Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi rocy, 8/2/2012.

  1. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Đây là bài báo em vừa mới đọc hôm qua. Hơi có chút buồn các mẹ ạ :(

    [h=1]Chê mẹ quê, con du học về nước ra khách sạn ngủ[/h] Nó nói: "Khi nào mẹ về hưu thì con sẽ đón mẹ sang, nhà dưỡng lão ở bên ấy điều kiện cực tốt...” – chị nghe mà lòng nặng trĩu. Lẽ nào chị cho con đi du học là một cuộc đầu tư thất bại?





    [​IMG]
    Nó xinh đẹp, tự tin, năng động, độc lập nhưng lạnh lùng và hiện đại quá... (Ảnh minh họa)

    Anh bị ung thư tụy. Không phải đến lúc nhập viện anh mới biết. Anh biết từ lâu rồi và cũng biết bệnh anh không thể cứu chữa được. Anh đã gặp vài người cùng bệnh như anh. Họ đã đi chữa khắp nơi, tốn hàng núi tiền nhưng bệnh tình càng ngày càng xấu đi. Họ sống trong đau đớn, vật vã.


    Không chỉ thế mà người thân của họ cũng khốn khổ, vất vả vì chăm sóc, lo lắng và chịu những cơn cáu bẳn vì đau đớn của họ. Anh thương vợ con và cũng không muốn mình phải kéo dài đau đớn, nên anh đã giấu.


    Anh cương quyết không chữa trị, anh bảo: “Tiền đấy để cho con đi học...”. Trước khi lên thiên đường, anh dặn chị đến 3 lần về chuyện cho con du học. Anh mong ước con được học hành thành tài để cho con và cả cho đất nước... Mong ước của anh trở thành gánh nặng oằn vai chị. Vì lới hứa với chồng, vì tương lai của con mà chị nhủ lòng: Mình đói khổ, vất vả thế nào cũng phải cho con du học...


    Để con chuyên tâm học hành, chị không cho con đi làm thêm, chị động viên con: Học chỉ vài năm thôi, con cố học tốt để lấy kiến thức, sau này làm việc cho tốt. Chuyện tiền nong mẹ sẽ lo... Nhưng chẳng thể nào tính cho hết được với thời cuộc. Mới đóng xong học phí nửa năm đầu thì giá ngoại tệ tăng đến chóng mặt. Tính chi phí cho một năm thì bây giờ chỉ đủ nửa năm học.


    Vốn liếng hai vợ chồng chị gom góp từ những ngày anh còn sống, cộng với thu nhập của chị và số tiền chị làm ngày làm đêm đến kiệt sức con mới học xong 3 năm phổ thông và 2 năm đại học. Chị đành đổi căn hộ hơn trăm mét vuông lấy căn hộ năm mươi mét vuông để lấy tiền cho con học nốt 2 năm cuối đại học.


    Nhưng chị chẳng tiếc. Nỗi vất vả, nhọc nhằn của người mẹ được bù đắp bằng tấm bằng xuất sắc của cô con gái thông minh. Chị hạnh phúc và tự hào đến ngạt thở khi con gái thông báo được nhà trường nhận làm trợ giảng một năm, cô sẽ cùng người yêu về thăm mẹ một tháng. Chị như đi trên mây, lòng vui như hội, cứ đếm từng giờ mong ngày con về.


    Vậy mà đến ngày đã hẹn, nó lại thông báo: Về thành phố Hồ Chí Minh và ở lại trong đó vài ngày để đưa người yêu đi du lịch rồi mới ra Hà Nội thăm mẹ. Chị hẫng hụt nhưng thấy con nói hợp lý nên cũng nguôi ngoai. 10 ngày sau chị cũng được ra sân bay đón con, nước mắt chảy như suối. Chị ôm con vào lòng chẳng muốn rời ra, vậy mà vừa lên taxi con gái đã bảo: “Mẹ ơi, chúng con về khách sạn, khoảng 2 giờ sau chúng con sẽ đón mẹ ra nhà hàng ăn tối nhé...”.


