Kinh nghiệm: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng 2

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi me_omachi, 23/9/2011.

  1. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Thằng ku BB vẫn còn là niềm mơ ước của con O đấy! Hic, chẳng biết nàng O sẽ chậm phát triển thế này đến bao giờ nữa.
     
    Đang tải...


  2. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    uh, bọn này nó càng lớn càng biết nhiêù mà B . B cho con O đi còn đỡ nhé vì giù sao con O nó cũng kg ở bên B cả ngày chứ bb nhà T nó bám T cả ngày cho đi học kiểu j cũng khóc nhiều cho mà xem nhưng thui kệ chứ cái j chẳng khó khăn lúc đầu M cứ cố gắng 1 tg là sẽ quen ngay ý mà. Cháu T nó đi học mà khóc khản cả tiếng mà học có nửa ngày rùi về thui nhé, cả nhà tưởng cho nó đi học thế nào cũng ốm , ốm vì khóc nhiều chứ kg phải sợ lây bệnh thế mà cuối cùng cũng đâu vào đó giờ đi học cả ngày ngon lành luôn mà lại còn thích đi học nữa cơ. BM nó ngày nào di học về cũng hỏi hum nay ở lớp con thế nào , cô giáo ...abc...hihi...lo cô giáo đánh con M ý mà. COn bé đó cũng khôn nhé có cái j về kể cho bố nó nghe hết, lúc mẹ nó sinh nó cả nhà T tưởng nó kg sống được vì mới được hơn 7t đã sinh rùi , có 1,2kg thui B ạ thế mà bây giờ hơn 3t 1 tí mà 22kg, béo tròn béo quoay mà khôn như rận con cái j cũng biết chẳng cái j kg hay cả.
     
  3. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    B cứ nói linh tinh, con O nhà B là nó biết nói rùi nhưng chưa tới gd nó thích nói nhiều thui. Với lại ở nhà có nhiều người nói chuyện với nó kg, chứ bb nhà T thời kỳ nó nói được 2-3 từ đó nhà T nói chuyện với nó suốt đó thui kể cả bây giờ cũng thế.
    Con O đi lớp sẽ nói được nhiều hơn cho mà xem, B cứ an tâm...
     
  4. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,717
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Nghe chuyện các bé mà thấy bạn nào cũng lớn và yêu ơi à yêu ý.....bạn Nghé dạo này vất vả với vấn đề ngoại ngữ hic hịc
    Dứt khoát ko nói tiếng V....mẹ nói hiểu hết nhưng trả lời tiếng P hic hic .....sau vài tiéng 2 mẹ con đánh vật nó thành
    Mẹ: nghé ăn cơm hay ăn mì???
    Nghé: je ne veux pas ăn cơm( con ko ăn cơm)
    Papa đang xem tivi
    Nghé: papa ơi , je veux( con muốn) xem ông già noel ơi, stp( làm ơn)
    Bố Nghé ko hiểu gì
    Mẹ: nghé yêu bố hay yêu mẹ hơn???
    Nghé: papa, mẹ ơi je vous aime tous les deux( bố mẹ ơi con yêu cả 2) rồi vít cổ cả 2 để ôm hihi
     
    me yeu Soc nhathamilk thích.
  5. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    hẹ hẹ hẹ, tìnhtrangj chung của những đứa trẻ song ngữ mà ... đứa nào chẳng trải qua giai đoạn nhầm lộn xộn (hoặc cố tính) như vậy ... he he he ... buồn cười nhưng mà vẫn yêu!
     
  6. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ E: T cũng ko rõ lắm, nhưng T đoán là con O chắc ko khóc đâu, hoặc có khóc chắc cũng chỉ khóc vì bị áp dụng kỷ luật thép thôi (đang ở nhà, vô sừng vô sẹo quen rồi mà). T mang nó về quê, quẳng cho ông bà nội thì T tha hồ bon chen đi chơi, làm j tùy thích. Thậm chí mang nó sang nhà bác nó chơi với mấy đứa trẻ con cả ngày cũng ko sao. Miễn là có bạn, có đồ chơi và có người lớn để ... bênh vực nó mỗi khi nó đòi cái j đó là ok hết. Con O nhà T có khi đi lớp lại ngoan ấy chứ. Chỉ hơi lăn tăn vụ tè ị thôi, nhưng mình ko rắn được thì cô giáo xử lý được hết.
     
