Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Chjpi, 4/11/2011.

  1. Chjpi

    Chjpi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Trộm vía! Nhìn cháu mà mẹ Chjpi thèm. Mong ku con được như cháu mà thấy ku con cứ loằng ngoằng ra chứ ko to ngang.

    Cái thuốc ngừa tiêu chảy có phải là vacxin virut rota đường ruột ko mẹ ShuBee. Hôm em thấy ở 70 Nguyễn Chí Thanh nó hẹn bao giờ ku Chjpi được 2 tháng thì mang con ra tiêm phòng mấy mũi tổng hợp vs cái Virut Rota ấy. Thấy TV bảo cái ấy quan trọng lắm, đề phòng bệnh đường ruột cho các con sau này. Mà chỗ Lò Đúc tiêm 700k à. Hôm em thấy ở Ng Chí Thanh nó tiêm có khoảng 600k thôi.
     
    Đang tải...


  2. ShuBee

    ShuBee Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    hồi em đi tiêm phòng uốn ván ở đó là 615k, jo đã lên 700k rồi, hôm đó em tiêm InfanrixHexa của Bỉ 700k, uống RotaTeq 580k, cộng thêm khám tổng quát 100k nữa............ k biết có bị đắt k nữa
     
  3. Be Tin hin

    Be Tin hin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Em đang quan tâm cái này mẹ Shubee ạ, e thì tiêm thường xuyên ở 131 này vì thái độ tốt nhẹ nhàng, nhanhchong. Thế giá chi tiết cuủa vắc xin Rota thế nào ạ? uống mấy lần? Theo như em tìm hiểu thì trước đây chỉ có vắc xin của Bỉ, uông 2 lần, trẻ dưới 6 tháng, giá tầm 700k 1 lần uống. Bây giờ Việt Nam mình chế tạo và thử nghiệm thành công Vắc xin này chủng 5 loại vius tiêu chảy viết là Rota Tepq đấy ạ, uống 3 lần từ 7,5 tháng đến 32 tháng cơ, tốt ngangnhau.
    Thế em mới hỏi giá cụ thể, chị tiêm ở đây có phiếu tiêm và giá từng mũi tiêm trên phiếu luôn đấy.
     
  4. Be Tin hin

    Be Tin hin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    @ mẹ Chjpi: đến hôm qua con em vẫn chưa đỡ mấy, mà cái bà mẹ chồng em cứ bảo không sao đâu, con nhà hàng xóm cũng thế, chẳng sao hết, bà ấy định ko cho nó đi khám lại, hôm trước em xin ở lại Hn ở nhà ông bà em trên đó theo dõi bà ấy ko cho, khổ thân con 38 ngày mà trong buổi chiều đi 100km. Trên đường đi bà ấy giành con trong tay em bế con bé ko giữ đầu nó, em nhắc nhẹ là mẹ giữ đầu cháu thì bà ấy bảo chỉ cần giữ tay, mỗi lần xóc em lại xót con vô cùng. bà ấy bảo ko sao chỉ là cúm thôi so sánh với con hàng xóm,trong khi thằng bé đấy bs bảo bt ko sao, còn con em bs bảo viêm hô hấp trên nguy cơ viêm phổi cao. Em phát rồ lên ấy, mà ko dám nói cái gì đâu, ở với 1 lũ ngu (xin lỗi em nói láo nhưng thực sự vượt qua sự chịu đựng của em) thì chỉ khổ con thôi. Bố mẹ em trên quê cũng xót lắm mà vẫn phải dặn em ko được cư xử mất bình tĩnh, sợ a/h đến danh dự và mqh 2 nhà.
    Em thực sự ko muốn chịu đựng nữa mà ko muốn làm bố mẹ đẻ em lo lắng ko thì em đã làm um lên rồi, em đã nghĩ đến việc ôm con ra đi ko cho ai biết chỗ ở, rồi nghĩ linh tinh nhiều thứ, chẳng biết có phải trầm cảm hay ko nữa, giờ chỉ cần nghe thấy giọng bà ấy là em cứ dồn hết căm hờn lên, ghét nhìn thấy mặt, ghét tất cả mọi thứ ở nhà chồng, cả chồng nữa. Đầu lúc nào cũng căng lên, đêm vẫn cứ thấy con bé ko thở được lại khóc, thương con lắm. Em chẳng biết làm thế nào để được sống theo ý mình, được tự lo cho con. Chán lắm luôn chị ạ.
     
