Những tờ tiền được săn lùng trong dịp tết

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi 5mmart, 19/1/2012.

  1. kunlitilata

    kunlitilata Banned

    Tham gia:
    2/2/2012
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 7 lễ hội tháng Giêng nổi tiếng nhất Miền Bắc

    Các lễ thức trong 3 ngày hội tháng 9 của chùa Keo vừa mang tính lễ hội nông nghiệp, đua tài giải trí, vừa mang tính chất của một lễ hội lịch sử mà cả xâu chuỗi các hành động. Hội là một bản diễn xướng lịch sử về hành trạng của Quốc sư Dương Khổng Lộ, trong đó những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ dân gian hòa quyện vào các nghi thức tôn giáo
     
    Đang tải...


  2. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Tham quan nơi sản xuất điện thoại, máy tính của Viettel

    Tham quan nơi sản xuất điện thoại, máy tính của Viettel
    Cuối năm 2011, Viettel đã vận hành dây chuyền sản xuất điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính All-in-one, thiết bị hạ tầng mạng, thiết bị thông tin quân sự... hiện đại nhất khu vực.

    Viettel cho biết, dây truyền có công xuất thiết kế đạt tới 5 triệu USB 3G/năm, hoặc 3 triệu ĐTDĐ/năm, hoặc 900.000 máy tính/năm, phục vụ cho nhu cầu thị trường của Viettel, bao gồm cả những thị trường nước ngoài mà Viettel đầu tư.

    Khác với các dự án chuyển giao công nghệ của nước ngoài trong các nhà máy liên doanh, dây chuyền này hoàn toàn do người Việt Nam tự xây dựng, cấu hình, lựa chọn, lắp đặt, vận hành và làm chủ hoàn toàn công nghệ, nhờ vậy giúp tiết kiệm và tăng hiệu quả đầu tư.Chiến lược sản xuất thiết bị điện tử viễn thông là một trong bốn trụ phát triển chính của Viettel từ nay đến năm 2020, đặc biệt có quan hệ tương hỗ với chiến lược phát triển viễn thông trong nước và đầu tư ra nước ngoài.
    [​IMG]
    Hiện Viettel đã cho xuất xưởng những chiếc USB 3G đầu tiên và đang bắt tay nghiên cứu sản xuất smartphone.
    [​IMG]
    Dây chuyền sản xuất thiết bị điện thoại máy, máy tính của Viettel được đánh giá là hiện đại nhất khu vực hiện nay.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các sản phẩm phải qua nhiều quy trình kiểm tra ngặt nghèo trước khi đưa ra ngoài thị trường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đây là bước đi đầu tiên, tạo tiền đề xây dựng các dây chuyền tiếp theo trong chiến lược sản xuất thiết bị điện tử viễn thông của Viettel.
    [​IMG]
    [​IMG]
    USB 3G là thành phẩm do Viettel sản xuất.

    Theo Go
     
  3. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Zuckerberg có thể sở hữu tới 24 tỷ USD và còn hơn thế

    Sau nhiều lần trì hoãn, cuối cùng Facebook đã tiến hành đợt IPO (phát hành cổ phiếu ra công chúng) được cho là lớn nhất trong lịch sử làng công nghệ vào ngày hôm qua. Theo những tài liệu mà mạng xã hội này đệ trình lên Ủy ban chứng khoán CEC, nhiều thông tin thú vị về những lãnh đạo hàng đầu cũng như các con số lợi nhuận, doanh thu của mạng xã hội này đã được hé lộ.
    [​IMG]
    Mark Zuckerberg, nhà sáng lập, CEO của mạng xã hội này sở hữu hơn 1/4 tổng số cổ phiếu của công ty. Zuckerberg sở hữu 534 triệu cổ phiếu của Facebook. Giá trị số cổ phiếu này sẽ vẫn còn là 1 câu hỏi cho tới khi Facebook bắt đầu bán cổ phiếu của công ty ra công chúng trong thời gian tới, tuy nhiên Facebook cho biết trên giấy tờ, giá trị hiện tại là 29,73 USD/cổ phiếu.Con số này đồng nghĩa với việc ông chủ Zuckerberg có 16 tỷ USD, số tiền đủ để đưa Zuckerberg vào danh sách 50 người giàu có nhất hành tinh.

    Tuy nhiên, việc định giá Facebook trong thời điểm hiện tại vẫn gặp phải một số rắc rối . Các chuyên gia dự đoán giá trị thị trường của công ty rơi vào khoảng 85 tỷ USD hoặc nhiều hơn. Nếu Facebook đạt mức dự đoán giá trị đó khi trở thành công ty của công chúng, tài sản của Zuckerberg có thể lên tới 24 tỷ USD hoặc cao hơn. Và ông chủ mạng xã hội này có thể sẽ lọt vào top 10 người giàu nhất hành tinh trong danh sách của Forbes.

    Không chỉ Zuckerberg, một loạt công ty và cá nhân có công đầu tư vào mạng xã hội này vào những ngày đầu cũng sẽ kiếm được những khoản tiền khổng lồ. Accel Partners, hãng đầu tư mạo hiểm đầu tiên tài trợ cho Facebook, sở hữu khoảng 11% số lượng cổ phiếu của Facebook. Công ty này đầu tư vào mạng xã hội của Zuckerberg 12,7 triệu USD vào năm 2005 và hiện đã kiếm được 6 tỷ USD từ số vốn của mình.

    3 cái tên cũng sở hữu 1 số cổ phiếu lớn bao gồm nhà đồng sáng lập Dustin Moskovitz, hãng DST Global và nhà đầu tư Peter Thiel. Dustin Moskovit nắm giữ số cổ phiếu nhiều thứ 3 với 134 triệu cổ phiếu với giá trị 4 tỷ USD, Công ty đầu tư mạo hiểm DST Global với 131 triệu cổ phiếu, chiếm 5% số lượng cổ phiếu của mạng xã hội này. Peter Thiel, một nhà đâu tư vào Facebook 500.000 USD trong những ngày đầu thành lập Facebook, sở hữu 2,5% số lượng cổ phiếu với giá trị 1,3 tỷ USD.

    Người đồng sáng lập Sergey Brin và Larry Page sở hữu lượng cổ phiếu khoảng hơn 15 tỷ USD dựa trên tỷ lệ sở hữu cổ phiếu Google. Larry Ellison sở hữu lượng cổ phiếu giá trị khoảng 31 tỷ USD tại Oracle, công ty phần mềm do ông sáng lập năm 1977.

    genk
     
  4. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Chân dung Anonymous: Nhóm hacker đáng sợ nhất thế giới

    Có hai loại người trong Anonymous, một muốn thay đổi thế giới và một chỉ muốn để cho vui.Chiều muộn ngày 19/1/2012, trang chủ Bộ Tư pháp Mỹ ngừng hỗ trợ dịch vụ, bước khởi đầu cho những vụ đánh sập website nổi tiếng như Hiệp hội ghi âm, Hội điện ảnh, Warner Brothers, FBI… Đúng vậy, đó là chiến tích của nhóm tin tặc đình đám Anonymous. Bài viết này dựa trên cuộc nói chuyện với Phoenix (biệt danh của hacker), người từng tham gia cuộc tấn công và ăn mừng thành quả với các chiến hữu.

    Phoenix là một sinh viên đại học, không bao giờ tự nhận mình là thành viên của Anonymous. Dĩ nhiên, chúng giống như phương châm của tổ chức này: “Bạn không thể cắt đứt đầu của một con rắn không đầu”. Anonymous không có thành viên chính thức, không có sự phân cấp giữa mỗi người tham gia hay chương trình làm việc cụ thể. Nhưng họ đã thực hiện hàng loạt phi vụ tấn công lớn vào hệ thống máy tính lừng danh của MasterCard, Paypal, Sony, công ty bảo mật, website Chính phủ tại nhiều quốc gia...
    [​IMG]

    Trở lại ngày 19/1, Anonymous muốn tìm cách trả thù khi giới chức đóng cửa Megaupload, trang chia sẻ bị cáo buộc xâm phạm bản quyền trực tuyến nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 500 triệu USD (khoảng 10.500 tỷ đồng) cho ngành công nghiệp giải trí, bắt giữ người sáng lập Kim Dotcom và các gương mặt cốt cán.

    Tin tức về sự việc nhanh chóng lan tỏa và một tin nhắn của Anonymous xuất hiện trên Twitter, cổ vũ mọi người tập trung tiêu diệt trang chủ Bộ Tư pháp cũng như các tổ chức liên quan. Bằng cách hướng dẫn người dùng truy cập vào một liên kết và “bắn phá” website được chỉ định, hàng loạt trang mạng buộc phải đóng cửa, dấu hiệu “mục tiêu bị hạ”.