  7. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ Bống (HS):
    Mong cho Bống mau khỏi. Chị ở nhà chăm con được vậy thì tốt rồi. Ráng lên chị.

    Tối qua em cho Kem đi khám cũng bị viêm phế quản. Sáng nay uống thuốc mà ói hết, uống bù cũng ói, hix. Cũng tội khó uống thuốc nên hay bị ngắt quãng, khó dứt bệnh. Kem nghỉ học 2 ngày, hôm nay đi trẻ tiếp rồi ạ.
     
  8. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ O:
    Kem nhà em cũng có biết gọi tè, gọi ị đâu. Đi lớp được cô rèn, cô canh chừng cho đi bô ấy chứ. Bi giờ cũng mới gọi ị chứ đã gọi tè đâu. Giỏi thì gọi nhưng mẹ tới thì tè luôn ra quần rồi. Chị khỏi lăn tăn đi.
     
  9. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hi hi, mẹ O đừng nhầm vội nhé, còn tôi còn bà,tôi vẫn cam đoan rằng con O sẽ khóc.

    Con MA có khác gì con O đâu. Ở nhà cũng chịu sự quản lý nghiêm ngặt của mẹ, làm mọi việc hơi bị tự giác nhé. Mang về quê để con cho nội hay ngoại đều vô tư hết. Nó chẳng ỉ ôi khóc lóc tí nào, bố mẹ muốn đi đâu thì đi. Bình thường cũng ghê gớm, k phải chỉ bắt nạt người quen đâu mà ngay cả các anh chị lớn k phải người nhà mình nó cũng phang hết. Nhưng đi học vẫn khóc như thường.

    Từ bé đến lớn bọn này chỉ quanh quẩn bên cạnh người thân nên tác oai tác quái được. Dù k có bố mẹ thì vẫn có ông bà, cô dì chú bác nên chúng k có cảm giác lạ lẫm. Nhưng cứ thử vất nó lại đâu đó k phải nhà mình, k có bố mẹ ông bà bên cạnh xem, đảm bảo sẽ khóc. Vì vậy bà chuẩn bị tâm lý đi là vừa.
     
  10. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Kể lể với các mẹ chuyện con gái tí đã rồi nấu cơm tiếp. Sau 1 ngày gửi con, tôi vừa thương, vừa bực.

    Thương vì lúc đến đón con nhìn cảnh con mồm ngậm ti giả, mắt mũi tèm lem, thấy mẹ là nhảy cẫng lên, lao vào ôm mẹ khóc ầm ĩ, mẹ dỗ mãi mới thôi. Con bé đòi về nhưng thấy cái cầu tụt lại đòi chơi nên 2 mẹ con nán lại 20' để con chơi. Ngồi ghế uống sữa mẹ đút hết một hơi ngon lành, mồm líu lo. Nhìn 2 mắt con sưng mọng thương k tả nổi. Đi đường mà nói liên tục như thể cả ngày k ai cho nói ấy. Sáng chở con đi học mà con cứ tưởng mẹ cho đi chợ như mọi hôm. Nhác thấy con đường dẫn vào trường, nó bắt đầu giãy trên xe, mồm kêu " K đi học nữa. Đi về". Dựng xe trước cổng trường mà con đã mắt mũi đỏ sọng lên rồi.

    Bực là thế này: Con mình khóc chảy nước mũi lem luốc ra như thế mà k thấy cô nào lau cái mặt đi cho nó. Đến khi mình hỏi khăn lau mặt cho con thì cô mới làm. Dặn bằng mồm sợ cô k nhớ nên viết ra giấy, ghi rõ là con uống sữa bằng cốc và thìa. Vậy mà cô k thèm tìm cái thìa trong ba lô mà chỉ pha sữa trong cốc có nắp dùng để bé tự cầm và tu. Con tôi dùng thìa quen nên k chịu uống sữa kiểu đó. Thêm nữa, ở nhà tự giác đi tè thế mà sau 1 ngày đi học, về nhà mất phản xã gọi hay sao ấy. 2 lần gọi mẹ thì đều sự đã rồi, 1 tối đái mất 3 cái quần. Đi học mà k bằng ở nhà thế này thì chết. Đã dặn các cô là con bé hay uống nước, các cô chú ý. Chẳng hiểu có cho cháu uống nước k mà về nhà 1 buổi tối nó làm hết mấy cốc nước mới đểu chứ.