  5. ShuBee

    ShuBee Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Vacxin RotaTeq em thấy ghi trong sổ y bạ của bé là của Mỹ chị ạk,giá là 580k nhé, bé nhà em đc uống luôn từ tháng thứ 2, em vừa xem lại sổ tiêm thì k thấy ghi tháng sau có uống RotaTeq k nữa, bsi dặn tháng sau tiêm InfanrixHexa, tháng sau nữa thì tiêm Pentaxim là xong 3 mũi tổng hợp, khi bé 16-18 tháng thì tiêm nhắc lại
     
  6. ShuBee

    ShuBee Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    hic, em cũng ở với bố mẹ chồng nên phần nào hiểu dc tâm trạng của chị, bà mẹ chồng em thì nói chung là cũng dễ tính, nhưng đến lúc mình có con rồi thì mới nảy sinh mâu thuẫn giữa việc chăm con,chăm cháu. em chỉ ghét mỗi cái khi mà mẹ chồng em k nói dc em ( vì bà ý dễ tính nên em mới cãi ngang) thì lại đi kể cho bà dì của chồng em, rồi để bà dì ấy nói lại với em, xong hôm đầy tháng thằng cu nhà em, bà dì ấy lại đi kể lại cho mẹ em nghe chứ. mà bố mẹ em thì cũng y như bố mẹ chị ý, lúc nào cũng dặn con là phải biết cách ăn ở với nhà chồng :( giờ em đc về nhà mẹ em ở, đáng nhẽ ở 1 tháng, nhưng em chẳng muốn về bên đó tẹo nào, giờ vẫn ăn bám bố mẹ đẻ, dc cái chồng em còn trẻ con lắm, ưa nịnh nên cứ nịnh cho vài câu là cái j cũng ok. hi, chị đừng bi quan như thế, vui vẻ lên, đừng khóc nhiều k là hậu sản mòn đấy, mà em thấy chị chồng em nói, khi mình bực tức, con mình bú mẹ, thì sữa mẹ cũng k đc ngon như lúc tâm trạng mình thoải mái đâu, giờ có con rồi thì tất cả đều dành những điều tốt đẹp cho con, nếu chị k nói dc với ai thì cứ lên đây chia sẻ với các mẹ trên này, cứ giữ trong lòng dễ bị trầm cảm sau sinh lắm. Chúc chị sớm vượt qua dc giai đoạn này. Thân!
     
    Be Tin hin thích bài này.
  7. Chjpi

    Chjpi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2009
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Hic, Viết 1 bài rõ dài chia sẻ vs mẹ nó mà quay ra thay tã cho con xong ko up lên được mất luôn bài. Thôi nói chung là mẹ nó nên nói chuyện vs bố cháu để có thêm đồng minh. Sức khỏe của con cũng quan trọng mà, để ko mất lòng nhà chồng rồi phiền lòng bố mẹ đẻ cũng quan trọng. Mẹ nó nên đưa con vào viện Nhi chữa cho khỏi hẳn đi rồi mới về quê tiếp. Viêm phổi với ng` lớn đã nguy hiểm thì với trẻ con còn để lại hậu quả dài lắm. Nên chữa dứt điểm đi. Ai sống vs nhà chồng cũng có xô xát ít nhìu nên mẹ nó đừng để tâm trạng sa sút quá rồi mất sữa hoặc làm con bất an theo
     
