chuyển nhà sang Chuyện buồn để cười của bà mẹ trẻ có 2 con trong mục chuyện vợ chồng nhé. Cảnh ngộ chỉ là cách chơi chữ thôi ạ.Hiện tại em đang ở nhà trông con nhỏ, buồn ơi là buồn vì biết rằng kiến thức và kỹ năng giao tiếp cũng như sụ nhạy bén trước mọi tình huống đang ngày 1 suy giảm. Trình độ tiếng anh vi tính đang chạy đua xem thằng nào về "mo" trước. Nhiều người bảo ở nhà là sướng, đúng, sướng thì có sướng vì không lo muộn làm, không đau đầu vì áp lực công việc nhưng cũng rất thèm được mặc đẹp đến cơ quan, được ngập đầu trong công viêc, được kiếm ra tiền để được thoải mái chi tiêu mà ko đắn đo " tiền này chồng mình vất vả kiếm ra để mua sữa và bỉm co con mình"...Từ khi sinh bé đầu em nghỉ nhà trông con, rồi đẻ thêm bạn thứ 2 và đang chờ cơ hôi chuyển nghề... Em mong được làm quen với các mẹ để cùng chia sẻ kinh nghiệm ở tất cả mọi mặt : chăm con, xử lý tình huống trong cuộc sống, tất tần tật mọi việc trên đời, mẹ nào có kinh nghiệm gì kể cho em nghe với nhé, để năm sau bước chân đi làm em ko bỡ ngỡ nhiều... 1 đứa trẻ người non dạ như em vẫn thường viết info trên Facebook như sau: - Nữ, đảm đang, xinh đẹp, học giỏi, con nhà giàu, có xe đạp riêng. -sách đang đọc: Ngược chiều vun vút- Joe, Shin- cậu bé bút chì. - đã từng tốt nghiệp chuyên ngành mầm non và tài chính (chả liên quan), đã từng công tác tại 1 số trường quốc tế ( nghe chữ quốc tế thật là oách xà lách). hiện đang ở nhà trông con 7 tháng... - phương châm sống " thà chết vì ghen bụng còn hơn bị chồng chê là béo" Rất hân hạnh được nghe các mẹ kể về cuộc sống và những niềm vui nho nhỏ ...lấy đó làm vốn nhỏ cho bản thân.
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Ui, mình cũng ở nhà từ khi có bầu 2 nhóc đến giờ. Hic, nhìn bạn bè đi làm cứ ao ước nhưng sinh đôi, con lại yếu nên đành chịu. Đúng là ai cũng bảo sướng, nhưng ở trong hoàn cảnh của mình mới biết. Ở nhà chăm con vất vả lại mâu thuẫn với bố mẹ chồng. Hic, nhiều lúc tưởng mình tưởng điên lên mất. Vợ chồng cãi nhau cũng vì con và bố mẹ chồng. Hey! cũng may giờ con đi học mình mở shop ở nhà được giao lưu với các mẹ cũng vui vẻ và đỡ bức bối hơn nhiều. Hôm nay đang bận, lúc nào rảnh lại tâm sự với mẹ nó và các mẹ tiếp sau ạ!
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! cuộc đời cũng hay thật khi mình có cái mình muấn rồi thì mình ko muấn có nó nữa. Lúc mà chưa có công việc thì chỉ cần có công việc. Lúc có công việc rồi thì... đủ thứ để chán.
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! mẹ nào chu toàn đuợc mọi việc thì đáng nể rùi.... mình cần phải vuơn tới, vuơn tới...
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Kaka, cùng tuổi nè, bà vào tham gia hội Hổ nhà mình trên này đi, vui lắm nhá, trong hội cũng nhiều bà ở nhà lắm nhưng mà ai cũng lạc quan hết á. Link này :http://www.lamchame.com/forum/showt...ới-đón-xuân-vui-hạnh-phúc-ngập-tràn!!!/page36
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Ui nghe mẹ nó nói cảm động quá, mình k cũng cảnh ngoọ nhưng mà rất thông cảm với mẹ nó, làm quen nhé
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Mẹ này bên hội Đông Anh đay mà, lâu lắm ko vào hội, bên đó các mẹ ít vào 8888 quá mẹ nó nhỉ.
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Một hổ nữa nhé. Hổ này là hổ phụ à ghen. Rất vui được quen các mẹ.
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Cần gì phải cùng cảnh ngộ mới chia sẻ được mẹ nó. Mình không cùng cảnh ngộ nhưng cũng rất muốn chia sẻ đây! Áp lực công việc, áp lực thời gian rồi còn về chăm sóc chồng con, rồi thì tập tành buôn bán....làm mình gầy đi 7kg từ hồi sinh em bé. May mà mấy tháng nay không bị gầy đi nữa.