    Cuộc chiến giống như một trò chơi, chỉ khác là nó diễn ra với mức độ cao hơn và cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Nên nhớ, năm ngoái, 14 thành viên Anonymous đã bị bắt tại Mỹ và một số nhân vật có thể chịu kết án lên tới 15 năm tù.
    [​IMG]

    Phoenix chia sẻ: “Chúng tôi coi đây là một cuộc chiến tranh công nghệ thông tin đúng nghĩa. Ai sẽ là người có quyền kiểm soát nội dung trên internet? – Mọi người hay một nhóm người? Câu trả lời xác đáng nhất là Chính phủ và họ phải trả giá”.

    Cuộc chiến Internet

    Cuộc chiến giành quyền kiểm soát nội dung trên internet đang phát triển trên diện rộng và không chỉ có Anonymous quan tâm đến khía cạnh này. Hàng loạt cuộc “biểu tình” diễn ra như Wikipedia ngừng cung cấp dịch vụ trong 24 giờ, Google mang đến 4,5 triệu chữ ký chống lại SOPA và PIPA, hành động phản đối tích cực của Mozilla và nhiều tổ chức khác.


    Phía bên kia, các nhà sản xuất phim ảnh, âm nhạc, phần mềm… đang nỗ lực thông qua dự luật cho phép họ khởi kiện website vi phạm bản quyền, cho dù chúng được đăng ký tại bất cứ nơi đâu trên trái đất.

    Dưới quan điểm của Anonymous, hành động trên đã ngăn cản tự do ngôn luận, đồng thời khẳng định: “Internet là miền Tây hoang dã và chúng tôi chiến đấu chống lại bất cứ nỗ lực nào nhằm thay đổi điều này”.

    “Bố già”

    Cũng giống như anh chàng Phoenix, “Bố già” (The Godfather) là một nhân vật gạo cội thuộc Anonymous, đang sống tại Boston (nước Mỹ). Người đàn ông 35 tuổi đang tá túc trong một căn hộ với phòng ngủ được trang trí bởi những dàn máy tính cực "khủng" và đống vỏ Pepsi chất đầy dưới sàn nhà.


    Dáng vẻ tự tin, “Bố già” – Gregg Housh khẳng định mình có những thông tin đủ sức phá hủy danh tiếng của một trùm truyền thông quyền lực tầm cỡ thế giới. Tuy nhiên, ông vẫn đang tìm cách đảm bảo an toàn cho người tố giác trước khi lên tiếng: “Trước khi tôi chết, tôi muốn thấy đế chế của hắn sụp đổ trước mắt mình”. Housh cũng từng trả lời phỏng vấn của tờ New York Times, CNN… nhưng từ chối nhận mình là người phát ngôn của Anonymous – “Không ai có thể đại diện cho toàn bộ ý chí của Anonymous” – Housh khẳng định.

    Trên thực tế, Housh không quan tâm quá lớn đến thứ khác, cha của ông từng bỏ lại gia đình khó khăn, thế nên Housh đánh giá cao giá trị đồng tiền. Cuộc đời ông đã thay đổi từ ngày phát hiện thấy một lỗi trên máy chơi game video năm 10 tuổi. Nhờ đó, Housh thu hút được 3 đồng sự tại các thành phố khác nhau làm việc cho mình, nhằm kiếm tiền từ việc khai thác lỗ hổng. Đến năm 14 tuổi, mẹ ông mua cho con trai mình chiếc máy tính đầu tiên. Và chỉ sau 30 phút, mọi bộ phận có thể tháo rời đều được bày la liệt trên sàn nhà.


    Chưa hết, Housh tham gia một nhóm tin tặc năm 16 tuổi, từng bị FBI bắt giữ năm 2001 và tống giam 3 tháng. Mãn hạn, Housh gia nhập nhiều nhóm tin tặc khác và hiện đang là một thành viên của Anonymous.

    “Có hai loại người trong Anonymous, một muốn thay đổi thế giới và một chỉ muốn để cho vui. Tôi thuộc nhóm thứ nhất và những người như tôi đều đang nghĩ rằng mình là một lực lượng nhân danh công lý” – Housh chia sẻ.


    “Internet là đây”

    Cộng đồng internet đang ngày càng gây ảnh hưởng lớn trên mọi phương diện, thậm chí lan đến cuộc sống thường ngày. Housh nhớ lại sự kiện mà ông từng tham gia năm 2008, khi YouTube đăng tải đoạn video về giáo phái Scientology với hình ảnh và tuyên bố hài hước. Sau đó, đại diện giáo phái này lên tiếng yêu cầu YouTube phải gỡ bỏ đoạn video trên và chúng khiến Anonymous nổi giận.

    Kế hoạch tác chiến nhanh chóng được xây dựng và chia làm 2 phần việc chính thông qua video: tuyên chiến trực tiếp với Scientology và kêu gọi biểu tình phản đối Scientology khắp mọi nơi.


    Trên thực thế, Housh và các thành viên khác nghĩ rằng chẳng mấy ai hưởng ứng thông điệp, nhưng họ đã nhầm to. Hàng ngàn người đeo chiếc mặt nạ Guy Fawes và hò hét ầm ĩ trước cửa trung tâm Scientology tại 142 thành phố trên khắp thế giới. Đồng thời, thành viên biểu tình cùng nhau giương cao thông điệp: “Đồ chết tiệt, internet là đây”.

    Có thể nói, nếu người dùng internet liên kết với nhau, sức ảnh hưởng của họ không thể xem nhẹ. Và Anonymous, những người tự coi mình là một lực lượng nhân danh công lý hẳn cũng cảm thấy dễ chịu hơn trong cuộc chiến khốc liệt ấy.

    kênh 14
     
  5. hoalua

    hoalua Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tham quan nơi sản xuất điện thoại, máy tính của Viettel

    Mình cũng đang tính đầu tư 1 cái 3G mà chưa biết nên dùng loại nào
     
  6. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Bi kịch thiếu nữ nghèo giết chết con đang bú

    Khi đứa bé đang say sưa nút bầu sữa mẹ, thị dùng hai tay ép chặt đứa nhỏ vào bầu vú mình cho tới chết.

    Dù đã hơn một hai tháng trôi qua nhưng mỗi khi nhắc lại, người dân thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng chuyện cô gái 17 tuổi Nguyễn Thị Ph. đã tự tay giết chết đứa con mới 5 tháng tuổi. Nhiều người vẫn tự hỏi tại sao Ph. lại có hành động tàn độc như vậy bởi lâu nay Ph. Luôn có tiếng ngoan hiền …

    Tuổi thơ khốn khó

    PV tìm đến vùng quê Tân Long (xã An Cư, huyện Tuy An) - một vùng đất bán sơn địa heo hút, khô cằn sỏi đá – vốn đã trở nên xao động suốt hơn một tháng qua. Bà Lê Thị Tám (59 tuổi), một người thôn Tân Long cho biết: “Ph. hiền và ngoan lắm, lại biết đỡ đần bố mẹ. Đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao cuộc đời nó lại bất hạnh đến như vậy?”.

    Khi người dẫn đường dừng xe, tôi như không tin vào mắt mình trước căn nhà tồi tàn nơi mà bố mẹ, anh em Ph. lâu nay vẫn ở. Gọi là “nhà” cho oai chứ nó trông không khác gì một căn chòi dựng bằng tre nứa với bốn bức vách được dán bằng giấy các tông, giấy loại để che mưa nắng. Bên trong không có bất cứ tài sản nào thực sự có giá trị ngoài chiếc ti vi trắng đen đời cổ lỗ. Mà cũng đúng thôi bởi từ lâu gia đình Ph. có tiếng “nghèo rớt mùng tơi” thuộc hạng nhất nhì ở thôn Tân Long.
    [​IMG]
    Căn nhà chòi nghèo xơ xác của bố mẹ Ph.

    Thường ngày, ngoài việc làm ruộng, bố mẹ Ph. còn tranh thủ cày thuê cước mướn, làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Nhưng dù có cố bán sức đến mấy, gia đình Ph. cũng chỉ đủ ăn ngày 2 bữa. Dù gia cảnh quá khốn cùng nhưng bố mẹ Ph. vẫn cứ đẻ sòn sòn 5 đứa con và Ph. là con gái kề út duy nhất.

    Ngay từ lúc nhỏ, anh, em Ph. đều không được cắp sách đến trường dù chỉ một lần trong đời. “Nhà như vậy, đi học nữa thì ai mà lo cho thấu? Từ trước đến nay, cả 5 đứa con tôi đều chưa từng bước chân đến lớp, dẫu chỉ là lớp…. mẫu giáo” – bà Phùng Thị Hường (46 tuổi), mẹ của Ph. cho biết. Khi 6 tuổi, Ph. được giao nhiệm vụ lo cơm nước, trông em để bố mẹ và các anh đi làm kiếm cơm.

    Lên 7 tuổi, thay vì được vui chơi như chúng bạn cùng lứa, Ph. đã phải theo mẹ đi làm ở lò gạch, tối nhận thêm hột điều về nhà lột hoặc ra ruộng mò cua bắt ốc… Lên 10 tuổi, Ph. phải theo mẹ lê lết khắp các nhà ga, hàng quán để xin ăn. Mặc dù vậy, Ph. vẫn rất ngoan hiền, hiếu thảo, chưa từng mở miệng đòi mẹ mua cho mình một bộ quần áo mới dù là vào dịp Tết.
    [​IMG]
    Ông Nguyễn Chỉnh – bố của Ph. buồn bã thuật chuyện với PV.

