chị các mẹ đã quan tâm động viên chia sẻ và còn muốn giúp đỡ cho em nhiều nữa em rất mang ơn tấm lòng các mẹ giúp em cứng rắn hơn có nghị lực hơn để sống đối mặt với sai làm của mình, cảm ơn diễn đàn đã cho em có nơi chia sẻ vui buồn
     
    Đang tải...


  2. hienluong86

    hienluong86 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2011
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    1,614
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    ;

    Gửi chị Thanh Thanh và chi Hoàng Yến!
    Tết này em cũng gặp rất nhiều chuyện buồn nhưng khi đoc tâm sự của các chị, em thấy những nỗi buồn của em giờ chỉ như gió thoảng, vì cuộc đời còn quá nhiều bất trắc và còn rất nhiều chuyện đáng buồn.
    Em kể cho 2 chị nghe chuyện của em. Yêu nhau mấy năm, chia sẻ với nhau từ ngày còn bé, vượt qua bao khó khăn cùng nhau. Giờ anh ta đi lấy vợ, tham vàng bỏ ngãi. Trơ tráo hơn giờ sắp lấy vợ anh ta còn suốt ngày nhắn tin, gọi điện rất rất tình cảm nói những điều giả dối với em. Cũng buồn chứ chị, nhưng em xác định người như anh ta ko đáng để mình tiêc c ạ!
    Em nghĩ rằng, những người đã bỏ rơi các chị trong lúc khó khăn, người đó ko xứng đáng là người các chị trao thân gửi phận cả cuộc đời. Người đó cũng ko có tư cách làm một người cha tốt! Chính vì vậy, hãy học cách quên họ đi c ạ! Khi trong lòng ko oán hận, ko giận hờn thì việc quên con người bội bạc đó chỉ là vấn đề thời gian thôi chị!

    Các chị có thể cho moi người thông tin để liên lạc, có thể chỉ là sự động viên, hỏi han thôi nhưng những lúc này, ý nghĩa lắm c ạ!
    Chúc hai chị vui!!!
     
  3. hoa_nang1287

    hoa_nang1287 Mẹ yêu con nhứt trên đời!

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    1,261
    Đã được thích:
    93
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Me no cho minh xin dia chi va so dt nhe! Minh muon gui it do so sinh tang be nha ban. Hy vong 2 me con deu khoe manh va me tron con vuong!
     
  4. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Mẹ nó ở đâu vậy nhỉ ? Chắc là Đông anh phải ko?
     
  5. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Mình nói thật là mình cũng bó tay với bạn, đọc hết topic của bạn bên kia rồi bên này thấy bạn thật là một con người cổ hủ, yếu đuối. Mình thương những cô gái có số phận trớ trêu trong tình cảm, bị phản bội và giờ là đứa bé trong bụng bạn, nhưng mà với cách cư xử của bạn thì mình ko hiểu là mình thương nổi ko hay là một cảm giác gần như khinh thường đang trào ra, mình ko hiểu nổi cái đầu của bạn nghĩ gì nữa, hy sinh hết vì 1 thằng đàn ông hèn hạ và khốn nạn, một thằng chẳng làm gì cho bạn mà bạn lại không thể nghĩ cho bm bạn, hy sinh và cố gắng vì bm bạn lấy 1 ngày, dường như trong bạn chỉ tồn tại mỗi cái thằng đểu cáng đó là xứng đáng cho bạn sống, bạn yêu hay sao vậy? Nếu mình là bạn mình sẽ hành động khác đi thay vì chờ sự an ủi và giúp đỡ từ người kahcs.
     