    Để sau hôm nay xem tình hình khả quan hơn k. Cũng k dám trách các cô vì 1 lớp bao nhiêu cháu, con mình lại mới nên người ta chưa quen được thói quen của nó mà chăm. Sáng nay gửi các cô con hươu cao cổ để con ôm. Cô phụ trách kêu là " Em diễn quá đấy".

    Tối qua bố nó bảo đã nhờ anh đồng nghiệp xin cho MA vào trường công lập thuộc quận khác do vợ anh làm hiệu trưởng, tháng 9 đi học. Tôi k đồng ý vì chỗ đấy xa quá, k tiện ông bà đưa đón, ngược đường và k tiện cả việc đón về tắm rửa cho cháu chờ mẹ về chỉ việc ăn. Nếu đón được về thì muộn mất rồi. Tôi bảo là có trường quốc tế, 1,6 triệu /tháng. Bố nó bảo xin vào đó đi, có 1,6 triệu thì ăn thua gì, lại được học song ngữ ( bố nó vẫn muốn con biết ít tiếng Anh từ sớm để vài năm nữa đi nước ngoài k bỡ ngỡ). Nhưng tôi vẫn k đồng ý, làm thế là ép nó khi còn nhỏ quá.
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.
  11. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Viêm phế quản và viêm phế quản co thắt là khác nhau hay là 1 ạ? Em tù mù lắm.
     
  12. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    ui anh nghé này cũng nhiều trò quá nhỉ, hình như là anh tra đang cố tình nói thế hay seo ý...nhưng mà vẫn thấy yêu vì những câu trả lời di dỏm và rất đáng yêu của anh nhé.hihi....

     
  13. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    T nghĩ là đi lớp chắc các con sẽ được các cô tập cho thôi, mấy đứa nhóc gần nhà T đi học ngoan liem nhé. Trộm vía uống sữa biết dùng ống hút để hút trong khi ở nhà toàn bắt mẹ xúc bố bế mỏi rã cả tay mới xong cốc sữa, ăn xong còn biết mang bát ra chậu để để nữa nhé...kg bit bb thì thế nào.ke ke ke...
     
  14. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    đây gửi cho em tài liệu để đọc cho nó chuẩn,hihi.....
    - Viêm phế quản - phổi là bệnh viêm cấp tính các phế quản nhỏ, phế nang và tổ chức quanh phế nang. Thường viêm rải rác cả hai phổi nên bệnh rất nặng và gây suy hô hấp. Bệnh thường gặp vào mùa đông, tiến triển nặng, dễ dẫn đến tử vong.
    Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính chiếm 50% toàn thể các bệnh ở trẻ em dưới 5 tuổi và 30% ở trẻ từ 5-12 tuổi. Tỷ lệ tử vong 75% trong các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính.
    Cũng theo WHO, tổng số tử vong/năm ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn thế giới do mọi nguyên nhân là 13 triệu, trong số này viêm phổi chiếm 30% (4,3 triệu). Ở Việt Nam, một trẻ em có thể mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính từ 3-5 lần/năm (tức 8-10 triệu lần trẻ mắc), là nguyên nhân tử vong hàng đầu trong các bệnh về đường hô hấp.

    Viêm phế quản co thắt: có thể trẻ chỉ biều hiện duy nhất bằng những cơn ho giống như ho gà nhưng lúc hít vào không tháy ồn ào, đôi khi lẫn lộn giữa cơn ho có tiếng rít. Nhưng hậu quả của cơn ho dữ dội chính là do trẻ bị viêm phế quản co thắt, đôi khi ăn song trẻ bị nôn vọt vì ngứa họng và luôn muốn ho.
     