    Đã vậy kiếm được bao nhiêu tiền, em đều đưa hết cho mẹ để lo gia đình. Nhiều lúc Ph. rất muốn được đi học, được cùng lũ bạn ê a đánh vần con chữ, được vô tư chơi đùa, không phải lo nghĩ chuyện kiếm cơm nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ. “Tội nghiệp con nhỏ, có một lần tôi thấy nó cứ thập thò ngoài lớp học, say sưa đứng nghe cô giáo giảng bài dù không hiểu gì cả. Khi cô giáo quay ra nhìn, mấy đứa trẻ cười ồ lên, nó ngượng quá ôm khuôn mặt đẫm nước mắt bỏ chạy về nhà.

    Nhiều lần nó xin vợ chồng tôi cho đi học nhưng nghĩ nhà không có tiền, lại nghĩ là phận con gái, “học cho lắm tắm cũng ở truồng” nên tôi không cho nó đến lớp… Nghĩ lại tôi thấy mình ngu quá bởi nếu khi đó tôi chiều ý nó thì biết đâu cuộc đời nó không đến nổi thê thảm như vậy” – ông Nguyễn Chỉnh (49 tuổi), cha của Ph. hối hận.

    Phát điên vì hối hận?
    Để thoát khỏi những cơ cực đeo bám suốt một thời ấu thơ, năm 2008, Ph. cùng các anh theo mẹ đón xe vào bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để phục vụ quán cafe cho người cô ruột. Mặc dù là “gái quê ra phố” nhưng Ph. vẫn giữ được nét duyên quê dịu dàng, thuần khiết. Đầu năm 2010, khi tròn 16 tuổi, Ph. vụt biến thành một thiếu nữ với khuôn mặt xinh xắn, ngoại hình cân đối lại ăn nói có duyên nên được rất nhiều chàng trai xung quanh để ý.
    [​IMG]
    Bố và dì của Ph. giơ tấm bùa xin được của thầy Bảy pháp ở Đồng Xuân.

    Để tiếp cận và tìm cách tán tỉnh được Ph., các chàng choai choai thường hay lui tới quán cafe nơi Ph. đang phục vụ. Trong số các “vệ tinh” vây quanh, Ph. có để ý đến một cậu thanh niên tên là Nguyễn Văn Le (còn gọi là Tuấn điện) ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (Le là bạn của anh trai Ph.). “Gái tơ thích nghe lời ngọt ngào”, lại thấy Le cũng đàng hoàng, không “bợm bãi” như những người cậu trai khác nên Ph. nhanh chóng xiêu lòng. 5 tháng sau, trong một chuyến đi chơi xa “chỉ có đôi mình”, Ph. đã trao cho Le cái quý giá nhất của đời người con gái. Rồi cuộc “đụng chạm” từ đó cũng tăng dần, kết quả: P đã có thai.

    Biết không thể giấu gia đình, Tết năm 2011, Ph. dẫn Le về quê ra mắt gia đình và chờ ngày “nở nhụy khai hoa”. Về nhà được hơn 3 tuần, Ph. bỗng nhiên trở thành một con người khác: em không còn hồn nhiên, luôn miệng cười nói như trước, gương mặt ngây dại, suốt ngày chỉ ngồi lặng lẽ, ủ rũ nơi góc phòng, ai hỏi gì cũng không đáp.

    Tệ hơn cả là ngày nào cũng như ngày nấy, Ph. gần như chỉ ăn bánh mì và uống nước lã cầm hơi. “Lúc chỉ có riêng 2 dì cháu, nó thường ôm vai tôi nước mắt ngắn dài, nói lời ai oán: “Để đến nước này, cháu hối hận quá dì ơi!. Thằng Le nó không nghề nghiệp, con cháu sau này cũng như cháu thì khốn khổ quá!”. Thấy nó tự dày vò mình như vậy tôi không biết nói thế nào nữa. Vậy là hai dì cháu cùng ôm nhau khóc” - chị Nguyễn Thị Hoa (37 tuổi), dì ruột của Ph. nhớ lại.

    Thấy P ngày càng bất thường, tinh thần hoảng loạn, sống tách biệt với thế giới bên ngoài lẫn người thân xung quanh, cả nhà tức tốc đưa em đến bệnh viện. Điều trị một thời gian nhưng bệnh tình của Ph. ngày một nặng hơn. Thấy không ăn, mọi người liền đưa Ph. đến nhà thầy Bảy pháp ở Đồng Xuân để làm bùa phép, uống thuốc chữa bệnh nhưng kết quả vẫn đâu lại vào đó.

    Vào một ngày đầu tháng 2/2011, nhân lúc mọi người đi vắng, Ph. lẻn sang nhà dì lấy con dao nhọn tự đâm vào bụng mình rồi chạy xuống đầm Ô Loan để trầm mình. Rất may là một số người chài lưới gần đó phát hiện kịp thời, đưa Ph. vào viện, các bác sĩ cứu được cả mẹ lẫn con.

    Ép con vào bầu vú đến nghẹt thở

    Đến ngày 27-4-2011, sau khi sinh xong đứa con trai đặt tên Nguyễn Tấn D., bệnh tình của Ph. ngày càng có dấu hiệu nghiêm trọng. Nhiều lần Ph. vừa ôm con vừa khóc rấm rứt hàng giờ đồng hồ, ai khuyên bảo, dỗ dành cũng không nín. Một số người cũng bắt gặp cảnh Ph. vừa ôm con vừa rót vào tai con những lời thì thầm: “Con ơi, mẹ yêu con lắm … nhưng thân mẹ lo không xong… làm sao nuôi nổi con được… mẹ xin lỗi con nhiều…”.

    Từ đấy trở đi, có bao nhiêu sữa, Ph. không cho con bú mà nặn ra ly rồi đưa lên miệng uống sạch mặc cho đứa con của mình giãy giụa kêu khóc đến mềm oặc vì đói. Không chỉ lấy đi nguồn sống của con, Ph. còn có dấu hiệu muốn giết con. Nhiều lúc ẵm con trên tay để cho bú, Ph. hay để đứa bé trượt từ tay rơi thẳng xuống đất hay cố dùng hai cánh tay siết đứa bé quá chặt suýt nghẹt thở. Tuy nhiên, do những lần đó đều có người xuất hiện kịp thời nên đã phát hiện và ngăn chặn được ý định và hành động của Ph.

    “Mỗi lần như vậy, mẹ, bác, dì… của nó (Ph.) xông vào đánh, tát, chửi rủa nó không thương tiếc nhưng dường như con bé chẳng biết đau là gì, cứ ngồi lặng lẽ chịu đòn, miệng không một tiếng kêu la, mắt cứ man dại nhìn trân trân lên trần nhà. Hoảng sợ, cả nhà liền cách ly đứa bé ra khỏi Ph.” – chị Nguyễn Thị Hoa, dì ruột của P cho biết.

    Đến đầu tháng 9-2011, lấy lý do “phải vô miền Nam làm thêm để kiếm tiền nuôi hai mẹ con”, cha của con trai Ph. là Nguyễn Văn Le (còn gọi là Tuấn điện) lên xe vào Đồng Nai và không bao giờ trở về. “Đến cuối tháng 9-2011, thằng Le có điện về nhà đòi gặp con Ph. rồi hỏi nó “có ẵm con theo tao vào Đồng Nai để sống không ?” nhưng con Ph. chỉ trả lời: “Cái thân ông lo chưa xong mà còn bày đặt. Vô với ông, ông sẽ để hai mẹ con tôi bị chết đói” rồi Ph. gác máy. Khoảng vài ngày sau là xảy ra chuyện” – chị Hoa cho biết.

    Vào sáng ngày 4-10-2011, mọi người đều đi vắng, chỉ có P và bà bác ruột Nguyễn Thị Nương (người được phân công “trông nom” hai mẹ con Ph. khi ấy) ở nhà. Đến khoảng hơn 10 giờ sáng, lợi dụng lúc bà Nương có việc nhà phải chạy về khoảng 15 phút, Ph. đã ẳm đứa bé trên tay để cho bú. Khi đứa bé đang say sưa nút bầu sữa mẹ, Ph. đã dùng hai tay ép chặt đứa nhỏ vào bầu vú mình.

    Mặc cho đứa bé giãy đạp liên hồi, Ph. vẫn siết chặt hai tay của mình cho đến khi đứa bé hoàn toàn bất động. Sau khi biết chắc con mình đã chết, Ph. gọi đứa em gái gần nhà đến gần và nói trong nước mắt: “con chị nó chết rồi…”.