    Chị thót lòng, bối rối nhưng cái lý của con: Muốn ở khách sạn cho tự do, ăn hàng cho lịch sự mà mẹ cũng đỡ vất vả... Nỗi buồn ở đâu cứ chạy trong người chị. Những ngày con còn nhỏ, đi đâu chị cũng tha con đi. Con bé quấn mẹ, chẳng chịu rời, ai cũng bảo nó là cái đuôi của mẹ.
    Ngày đầu mới xa mẹ, một ngày nó gọi điện về cho mẹ mấy lần, lần nào cũng sụt sịt khóc nói muốn về. Vậy mà mấy năm du học, nó đã thành người khác. Nó xinh đẹp, tự tin, năng động, độc lập nhưng lạnh lùng và hiện đại quá. Nó đến khách sạn ở chung với người yêu coi là đương nhiên, mẹ nhắc, nó còn cười rũ rượi, bảo: “Thế mẹ nghĩ con ở bên kia ngủ một mình sao? Mẹ quê quá”.


    Con về rồi lại đi nhưng nó để lại cho chị một cảm giác mất mát đến đau lòng. Trước khi đi, nó nói: “Con sẽ cưới nó để nhập quốc tịch bên ấy, sống được thì sống, chán thì chia tay nhưng con sẽ ở lại bên ấy làm việc, chứ không về Việt Nam đâu. Về Việt Nam không thể sống nổi... Khi nào mẹ về hưu thì con sẽ đón mẹ sang, nhà dưỡng lão ở bên ấy điều kiện cực tốt...” – chị nghe mà lòng nặng trĩu.


    Lẽ nào chị cho con đi du học là một cuộc đầu tư thất bại? Chị thấy tiếc. Con bé học rất giỏi, nó thông minh, có tài, chị đã tin tưởng, hy vọng vào nó. Chị thấy buồn khi nghĩ đến mong ước của chồng: Cho con du học để cho con và cả cho đất nước...


    Theo Lê Trần (Phụ nữ Việt Nam)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi rocy
    Đang tải...


  2. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Du học về thăm mẹ, ngủ khách sạn là thông minh

    Có hai luồng ý kiến phản hồi sôi nổi cho bài viết "Chê mẹ quê, con du học về nước ra khách sạn ngủ". Luồng thứ nhất đứng về phía người mẹ, chia sẻ nỗi buồn, thậm chí nặng lời với người con là "có tài thiếu đức". Luồng khác lại cho đó không phải là một cuộc đầu tư thất bại bởi tuổi trẻ rất dễ thích nghi môi trường mới và "chuyện đó cũng bình thường thôi".

    Và đây là ý kiến của các bậc làm cha, làm mẹ:

    Chia sẻ với người mẹ

    Độc giả tên Phương chia sẻ: "Đọc bài viết cháu thật sự thương cho hoàn cảnh của cô. Cô đã hy sinh tất cả vì con. Vậy mà....Cháu không biết con gái cô đi du học gì ở bên đó mà trở thành một con người như vậy?".

    Biệt danh Tư ếch thì nói, dù không ở hoàn cảnh như vậy nhưng vẫn cứ nghe nhói đau trong lòng:

    "Chị đã hy sinh cả đời để gieo hạt, trồng cây, giờ cây xanh tốt, quả chín mọng - nhưng là trên mảnh đất khác chứ không phải là trên mảnh đất quê hương. Chính vì vậy mà người hái quả là ...người khác chứ không phải là chị. Việc cho con đi học không hề xấu, nhưng bây giờ nó đã thành một phong trào, thậm chí là một trào lưu để ganh đua, khoe mẽ với nhau".

    Đọc bài viết, bạn đọc Thái Nguyên an ủi: "Tôi nghĩ là chị đừng quá nặng lòng vì những gì con gái chị đã nói. "Đất lành chim đậu" chị ạ. Nếu cháu cảm thấy ở lại bên đó là cơ hội để sống tốt hơn thì cứ để cháu sống và làm việc một thời gian. Người ta bảo cho con đi du học có thể mất con, nhưng tôi nghĩ là mất hay không là tùy thuộc vào quan điểm của mình. Nếu con gái chị có một công việc ổn định, thu nhập tốt thì chị nên "rộng lòng" để con mình ổn định cuộc sống. Nhiều khi, vì sự hy sinh nhọc nhằn của chị mà cháu muốn có một sự lựa chọn khác hơn. Đừng lý tưởng hóa vấn đề học xong phục vụ ai, quan trọng là làm sao con của chúng ta sống tốt."

    Độc giả Nguyễn Văn Trung động viên, nỗi buồn nặng trĩu rồi sẽ qua. Chị hãy làm cho con bé thấy mình đang ở đâu trên thế giới này và vì ai mà có sự sung túc cá nhân bản thân. Chị hãy làm mọi điều để cho con bé hiểu ra.