  15. eagle1919

    eagle1919 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    6,242
    Đã được thích:
    1,312
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    nghe B kể thì đúng là cũng bực thật đó, có thể chấp nhận vụ con M tè vì mới đi nhưng vụ kg lau mặt cho con M là kg được rùi cái đó đập vào mắt cơ mà, mặt mũi con M mà các cô ý còn để kệ thì kg hiểu những vụ khác sẽ thế nào đây, mày kg ăn thì kệ mày ah, đổ đi chăng ???
    Chắc chắn là kg cho con uống nước rùi...cái này thì M cũng tạm chấp nhận rùi dậy con M xin các cô nước để uống or dậy con tự lấy nước uống ( bé có thể làm được rùi )
    Bực nhất là kiểu nói khi B mang con hưu ra đấy ý, nếu 1 tg nữa mà MA cứ thế này các cô cũng kg thể theo sát con M hơn thì nếu là T , T sẽ đổi trường cho con ngay. Ít nhất thì trong mấy ngày đầu con bé mới tới lớp nên chưa thể quen với các B cũng như nề nếp ở đó được các cô cần để ý tới con bé hơn chứ
    Việc đổi trường thì tốt nhất là trường ở gần nhà nhưng nếu M kg tìm đc trg gần nhà phù hợp với con M thì gửi trường xa 1 tí cũng được B ạ ( nếu kg xa quá nhé chứ xa quá thì cũng rất khó cho việc đưa đón ).
    Nhưng B cũng nên ngâm cứu và tìm hiểu những trường khác xung quoanh khu đó xem sao ? Nếu có chỗ nào tốt hơn thì M cho con qua đó
     
    Sửa lần cuối: 8/2/2012
  16. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Tọ mẹ MA:
    Cô phụ trách nói câu này với chị quả đúng với suy nghĩ của người nhà em. Ngày Kem mới vào lớp, em làm xa nên xác định là gửi con nguyên ngày mới đón, con còn nhỏ nên em chuẩn bị tinh thần sẽ gọi điện hỏi thăm cô thường để cô k “quên” con mình. Em bị mẹ và em gái em xạc luôn, làm thế làm gì, chỉ gây phiền hà cho cô, có khi cô bực mình ấy chứ… Ngẫm có phần đúng, người ta nuôi dạy bao nhiêu đứa trẻ là gặp đủ tính khí nên con mình cũng k phải là duy nhất mà cô k xử trí được nên mẹ k cần phải quá sát sao như vậy. Con đi nhà trẻ mà em thấy chị mệt mỏi hơn cả con đấy.
     
  17. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ Nghé:
    Nghe Nghé nói thấy tếu tếu, vậy là mẹ mệt mà giải thích cho papa hiểu. Mờ pa Nghé là người Pháp luôn chứ ạ?

    Thằng bé xóm em cũng tầm Nghé, bố người Hàn, bé nghe, nói tiếng Việt. Em thấy bố nó nói gì nó cũng hiểu dù em chưa nghe nó nói tiếng Hàn bao giờ .
     
  18. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    To mẹ O:
    Kem nhà em cũng giống O nhiều điểm. Biết đi muộn nè, mọc răng muộn nè… Rồi thì giờ đã nói nhiều từ nhưng thành câu thành cú thì chưa. Các bạn khác đã hát hò rồi mới hay chứ…. Hihi, đành AQ chậm cho chắc vậy….
     
  19. Bongxinh2204

    Bongxinh2204 Anna

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Bông thì về ngôn ngữ thể hiện khá tốt từ 14 tháng rồi nên tầm này hát hò như thế cũng là bt thôi mẹ nó ạ. Nhưng về cân nặng, chiều dài thì đáng buồn lắm ( như mẹ O nói ý, nhắc đến vấn đề này thì mẹ B tự kỉ mất :D ). Tóc của nàng cũng thế, gần 2 tuổi đến nơi rồi mà chẳng thấy tóc đâu, đằng trước thì nhìn như sư cọ, đằng sau thì lơ thơ vài tí tóc màu vàng hoe... Chả hiểu sao tóc lại mọc kiểu đấy nữa:(
     
