Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình chưa ly hôm nhưng có khả cao sẽ ly hôn. Đêm qua không ngủ được viết 1 lá thư cho vợ đề cập đến chuyện ly hôn mà sao sáng dậy không thể nào gửi được. Mình thấy đang căng thẳng về chuyện đó quá. Hi vọng mọi người chia sẻ cho kinh nghiệm và được nghe những lời động viện của các anh chị đã trải qua việc ly hôn.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mình cũng đang trong tình trạng ly thânh mấy tháng nay rồi .Cũng có thể dẫn đến ly hôn . Anh chị nào có kinh nghiệm thì chia sẻ giúp nhé! Xin cảm ơn!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! minh ly hon lay roi tu nhien hom nay buon qua lang thang tren mang thay co cau lac bo nay tham gia cung moi nguoi chia se tam tu
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! đường link này ít 8 lắm. muốn 8 thì vào đường link tầng 2 của chi nhat minh ha ý. Đường link đó sử dụng nhiều hơn memai ạ
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Nhà mình giờ chuyển lên tầng 2 Link đây mẹ nó: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/381757-Câu-lạc-bộ-những-người-ly-hôn-Tầng-2
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! VC em đang ly thân , hiện vc không còn tình cảm nhưng em rất thương con, hiện con gái em mới được 3 tuổi. Em buồn quá, phải làm sao đây?mong các anh chị cho em lời khuyên
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Chuc mung nam moi Minh la thanh vien moi , xin dang ky 1 chan Chuc ca nha nam moi an lanh , lam an phat dat va nhung dua tre se co du cha me Rat vui khi duoc lam quen voi cac bo doc than
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Dung buon em ah , roi noi buon se qua .Em con phai kiem tien nuoi con , doi voi phu nu con la so 1 , chong chang la gi neu nhu gap phai nguoi dan ong phu tinh. Hanh phuc rat mong manh .XH phat trien con nguoi ko con nhu thoi ngay xua nua , ko co ton ti trat tu , ko co luan thuong dao ly , song buong xuoi vo trach nhiem Chi cung 1 minh nuoi con , con trai chi hon 2 tuoi thoi , khi chau 3 thang tuoi bo chau bo di theo nguoi phu nu khac . Luc do chi dau long lam , chang muon gi , nhung nghi den con chi da vuot qua , va gio day 2 me con da vuot qua duoc kho khan cua cuoc song ma vuc day em a . Dung nhin va nhung gi da qua , hay ngang cao dau nhin ve phia truoc , con duong nuoi con 1 minh rat rat vat va nhung trong cai vat va do co niem vui hanh phuc khi duoc o ben con Co gang len em nhe
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Ban ơi, có thể cho mình xin số điện thoại và nick trên yahoo messenger được không? Mình thấy giọng bạn vui vẻ mà khâm phục quá! Mình mới đang tập nuôi con một mình đây! Buồn thật nhiều! lo sợ! như đang đứng trước một con sóng thật lớn, cảm thấy mình sắp bị nhấn chìm vậy! lại không thể chia sẻ nhiều với người thân vì sợ mọi người lo lắng và buồn, cũng rất sợ những ánh mắt thương hại...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! em mới vào diễn đàn, cũng không biết máy tính nhiều lắm, chẳng biết chị viết có phải dành cho em không vì thấy nhanh thế, nhưng e đã khóc vì những lời chị nói!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! minh da ly hon dc 1nam roi.Hien cu cau nha minh dc 2,5t ho minh tham gia voi.Co off j nhan tin cho minh, ga trong nuoi con ke cung met may ma co ba noi
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! câu lạc bộ mình chuyển sang tầng 2, bạn sang bên đó chia sẻ cùng mọi người nhé. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/381757-Câu-lạc-bộ-những-người-ly-hôn-Tầng-2
Ðề: cho đăng ký đê, đang muốn bỏ chồng Nghe câu này thiệt nản. Nghèo mà có tình miếng cơm rau muống dưa cà. Đêm nằm có nhau trong suy nghĩ thì không còn gì bằng chị ạ. 10 năm vợ chồng mặn nồng cũng chưa nói gì đâu. chỉ khi ta sắp chết thì ta mới biết ta có hạnh phúc không ta yêu ai nhất. Vì chẳng có ai là mỹ thập diện toàn cả chị. Lúc khỏe mạnh không nói gì chị à khi ốm đau khi suy sụp tinh thần mới là điều đáng kể. Nghèo không phải là tội. Trước và giờ em rất " no like " vì chính em từ nghe bóng gió bởi bạn gái của mình về câu này.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Hôm nay mình mới biết có mục này. Mình đã li hôn được 1 năm và hiên tại đang nuôi 2 con. Mong được làm quen va chia sẻ kinh nghiệm cùng mọi người.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cho mình tham gia với mọi người nhé! Khi lấy chồng mình chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ li hôn, vậy mà cuộc sống thật trớ trêu, không ai biết trước được chữ ngờ. Mình đã quen với cuộc sống không có đàn ông nhưng nhiều lúc thấy thật cô đơn và trống trải. Muốn tìm một ai đó để chia sẻ nhưng lại sợ, sợ mình sẽ đau khổ thêm một lần nữa.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Cuộc sống phải chăng là do số phận sắp đặt, mình không ngờ cuộc đời mình lại trải qua đau khổ thế này, bao nhiêu mơ ước, khát khao về cuộc sống hạnh phúc tan biến hết, như một giấc mộng, mình không còn niềm tin vào cuộc đời, mong được chia sẻ cùng những người cùng cảnh ngộ.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! Mẹ này giống mình quá. Khổ vì nhà chồng giàu. Mình vốn chẳng ham hố của cải, chỉ thích được tự do, lấy chồng nghĩ rằng chỉ cần 2 đứa được sống cuộc sống của mình, của nả ông bà cứ việc giữ, thế mà có được đâu. Yêu chồng lắm nhg nghĩ cũng chán lắm.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn!!!!!!!!!!! xin chào mọi người! hjx mọi ng ơi cho mình tham gia câu lạc bộ với mình cũng đang buồn quá huhu