  6. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Cảm ơn mẹ cuncon_lonton đã chia sẻ với mình, minh vào đây tâm sự để cho vơi bớt nỗi buồn vì cũng không biết nói với ai, nên coi diễn đàn là một người bạn để chia sẻ thôi, mình không nhằm mục đích để bao biên cho việc làm tội lỗi của mình và cũng không nhằm mục đích để mọi người thương hại mình mà giúp đỡ, mình cũng chưa xin gì hay cố tình làm gì để mọi người cho mình cài này cái kia, bạn nói mình là người con bất hiếu cũng đúng mình tồi tệ nên làm cho bố mẹ khổ sở tai tiếng vì mình, nhưng cũng đựoc chia sẻ với bạn, cuộc sống của gia đình mình trước kia cũng rất khó khăn, học lớp 5 mình đã phải tự đi chợ mua bán đong gạo đã phải va chạm với chuyện cơm áo gạo tiền, lớn lên mình luôn ý thức phải học thật cố để thoát khỏi cảnh lao động chân tay, đến khi đi học cao đẳng mình cũng tự vừa học vừa làm để lo cho bản thân, vì mình biết bố mẹ mình rất nghèo rất vất vả, và mình đã học xong tự tìm công việc cho mình, không nhưng tự lo cho mình, mình còn phải nuôi đứa em ăn học cao đẳng, mình cũng lo toàn bộ chi phí cho nó, rồi mọi công việc trong gia đình từ tiền chữa bệnh cho mẹ ( mẹ mình vốn bệnh từ ngày mình còn nhỏ, sau khi sinh em kế mình thì bệnh nặng hơn không làm gì được, đến bây giờ thì bẹnh chuyển giai đoạn)mình cũng đã cố gắng làm thật nhiều để đỡ bố mình về tài chính, các anh chị mình lập gia đình và sống riêng phải lo cho cuộc sống của anh chị nên không đỡ đàn gì,chỉ còn mình và em sống với bố mẹ,mình cùng bố lấp đất ao làm nhà trả nợ trong suốt mấy nằm từ 2006 đến 2009 mình gần như chỉ biết lao vào làm kiếm tiền nuôi em đi học, chữa bệnh cho mẹ, cùng bố lấp đất làm nhà, và mua sắm đồ dùng cho gia đình, mình đi làm chưa một ngày nào nghĩ cho bản thân, mình luôn muốn làm hết sức cho những người mình yêu thương, mình cũng nghĩ đó là một phần mình đáp lại công ơn của bố mẹ, giờ đây gia đình mình đã khá hơn, không phải lo nhiều nữa chỉ lo tiền chữa bệnh cho mẹ, những năm trước tiền đi viện, tiền thuốc của mẹ đề do một mình mình lo anh chị mình chỉ đến trông nom quà bánh chứ cũng chưa phải bỏ tiền đưa mẹ đi viện hay mua thuốc vì mình nghĩ anh chị cũng phảit lo cho vcon cái an học cũng rất vất vả, mình chưa có gia đình mình còn cố gắng được,và cũng chính vì mình luôn cố vì gia đình nên bố luôn coi mình như đứa con tai vậy bố rất hy vong mình sau này lấy được chồng tử tế có cuộc sống tốt vừa không khổ cho bản thân mà còn đỡ đàn cho gia đình anh chị em nữa,vì bố mình luôn hy vong và tự hào về một đứa con có ăn học biết nghĩ biết lo cho gia đình như mình nên khi biết mình làm đám cưới giả, lại có con với người mà bố mẹ ra sức ngăn cản bố mình mới thất vọng xấu hổ đau đớn như bây giờ. trước bố tự hào về mình bao nhiều thì giờ đau khổ nhục nhã bầy nhiêu, từ khi buwocs chân đi học cao đwngr đến giò thực lòng chưa lúc nào mình sống cho bản thân mình,vừa học vừa làm, rồi đến lúc đi làm thì luôn làm từ sáng đến tận đêm hết làm công việc chính có thời gian là mình đi làm thêm, cũng nhờ ctrowif cho mình cái duyên nên mình học xong là xin được việc làm ngay,kể cả việc làm thêm cũng vậy, trong khi nhiều người đi xin việc thì chật vật nhưng mình thì lại được bạn bè người quen quý nên cứ giới thiệu cho công việc, làm chính làm thêm,thời điểm mình làm những năm 2006 đến 2009 cũng tạm gọi là ttos nên giúp mình kiếm được thu nhập cũng không thấp để mình có thể trang trải mọi khoản chi phí bản thân, lo cho em đỡ được cho bố mẹ, và một phần nhỏ giúp người yêu mình những lúc khó khăn,thời gian đó những lúc vất vả nhất mệt mỏi nhất thì thật sự cũng nhờ tình yêu của người ấy động viên mình cố gắng nên mình mới làm được,buồn hay mệt hay khó khăn triong công việc mình chỉ biết nói với người yêu,khóc cũng chỉ khóc trước mặt người yêu còn trong mắt những người thân quen,hay kể cả ở gia đình mình là người mạnh mẹ cứng rắn, chỉ khi ở bên người ấy mình mới giám khóc giám kêu than mệt mỏi khó khăn,cũng chính vì thế mình mới yêu người ấy quas nhiều và chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi tình cảm.Nhưng bây giờ thì mình không làm được gì rồi, chi lo cho bản thân lo trả nợ cũng không xong, cung may từ khi mình cưới giả thì anh trai mình đã đón ông bà về nhà anh chị ở cùng để chăm sóc vì em mình cũng mới lập gia đình riêng vợ chồng nó cũng chỉ là nhân viên bình thường nên cuộc sống vất vả không thể chăm lo được cho bố mẹ,ít nhất mình cũng đỡ lo cho bố mẹ hơn vì giờ gia đình anh mình cũng đã khá giả hơn, con cái đã lớn nên có điều kiện hơn để chăm sóc ông bà,chỉ có điều tai tiếng mình đem đến quá lớn làm cả gia đình họ hàng nhục nhã không thể tha thứ.
     