    Be Tin hinCongchuanari thích.
  8. Be Tin hin

    Be Tin hin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/5/2011
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Con bé mà cứ xảy ra bao nhiêu chuyện, buồn quá các mẹ ạ, không thể không nghĩ được. Chị bạn mình mới mất, lúc sinh con, khổ thân quá, người mất đã mất đã quá đau xót, còn thằng bé con vừa sinh ra đã mồ côi mẹ, tại sao số phận, cuộc đời người ta lại ngắn ngủi đến thế.
    Chị ấy sinh ở quê, sinh mổ rồi đưa lên bạch mai cấp cứu, trên đường đi thì mất do bv họ không có máu dự trữ, tại sao bv lại có thể nhứ thế, cả ngày nay cứ buồn bã và khóc, ân hận vì không thể gặp không nói chuyện với chị lần cuối. Cuộc đời chẳng biết ngắn dài thế nào...
     
  9. chipram

    chipram Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Thương cháu bé thế. Nói thật lúc m vào phòng mổ cũng cứ lo nếu mình lsao thì bé con sẽ tn. Trộm vía 2 mẹ con bình an.
     
  10. ShuBee

    ShuBee Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2011
    Bài viết:
    1,636
    Đã được thích:
    160
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    tội nghiệp bé quá, em đọc mà thấy xót xa quá..............................
     
  11. Giang-Khôi

    Giang-Khôi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    1,182
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    CHUẨN BỊ ĐÓN NOEL NHÀ Giang-Khôi MỞ CUỘC THI ẢNH NHO NHỎ CHO CÁC BÉ YÊU VỚI TIÊU ĐỀ

    :wave:wave:waveBé yêu rinh quà Noel :wave:wave:wave

    Thời gian: 21/12/2011 tới 1/1/2012.

    :heart::heart::heart:Trong lòng mẹ, con luôn là thiên thần đáng yêu nhất. Thế nên mẹ mang ảnh xinh xắn của con tới cuộc thi "BÉ YÊU RINH QUÀ NOEL " để khoe với các bạn, các mẹ những bức hình xinh nhất của con yêu của mẹ, và để rinh về những món quà nhỏ cho con yêu :heart::heart::heart:

    Thể lệ rất đơn giản các mẹ nè:

    - Ảnh chụp Bé yêu (không chỉnh sửa hình, khuyến khích các mẹ gửi hình do gia đình tự chụp cho tự nhiên ạ) trong độ tuổi 0 - 6 tuổi.

    - Các mẹ post hình bé ngay trong topic này với 1 số thông tin:
    + Họ tên bé, tên gọi thân mật ở nhà của be.
    + Ngày tháng năm sinh.
    + Nick của mẹ.
    + Nơi ở.
    + Lời chú thích ảnh ngộ nghĩnh (nếu có)
    - Mỗi bé có thể gửi tối đa 3 bức ảnh trong 1 bài dự thi.

    - Các mẹ yêu thích ảnh của bé nào thì vui lòng nhấn "Cảm ơn" để ủng hộ cho bé đó nhé.
    - Và các mẹ thấy vui với cuộc thi này thì cho chủ top xin cái click "thanks" nhé

    Tiêu chí chọn giải: Bé xinh xắn, ngộ nghĩnh, đáng yêu

    Sau ngày 2/1/2012 mình sẽ tổng hợp kết quả của các bé, tiêu chí đánh giá là số lượng click "cảm ơn" dưới bài dự thi của bé nhé, nếu các bé cùng có số lượng phiếu thì ưu tiên cho bé nhỏ tuổi hơn nhé.

    Và giải thưởng của các con là
    - Giải nhất: 1 kem chống hăm farlin trị giá 95 K + 1 hộp trà hipp trị giá 105K + phiếu giảm giá 5% tất cả các mặt hàng tại cửa hàng ( trừ sữa nhập khẩu nhé)
    - Giải nhì : 1 kem chống hăm farlin trị giá 95K + 1 hộp trà hipp trị giá 105K + phiếu giảm giá 2% tất cả các mặt hàng tại cửa hàng ( trừ sữa nhập khẩu nhé)
    - Giải ba: 1 hộp trà hipp trị giá 105K + phiếu giảm giá 2% tất cả các mặt hàng tại cửa hàng ( trừ sữa nhập khẩu nhé)

    Lưu ý : - giải thưởng các mẹ trả tiền ship nhé.
    - Phiếu giảm giá vẫn áp dụng ship như trước.