    “Lúc đó tôi chạy về nhà mà trong lòng cứ nóng như lửa đốt. Nghi có chuyện chẳng lành, tôi chạy trở lại nhà con Ph. thì thấy con cháu đang ngồi bệt ngoài cửa khóc thút thút, trong nhà, con Ph. đang ngồi bất động trên tấm võng, nước mắt lăn dài trên gò má, trên tay thằng bé đã ngừng thở. “Tôi liền xông tới giằng thằng nhỏ khỏi tay nó rồi tìm mọi cách để nó thở trở lại nhưng đã không kịp rồi…” – bà Nguyễn Thị Nương đau đớn cho biết. Điều lạ nhất là sau khi con chết, Ph. đột ngột khỏi bệnh, trở lại như con người trước đây. Tuy nhiên chuyện Ph. giết con chẳng thể giấu được ai vì mọi người đều biết.

    “Sau đó Ph. bị công an đến bắt đi. Họ nói phải bắt khẩn cấp vì sợ con bé nghĩ quẩn làm điều dại dột. Đến nay mẹ nó đã 2 lần lên thăm nhưng họ chỉ nhận đồ tiếp tế chứ không cho vào gặp” - ông Nguyễn Chỉnh, cha của Ph. thẫn thờ.

    Đến bây giờ, trong đầu tôi vẫn nhớ rõ chân dung của cô bé Ph. ngoan ngoãn, xinh đẹp nhưng cuộc đời lại lắm truân chuyên, bất hạnh. Và tôi lại nghĩ đến những thiếu nữ mười tám đôi mươi khác cũng vì ít học, vì cái đói mà phải sớm vào đời để mưu sinh. Và cuộc đời, số phận của họ liệu có khá hơn Ph. ?
    Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án để làm rõ và xử lý hành vi phạm tội của người đã giao cấu với Ph. (tức Nguyễn Văn Le – PV) khi Ph. chưa đủ tuổi thành niên, dẫn đến hậu quả mang thai ngoài ý muốn.

    Ngày 12-12-2011, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Ph. (17 tuổi, ở thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An) về tội “Giết người”.

    Theo Phunutoday​
     
  7. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Thủ phạm tấn công website Bkav là nhân viên một công ty CNTT

    Theo ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Bộ phận An ninh mạng Bkav, thủ phạm là nhân viên bảo mật của một công ty công nghệ thông tin tại Hà Nội.

    Cơ quan điều tra đã xác định cuộc tấn công được thực hiện từ nhà riêng của đối tượng tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Phương tiện đối tượng sử dụng gồm 2 máy tính xách tay đã bị niêm phong phục vụ cho công tác điều tra. Tại trụ sở Cục Cảnh sát phòng chống Tội phạm Công nghệ cao, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Cơ quan công an cũng đang tiếp tục điều tra những đối tượng liên quan đến vụ tấn công.
    [​IMG]
    Hacker đã tải lên thành công file html vào máy chủ của Bkav.com.vn kèm theo lời bình luận ngắn gọn “đã bị hack” tại đường dẫn: http://webscan.bkav.com.vn/hacked.html.

    Sáng ngày 3/2/2012, Công ty Bkav đã trao thưởng cho thành viên kataro92 trên diễn đàn Bkav Forum, người đầu tiên phát hiện và thông báo cho Bkav về sự việc.

    Ông Đức cho biết: "Như chúng tôi đã nhiều lần khẳng định, mọi cuộc xâm nhập, dù kín kẽ, tinh vi đến đâu cũng sẽ để lại dấu vết. Sớm hay muộn thủ phạm cũng bị tìm ra".

    Ngày 8/10/2008, Bkav cũng từng bị tấn công từ chối dịch vụ. Chỉ 20 giờ sau đó, công an đã xác định được thủ phạm. Kẻ tấn công này đã huy động bạn bè cài đặt virus tại các cửa hàng game, Internet công cộng. Từ đây, virus được phát tán qua USB. Bằng cách này, thủ phạm đã tạo dựng được một mạng botnet với khoảng 1.000 máy tính ma và biến nó thành công cụ DDoS.

    Điều 226a Bộ luật Hình sự quy định Tội truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác thì bị xử phạt từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm.

    Cũng theo thông tin từ BKAV, website bkav.com.vn đã bị tin tặc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) từ tối ngày 4/2 nhưng hiện nay (6/2), trang web của Bkav đã trở lại hoạt động bình thường.

    Theo ICTNews
     
  8. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Người dùng nên lo ngại sau khi Facebook trở thành "công ty đại chúng"

    Tuần trước, Facebook đã gửi hồ sơ lên Ủy ban chứng khoán để xin phép lần đầu tiên bán cổ phiếu ra công chúng. Đây được coi là 1 trong những đợt IPO mang tính lịch sử trong thế giới công nghệ và giá trị của công ty, theo ước tính sẽ đạt ít nhất 75 tỷ USD.

    Tuy nhiên, không giống như các công ty công nghệ khác, Facebook không cung cấp 1 sản phẩm hay dịch vụ hữu hình. Đó đơn giản là 1 nền tảng giúp người dùng chia sẻ thông tin cá nhân. Có nghĩa những gì Facbook có là tên tuổi, sở thích, nghề nghiệp...của hơn 800 triệu người dùng. Facebook kiếm tiền từ việc bán quảng cáo cho các công ty có nhu cầu quảng bá sản phẩm của họ đến người dùng mạng xã hội này. Các nhà quảng cáo sẽ lựa chọn các từ khóa hoặc thông tin chi tiết về người dùng như nơi ở, nghề nghiệp, cuốn sách họ thích và Facebook dựa vào các thông tin đó để chạy các quảng cáo...Điều đó cũng có nghĩa thông tin cá nhân của 845 triệu người dùng đang được định giá ít nhất 75 tỷ USD.
    [​IMG]

    Hồ sơ mà Facebook gửi lên Ủy ban chứng khoán xin đăng kí IPO cũng cho thấy Facebook vẫn còn kém xa so với những công ty kiếm tiền hàng đầu từ "giá trị người dùng" (mà ở đây là quảng cáo) như Google. Facebook kiếm được khoảng 3,2 tỷ USD doanh thu từ quảng cáo vào năm ngoái, chiếm 85% tổng doanh thu của mạng xã hội này. Con số này vẫn còn kém xa so với Google. Doanh thu quảng cáo của công ty này đạt 36,5 tỷ USD trong năm 2011.

    Sau khi trở thành công ty đại chúng, Facebook sẽ đứng trước nhiều áp lực trong việc tăng doanh thu, tối đa lợi nhuận. Áp lực này cũng có nghĩa người dùng đang có nguy cơ bị khai thác sâu hơn thông tin cá nhân để phục vụ cho nhiệm vụ kiếm tiền của Facebook.

    Tham khảo: Maximumpc
     
  9. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Game thủ Việt sẽ được chơi gì trong năm 2012

    Làng game Việt hứa hẹn sẽ có một chuyển biến rất lớn với rất nhiều các xu hướng cũng như các tựa game được mang về.

    Webgame

    "Lại webgame à!", "bội thực rồi"... là điều cộng đồng game thủ luôn luôn thốt ra khi có một webgame mới được ra mắt. Nếu tính riêng trong năm 2011, chúng ta có đến trên chục sản phẩm webgame đầy đủ các thể loại, trong đó có sự góp mặt của "tam kiếm": Ngạo Kiếm, Nhất Kiếm, và Võ Lâm Chi Mộng. Đây được coi là những webgame MMORPG đầu tiên phá vỡ quan niệm về những gì mà webgame có thể làm được. Và tính cho đến hiện tại, số lượng người chơi của các webgame này cũng khiến các MMO-client khác phải dè chừng. Bên cạnh thể loại MMORPG, thể loại chiến thuật là thứ không thể thiếu trong webgame, hàng loạt các sản phẩm như Tam Quốc Truyền Kỳ, Ninja, Bá Nghiệp Xuân Thu, Thập Niên Nhất Kiếm... cũng đã gặt hái được rất nhiều thành công.
    Với chi phí cũng như công đoạn vận hành nhẹ nhàng hơn các MMO-client khác, việc các NPH đem webgame về cũng là một điều dễ hiểu. Trong những ngày cuối năm 2011, rất nhiều webgame cũng đã xuất đầu lộ diện như Lục Mạch Thần Kiếm, Gun3D, Kungfu Bóng Đá... Vì vậy, không có lý do gì để webgame không tiếp tục bành trướng trong năm 2012, nhất là khi nó đã tiếp cận được với thị hiếu và tâm lý của game thủ trong năm 2011.
    [​IMG]
    Game MXH
    [​IMG]
    Cùng với sự bành trướng của thể loại webgame, game MXH cũng được cho là bùng nổ trong năm 2011. Sự khác nhau giữa hai thể loại này đôi khi cũng chỉ là vấn đề do NPH vận hành theo cách nào. Tuy nhiên, game MXH có lượng khách hàng hay còn gọi là các game thủ mở rộng hơn, nhắm vào nhiều đối tượng hơn và tất nhiên cũng phong phú hơn cả về số lượng lẫn chất lượng. Hiện tại rất khó có thể đếm được những đầu game có mặt trên các MXH tại Việt Nam như Go.vn, Zing Me, Facebook...
    Khi càng ngày tầng lớp game thủ càng "già đi", thời gian họ bỏ ra chơi game thu hẹp lại, thì việc chơi game trên MXH, kết nối người thân, bạn bè... là điều đương nhiên. Đặc biệt, là khi đối tượng của game MXH đều là những người có thu nhập, một thị trường tiềm năng cho các NPH.