  7. Hongtham

    Hongtham LÁ NƯƠNG - 0989166965

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    8,090
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Nhà chị cũng gần Yên Xá em pm địa chỉ của e và số đt chị cho ít đồ để chuẩn bị sinh bé, mà bé là bé trai hay gái vậy em.
    Sự việc đã xảy ra rồi e à nên e hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe để làm việc có tiền trả nợ và nuôi con dần dần khó khăn sẽ qua thôi.
     
  8. mebaoson

    mebaoson Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Nguyên văn Kuncon_lonton:
    Mình nói thật là mình cũng bó tay với bạn, đọc hết topic của bạn bên kia rồi bên này thấy bạn thật là một con người cổ hủ, yếu đuối. Mình thương những cô gái có số phận trớ trêu trong tình cảm, bị phản bội và giờ là đứa bé trong bụng bạn, nhưng mà với cách cư xử của bạn thì mình ko hiểu là mình thương nổi ko hay là một cảm giác gần như khinh thường đang trào ra, mình ko hiểu nổi cái đầu của bạn nghĩ gì nữa, hy sinh hết vì 1 thằng đàn ông hèn hạ và khốn nạn, một thằng chẳng làm gì cho bạn mà bạn lại không thể nghĩ cho bm bạn, hy sinh và cố gắng vì bm bạn lấy 1 ngày, dường như trong bạn chỉ tồn tại mỗi cái thằng đểu cáng đó là xứng đáng cho bạn sống, bạn yêu hay sao vậy? Nếu mình là bạn mình sẽ hành động khác đi thay vì chờ sự an ủi và giúp đỡ từ người kahcs


    Bạn ơi cố gắng lên giờ bạn đừng nghĩ gì mà hãy nghĩ cho đứa con trong bụng bạn, bạn có nghị lực mình tin bạn vượt qua được khó khăn, có thể có nhiều người chưa hiểu về chuyện của bạn thế nào vào đọc qua topic của bạn nên nghĩ và chia sẻ chưa đúng hoặc họ cũng cố tình ném đá hội nghị thì bạn đừng quan tâm những kẻ đó, mình ở gần yên xá nếu có thể giúp gì được cho bạn mình sẽ cố gắng bạn hãy cho mọi người thông tin liên hệ nhé
     
  9. bovang

    bovang Bán Buôn Tất, Túi Xách

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    16,389
    Đã được thích:
    2,857
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Hix. Em chưa có gia đình, em cũng đọc toppic kia của chị.
    Cũng chả biết nói gì. Chỉ biết chúc chị và cháu năm mới mạnh khỏe và gặp mọi điều may mắn.
    Em mới ở quê xuống cũng được mẹ chuẩn bị cho ít bánh trái và đồ ăn.
    Nếu có thể chị cho em địa chỉ, cũng muốn tặng chị ít bánh chưng và chia sẻ với chị thôi.
    Mong rằng sau chuyện này chị sẽ ngộ ra nhiều điều. Hãy sống can đản lên chị à.
    Sinh con và nuôi dạy bé lên người. Và cũng mong chị sau này có đi bước nữa thì hãy tìm hiểu kỹ về người
    mà chị sẽ trao thân gửi phận.
     
