Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic Cập nhập tin tức ah, nhà tớ ở Lương THế Vinh chưa thấy có gì, hic hic
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic Khu nhà em vẫn chưa có. Nhà mẹ nào có rồi thì báo cho anh em mừng đi.
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic Nhà em ở khương trung cũng vừa có nước rồi nhé, nhưng nghe nói quận hoàng mai có thể mai mới có nước. Mấy ngày mất nước khủng khiếp thật, vợ chồng em đang tính tối nay di tản vào nhà nghỉ ....tắm. May quá!
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic E có 1 ước ao, e có một khát khao... tối đi làm về nhà đã có nước. Quần áo, bát đũa bẩn ơi, chờ chị nhé... Chờ đợi và hi vọng.
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic Hehe, bjo em cũng chỉ có 1 ước ao "nhỏ nhoi" này thôi. Em về nàh xem nước non thế nào đây. Chào cả nhà. Chúc cả nhà hum nay sẽ có 1 bữa " thoải mái"
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic Hehe, bjo em cũng chỉ có 1 ước ao "nhỏ nhoi" này thôi. Em về nàh xem nước non thế nào đây. Chào cả nhà. Chúc cả nhà hum nay sẽ có 1 bữa " thoải mái"
Nhà mình trong hẻm, cuối Khương Trung, đến h này vẫn chưa đc ăn mừng như các mẹ vẫn chưa đc tắm giặt, vào buồng tắm 2 xô quần áo chất đầy hôi rình mà nản quá.
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic Ui, hùi xưa em cũng từng ở Thanh Xuân, cũng từng kinh qua cái vụ mất nước ko báo trước này. NẢN!!!!!!!!!!! Chia sẻ nỗi khổ này cùng các mẹ. Em đối phó bằng cách là sang nhà bạn tắm nhờ...chứ ko có xiền để đi nhà nghỉ giống các mẹ đâu ợ. Sống như kiểu dân miền lũ ý. 1 chậu nước mà dùng 2, 3 lần: vo gạo, rửa rau, rửa tay...cuối cùng còn pải tích lại để dội nhà vệ sih. Giặt quần áo thì xa xỉ quá. Hix, sống giữa thủ đô HN mà thật đen tối... Hị hị, khi có nước về thì mới cảm nhận dc có nước nó quý giá thế nào. Chúc các mẹ nước sớm về nhé. ^^
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic gNhà em ở Phương Liệt vẫn chưa có nước. Cam kết kiểu gì vậy. Giờ quần áo , bát đũa , tắm giặt.Ôi nước với chả non. >.<
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic 11:11 PM. Thông báo với các mẹ nhà e đã có nước. Dưng mà bẩn kinh khủng. Vàng khè. Đang xả bớt cho sạch. Hí hí. Nước đã về bản ạ.
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic Chúc mừng chị. Nhà em vẫn chưa thấy gì.Đi học về nhìn bể nước mà nản quá (
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic Hic, nhà mình ở Bùi Xương Trạch, cuối nguồn hay sao ấy, đã có nước đâu, hỏi bọn trạm bơm thì nó bảo để nước chảy tự do ko bơm nên chắc đợi mọi nhà hứng hết rồi mới đến lượt nhà mình. Buồn thế không biết
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic nhà mình chiều hôm qua bơm 1 đợt, sáng nay cũng đang bơm. Nước sáng nay thì hơi bị vàng, chắc do thúc đg ống. người ta sẽ bơm dần từng khu chứ k thể đủ công suất đ/ứng đc hết, các mẹ yên tâm hnay rồi sẽ có thôi
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic 20h hôm qua nhà em đã có nước rồi nhé. Ở khu nhà em nhà nào thấp thì có trc nhà nào cao thì có sau. Nước vàng và bẩn lắm, sáng nay cũng tạm dùng đc rồi. Các mẹ cứ yên tâm là hôm nay kiểu j nước cũng về đến từng bản làng, thôn xóm ấy. Chúc mừng cả nhà nhé, thế là hết cảnh "khát nước" roài.
Ðề: Mất nước khu vực Thanh Xuân!!! Hichic Nhà e đã có nước rùi. 11h đêm mới có. Thật là sung sướng hạnh phúc.