  20. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ MA: T chẳng đồng ý tí nào về mấy cái bực mà B nêu ra. Đây đúng là B tự chuốc cái bực vào thân rồi.
    1, là chuyện con nước mắt nước mũi tèm lem: Nếu con vẫn ngồi với mẹ thì ko cô nào làm cái việc ấy hết, vì các cô còn nhiều việc hơn là chăm chăm xem bé nào đang khóc để mà đi lau mặt. Mình có con và mình phải tự lo điều ấy. Nếu B trao con cho cô rồi mà con vẫn đang khóc thì cô cũng chẳng đi lau đâu. Con phải được trao cho cô rồi và đã nín khóc thì cô mới lau mặt cho, đó là điều chắc chắn. Trường nào cũng thế, cô nào cũng thế thôi. B quẳng nỗi lăn tăn này đi mà vui sống. Phải chấp nhận thực tế rằng: Con mình là vàng là ngọc với mình, nhưng với người khác thì chỉ đơn giản là 1 đứa bé. Sự thực trần trụi vậy đó, nhất là với các cô, 1 ngày 8 tiếng tiếp xúc với trẻ con, với khóc cười và nghịch phá của chúng, các cô sẽ trai sạn với tiếng khóc của chúng và ko thấy đó là vấn đề lớn đâu.
    2, Cô ko có thời gian để xúc từng thìa sữa cho con mình. Cả lớp có hàng chục bé các cô cứ xoay ra xoay vào nào dẫn đi tè, lau tay khi chúng dây bẩn, dỗ dành và phan xử những vụ cãi vã, đánh nhau của bọn trẻ con, lại còn dạy hát dạy múa (ấy là nếu có, mà khổ cái là mẹ nào cũng đòi hỏi cái vụ này), cô pha sữa đúng chỉ dẫn đã là may rồi, ko cô nào đi xúc sữa cho con đâu. Vì thế, 1 là MA tự học cách uống sữa bằng bình, 2 là B mang sữa tươi đi cho nhanh, 3 là nhịn đói, khỏi uống sữa.
    3, Trước "biến cố lớn của cuộc đời" là tách xa khỏi mẹ để đến lớp, đứa trẻ nào cũng shock, và điều ấy biểu hiện bằng việc tè dầm, quên ko gọi bố mẹ. Đó cũng là điều hoàn toàn bình thường. Và mình chỉ có 1 cách là dành nhiều thời gian cho con hơn để con hiểu rằng hòa nhập cộng đồng là cẫn thiết chứ ko phải mình ko yêu con nên mới "tống con đi" như thế. Dần dần, bé sẽ tự lấy lại thăng bằng thôi.
    4, Chuyện mang con hươu đi học, các cô chai sạn rùi, nên các cô ko còn cảm nhận được điều j sẽ an ủi con đâu. 1 là B cứ mặc kệ cô, cho con mang đi lớp (với điều kiện là đảm bảo được các bạn khác sẽ ko tranh đồ chơi "mới" với con mình), 2 là B cất con hươu ở nhà và chờ đợi con tự quen dần ...
    Nói chung là mệt mỏi, ức chế ... nhưng rồi sẽ qua thôi, bé nào chẳng phải trải qua giai đoạn này? Và mẹ nào chẳng có ngày như B hôm nay ... cố lên ...
    T xác định con ko thể như mình chăm ở nhà được, nên sợ thì có sợ, nhưng chắc sẽ ko đến nỗi shock như B đâu.
    PS: Vụ đi học trường Quốc tế là T đứng về phía chồng B. Bọn này có học tiếng anh thì cũng chỉ là làm quen thôi, chưa có áp lực j đâu mà B đã lo phỗng lo loa là "tạo áp lực cho con". Cứ cho bé đi để bé tiếp xúc với ngôn ngữ mới, và điều kiện chăm sóc tốt hơn thì lại càng nên thay đổi. Học phí trường quốc tế mà "bèo" thế nhỉ, HN thì ko có giá dưới 5tr rồi ...
     
    me yeu Soc nhat thích bài này.

Chia sẻ trang này