  10. moctien

    moctien Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/1/2012
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    đọc hết mấy topic của mẹ nó mà thấy mâu thuẫn nhiều quá...
     
  11. kuncon_lonton

    kuncon_lonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,488
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Không phải một mình bạn gặp hoàn cảnh khó khăn và đau đớn như thế đâu. Nhưng số phận do mình tạo nên cả thôi, bạn chọn cách giải quyết như vậy thì số phận bạn càng khổ sở đau đớn hơn mà thôi. Mình cũng gặp hoàn cảnh nọ kia, cũng cứ tưởng người ta yêu mhìn thật, cũng tưởng rằng lúc mình buồn người ta cũng giúp mình vui vẻ lên, nhưng mà tất cả cũng chỉ là dối trá mà thôi. Dù hoàn cảnh không giống bạn nhưng mình đã hững chịu gần nửa năm những lời mắng mỏ của bm, xì xào của hàng xóm. Gia đình mình cũng đau đớn, cũng cảm thấy nhục nhã....rồi mắng mỏ mình, bố mẹ mình thì chửi rủa, mình cũng chỉ cúi mặt mà sống cho qua ngày, giờ cũng đã gần 1 năm trôi qua rồi, bản thân mình giờ đây thấy rất ổn. Bản thân mình bây giờ cũng không có gì, tay trắng nhưng mình cảm thấy tốt hơn xưa rất nhiều, giờ tiền mình làm có thể gửi cho bm một ít, tiêu xài một ít...và không có một chút gánh nặng gì về chuyện cũ. Hoàn cảnh có thể đưa bạn đến các lựa chọn, và số phận bạn phụ thuộc vào lựa chọn đó, bạn luôn có nhiều sự lựa chọn, nhưng bạn đã chọn sai cách dù mọi người khuyên bạn rất nhiều và chân thành. Nên số phận bạn bây giờ có khổ hay đau đớn cũng là do lỗi của bạn rất nhiều. Mình chỉ mong bạn quên hắn đi, hãy tập trung cho đứa con của bạn và bm bạn. Đừng tơ tưởng đến hắn nữa, mà thực ra nếu bạn và hắn vẫn tiếp tục gặp mặt dù vì con cái hay cái gì đi nữa cũng chỉ làm bạn tổn thương thêm mà thôi. Mình chỉ có thể nói vậy chứ không có gì hơn.
     
