Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? nhưng cãi nhau xong vẫn rủ nhau lên giường cùng hả? vc mình mà cãi nhau là dính vào lỗi vòng lặp repeat ... unltil nhưng thiếu điều kiện để exit
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Không exit được là gay đấy, vì quay mãi là mệt mỏi lắm. Vợ chồng có mỗi cách để làm lành là ... mà ko có là nguy cơ tạch rất cao, bài học của nhiều người bạn của mình roài. Nhiều khi, cũng phải nhịn đi 1 tí để làm hòa ( dù là chồng hay vợ ) , giảm sự căng thẳng, ko là đứt đấy. Vợ hay chồng thì cũng là một thành phần quan trọng của gia đình, đã là gia đình thì mình phải sống vì con nữa, chứ không phải vì cái tôi riêng của mỗi người.
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? gọi là chênh lệch tuổi thôi chứ chẳng phải qua trẻ, lúc cưới vợ đã 26 tuổi còn trẻ gì? còn mình lúc cưới vợ là 33t, lấy vợ = tuổi thì làm tập 2 của họ à? hay làm ng thứ 3?
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? cũng có lúc muốn trả cho nhà sản xuất rồi, nhưng lại thôi, cảm ơn ý kiến đóng góp của bạn, mình vẫn giữ lối sống lành mạnh - không mượn rư.ợu giải sầu lần nào cả.
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Topic này hay quá, lâu lắm mới có 1 người chồng dám chia sẻ cảm xúc thật về vợ...đáng để cho những người đang làm vợ phải suy nghĩ ...
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? mình theo 10 điều răn của phật " vợ chồng nhường nhịn nhau, con cái khỏi bơ vơ". thôi thị họ tự cao tự đại tự họ lĩnh . còn khi vao tình huống bất khả kháng thì đành chấp nhận. trước đây cô ấy mà để mình nuôi con thì đã giải quyết xong lâu rồi
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? mình cũng chủ trương 2vc cải thiện xxx trước, thứ 2 là quan hệ 2 bên nội ngoại. cố gắng 2 năm nữa hết nợ nần quay sang ăn chơi, chỉ riêng khoản xxx nhiều lúc đã muốn vượt rào rồi, chán
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? đàn ông từ bé được dạy răng" không được khóc nhè", lớn lên thì phải mạnh mẽ ... thành thử mấy ai dam than thở, mình cũng chăng muốn " bán than " cho bạn bè hay gđ, nên lên đây xả stress tí
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? m cung la dan ong nhung minh thay chu top khong duoc dan ong cho lam???
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Mình thấy chủ top xóa mất tâm sự đầu tiên rồi, chỉ lờ mờ đoán được câu chuyện qua post của các anh chị trong diễn đàn.Có đôi lời như vầy:Mình thấy chủ top giống chồng mình ở 1 điểm:luôn miệng nói nhà vợ xem thường mình, trong khi cấm có cố gắng hòa nhập được tí nào,chồng mình: về nhà vợ đợt nào là dành ôm con, ko hề giúp đỡ các cụ nhà vợ, hay tỏ ý muốn đỡ đần gì,chỉ ăn cơm xong đi thẳng lên phòng chơi với con,dặn vợ gọi điện về hỏi thăm bố mẹ chồng, nhưng chớ hề hỏi han bố mẹ vợ câu nào.Gia trưởng, khó chịu ,nên nhiều khi vô hình dung làm vợ cảm thấy quá bức xúc.Mình nghĩ đôi khi bạn nên hòa nhã với bố mẹ vợ 1 chút xem sao, đôi khi các cụ chính là những người có ảnh hưởng đến những người như vợ bạn.Với lại các mẹ đã nói ở trên rất nhiều rồi:đàn ông ,mình rất quý những người biết nghĩ, nghĩa là biết cái nào là chuyện nên nghĩ sâu, cái nào nên xuề xòa cho qua.Chuyện gì cũng nhớ như in trong đầu, rồi quay ra dằn vặt vợ, hóa ra nhà có hai đàn bà??,khiến cho cuộc sống gd rất khó chịu,đôi lời chia sẻ cùng bạn.Chúc bạn sẽ tìm được giải pháp cho chuyện gd .
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Sao giong nhau thế. Mung 4 tết minh cung luyen giọng voi lão chông minh. Bi h dang ngoi choi dt ở duoi dat .2 mẹ con tren giuong choi ipad. Cái j chu cãi nhau thì như cơm bua ý ma
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Đọc topic của bạn này, mình cảm thấy cũng không đồng tình lắm. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Vợ chồng cãi nhau là chuyện cơm bữa, nhưng sau đấy thì nên tìm cách để sống tiếp với nhau để con cái mình ko khổ. Còn những chuyện bỏ qua được thì mình nghĩ nên bỏ qua. Đơn giản như chuyện vợ anh nhuộm ,uốn, ép.. chị ý đã làm rồi thì anh còn nói là gì nữa, bực làm gì để rồi phải tìm chỗ để trút bực. Em thì cứ sống thế cho thanh thản
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? vc em còn đêm 30 tết cãi nhau, giông cả năm cả nhà ah. Cứ vài ngày là cãi nhau, mới đêm qua cãi nhau om tỏi kiểu ko cứu vãn ý. Chánnnnnnnnnnnnnn.............
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? cô giáo em ngày xưa cũng đã nói như vậy hôn nhân như cái toilet ...có gì cả nhà cùng tâm sự cùng nhau cho đỡ buồn chán vậy chứ cũng không biết làm sao.
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Có không còn mất mát chẳng bận lòng Yêu ghét được thua chẳng ngóng trông Mở rộng tâm ra lòng thanh thản An vui tự tại dạ thong dong
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Không biết anh chồng này b giờ thế nào nhỉ ? Đọc thấy chân thành và cũng vui vui hài hài , chắc viết lên đây giảm stress tốt, hm nào em cũng phải thử ^^
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Thôi em ơi ! Thử làm gì chán lắm , chị thì đang quá chán nản kiểu của chồng cái gì nhà chồng cũng là nhất rồi , đôi khi tự hỏi mình là cái gì nữa. Nhiều người chán nản vẫn nói , sáng làm ô sin ko công, đêm làm cave ko tiền . Xem ra mình cũng đến lúc như thế rồi . Chán lắm .
Ðề: Vợ tôi - có ai giống tôi không? Sống chung với lũ hả chị ;-s. Ông chồng nhà chị lại tôn thờ bên nhà mình tuyệt đối ah ;-s. Hức hức, lấy chồng như chị bao nhiêu năm mà còn thế ;(. Bi quan quá nhỉ. Nhưng mà ông nào cũng có tật cả, thui đành chấp nhận chị ạ ;-s