    Mời các mẹ thăm quan toppic nhà em nhé .......
     
  12. weenie

    weenie Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    huhu. Có mẹ nào bị như em ko thì bảo em với.
    Mấy hôm nay đầu ti em nổi lên 2 nốt trắng trắng (như là những cục thịt ở đầu ti sưng lên thành màu trắng ý), cho con bú thì đầu ti đau buốt vô cùng, con bú xong càng đau. Chắc ko pải tắc tia sữa đâu vì ti em nhão và còn ko có đủ sữa cho con bú cơ. Nó cũng ko chảy mủ gì cả.
    :(( cứ thế này chắc em ko dám cho con bú nữa mất!
     
  13. phuongdinh_2510

    phuongdinh_2510 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/9/2009
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Bé nhà em hay bị chớ sữa ra mũi.
    Các mẹ có cách nào giảm chớ được không ah?
    Em không dám dựng con cao, mọi người bảo dựng sớm bị làm sao ý.
     
  14. Congchuanari

    Congchuanari Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    2,460
    Đã được thích:
    1,137
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Ngay từ lúc sinh ở bv bsi da bảo cho bú xong phải bế vác bé lên để cho bé ợ hơi , cho bé nằm cao đầu khoảng 10phut rồi cho bé nằm bình thường, phải làm như vậy bé mới bớt trớ sữa bạn ơi, con mình cũng bị trớ sữa thường xuyên nè, chỉ có làm cách đó để hạn chế đc faafn nào thôi
     
  15. heovangcuame

    heovangcuame Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    em bị nứt đầu ti thôi,lúc trước chị cũng bị ,em phải cố chịu đau 1 chút vẫn cho con ti không dễ bị mất sũa hoăc tắc tia sữa nhưng cho ti ít bên đau thôi khi em bé kg ti thì em cứ bôi bepanthen khi nào cho con bú thì lau đầu ti băng nước ấm là được khoảng vài ngày là khỏi đừng lo lắng quá mà mất sưa thì thương con lắm
     
  16. heovangcuame

    heovangcuame Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/12/2009
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    đúng rồi mỗi lần con bú xong bế bé cao lên và vô nhẹ vào lưng khi nào nghe bé ợ được thì sẽ đỡ trớ hơn
     
  17. luuhuong146

    luuhuong146 Mẹ cu Bon

    Tham gia:
    29/1/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Mèo nhà em cũng mùa đông đây ạ, cho em tham gia học hỏi kinh nghiệm chăm con với các mẹ nào

    Tên bé: Lý Bá Nguyên Khôi
    NS: 01/12/2011
    Tên ở nhà: Bon

    Ảnh Bon đây ạ
    IMG_7474.jpg
    Mạng lởm quá, attach đến cái thứ 2 thì báo lỗi
     
  18. bun & boo

    bun & boo Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    3,787
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    mèo nhà mình cũng mùa đông lun, 26/11 :D vào đây học hỏi kinh nghiệm các mẹ nhé :D
     
  19. sweetxuka

    sweetxuka WEB :sweetxuka.vn 091.209.3902/ 0973.304.1066

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    22,919
    Đã được thích:
    5,208
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Cho mình tham gia với nào, Bé nhà mình sinh ngày 30-12 nhé!
    Hôm đầy tháng bé lên 1,1kg , bé ăn sữa mẹ hoàn toàn ạ!
    À, bé nhà mình là bé gái nhá!
     
  20. Congchuanari

    Congchuanari Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/7/2009
    Bài viết:
    2,460
    Đã được thích:
    1,137
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ những bé mèo mùa đông 2011

    Moon người chắc bận bịu con nhỏ rồi ít vào 4u hay Sao á. Đã có mẹ nào chuaarn bị cho bé ăn dặm chưa, ruby nhà mình sắp được 4m rùi
     

Chia sẻ trang này