    Game Việt
    [​IMG]
    Cách đây vài năm, khái niệm game Việt, game Thuần Việt, game "made in Việt Nam" là một cụm từ ít người biết tới. Nhưng trong năm 2011, sự có mặt của hàng loạt các game do nhân lực Việt Nam sản xuất như X-Pet, myFish, Music King, SQUAD, 7554... đã làm cộng đồng game thủ một dịp tự hào về khả năng của các studio làm game của nước nhà. Đặc biệt, sự ra mắt của 7554 - một FPS trị giá 17 tỷ đồng, hay việc PigFarm - một game MXH được đem xuất khẩu là những cột mốc đánh dấu nền phát triển của công nghiệp phát triển game Việt Nam.
    Trong năm 2012, hàng loạt các studio đã ấp ủ các kế hoạch riêng cho họ. Project S (Studio GSS của VNG), "Chống Nguyên Mông" (Emobi Studio), B-Kool! (Tornado Studio - FPT Online), G5 (VTC Studio)... là các tựa game hứa hẹn trong năm 2012. Con đường "người Việt chơi game Việt" trở nên sáng lạn và dễ đi hơn phần nào khi cộng đồng game thủ đã ủng hộ game Việt sau một thời gian dài chìm đắm trong các game của Trung Quốc.

    Game eSport
    [​IMG]
    eSport hóa là một chủ trương phát triển game lâu dài của rất nhiều các NPH game trên thế giới. Tại Việt Nam, ngoài các game eSport lâu đời như, AoE, Counter Strike, DotA, StarCraft, Warcraft... sự xuất hiện của các bộ môn mới, các giải đấu mới và đặc biệt là sự lên ngôi của FIFA Online 2, Đột Kích, Phi Đội của VTC đã khiên các tựa game mũi nhọn của NPH này càng "thêm cánh thêm giáp". Khi các tựa game mới không phù hợp, thì việc quay trở lại các tựa game thân thuộc là một điều rất nhiều game thủ ưa thích, đặc biệt là khi game đó được tăng thêm tính cạnh tranh, thi đấu. Trong năm 2011, đã rất nhiều các tên tuổi của làng eSport Việt Nam tỏa sáng trên đấu trường thi đấu quốc tế như chimsedinang (AoE), _PUCCA_ (Phi Đội), Nguyễn Thái Bảo và Nguyễn Tuấn Anh (FIFA Online 2)... đã khiến game thủ Việt Nam một lần nữa tự hào thêm về chính mình.
    Khác với các tựa game nhập vai, các game eSport thường tập trung vào kĩ năng của game thủ cũng như phối hợp đồng đội thay vì thời gian cũng như tiền bạc mà anh ta bỏ ra. Sự công bằng trong game có thể coi là chuẩn mực, vì vậy game eSport là một tựa game không bao giờ gây nhàm chán. Nếu cảm thấy nhàm chán, có lẽ "tuổi chơi game" của bạn đã hết!

    Game "bom tấn"
    [​IMG]
    Trong năm 2011 đã có rất nhiều các đầu game đủ thể loại, đủ nền tảng được ra đời. Tuy nhiên, khi so sánh với các "đàn anh đàn chị" là các MMO đã bén rễ tại Việt Nam thì chúng không thấm vào đâu khi lượng người chơi không ổn định. Điều này có thể lý giải bởi rất nhiều lý do, nhưng lý do lớn hơn cả đó là sức hấp dẫn cũng như độ "khủng" mà các NPH đem về không đáng để họ "chuyển nhà, bán acc" để chơi game mới.
    Vào những ngày cuối năm 2011, thông tin về một sản phẩm "hàng khủng" World of Tanks sẽ cập bến Việt Nam vào năm 2012 đã được công bố. Như vậy, sau một năm ảm đạm, vật lộn với đám webgame Trung Quốc, game thủ Việt sẽ được thưởng thức một trong nhứng sản phẩm MMO đích thực, sản phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới. Điều đáng nói ở đây khi một game "khủng" như vậy có mặt ở Việt Nam thì liệu các NPH khác có chịu khoanh tay đứng nhìn World of Tanks thống trị thị trường? Nếu một cuộc "chạy đua vũ trang" giữa các NPH xảy ra một lần nữa, người có lợi hơn cả vẫn là game thủ Việt. Vậy, chúng ta hãy chào đón năm 2012, năm "tận thế" với một tinh thần lạc quan nhất.

    Theo game8
     
  10. hoangmai_703

    hoangmai_703 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Người dùng nên lo ngại sau khi Facebook trở thành "công ty đại chúng"

    Lo thì lo nhưng xài thì vẫn xài, facebook giờ thành một phần gần như không thể thiếu trong đời sống giới trẻ rồi.
     
  11. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn có biết Trái Đất nhẹ hơn 50.000 tấn mỗi năm?

    [​IMG]
    Cứ mỗi năm trôi qua, bạn già hơn 1 tuổi, bố mẹ bạn già hơn 1 tuổi, người yêu bạn già hơn 1 tuổi và tất nhiên là Trái Đất cũng tăng lên 1 tuổi rồi. Tuy nhiên, không giống các em nhỏ hay các anh thanh niên thường tăng trọng lượng mỗi khi xuân về, Trái Đất đang mất khoảng 50 ngàn tấn mỗi năm, tương đương với khoảng 0,000000000000001% trọng lượng của nó. Thực tế thì con số trọng lượng bị mất lớn hơn rất nhiều, gần 100.000 tấn nhưng do được bù lại từ bụi vũ trụ mà Trái Đất đã gỡ gạc lại phần nào!

    Vì sao Trái Đất mất trọng lượng?
    Tiến sĩ vật lý Chris Smith và Dave Ansel của đại hoc Cambridge đã công bố các kết quả cho thấy trong thời gian 1 năm thì quả địa cầu mất đi khoảng 95.000 tấn Hydro và 1.600 tấn khí Heli. 2 loại khí này quá nhẹ nên trọng lực của trái đất không giữ được nó trong bầu khí quyển. Một nguyên nhân khác là lõi nhiên liệu ở trung tâm Trái Đất mất dần trọng lượng mỗi năm, bạn cứ hình dung nó như 1 lò phản ứng hạt nhân là sẽ hiểu được vấn đề, ít năng lượng hơn đồng nghĩa với trọng lượng giảm. Và cứ mỗi năm thì chúng ta mất 16 tấn vì vấn đề này.

    Vậy tăng từ đâu?
    Chương trình More or Less của đài BBC bổ sung thêm nhờ vào sự quyến rũ của trọng lực mà mỗi năm Trái Đất của chúng ta cuốn hút được 40.000 tấn bụi vũ trụ để tăng cường thêm cho trọng lượng của nó. Ngoài ra, thông tin từ cục hàng không và vũ trụ liên bang Mỹ NASA cho biết mỗi năm Trái Đất cũng nặng thêm khoảng 160 tấn vì sự ấm lên toàn cầu.

    Như vậy, bạn có thể thấy không phải vì bạn đẻ con hay ông nội của bạn qua đời mà trọng lượng của trái đất tăng lên hay giảm đi. Bạn đã từng nghe đến định luật bảo toàn tiền chưa? "Tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác". Tương tự như vậy, con bạn sinh ra trên trái đất này tiêu thụ các vật phẩm từ trái đất nhưng trọng lượng của nó và những gì mà nó "thải ra" cũng đủ để bù trừ lẫn nhau! Ngoài ra, những bạn nào nghĩ rằng việc phóng tên lửa, vệ tinh vào không gian cũng làm trái đất nhẹ đi thì có thể quên suy nghĩ đó đi, đơn giản vì hầu hết chúng cũng sẽ quay trở lại với đất mẹ sau một thời gian xa nhà!

    Đùa như vậy là đủ rồi, chúng ta hãy quay lại vấn đề chính: Liệu sự mất trọng lượng này có làm hại Trái Đất hay không? Nó có phải là nguyên nhân đưa Trái Đất đến ngày tận thế 21/12/2012?
    Thật sự thì bạn không nên lo lắng gì vì như đã nói, mỗi năm Trái Đất chỉ mất 0,000000000000001% trọng lượng của nó và cũng chẳng ảnh hưởng gì đến loài người cả. 50 ngàn tấn này không thật lớn như bạn hình dung đâu, nó chỉ bằng khoảng 1 nửa trọng lượng của con tàu Costa Concordia bị chìm ngày 13 tháng trước mà thôi.

    Vậy còn mất đi khí Hydro và Heli thì sao?
    Khí Hydro thì không xi nhê gì nhưng Heli lại là một vấn đề khá là nghiêm trọng. Với tốc độ mất mát hiện tại thì phải khoảng vài ngàn tỷ năm nữa chúng ta mới hết khí Hydro, và khi đó thì Trái Đất cũng không còn tồn tại nữa rồi. Tuổi thọ của Trái Đất được cho vào khoảng 6 tỷ năm.