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Em cùng cảnh ngộ đây ạ. Suốt ngày ở nhà đầu óc lúc nào cũng bí bách. Chán lắm rùi!
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! em cảm ơn các mẹ đã vào comment chia sẻ... đã là đàn bà thì khổ đủ mọi mặt, ko đẻ được cũng khổ, đẻ con ra rồi cũng có cái mà khổ, không lấy được chồng cũng khổ mà lấy được chồng cũng có nhiều cái khổ... nếu mình thấy khổ thì sẽ là khổ còn mình nghĩ " thế này là sướng lắm rồi " thì chắc cũng ko đến nỗi đâu các mẹ nhỉ. kêu ca nhiều chỉ làm mình thêm kém cỏi trong mắt ngừoi khác.có khi em bức xúc quá kêu ca tren facebook thé là bị phản hồi ngay, bị mách ngay mới đau chứ lại ngồi đấy mà ức cái đứa đáng ghét nào a mô hớt...
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! may nhất là gặp được nhà chồng dễ tính, sau này nếu em đi làm có lẽ sẽ lại ước được cuộn tròn trong chăn vào mỗi buổi sáng, hoặc ít ra dù có phải dậy sớm lúc 6h thì cũng ko cuống lên vì lo cho con ăn, đưa con đi học nhanh nhanh ko muộn giờ làm.... lúc đó em cũng sẽ thông cảm với tâm trạng của những người ở nhà, cả ngày có khi úp mặt dọn cứt cho con, gập là phơi giặt hàng chục bộ quần áo, lau quét nhà, chế biến bột cháo, chuẩn bị đồ ăn... mà cũng chẳng được gọi tên công việc như những ngừoi đi làm. rất ngại khi ai đó khen áo đẹp thế, chả biết nguòi ta đang khen thật hay chê đểu mình ko hợp mode, chả biết người ta có hàm ý " mua bằng tiền ở đâu...?" hay ko... lại tự kỷ rùi...thôi để lúc khác em bình tĩnh em lại chia se tiếp
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! cho em xin phép lập 1 topic chi sẻ với các mẹ để những người đang ở nhà và cố gắng để ko bị điên theo kiểu ở nhà ngập ngụa việc ko tên, để hết tự kỷ, để lấy lại cân bằng cho cuộc sống để ko lấy nỗi niềm của mình đi đầy đọa tâm trí người khac
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Ý kiến của mẹ giangbatkhuat hay đấy ạ. Mẹ cứ nghĩ và cân nhắc một cái tên thật hay và khi search trên google là thấy ngay thì tốt hơn. (Về vấn đề SEO nếu cần mẹ nó cứ PM cho em, em tư vấn liền). Như vậy topic của mẹ nó sẽ được hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người tham gia đấy. Làm gì thì cũng phải mang lại lợi ích cho càng nhiều người càng tốt phải không mẹ giangbatkhuat? Nhưng dù có lập topic mới mẹ nó cũng đừng quên chia sẻ tại topic này nhé. Chúc mẹ nó ăn tết vui vẻ.
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! làm đàn ông cũng khổ mà bạn gì ơi,Cái gì cũng có 2 mặt.Nên cứ nghĩ mình khổ cái này sướng cai kia để bù vào,
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Chị ơi, cố gắng lên chị nhá. Chúc chị 1 năm mới nhiều niềm vui
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Mẹ nó muốn kd thêm gì thì ới e 1 tiếng , e giúp cho
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! Mẹ nó tham gia hội Hổ rui fnhỉ, chịu khó vào 888 cùng các bà ý cho vui vẻ nhé.
Ðề: Mong muốn làm quen với tất cả các mẹ cùng cảnh ngộ!!! hợ hợ, e có trò này hay phết ạ..... em có thàng cháu bên nhà chồng chơi rất thân với em, nó dạy em mấy trò ảo thuật cưcj kỳ kôl luôn ý ạ... love love, qua ảo thuật mình cũng rút ra rất nhiều điều hay cho cuộc sống và cũng thấy là khi tiếp xúc với mỗi người mình lại thấy những điều hay ở họ để làm cho cuocoongs mình phong phú hơn,,, cháu em nó đóng trong MV có khi nào rời xa của Bích Phương ý ạ... mấy hôm em bận thanh lý nốt chỗ hàng tồn, sang tuần em có nhiều chuyện hay chia sẻ cho các mẹ lăm... và có 1 phương pháp chém gió nếu có con nào trót dại thích làm kẻ thứ 3 phi tới phía chồng mình... kinh nghiệm này em đúc kết ra và đã áp dụng thành công khi giúp 1 chị bạn... các mẹ đợi em nhé