    "Đọc mà thấy thương cho bác và chính con gái của bác nữa" - độc giả Trần Minh Tỷ viết. Không hiểu ăn học để làm gì? Sống ở Việt Nam, học hết phổ thông mà không lẽ không có ai dạy cho con bác hiểu lối sống hiện đại sẽ có lúc cảm thấy cô đơn. Sống thế nào để người ta kính trọng mới là lối sống của con người. Mong một ngày nào đó cô con gái của bác hiểu được đều này....

    Giữ con ở nhà hay cho du học?

    "Tôi có một ước mơ, có thể nói là một ước mơ lớn trong đời. Có thể cho con đi du học. Tôi từng nghĩ nếu sau này con học khá, tôi sẽ bán nhà cho con đi du học. Nhưng tôi cũng sợ, sau khi học xong không biết nó có còn là con mình không? Tôi chưa bao giờ nghĩ hoặc mong con cái sẽ báo đáp lại mình cái gì, nhưng luôn mong con mình có một cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, thực hiện được những điều mình mơ ước nhưng không làm được; được đi khắp nơi trên thế giới, được gặp gỡ nhiều người hiểu biết về các nền văn hóa khác nhau... Nhưng tôi cũng mong được con cái tin tưởng, tôn trọng, quan tâm dù nó có thành đạt đến đâu. Có mâu thuẫn không và làm sao làm được điều đó?" - bạn đọc Nguyễn Thị Phương Thảo đầy mâu thuẫn khi đọc xong bài viết.

    Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa cho rằng, cái thời tôi và chị đã qua rồi, bây giờ con chị chưa có gia đình mà chị đã thấy nó rời xa tầm tay rồi. Tôi cũng giống như chị, có đứa con gái duy nhất, chồng tôi cũng bệnh và qua đời khi cháu mới 2 tuổi. Tôi là giáo viên đã về hưu. Ngày con tốt nghiệp ĐH tôi đã mừng hết sức rồi ngày con lập gia đình tôi cũng đã mãn nguyện. Nhưng tôi bất hạnh hơn mọi người khi con lấy chồng tôi không có ngày "lại mặt" theo tục lệ, vì nó có 1001 lý do như con chị. Ước mơ của tôi khi về già sẽ được vào nhà hưu sống để trọn vẹn ý nghĩa "nước mắt chảy xuống"....

    Thuộc số ít ý kiến cho rằng quyết định cho con du học không phải là một cuộc đầu tư thất bại như người mẹ nghĩ, độc giả Hoàng nhận thấy người con trong bài viết "không còn nhỏ".

    Theo anh, tuổi trẻ rất dễ thích nghi môi trường mới, nhất là những nơi có cuộc sống tốt. Chẳng qua, người mẹ chưa hiểu tâm lý thay đổi của con trong thời gian du học.

    "Người bạn tôi có đứa con gái rát hiền lành, cháu du học Mỹ. Thời gian đầu, cháu nói học xong cháu về Việt Nam sống và làm việc. Nhưng khi học xong, cháu không chịu về, ở luôn bên ấy và lấy chồng Mỹ luôn. Thấy cháu sống tốt, vợ chồng bạn tôi rất vui mừng và tán thành quyết định của cháu' - anh chia sẻ.

    "Chị phải hiểu rằng, cháu không còn nhỏ dại như ngày xưa nữa. Các cháu thông minh, biết chọn lọc và đón nhận những điều hay, điều tốt. Cái cốt lõi của vấn đề là cháu vẫn yêu chị, quý chị muốn đón chị qua ở cùng. Cháu về ở khách sạn là vì cháu có bạn nữa, chị nên thông cảm. Biết đâu sau này, chị mới thấy con mình quyết định đúng' - độc giả Hoàng động viên.

    Nhìn một cách thông thoáng hơn, độc giả Phan Anh Tuấn bình luận:

    "Các bậc cha mẹ luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho con cái, nhưng với chúng liệu đó có phải là điều tốt đẹp nhất? Người Việt Nam chúng ta nói riêng và người phương Đông nói chung thường mong muốn trải thảm sung sướng nhàn hạ trên đường đời của con cái, nhưng chúng ta liệu có làm được điều đó mãi cho chúng, riêng về vấn đề này xin hãy học hỏi phương Tây".