    Về khí Heli, đây là 1 loại khí khá quan trọng và nó chỉ chiếm 0,00052% thể tích bầu khí quyển của chúng ta. Thực chất thì Heli thường được khai thác từ khí ga tự nhiên thông qua quá trình chưng cất phức tạp. Và Heli ngày càng hiếm trên trái đất nên việc mất 1.600 tấn một năm thật sự là rất đáng tiếc. Trong thực tế, nhà vật lý học đoạt giải Nobel Robert Richardson từng cho rằng mỗi một quả bóng bay phải trị giá 100$ vì nó chứa quá nhiều khí Heli!

    Và bạn biết Heli dùng để làm gì không? Để dùng trong các máy MRI ở bệnh viện, dùng để giúp kinh khí cầu bay, để chế tạo hỗn hợp giúp thợ lặn thở dưới nước, dùng trong kính viễn vọng, trong các xét nghiệm đo độ tuổi của một vật chất nào đó hay giúp tên lửa bay lên trời...

    Nguồn: BBC UK và The Independenct
     
  12. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Những ngân hàng trả lương cao nhất Việt Nam

    Thu nhập từ 15 đến 20 triệu đồng một tháng và tăng so với 2010 chỉ có ở vài ngân hàng lớn. Với nhà băng cỡ vừa thu nhập nhân viên còn giảm 50% so với trước.
    Năm 2011, lương bình quân của nhân viên Vietinbank là 20,27 triệu đồng, thu nhập 20,76 triệu đồng. So với 2010, năm 2011, nhân viên nhà băng này nhận thu nhập cao hơn 2,21 triệu đồng.

    Còn tại Vietcombank, trong khi mức thu nhập trung bình của nhân viên đạt 22,4 triệu đồng (cao hơn 5,41 triệu đồng so với 2010). Tuy nhiên, lương chỉ đạt 18,9 triệu đồng sau khi trừ các khoản chi trả bảo hiểm.

    Theo số liệu báo cáo tài chính cập nhật, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang tạm thời xếp vị trí thứ ba với mức lương bình quân của nhân viên là 14,7 triệu đồng một tháng. Riêng thu nhập là 19 triệu đồng, tăng gần 10 triệu so với năm ngoái. ACB đứng thứ tư, với thu nhập bình quân của nhân viên hơn 15 triệu đồng, tăng 6 triệu đồng so với 2010. Về mức lương, ACB chưa có con số cụ thể.
    [​IMG]
    Mức lương và thu nhập trung bình cao hầu như chỉ có ở nhân viên những ngân hàng lớn. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

    Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Hà Nội (SHB) là một trong những đơn vị được đồn đoán trả lương cao nhất nhì sau khối quốc doanh. Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV/2011, thu nhập bình quân nhân viên chỉ 4,5 triệu đồng một tháng, thấp hơn so với 2010.

    Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo cấp cao SHB cho biết, đến nay, chưa có số liệu cụ thể về thu nhập bình quân của nhân viên trong năm 2011. Ông thông tin, so với mức 10,3 triệu đồng bình quân năm ngoái, nhiều khả năng, thu nhập của nhân viên năm nay sẽ tương đương, thậm chí cao hơn. Con số 4,5 triệu trung bình của quý IV/2011 thấp hơn là do thời gian vừa qua, SHB chú trọng mở rộng mạng lưới, tuyển thêm nhân viên nên thu nhập chia theo đầu người giảm.

    Vị lãnh đạo này cho biết, năm 2011, với lợi nhuận cao hơn so với năm trước (gần 400 tỷ đồng), thì không thể nói thu nhập nhân viên ngân hàng này giảm. Ông cũng phủ nhận tin đồn SHB là ngân hàng trả lương "khủng" nhất trong ngành và cho biết, cũng như các đơn vị khác, số tiền nhân viên nhận được sẽ tương xứng với công sức, vị trí công tác cũng như kết quả kinh doanh của ngân hàng.

    Tại Eximbank, báo cáo tài chính riêng lẻ quý IV cũng cho thấy, thu nhập bình quân nhân viên khoảng 7 triệu đồng, thấp hơn so với mức 10,5 triệu đồng của 2010. Tính đến hết quý IV/2011, số lượng nhân viên của nhà băng này là 5.421, tăng 958 người so với cuối năm 2010.

    Lãnh đạo một ngân hàng thương mại Nhà nước lý giải, mỗi đơn vị có một cách tính đơn giá khác nhau. Do đó, việc so sánh thu nhập bình quân của nhân viên các đơn vị này với nhau có phần không thỏa đáng. Ông cho rằng, cần phải tính hết các khoản chi phí mà người lao động không được hưởng như phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thân thể, thất nghiệp..., sau đó lấy con số cuối cùng nhân viên được nhận để so sánh, mới có thể kết luận cao thấp.

    Còn kế toán một ngân hàng quốc doanh khác- người trực tiếp làm sổ sách liên quan đến kết quả kinh doanh, lợi nhuận cũng như lương, thưởng nhân viên thì cho biết, thoạt nhìn, mức mà người lao động nhận được có vẻ cao, song đó chỉ là mức bình quân, không phải ai cũng được như vậy. Ngay cả con số thưởng Tết của các ngân hàng mà không ít người lấy ra so sánh với thu nhập các ngành nghề khác, cũng không cân xứng. Vì khi làm quyết toán, các số liệu chỉ là chia trung bình

    Bày tỏ về mức thu nhập bình quân cao so với năm 2010 của nhân viên ngân hàng mình, một lãnh đạo ACB cho biết, năm 2011, kết quả kinh doanh của nhà băng này tương đối tốt. Do đó, việc trả lương cho nhân viên cao so với năm trước cũng là điều bình thường. Dù thế, theo ông, nếu so với toàn hệ thống, đây chưa phải là mức quá cao. "Phải xem thống kê cụ thể của từng ngân hàng, mới thấy nhiều nơi trả lương cao hơn nhiều", lãnh đạo này chia sẻ.

    Theo ông, mức lương bình quân mà ACB nhận được bao gồm 2 loại là lương cứng và mềm (lương kinh doanh ngoài mức cố định chi trả cho nhân viên hàng tháng). Ngoài ra, không phải bộ phận nào cũng được nhận thu nhập cao lên tới hơn 15 triệu như số liệu của báo cáo tài chính. Nếu tính ra, lương bình quân có thể không cao như vậy, ông nói.
    Theo: vnexpress.net
     
  13. hoangmai_703

    hoangmai_703 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bạn có biết Trái Đất nhẹ hơn 50.000 tấn mỗi năm?

    Chưa biết vụ này, chỉ mới biết là tương lai thì một ố vùng trên trái đất sẽ bị nhấn chìm thôi :( Venice chẳng hạn, đồng bằng Sông Cửu Long nữa :((
     
  14. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    “Vọng ước” của chàng trai gõ máy tính bằng đũa

    Tại căn nhà “siêu mỏng” chưa đầy 8m² nằm sâu trong ngõ 111 Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội), chàng trai tật nguyền gõ máy tính bằng đũa Phí Quang Huy đang từng bước thực hiện ước mơ xây dựng tủ sách Vọng ước cho cộng đồng người khuyết tật.
    Tuổi thơ không trọn vẹn
    Sinh ra là một đứa trẻ khỏe mạnh, đáng lẽ Phí Quang Huy sẽ được hưởng một một tuổi thơ trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa, nhưng bất hạnh ập đến khi bố Huy đột ngột qua đời, gánh nặng gia đình đè nặng lên vai mẹ Huy. 10 tuổi, chứng teo cơ giả phì đại (Duchenne) do di truyền khiến Huy bị liệt phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều do người khác giúp đỡ.
    Nói về quãng thời gian này, Huy chia sẻ: “Đó là cú sốc lớn nhất đời mình, khi bạn bè cùng trang lứa đến trường thì mình lại nằm một chỗ trong căn nhà bé nhỏ. Những lúc ấy, chỉ muốn chết đi để khỏi trở thành gánh nặng cho gia đình”.
    Tình cờ, một ngày, Huy thấy trước cửa nhà mình có một mảnh báo viết về Terry Fox- VĐV Canada bị ung thư xương phải cắt bỏ một chân đã thực hiện cuộc chạy xuyên Canada để quyên tiền và kêu gọi sự chú ý tới việc nghiên cứu chữa trị ung thư, Huy như thấy mình mở được cánh cửa mới.
    Nụ cười lạc quan luôn thường trực trên môi chàng trai tật nguyền này
    “Mình chợt thấy so với anh ấy mình chưa là gì cả. Những suy nghĩ tiêu cực trong mình bỗng tan biến hết, chỉ còn lại ước vọng sống mãnh liệt”. Cậu bạn kể lại.
    Do sức khỏe yếu, lại thường xuyên phải đi chữa bệnh, nên Huy buộc phải dừng con đường học hành của mình khi mới tốt nghiệp tiểu học. Tuy vậy, với chàng trai tật nguyền này, dường như con đường đó mới chỉ thực sự bắt đầu.
    Biết con trai đam mê ngoại ngữ từ nhỏ nên bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (mẹ của Huy) đã tìm mua sách tiếng Anh về nhà để Huy tự học. Hằng ngày, bên cạnh những lời động viên, chăm sóc, bà còn giúp Huy lật từng trang sách, đồng hành cùng Huy trên từng chặng đường tri thức. Huy cho biết, chính nhờ tình yêu bao la của mẹ mà cậu có thêm dũng khí để sống tốt hơn.

