Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Mình cũng đánh dấu topic để hôm nào có dịp lượn HG qua thăm cụ. Cảm ơn chủ top.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm tội cho cụ quá, hôm nào qua Hồ Gươm, nhất định ghé thăm cụ
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Em đã lên gặp cụ rồi ạ. Thương cụ lắm. Chỉ biết giúp cụ một chút để cụ cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày giá lạnh này thôi.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Các bạn của tôi .. nếu có lòng tốt .. tôi chỉ mong các bạn ra gặp, trò chuyện, uống chén nước của cụ 1 lần thôi .. để cụ có thêm nghị lực tiếp tục cuộc sống còn chưa có hồi kết .. Cứ chiều chiều tầm 4h cứ đi 1 vòng hồ Gươm sẽ thấy cụ ... giúp đỡ cụ nhé các bạn của tôi ... P/s: Bạn nào có friends list dài trên FB, có chút thời gian rảnh, thì copy note này rùi tag bên page của mình nhé! nhất định sẽ lên HG....
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Up bài cho mọi người biết giúp đỡ cụ. Thương cụ nhiều lắm
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Chủ nhật này mình cũng sẽ lên HG để gặp cụ, các mẹ nhà mình pahst động 1 buổi cùng nhau đến thăm và giúp đỡ cụ đi.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Đọc xong bài này mà em chỉ muốn lên thăm cụ ngay.Chủ nhật này không biết em có đi được không? Mẹ nào lên gặp cụ rồi thì cho em hỏi: lên tầm nào thì gặp được cụ ạ? vì tầm 4h chiều thì e phải đón con rồi nên k đi được.Mong là chủ nhật này đi được để rủ cả chồng con em đi!
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm buồn quá tuổi đáng ra phải được phụng dưỡng vậy mà bây giờ, hôm nào qua giúp cụ 1 ít.................
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Thỉnh thoảng lượn lên Hồ Gươm là em cũng hay mua nước của bà. Bà lúc nào cũng nồi đấy, dáng bé nhỏ buồn bã...
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Hôm nay mình đi qua Hồ Gươm,mình cũng vội nên chỉ tạt vào hỏi thăm cụ, giúp cụ một chút rồi đi luôn. Hôm nào rảnh sẽ hỏi thăm cụ nhiều hơn. Thương lắm cả nhà ạ, trời rét thế này mà cụ ngồi co ro cạnh ghế đá. Mong các mẹ có lên HG thì vào giúp cụ!
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Cụ thường ngồi từ tầm đầu giờ chiều đến khoảng 11h tối hoặc hơn cụ mới về cơ chị ah, đợi các bác xe ôm quanh đấy xong việc rồi đưa cụ về nhà trọ, hôm nào cụ bán đc hàng thì gửi tiền xe, ko có thì cụ nợ đến hôm sau gửi, các bác vẫn đưa đón đều đặn.
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm Cuộc đời còn nhiều người khổ quá
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm híc đọc bài này mà mình rớt nước mắt vì thương cụ quá, tại sao cuộc đời này lại nghiệt ngã thế nhỉ, người ăn ko hết người lần ko ra, giá như những người giàu có hoặc những ông quan tham có thể chia sẻ 1 phần cho những mảnh đời bất hạnh này, ngày mai chắc chắn mình sẽ qua biếu cụ ít tiền măc dù mình cũng chẳng dư giả gì chỉ tiếc là ko giàu có nên chẳng có nhiều để biếu cụ thôi, cám ơn chủ top tốt bụng
Ðề: Trai gái hay Gay, miễn là người tốt thì vào đọc rùi cùng lên Hồ Gươm hôm qua đã qua thủy tạ gặp bà cụ bán nước, công nhận trông bà tội thật, mắt chẳng nhìn thấy gì, tay thì lò mò tìm đồ để lấy cho khách, trời thì gió thổi vi vu nữa chứ, trông cụ mà mình rớt nước mắt, đúng là cùng 1 kiếp người mà sao lại có người phải khổ thế chứ