    Nguyễn Hiền (tổng hợp) - Vietnamnet.vn
     
    dohagiao thích bài này.
  3. Me haquang

    Me haquang Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Re: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Mình thấy cô gái trẻ đâu có "chê" mẹ đâu, chỉ vì mẹ cô gái đã quá bao bọc và vẫn có những suy nghĩ rằng: nó vẫn còn nhỏ, và vẫn " quấn" mẹ như xưa, híc...thế nên cô ấy mới thấy buồn và thất vọng nhiều.!! Mình thấy bạn gái này rất tự lập ấy chứ, phong cách thoáng hơn - tất nhiên rùi, vì đi du học mà, chúng ta nên open mind một chút thì sẽ cảm nhận mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều. Chuyện người mẹ nghĩ cho con đi học để " giúp đất nước " nghe có vẻ nặng nề quá ! có thể cô ấy không giúp được gì cho đất nước nhưng cô ấy là một công dân tốt thì cũng rất xứng đáng đấy chứ !!! mà ai biết đâu sau này cô sẽ thấy tự hào khi nghĩ về con mình ấy chứ !!!
    Không nên quá bao bọc con cái, người việt nam ta lúc nào cũng muốn kiếm thật nhiều tiền để cho con cái, cháu chắt sau này, không nên trải quá nhiều thảm cho chúng, chúng sẽ ỷ lại và lúc nào cũng nhìn về cái của hồi môn,..tạo cho con tính tự lập, tự lao động để có cuộc sống tốt và để sau này bố mẹ biết rằng: ở bất cứ xã hội nào chúng cũng SỐNG ĐƯỢC !!!
     
    dohagiao thích bài này.
  4. mebaotram09

    mebaotram09 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2010
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Thế này thì bó tay rồi..............
     
  5. Me haquang

    Me haquang Thành viên mới

    Tham gia:
    13/1/2012
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Không phải " chê " đâu, em ấy có những suy nghĩ hiện đại hơn thui mà, :)
     
  6. mencoi

    mencoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    1,966
    Đã được thích:
    431
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Đọc xong mà thấy lòng nặng trĩu.thương thay cho những ông bố bà mẹ hết lòng vì con.
     
  7. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,791
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    cô gái không chê mẹ nghèo, nhưng mẹ con xa cahcs bao lâu mà ko về nhà mẹ xem cuộc sống mẹ ntn mà lại đi thẳng về KS luôn thì cũng bó tay, cô này quá lạnh lùng
     
  8. ngocbds86

    ngocbds86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    1,165
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    như thế cũng là chê nhà mẹ nghèo rồi còn gì nữa,dù gì cũng là nơi mình sinh ra lớn lên, trong căn nhà nhỏ không hiện đại đó có người mẹ đã hi sinh tất cả vì con, sau mấy năm không gặp mẹ mà về VN lại đi chơi đã rồi mới về thăm mẹ, khi về thì cũng không về nhà mà lại về khách sạn và gặp mẹ tại nhà hàng thì đúng là bó tay, mình không biết moi người nghĩ thế nào chứ mình thấy cách sũy nghĩ và hành động của cô gái này hẳn cũng không phải là con người học cao, hiểu rộng. lại còn cả dự định đón mẹ sang đưa vào trại dưỡng lão nữa? quá hiện đại nhưng có lẽ nó không phù hợp với tư tưởng,nếp sống của VN mình nhỉ? Vào dưỡng lão khi người ta cô đơn không nơi nương tựa không con cái,chứ nuôi con lớn khôn, cho ăn học đàng hoàng để khi thành đạt lại đẩy bố mẹ vào trại dưỡng lão?
     
    dohagiao thích bài này.
  9. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,752
    Đã được thích:
    3,104
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Ở trên đời này gieo nhân nào thì gặt quả đấy các mẹ ạ ,tại sao một mẹ nuôi nổi mừoi con còn mừoi con lại không thể nuôi nổi một mẹ ...
     