    Trong một lần làm rơi đũa, Huy chợt nảy ra ý định dùng đũa để gõ bàn phím. Thế là, trong căn nhỏ chưa đầy 8m² có ba người sinh sống đó, lại có thêm một chiếc máy tính nữa. Thời gian đầu, do chưa quen, cậu làm rơi đũa suốt. Bàn tay chỉ có ba ngón cử động được đau cứng vì phải giữ chặt đũa, nhiều chữ gõ bị chệch đi. Khó khăn lắm, Huy mới gõ được một đoạn văn bản ngắn.
    [​IMG]
    Phí Quang Huy lên kế hoạch cho tủ sách "Vọng ước" bằng cách dùng đũa để gõ văn bản trên máy tính.
    Thế nhưng, dường như những khó khăn ấy không làm Huy nhụt chí, mà càng thôi thúc cậu hơn bao giờ hết. Kết quả là, hiện tại, Huy là một trong những thành viên tích cực của Trung tâm Sống độc lập (Hà Nội).
    Bên cạnh đó, Huy còn làm gia sư tiếng Anh tại nhà cho các em cấp 1, cấp 2; rồi tự học đồ họa, thiết kế website, tham gia cộng tác viết bài bình luận bóng đá, làm thơ,…cho các trang mạng xã hội và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.
    Tủ sách cho người khuyết tật
    Năm 2009, Huy được chị họ giới thiệu với Đặng Thị Linh (Phú Xuyên, Hà Tây), một bạn nữ bị bại liệt từ nhỏ, phải gắn cuộc sống của mình với chiếc xe lăn, nhưng luôn lạc quan và tin tưởng.
    Nghe Linh tâm sự về mong muốn, khát vọng được tiếp cận với tri thức, Huy chợt nảy ra ý định xây dựng tủ sách cho người khuyết tật, như một món quà nhỏ dành tặng người bạn gái đầy nghị lực cũng như những người khuyết tật khát khao học tập.
    [​IMG]
    Phí Quang Huy trong một lần thu thập sách cho tủ sách "Vọng ước"

    Huy chia sẻ: “Là người khuyết tật và phải thôi học từ năm 10 tuổi, nên mình thấu hiểu đói tri thức khổ sở như thế nào. Vì thế, mình mong muốn làm một điều gì đó, nhỏ thôi, để giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống mình”.
    Nghĩ là làm, chàng trai bị teo cơ giả phì đại này liền phác thảo kế hoạch rồi cùng những người bạn tâm huyết đến nhà những người thân, họ hàng, bạn bè xung quanh khu phố,… để xin lại những cuốn sách cũ.
    Nói về hành trình gom sách thành lập tủ sách của mình, Huy kể lại: “Người cảm thông và hiểu thì giúp đỡ mình tận tình. Còn những người chưa hiểu thì nhìn mình với ánh mắt ái ngại, và nghĩ mình đang lo chuyện bao đồng. Chưa kể lúc ốm đau, đi lại khó khăn. Nhưng cứ nghĩ đến một ngày nào đó, tủ sách được thành lập rồi, mình lại có thêm dũng khí để hoàn thành nó ”.
    Dần dần, chàng trai đầy nghị lực ấy cũng đã chứng tỏ được rằng, bằng nhiệt huyết và quyết tâm, thì mọi khó khăn sẽ được đẩy lùi. Kết quả là, 25/10/2010, tủ sách dành cho người khuyết tật mang tên “Vọng ước” được thành lập tại Quang Lăng (Phú Xuyên, Hà Tây) do người bạn gái đầy nghị lực Đặng Thị Linh quản lý.

    Tủ sách "Vọng ước" tại Phú Xuyên
    Khi được hỏi về cái tên “Vọng ước”, Huy cười thật tươi: “Vọng ước là những khát vọng, ước mơ của mình cũng như những người khuyết tật và các em học sinh nghèo qua trang sách, báo. Hi vọng nó sẽ mở mang kiến thức và dìu dắt họ thực hiện ước mơ”.
    Mặc dù hiện tại, tủ sách Vọng ước mới chỉ có khoảng vài trăm đầu sách, thế nhưng đã trở thành địa chỉ tri thức mà nhiều người khuyết tật, người dân nghèo và các em học sinh ham đọc sách tìm đến.
    Khi được hỏi về dự định trong thời gian tới, Huy hào hứng: “Trước mắt, mình muốn mở rộng và củng cố tủ sách Vọng ước ở Phú Xuyên. Tiếp đến, để thuận lợi cho người khuyết tật tiếp cận tri thức nhân loại, mình sẽ thành lập thêm một tủ sách Vọng ước nữa ở Hà Nội. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất chính là tìm địa điểm để đặt tủ sách. Nhưng mình tin, trong tương lai không xa, ước mơ ấy sẽ trở thành hiện thực”.

    Nguồn: Dân Trí​
     
  15. kienlx3005

    kienlx3005 Banned

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Vọng ước” của chàng trai gõ máy tính bằng đũa

    bạn sẽ đạt được ước vọng của mình vì bạn có tình thần vượt khó .
     
  16. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Tương lai của Facebook tại Việt Nam sau chuyến thăm của CEO Mark Zuckerberg

    Thực trạng và tương lai của mạng xã hội Facebook tại Việt Nam sẽ như thế nào sau chuyến thăm của CEO Mark Zuckerberg?

    Những thần tượng của Facebook và Mark Zuckerberg tại Việt Nam được một dịp tự hào khi anh chàng CEO nổi tiếng chọn Việt Nam làm điểm đến trong kỳ nghỉ Giáng Sinh, đặc biệt hơn Mark còn thể hiện một hình ảnh hết sức gần gũi khi đến thăm nhà tù Hoả Lò, đến một cửa hàng điện thoại Vertu tại Hà Nội, đi thăm và nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long và cưỡi trâu thăm bản làng tại Sapa.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Đằng sau những phút giây thư giãn và thăm các địa danh của Việt Nam, CEO Facebook còn mục đích gì khi chọn Việt Nam làm điểm đến cho kỳ nghỉ giáng sinh này?

    Tính đến thời điểm cuối tháng 12/2011 con số thành viên Facebook tại Việt Nam đạt khoảng 3,6 triệu.
    [​IMG]

    Điều đáng lưu ý ở chỗ con số này tăng trưởng rất nhanh và bứt phá trong 6 tháng trở lại đây và Việt Nam nằm trong top 10 nước có lượng người dùng tăng cao nhất trong 6 tháng cuối năm 2011. Xét về tốc độ tăng trưởng thì Việt Nam đứng thứ nhất với 115%.
    [​IMG]

    Facebook Statistics by country Socialbakers Dec 2011

    Như chúng ta đều biết vào thời điểm cuối năm 2010, đầu năm 2011 Facebook bị hạn chế tối đa ở Việt Nam, người dùng phải tìm đủ mọi cách từ vượt tường lửa, thay đổi DNS… để truy cập được Facebook. Tuy nhiên khoảng 6 tháng trở lại đây, có dấu hiệu cho thấy việc hạn chế truy cập vào Facebook đã giảm đi rất nhiều và tác động của nó rất rõ nét. Số người dùng Facebook tại Việt Nam đã tăng gấp đôi chỉ trong vòng 6 tháng cuối năm 2011.

    Và chuyến thăm của CEO Facebook tới Việt Nam ngoài mục đích nghỉ Giáng Sinh theo giới phân tích thì còn vì mục đích ngoại giao và công việc. Facebook muốn xây dựng quan hệ vững chắc hơn nữa với chính phủ Việt Nam để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sự phát triển của Facebook ở một thị trường tiềm năng với gần 30 triệu người dùng internet. Ngoài ra, giới phân tích còn dự đoán CEO Mark Zuckerberg sẽ có cuộc làm việc với nhóm nhân viên tại Việt Nam mà đứng đầu là Mr Huỳnh Kim Tước và trong tương lai gần Facebook có thể sẽ thành lập văn phòng tại Việt Nam.

    Với tốc độ tăng trưởng hiện nay và những động thái tích cực từ người đứng đầu Facebook, chắc chắn trong thời gian tới Facebook sẽ còn phát triển mạnh mẹ hơn nữa tại Việt Nam.
    Nguồn: internet
     
    Hương Điệpmimam thích.
  17. mimam

    mimam Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/11/2010
    Bài viết:
    9,529
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tương lai của Facebook tại Việt Nam sau chuyến thăm của CEO Mark Zuckerberg

    hay quá, mình rất cảm kích và khâm phục CEO Mark Zuckerberg...bao giờ việt nam mình cũng có nhiều nhân tài như vậy nhỉ....? chất xám chảy đi hết rồi...thật đáng buồn cho nước việt............................
     
