Giai đoạn này quả là khó khăn để vượt qua, chị hiểu tâm trạng của em bây giờ nhưng sướng hay khổ là do em quyết định đấy, em phải luôn nhủ trong đầu rằng "số mình không khổ nên k lấy phải người đàn ông như thế!" Nhanh chóng tìm những nguồn vui khác đi em, đi tập arobic hằng ngày đi, chịu khó tham gia các hoạt động trên diễn đàn này đi em, làm cho em bận rộn vào, em sẽ mau vượt qua được thời điểm này. Đừng để em yếu đuối trước những tn, điện thoại của anh ta, đừng cho anh ta cơ hội gặp em, bản chất con người thường k thay đổi được em ah!
Em ơi cuộc sống còn dài mà, "Một lần ngã là một lần bớt dại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần" Có nhiều lý do để người đàn ông trốn tránh trách nhiệm. Chị hi vọnh là bạn trai em là người đàn ông đứng đắn đàng hoàng để có thể cùng về nhà em Tết này và cùng em đi suốt chặng đường đời. Chúc em vui!
Đừng đau buồn, hãy đứng vững để họ thấy e là một cô gái tuyệt vời mà họ phải tiếc nuối khi rời xa e! Ngẩng cao đầu e nhé, 1 lần thất bại là 1 lần thành công! Tặng em câu này "Hãy hướng về phía mặt trời mọc và bóng tối sẽ ở sau lưng bạn"!
Người đàn ông trốn tránh trách nhiệm như vậy sao có thể là người chồng tốt được, cũng may bạn đã thử lòng anh ta để thức tỉnh. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, đừng để lời anh ta xin lỗi ỉ ôi làm bạn dao động nhé!
Sau khi chia tay người yêu, minh dc con bạn khuyên là: "Đời còn dài, giai còn đầy! Mày có tin là cơ hộ l=này mất đi, tạo cho mình cơ hội khác tốt hơn ko?...." Và bây h thi mình tin, vì mình đã chọn đc người chồng biết lo cho vợ, con,biết chia sẻ cảm thông..., có những điều anh chưa hoàn hảo lắm nhưng chẳng có gì gọi là trọn vẹn đúng ko bạn? Chúc bạn sớm lấy lại đc tinh thần, tìm lại được niềm tin trong cuộc sống!
Em sẽ làm theo quyết định của lý trí , của bạn bè , và tất cả những người đã cho ý kiến trên diễn đàn , .....em sẽ cố gắng kô vương vấn gì với con người đó nữa ...... em cảm ơn tất cả những người đã góp ý và cho em thêm quyết tâm rời xa anh ta mà kô 1 chút hối tiếc ... em chúc mọi người và gia đình hạnh phúc và gặp may mắn trong cuộc sống.
Thực lòng kô muốn liên quan đến anh nữa , nhưng anh cứ hiện hữu bất chợt ..... hôm qua anh say đứng đợi tôi trước cổng nhà trọ .......... anh nói "xin em hay em hãy tha thứ cho anh , anh còn rất yêu em , lý do anh kô thể cưới em vì ....... anh là 1 tội phạm, mang mức án 7 năm tù , đến giờ mới đc 4 năm , vì gia đình anh có thế lực nên anh đc hưởng án" treo.".. thực tế hồ sơ của anh vẫn ở trại giam... anh kô muốn em biết , sợ em coi thường anh , bây giờ em là chỗ dựa tinh thần duy nhất để anh có thể cố gắng trở thành người tốt.... hãy tha thứ cho anh" và anh đã khóc ( lần đầu tiên tôi thấy anh khóc) Tôi kô khỏi bàng hoàng ...........3 năm yêu anh ... 3 năm tôi yêu 1 tôi phạm mà tôi kô hề hay biết , tôi cũng kô biết anh đã phạm tội gì..........3 năm gia đình anh đã giấu hay do tôi đã quá vô tâm... Nhưng tôi lạnh lùng : "Cuộc sống của anh giờ đây kô liên quan gì đến tôi ......... đừng làm phiền tôi nữa, những gì anh gây ra cho tôi .....tôi kô bao giờ tha thứ cho anh". Nói với anh như vậy nhưng lòng tôi kô sao tránh khỏi những ưu tư : Thì ra sự thật là như vậy, tôi đã quá tin anh đến mức kô tim hiểu về quá khứ của anh ,anh đã phạm tội gì ? Thực sự tôi kô biết phải làm gì trong lúc này , nếu bảo tôi quay lại với anh thì tôi kô biết có làm đc kô ? Tôi có thể chấp nhận 1 tội phạm làm chồng hay kô ? Gia đình tôi có chấp nhận đc hay kô? Bảo chấm dứt thì tôi có quá tàn nhẫn với anh kô?
Cố gắng lên bạn nhé, ai cũng vấp váp, sau vấp váp sẽ trưởng thành hơn nhiều, và lớn lên từ những đau thương đó. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc.
Cuộc sống này thật giả khôn lường, quá khó để phân biệt được. Em không dám nói rằng những điều anh ta nói, anh ta làm, anh ta thể hiện là thật hay giả, nên tin hay không tin. Nhưng em nghĩ trong bất cứ trường hợp nào chị nên yêu chính mình hơn nhiều thật nhiều yêu kẻ khác. Có như vậy mình mới biết tránh cho mình những chấn động, sóng gió trong cuộc sống đầy phức tạp này Nếu chị đã thật lòng muốn dứt khoát với anh ta thì đừng vì một chút đáng thương ở anh ta mà mình quay lại. Có thể sẽ là hạnh phúc, nhưng có thể sẽ là những chuỗi ngày đắng cay. Hãy tỉnh táo suy xét chị nhé. Và hơn hết hãy vui lên vì mình yêu chính mình
Không thể tập chung đc vào việc gì cả , muốn về quê anh xác minh nhưng để làm gì ? Muốn khóc ........ hoang mang , lo sợ...........kô biết tại sao nữa.... sao mình có thể tồi tệ thế này chứ ....
Chưa lúc nào mình cảm thấy bất an và đau khổ như lúc này......... mình muốn thoát ra khỏi chuyện này ........ con người mình kô đủ bao dung...... để có thể chấp nhận .... nhưng mình cũng kô đủ tàn nhẫn để bỏ mặc....... mình như 1 con bé ngớ ngẩn, kô thể tìm ra lối thoát.Vừa rùi anh gọi điện: - "những gì anh nói bữa trước là thế nào ?" :" Những gì anh nói với em là sự thật, yêu là muốn người mình yêu đc hạnh phúc , vì thế , yêu em nhưng anh cũng kô dám cưới , nếu làm vợ anh em sẽ mang tiếng là có chồng là 1 tội phạm , anh cũng kô muốn em phải chờ đợi ..... bọn anh con trai thì có thể bắt đầu lại , nhưng em con gái........ anh kô mang lại hạnh phúc cho em .Em hãy đi tìm hạnh phúc cho mình .Khi nào buồn hãy gọi cho anh , anh sẽ coi em như em gái, anh vẫn muốn đc quan tâm đến em, hãy tha thứ cho anh " :" Tại sao anh đã biết kết cục giữa tôi và anh như thế này , anh còn đến với tôi làm gì ?" :"Anh kô biết nữa , tại anh quá yêu em nên kô kìm chế đc bản thân" :" Anh im đi , đừng giả dối nữa , đừng có giả bộ làm người đàn ông cao thượng , tôi khinh thường anh , tôi sẽ kô bao giờ tha thứ cho anh ......" Đó là cuộc nói chuyện giữa tôi và anh...............