mọi người ơi , tính đến nay em đc 7 tuần rồi , sao em ko thấy nghén gì thế này, cũng chẳng thấy thèm ăn hay sợ ăn gì cả . em như thế có bình thường ko mọi người
Không phải lo lắng đâu Mình ạ.Lần mang bầu trước tớ cũng chẳng nghén ngẩm gì,cũng chẳng thèm ăn gì.Vậy là tốt chứ sao.Nhưng có một số người lại nghén muộn đấy phải hết 3 tháng mới chắc được.Tuy nhiên khi đi khám định kỳ bác sỹ bảo bé vẫn phát triển tốt là yên tâm thôi.Chúc hai mẹ con khỏe mạnh nhé
Không nghén càng tốt chứ bạn, cực kỳ bình thường ý chứ, tớ cũng chả nghém nhưng T1 thì thích ăn, tập 2 chả thích ăn, ăn uống như bt, khác bt chút là uống sữa (sữa tươi), vitamin thế thôi. Cứ khỏe mạnh là được, chả phải nghĩ ngợi gì. Chúc mẹ khỏe con khỏe hơn mẹ,
Quá bình thường! Tớ cũng đâu có nghén ngẩm gì! ăn uống tốt từ lúc biết mang bầu đến lúc sinh con. Chộm vía chưa bị nôn lần nào! Sao lại có người mong nghén thế nhỉ?:ANAL:
ko phải là thích nghén đâu . Chỉ là thấy quanh mình ai ai cũng nghén mỗi mình ko . Thấy khác người quá nên lạ hỏi mọi người có kinh nghiệm. Cũng là lần đầu mà nên có tý ti j khác mọi người là phải hỏi ngay . Ko lại lo lắng vớ vẩn . Hỏi những người có kinh nghiệm rồi cho an tâm
Bình thường thôi em ơi , đứa đầu mình nghén hon 4 tháng , te tua tơi tả . Đứa 2 kg hề biết có bầu là gì luôn .
Vậy thì càng khỏe chứ sao, bạn đừng lo nhé. Lúc mình có bầu bé Ruby cũng vậy, chẳng biết nghén là gì, mà ăn cái gì cũng thấy ngon lành lắm Bạn nên chú ý uống thêm sữa và ăn uống thêm trái cây nhé vì mẹ khỏe thì bé mới khỏe mạnh được chứ! Chúc 2 mẹ con vui khỏe nha.
hi hi. mọi người quanh em ai cũng bị nghén nhưng may wá em hổng thấy gì. nhưng thấy mọi người bảo sẽ bị nghén 10ngày vào cuối tháng thứ 4, em ko bít thông tin có chính xác ko
Đứa đầu mình cũng y xì bạn chẳng khác tý gì. Không sao đâu, đối với mình thì như thế càng khỏe chứ đứa này mình nghén mệt bơ phờ.
em đi siêu âm rồi mọi người ơi . là con gái nhé ... em thì thích lắm nhưng anh chồng với mẹ chồng em thì lại ko vui . mà em chẳng biết làm thế nào
chúc mừng em nha, con nào chẳng được, mình thì thích con gái hơn nhưng đàn ông bao giờ chẳng thích con zai hơn, kệ thôi, bây giờ cứ ăn uốgn nhiều cho em bé khỏe mạnh là ổn.
trời ơi, ko nghén cũng kiu là sao, vậy mẹ nó thích nghén lắm hả, mệt mỏi, khó thở, nôn thì cứ gọi là nồi cả con ngươi ra ngoài, ngửi gì cũng eo ơi.
chúc mừngnj sắp làm mẹ nhé .con gái thì càng yêu chứ sao con nào chẳng là con mẹ nó đừng suy nghĩ ảnh hưởng đến bé còn vụ ko nghén chẳng sao đâu ban chị gái mình cũng thế chửa mà có nghén gì đâu ăn tùm thụp chẳng bù cho mình ngày chửa thằng nhóc vẫn nhớ như in tưng trận nghén nhớ nhất là lần lên xe đi đến viện để đẻ mà vẫn nôn 2 lần '"mặt xanh nanh vàng"0oo