  12. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    cảm ơn các mẹ nhiều, từ khi em vào đây tâm sự thì em cũng không gặp anh ta rùi, cung không gọi điện hay nhắn tin cho anh ta, chỉ có anh ấy gọi cho em hôm gần tết thui và cũng chẳng phải để quan tâm hay động viên gì, mọi chuyện của anh ấy em biết được thời gian vừa qua là do một chị bạn làm cùng anh ấy và cũng biết em do trước kia a cho đến cho làm anh ấy và quen chị nên thi thoảng chi có gọi và nhắn tin hỏi thăm thì chị lại kể em biết tin về anh ây thế thôi chứ em cũng không muốn suốt cuộc đời em bó buộc vào người đó, cuộc đời em là mớ bòng bong rối rắm mà nhiều lúc em chả hiểu được bản thân minh như thế nào nữa, em sinh ra lớn lên trong gia đình 5 anh em gia đình vất vả, nhưng bây giờ anh chị em đã lớn đã có gd riêng đã ổn định, em và đứa em kế em là được ăn học đầy đủ, con các anh chị thì học hết cấp 3 nghỉ hết để buôn bán làm ruộng cuộc sống vất vả đến nay mới gọi là tạm ổn, còn em và đứa em kế em thì đc thoát khỏi làm ruộng, em và đứa em em được đi học tử tế nên bố mẹ cũng thấy tự hào và hy vong sau nay được nhờ vả, những năm 2006 em đã được bạn bè giới thiệu cho việc làm và vào thời điểm đó có thể nói là kiếm được khá nhiều tiền nên em cũng đỡ đần cho gia đình chút ít,còn về tình cảm em cũng không hiểu nổi bản thân mình cũng giống như mẹ Kuncon_lonton nói là em tự ngộ nhận là người ta tốt là chỗ dựa cho mình cũng nên vì em yêu người ta nhiều hơn người ta yêu em, nên chỉ cần một câu nói động viên hỏi han của người ấy là em đã thấy vui vẻ để làm mọi thứ, em cũng mơ hồ nên mới nghĩ mình đã làm hết sức cho tinh yêu ấy thì người ta sẽ hiểu và phải trân trọng mình hơn yêu mình hơn nhg có ai ngờ cuộc sống nó không như vậy, em thì cứ rối rắm trong mớ tình cảm hỗn độn của mình, còn cuộc sống là thực tại phải sống phải đối mặt, có nhân có quả, mình chọn lựa mình làm thì mình phải chịu, phải đối mặt để giải quyết hậu quả,và bây giờ em đang cố để đối mặt với hậu quả mình làm ra, thực ra nếu không có bầu bì thì về vật chất đối với em cũng không quá khó khăn để làm trả các khoản nợ, nhưng bây giờ có con chuyện chạy đi làm thêm việc này việc khác có thêm thu nhập thì e không đi được nữa rùi, em chỉ có thể làm hành chính là công việc kế toán của công ty, còn chiều đến đi làm thêm mấy tiếng để có thêm chút thu nhập thui,mỗi tháng tất cả e kiếm được 4,5 triệu ngoài tiền ăn tiền thuê nhà các chi phí linh tinh gói gọn trong 1,5 triệu thì e đều dành tiền trả nợ, em muốn trả vãn các khoản nợ trước em vay ban bè người quen để lo đưa mẹ đi viện, làm đám cưới giả,cũng nợ lâu lâu dù có người chả hỏi đến vì biết em khó khăn nhưng em vẫn cố để trả dần cho mọi người, vì mình nợ mình ngại người ta tốt người ta giúp mình là hạnh phúc lắm rồi, em cảm ơn các mẹ có ý muốn giúp cho em đồ để sinh bé, nhưng có mẹ Hoangyen cũng có hoàn cảnh giống em thì phải khó khăn và sắp sinh, nên mẹ nào có đồ xin các mẹ cho mẹ ấy vì mẹ ấy đang cần hơn em đấy ạ, hôm qua em vào nhắn tin qua yahoo me ấy cho và thấy mẹ ấy nhắn lại cho em số điện thoại là cố này 01243883838 các mẹ xem có đồ gì cho các mẹ liên hệ giúp đỡ mẹ ấy nhé,mẹ ấy ở khâm thiên em chủa qua gặp cụ thể, nhưng một miếng khi đói bằng một gói khi no, của ít lòng nhiều các mẹ có lòng giúp mẹ ấy, em cảm ơn các mẹ đã quan tâm chia sẻ giúp đỡ những người lầm lỡ như em, như me Hoangyen, em thì không có ý muốn xin gì cho mình chỉ muốn nói chuyện tâm sự vào đây để cho mình bình tĩnh hơn những lúc nghĩ linh tinh điên khùng thui, vì nói chuyện ở đây em thấy mình như được trút hết đi mọi suy nghĩ và giúp em bình thường trở lại tiếp tục sống làm việc mà không bị điên điên khùng khùng,giờ em cũng sẽ cố làm đến lúc sinh để có thể bớt một ít chuẩn bị đồ cho đứa con bé nhỏ trào đời, chân thành cảm ơn cả nhà.
     
  13. thanhthanh786

    thanhthanh786 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/11/2011
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    nic của me hoangyen mevabe_1102 số điện thoại 01243883838 mẹ ấy cho em đấy ạ, các mẹ có lòng tốt muốn giúp đỡ cho đồ liên hệ cho mẹ ấy để mẹ ấy đến xin đồ ạ, cảm ơn tất cả
     
  14. over_love

    over_love Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    Mình cũng gióng như bạn .chỉ có 2 mẹ con cùng ăn tết với nhau
     
  15. xuongrong_8x

    xuongrong_8x Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    2,658
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Có ai cùng cảnh ngộ như mình không?Đón tết nơi xóm trọ một mình không tiền không gì???

    đọc topic mà thấy xót xa quá. thế chị đang làm gj thế.
     

Chia sẻ trang này