  10. contimlonhip

    contimlonhip Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/2/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Dù ai có ý kiến thế nào đi nữa nhưng mình vẫn thấy thương người mẹ quá. tần tảo kiếm tiền nuôi con rồi lại nhận dc cái hẫng hụt về cẩm giác thiếu thốn và xa vời. nếu sau này mọi ng cũng như thế mọi ng sẽ hiểu và thương cảm cho người mẹ.
    Mình đã từng chứng kiến cảnh mình từ quê ra hà nội học DH mà mẹ mình đừng nhìn theo thút thít khóc mà thương mẹ lắm
     
    dohagiao thích bài này.
  11. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,037
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Re: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    đúng là nếu cứ nói là đi du học về giúp đất nước thì hơi quá đáng :) Cô gái kia đúng là tính tự lập cao, nhưng vẫn nên về thăm mẹ trước, Mẹ ngày đêm ngóng trông mà
     
  12. _pyn_

    _pyn_ Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Những đứa con như thế này thà bóp chết từ trong trứng:mad:............
     
  13. SHOP_DungAnh

    SHOP_DungAnh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    dù thế nào đi nữa thì mình thấy 1 con người ko bao giờ được phép quên đi cái gốc cội nguồn của mình ! buồn cho người mẹ này quá !
     
  14. Somewhere

    Somewhere Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/2/2012
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Nếu một ngày nào đó mình có đứa con như vậy thì cũng buồn nhưng k thể vì đứa còn như thế mà mình lại phải buồn mãi và suy nghĩ nhiều, vì lúc đó nó đã trường thành nó sống theo cách của nó và nên để kệ tư duy và suy nghĩ của nó dc tự do. để mình có thể được tư do sống mà k phải buồn phiền quá nhiều
     
  15. minhhue1979

    minhhue1979 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Thông minh,tài giỏi nhưng xử sự với mẹ như thế ít được các bà mẹ VN thông cảm và chấp nhận.
     
  16. Mẹ Tí Nị

    Mẹ Tí Nị Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/4/2012
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    những người như vậy rồi đến cuối đời sẽ thấy hối hận thôi...............
     
  17. melin

    melin ĐỒ GIA DỤNG & TIỆN ÍCH

    Tham gia:
    12/3/2008
    Bài viết:
    4,650
    Đã được thích:
    988
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Mình thấy đứa con gái đối xử thật là tồi tệ quá. lấy chồng bao nhiêu năm có con rồi, nhưng mà về nhà mình vẫn thích ngủ với mẹ.
     
  18. O'Shop

    O'Shop Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    Có con như thế này thì buồn thật. Sẽ có lúc nào người con đấy sẽ phải lặng lại và suy nghĩ lại.
     
  19. pizzavuong

    pizzavuong Bố Mẹ Trẻ Con

    Tham gia:
    10/6/2011
    Bài viết:
    2,450
    Đã được thích:
    823
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ .... cả 1 đời nặng nợ nuôi con ..
     
  20. meyeuboOoc

    meyeuboOoc Đồ tắm-đồ lót-đồ đôi :*

    Tham gia:
    16/5/2012
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chê mẹ quê, con du học về ra khách sạn ngủ

    CHuẩn ! Kể cả là đi du học chứ du gì thì du chứ ! Mẹ bán nhà đi để cho đi học như thế . Về nhà thì phải về thăm mẹ đầu tiên chứ . Kể cả cứ cho ny là Tây , nó ko quen . Bất kể lí do gì . Không quen thì cần gì . Ko thằng này còn thằng khác , nhưng mẹ thì chỉ có 1 thôi mà . Nói chung cho cô gái này đi du học là phí của rồi . Vớ vỉn quá ! Về cũng ko thèm qua thăm mẹ trc . Ngta bảo chiều người già khó như chiều em bé . Người già thì làm sao mag open mind cho giống giới trẻ đc . Nhưng mình bổn phận làm con , thì mình phải theo bố mẹ chứ . Ko thể có kiểu đi Tây theo cách Tây mà quên mất gốc mình ở đâu được ! Hơn nữa mẹ còn ở VN sờ sờ ra đấy ! Nói chung trong trường hợp này e phản đối kịch liêt . Dù cho cô gái có ăn nhập phong cách sống của người nước ngoài thế nào đi chăng nữa ko cần biết . Em chỉ cần biết đã về VN , về vs mẹ , mà công lao của mẹ to lớn như thế , mà lại đối xử vs mẹ như thế là vô tâm quá , ko quan tâm đến mẹ cái gì cả ! Du học thế này thì ... em đang bức xúc quá ... du học thế này thì tốn kém của bố mẹ mà lại còn mất gốc ! KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC ! .... PHÙ ..... TỰ nhiên đọc em lại thấy cảm xúc mạnh quá kb cơ chứ :))
     

Chia sẻ trang này