Tình yêu của em!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi xiumai, 2/3/2010.

  1. xiumai

    xiumai Thành viên HR tại TP.HCM

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Hôm nay em viết bài này, dành tặng riêng anh, người mà em biết là sẽ ko bao giờ vào web này!
    Đó là ox xù yêu quý của em.
    Ngày 27/2 vừa qua là ngày kỷ niệm 1 năm mình yêu nhau.
    Anh hay nhắc về ngày ấy. Cái ngày mà sau 6 giờ đồng hồ chat YM với nhau (từ 10g tối đêm hôm trước đến 4g sáng ngày hôm sau) thì anh khăn gói tìm về tận Long Xuyên xa xôi để gặp em.
    Anh hay nhắc về cảm xúc đầu tiên khi anh gặp em. Đó là cảm giác ngồ ngộ khi thấy 1 cô bé nhỏ xíu, ngồi trên 1 chiếc xe cũng nhỏ xíu (là chiếc Mio Classico mà anh hay gọi là chiết TOY - đồ chơi) ra bến xe đón anh. Còn đối với em, đó là cảm giác ghét ghét, vì em ghét người nào vừa đi mà vừa nghe headphone, trông cứ sạo sạo thế nào ấy.
    Anh hay nhắc về bữa cơm đầu tiên em nấu cho anh ăn (cũng vào ngày hôm đó). Đó là 3 món canh gà lá giang, ếch xào sả ớt và rau muống xào tỏi. Anh cứ ăn và tấm tắc khen ngon (vì ko dám nói cách nào khác!)
    Và thế là mình yêu nhau. Đơn giản như những điều đơn giản nhất trên đời.
    Anh hay nói rằng, những ngày đầu anh phải nương theo em, vì anh có cảm giác rằng em ko có hiền (đúng như vậy mà, haha). Anh chìu em theo cái cách riêng của anh. Ko quà cáp, ko tiền bạc, ko có những bữa ăn sang trọng, bởi vì anh cũng ko giàu có, nhưng tình yêu của anh thể hiện ở sự quan tâm ân cần, ở những hành động mà trước đây chưa từng có người nào (kể cả bạn trai) từng làm cho em. Anh cần mẫn chạy xe máy từ Bình Thạnh chỗ anh làm ra bến xe miền Tây đón em. Anh đưa em đi chơi (bằng xe máy) ở bất cứ nơi nào em muốn đến, chỉ vì em thích đi chơi bằng xe máy.
    Em yêu anh từ những điều bình dị đó. Em thấy thoải mái khi ở bên anh, được là chính mình, được nói tất cả những gì mình nghĩ, được "hung dữ" bất cứ lúc nào mình muốn.
    Tình yêu chúng mình ko phải là ko có sóng gió. Sóng gió nặng nề nhất là ... về vấn đề đó ... Vấn đề em ko muốn nhắc lại. Vấn đề đã khiến anh bị tổn thương và cả tổn thất trong suốt mấy năm trước khi anh gặp em. Vấn đề khiến em đã từng đau đáu lo lắng khôn nguôi.
    Bây giờ, mọi thứ đã trở thành quá khứ. Hiện tại bây giờ chỉ có anh - hacao - ox xù của em, và em - xiumai - bx xù của anh. Chúng ta còn phải lo cho đám cưới, rồi còn phải lo cho mái ấm tương lai của chúng ta nữa.
    Từ trước tới giờ, em chỉ biết đi làm và xài những đồng tiền mình làm ra mà chưa biết tiết kiệm là gì. Bây giờ, em đã biết dành dụm, chẳng những thế, còn làm thêm công việc mua hàng mới mẻ, tất cả cũng là để cùng anh tạo dựng 1 mái gia đình đầm ấm, hạnh phúc.
    Ngày kỷ niệm tình yêu của mình, cũng là ngày thứ 7 như 1 năm về trước. Em do bận rộn tập tành và thi văn nghệ ở cơ quan nên cũng chẳng nhớ. Thế mà anh đã lặn lội chạy xe máy từ SG về Cần Thơ (nơi em cùng các thành viên trong cơ quan ở để thi văn nghệ) ủng hộ em đi thi, và để được ở bên nhau. Em xúc động với chân tình của anh. Che dấu đi sự xúc động đó, tỏ ra "vênh váo" khi mọi người trong đội bảo rằng em "ác hơn cá thác lác" khi bắt anh chạy xe máy xa xôi đến như vậy.
    Mình sắp thành vợ chồng. Em vui lắm, và mong chờ mau đến ngày đó, ngày em chính thức trở thành bà xã của anh, sinh cho anh 2 đứa con xinh xắn.
    Hơn tất cả mọi thứ, em chỉ muốn nói 1 câu thật giản dị: EM YÊU ANH!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xiumai
    Đang tải...


  2. hoalua

    hoalua Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tình yêu của em!

    Chúc bạn thật sự hạnh phúc............khi yêu nahu lúc nào tình yêu nó cũng đẹp hết bạn ak!!!!
     
  3. xiumai

    xiumai Thành viên HR tại TP.HCM

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tình yêu của em!

    Hi bạn, tụi mình đang hp với một bé gái hơn 6 tháng tuổi. Sẽ cố gắng giữ gìn hp này.
     

Chia sẻ trang này