Các mẹ ơi bé nhà e đc 2 tháng tuổi. Hnay e lỡ đụng cùi chỏ vào đầu bé, đau nên bé khóc tức tưởi. Bé nhỏ qá đụng mạnh vào đầu như vậy có bị làm sao k các mẹ??? Còn 1 vấn đề nữa là ngày bé ngủ rất ngoan nhưng cứ đến đêm là bé đòi ngậm vú mẹ mới chịu ngủ ( rút ra là bé lại khóc. Có mẹ nào giống e k? Có hôm fải thức đến 3,4h sáng ý. E thì k sao chỉ lo bé ốm thôi.
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Không sao đâu e , động vào thế là chuyện bt sau này con tập đi mới ngã nhiều Em cho bé ngủ ít ban ngày, cho bé tắm nắng , trời này lạnh có nắng chiếu vào nhà là tốt nhất, chứ ra ngoài tắm rét lắm
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Mẹ nó nên theo dõi con xem đầuncon có bị sưng ko nhé.nếu thấy có hiện tượng gì khác thì nên cho bé đi khám. Bé nhà mình lúc 2 tháng cũng như vậy nhưnhg sán đến tháng thứ 3 thì trômj vía là ngủ ngoan .
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Không sao đâu bạn ạ. Lần sau thì mẹ để ý tý thôi, đừng làm bé đau nữa là được rồi. Những tháng đầu, chuyện thức đêm cũng bt thôi, mẹ nó đừng lo lắng quá.
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Mẹ cứ bĩnh tình đừng lo nhé. Mình cũng vô ý đụng vào đầu rồi mặt bé mấy lần rồi. Bé cứ giãy dụa như thế sao tránh đc, mình vô tình thôi nên ko sưng đau là được. Còn chuyện ngậm ty với ngủ thì mẹ nó cho ngày ngủ ít thôi, là tối lăn ra ngay ah.
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... mẹ nó đừng cho ngậm ti ngủ, lâu ngày quen, sau này khó dứt ra lắm. Phải cai ngay tật ngậm ti ngủ mẹ nó ạ.
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Mình làm con đau nên mình thấy xót thôi chứ ko vấn đề gì nghiêm trọng đâu, em đừng lo lắng quá Ngậm ti là thói quen khiến bé cảm thấy yên tâm thôi, cũng ko có gì ko tốt nhưng dù sao để cho bé dễ tự lập hơn cũng nên cai Nếu em cảm thấy bất tiện với việc bé lúc nào cũng đòi ngậm ti mẹ thì có thể cho bé lún ti giả, khi nào ngủ say dễ rút ra hơn
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... việc đụng vào đầu thì mẹ bé theo dõi thêm nhé. còn việc ngậm ti thì bạn cho con ngậm vú giả đi, nó ngậm được cả đêm mà đỡ bị răng chìa, lại không bị viêm họng chỉ cần vệ sinh núm kỹ là ok rồi mà.
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Cai như thế nào hả ấy ơi. Thấy con khuya mà k ngủ thương lắm nên cứ cho ngậm
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Ngậm ti mẹ mới chịu ngủ là giống con mình,hồi trong tháng nàng ta cũng như vậy,mình cho bú thì ói nữa cơ vì no quá rùi mà cứ muón ngậm,giải pháp là mua 1 cái ti giả heheh ,nàng ta ngủ ngoan ngay,ko bik con các chị khác thì sao,chứ con em là em bik cần ti giả ngay từ trong tháng,đòi ngậm suốt,mà cho là ói ,nếu mẹ nó ko sợ sau này con hô(cũng chả bik đúng hay sai nữa nghe nói vậy) thì cho bé cái ti giả,tính tình dễ ra trông thấy,như mình ở bên đây thì ko lo hô hay móm ,tại tới tuổi đa số là kìm răng,có răng khểnh duyên thế nó cũng kìm ihihi.chúc vui
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Chị có con gái hơn 2 tuổi rồi nên muốn chia sẻ chút kinh nghiệm với em. Thực ra chị nghĩ là mỗi trẻ mỗi khác, không dám nói gì to tát, chỉ là một chút từng trải nho nho thôi. Mong giúp tinh thần em thoải mái hơn! Trẻ em khi còn nhỏ tháng đầu tiên thường ngủ nhiều, tháng 2, tháng 3 bắt đầu quấy hơn, thường là ngủ ngày , thức đêm. Trước đây conn chị cũng thế. Nhưng sau đấy thì trộm vía ngoan hơn nhiều! Thế nên em không phải lo đâu! Không biết em có con traii hay con gái. Con trai thường có vẻ thích ti mẹ hơn đấy! Hi! Nhân đây giới thiệu với em shop online của chị, em thích mẫu nào thì alo chị nhé! Thanks em! Mong được chia sẻ nhiều hơn! http://enbac.com/Ha-Noi/Me-va-be/p1189468/Giang-sinh-cung-be-yeu.html
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Các mẹ ơi bé nhà e hôm nay đc 3 tháng mấy rồi mà sao cứ ị xoèn xoẹt suốt ý hic hic. Lúc ị đau bụng thương lắm, có cách nào cho bé k bị đau bụng k các mẹ? E cho bé bú mẹ vậy có đc uống nước lạnh k các mẹ?
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... không sao đâu, bé khóc lớn do mình lo nên hoảng lên làm bé cũng giật mình nên khóc tức tưởi đó, mình vô ý hoài, sau này bé lớn tập bò tập đi té còn kinh khủng hơn nữa, nhớ cẩn thận mấy ổ điện vì bé rất thích moi mấy cái lổ nhỏ nhỏ lắm... rữa tay bé thường xuyên trong giai đoạn 4 tới 10 tháng.... chúc bạn luôn bình tĩnh nhé
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Mẹ nó xem lại khẩu phần ăn của mình xem, mình ăn lạ 1 tí là con chịu hậu quả ngay mà. Cu nhà t được 8th rồi, t vẫn chỉ ăn cá kho kĩ thôi, chưa cua, ốc, cà, trai... gì đâu, trộm vía, Gấu con nhà t lại dễ nết, từ lúc sinh cu cậu đến giờ, t chưa bg biết thức đêm là gì, từ sơ sinh đến giờ cu cậu cứ 8h tối là ngủ, dậy ăn 4 lần nhưng nằm ti nên t k mất ngủ, no lại nhả ra, k ngậm bg, trưa ngủ 2 tiếng, buổi sáng, buổi chiều ngủ khoảng 1 tiếng. Sáng 6h dậy, đều như vắt chanh. hee. 3th lẫy, 5th rưỡi ngồi, 8th lê quanh... mà chưa bít ốm đau gì, t chưa phải viên ks nào cho cu cậu cả.... Khổ, nên đẻ xong t béo ú na ú nần...
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... mà mẹ nó xi cho quen đi, cu nhà t đẻ mùa nóng, được 20ng t đã bỏ, k đóng tã xô nữa vì nóng, xi luôn, mãi đến mùa đông mới đóng bỉm buổi đêm thôi, chứ ban ngày vẫn xi. Đơt 4th nghỉ đẻ, đêm cứ con buồn tè, guẫy là t bế dậy xi. Bg cu cậu thành nết, sáng dậy xi đái, xi ỉ, ngày 1 lần, k ỉ đùn bg
Ðề: Lần đầu làm mẹ. Giúp e với .... Tội nghiệp mẹ nso qs........................không sao đâu bạn yên tâm đi...............chẳng qua bé giật mình nên khóc vậy thôi