  18. Hương Điệp

    Hương Điệp Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    9,949
    Đã được thích:
    2,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tương lai của Facebook tại Việt Nam sau chuyến thăm của CEO Mark Zuckerberg

    Em thích fb đơn giản vì sự kết nối và các ứng dụng của nó. Mong là các nhà mạng VN sẽ không tìm cách chặn fb nữa
     
  19. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Zing deal -- Kết thúc một chuyện tình

    Sau hơn 15 tháng hoạt động, cuối cùng một đoạn kết buồn cũng đã đến với Zing Deal – một sản phẩm hoạt động theo mô hình mua hàng theo nhóm do VNG đầu tư. Thông tin này dự kiến sớm được VNG công bố chính thức khi đã sắp xếp giải quyết các vấn đề còn lại một cách ổn thỏa.
    [​IMG]
    Tạm biệt Zing Deal
    Thành lập từ tháng 11 năm 2010, Zing Deal đã có hơn một năm hoạt động đầy khó khăn và nhiều biến cố. Cùng Action.vn nhìn lại quá trình phát triển của Zing Deal trong suốt thời gian qua :

    Tháng 11/2010 : Zing Deal ra mắt, VNG chính thức đặt tên mình trên chặng đường đua gay go. Với sự chống lưng của ông lớn VNG cùng kênh truyền thông hùng mạnh từ Zing, Zing Deal đã có màn chào sân ấn tượng. Tuy vậy, sai lầm lớn nhất khi tham gia cuộc chơi này của VNG là quá tự tin vào hệ thống thanh toán online – vốn là sản phẩm đầy tiềm năng nhưng chưa đến thời.

    Kết quả : Ra mắt gây được tiếng vang nhưng không thu về được kết quả như mong đợi. Doanh số bán được rất thấp do quy trình thanh toán còn phức tạp và khó sử dụng.

    Tháng 01/2011 : Nhận ra điểm yếu của bản thân, Zing Deal bắt đầu với việc mở thêm dịch vụ mua voucher thanh toán tận nơi như các đối thủ khác ( COD ). Sức bán có tăng nhưng chất lượng deal vẫn chưa phong phú nên không thu hút được người mua.

    Tháng 04/2011 : Phát pháo chương trình Amazing Deal với thẻ xăng giá siêu rẻ. Đây là một cú hit mạnh, thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng. Sau thẻ xăng, Zing Deal tiếp tục bùng nổ với nhiều sản phẩm khác như thẻ điện thoại, phiếu mua hàng, bánh trung thu,… thỏa mãn nhu cầu khách hàng theo xu hướng thời điểm.

    Kết quả : Zing Deal được biết đến nhiều hơn và sức mua có phần tăng đột biến. Tuy nhiên, hệ thống không ổn định trong thời gian diễn ra chương trình là điểm trừ rất lớn, khiến cho nhiều khách hàng không tham gia được chương trình rất bức xúc.
    [​IMG]

    Có thể đánh giá Amazing Deal là một bước cờ thông minh của Zing Deal trong việc thúc đẩy sức mua voucher lúc bấy giờ. Nhiều đối thủ cũng đã học hỏi cách làm này và linh hoạt áp dụng đối với sản phẩm của mình.

    Tháng 06/2011 : Zing Deal ra mắt ứng dụng Zing Deal trên Zing Me. Mục đích ban đầu là tận dụng khai thác sân nhà với hơn 7 triệu người dùng từ Zing Me, từ đó sẽ xây dựng và phát triển cộng đồng khách hàng từ tập người dùng sẵn có. Nhưng không lâu sau đó, ứng dụng được cho vào "quên lãng" vì chưa thực sự thích hợp với người dùng Zing Me.

    Không quá nhiều sự kiện nổi bật và rình rang, Zing Deal dường như thu gọn mình, lầm lũi tiến bước giữa các đối thủ có sức càn quét như vũ bão. Trong suốt thời gian hoạt động, khách hàng thường nhắc đến cái tên Zing Deal như một nơi có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất. Đây cũng là điểm mạnh nổi bật của Zing Deal bên cạnh sở hữu một cổng thanh toán trực tuyến sẵn có mang tên Zing Pay.

    Quyết định đột ngột và táo bạo lần này của VNG sẽ khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi : Liệu Groupon tại Việt Nam có trường tồn ? Thị trường phải chăng đang bắt đầu thoái trào ? Sau Groupon, sẽ là mô hình gì ?

    Theo Action.vn đánh giá, Zing Deal không phải là một sản phẩm thất bại của VNG. Gia nhập đúng thời điểm, chọn lựa riêng cho mình một con đường để đi, điều đó không phải dễ. Chí ít, Zing Deal đã giúp VNG rút ngắn thời gian và tiết kiệm nhiều chi phí để bắt đầu cuộc đua lớn hơn ở mảng Thương mại điện tử. Như đứa con 123mua.vn từ 2008 cho đến nay, qua nhiều lần nhào nặn, thay đổi và cải tiến sản phẩm, 123mua không để lại dấu ấn rõ rệt và thể hiện được con đường mình sẽ bước tiếp trong tương lai. Tuy vậy, trong năm 2012, VNG sẽ còn có nhiều nước cờ chiến lược đối với Thương mại điện tử sau khi thành lập G8 và anh Nguyễn Hoành Tiến – Phó Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm chính với đội ngũ mới mẻ này. Chặng đường dài còn đầy bất ngờ đang chờ đợi ở phía trước.

    Dù sao, cuộc vui nào cũng đến lúc kết thúc, hoa nở rộ rồi cũng có lúc tàn. Các sản phẩm khác hoạt động mô hình groupbuy khác hiện nay cũng đang có dấu hiệu phát triển chậm lại. Xin mượn lời nói của chị Trương Tố Linh – Giám đốc sản phẩm Hotdeal.vn Hà Nội để làm lời tạm kết cho bài viết này : “Làm deal khó lắm – Phải đâu chuyện đùa!”.
    Nguồn: internet
     
  20. 5mmart

    5mmart Thành viên tích cực

    Tham gia:
    24/11/2011
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    304
    Điểm thành tích:
    103
    Tiết lộ thú vị từ database của diễn đàn BKAV

    Sau khi dữ liệu được coi là của diễn đàn công ty bảo mật lớn nhất Việt Nam - Bkav, bị hacker công bố trên máy chủ của hãng này, cộng đồng mạng ngay lập tức đã tiết lộ những thông tin thú vị trong dữ liệu này.
    [​IMG]
    Trên diễn đàn hacker nổi tiếng của Việt Nam, một thành viên đã công bố con số thú vị, trong tổng số hơn 134 nghìn thành viên của diễn đàn Bkav thì có tới 11820 thành viên để mật khẩu là "123456", 1793 thành viên chọn mật khẩu có vẻ dài và an toàn hơn như "123456789", 590 thành viên lại ưa thích mật khẩu có dạng "111111".
    Đặc biệt, có 38 thành viên ưu ái dùng "bkav" làm mật khẩu cho chính mình. Còn 12 thành viên khác dùng mật khẩu "iloveu" như để nhắc nhở mình luôn nhớ đến bạn gái. 99 thành viên khác lại tin rằng nếu để mật khẩu là 'matkhau' thì rất an toàn.
    [​IMG]
    Một phần dữ liệu được tiết lộ
    Các tập đoàn nổi tiếng thế giới cũng được các thành viên ưu ái chọn riêng cho mình làm mật khẩu. Từ khóa "qwerty" gắn liền với dòng BlackBerry được 52 thành viên chọn, "samsung" đứng thứ 2 với 11 fan hâm mộ. Microsoft có 6 thành viên còn Nokia và Facebook cùng có 2 thành viên lựa chọn, còn hãng công nghệ đình đám Apple thì không có ai cả.
    Theo danh sách xếp hạng thường niên những mật khẩu Internet dễ bị tin tặc tấn công nhất của SplashData thì “password” lại chính là mật khẩu có nguy cơ bị lợi dụng cao nhất hiện nay. Cùng góp mặt trong bảng xếp hạng này còn có những mật khẩu được tạo bằng các con số liền kề hoặc các chữ cái trên bàn phím máy tính, chẳng hạn như “qwerty” và “123456” cũng như những cái tên phổ biến như "google" và “facebook”.
    Những mật khẩu được người dùng Internet sử dụng phổ biến là “monkey” và “shadow” cũng rất dễ trở thành “mồi” cho tin tặc. Chính vì thế, hiện nay, một số trang web đã bắt đầu yêu cầu người dùng phải thiết lập các mật khẩu bao gồm cả chữ số và chữ cái. Rất tiếc, người dùng lại có thói quen tạo những mật khẩu dễ nhớ kiểu như ”abc123” và “trustno1” nên không khó để tin tặc lần ra.
     

Chia sẻ trang này