Thanks chị. Em đang định mua 1 bộ chổi trang điểm mà k biết mua dạng chổi như thế nào. Giờ thì em hình dung ra rồi.
Bạn nào dùng phấn nền dạng nước thì dùng cọ sẽ cho kết quả mịn và đẹp hơn là dùng tay hoặc mút đấy. Mình đã thử nghiệm và thấy đúng là như vậy.
VỤ này từ năm ngoái, cũng gây xôn xao dư luận ghê lắm. Game online và bạo lực học đường... Phải chăng hệ luỵ từ game là không phải nhỏ? Điều đáng để mọi người suy và ngẫm
Trẻ con bây giờ sợ thế , có lẽ là do hậu quả của việc chơi game bạo lực. Nhà mình có hai đứa con mà suốt ngày bắt chúng nó ở nhà, quản lý tương đối chặt thời gian không đến lớp. Nghĩ cũng thấy tội nhưng phòng vẫn hơn chống. Một khi đã dính vào game online rồi thì như bị nghiện ma túy, khó dứt ra lắm.
Tóc đẹp cho ngày cưới Thời gian không còn dài đến ngày cưới, nhưng mái tóc của bạn vẫn chưa được chăm sóc. Vậy bạn cần phải chăm sóc cho tóc ngay từ hôm nay nếu bạn muốn trở thành một cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới. Xu hướng của những vẻ đẹp hiện đại đã cuốn bạn chạy theo những mốt tóc thời trang như duỗi, nhuộm, uốn quăn, tẩy tóc… khiến sức khỏe của mái tóc ngày càng trở nên xấu đi: dễ tổn thương và xơ xác. Theo chuyên gia Phùng Thành Phương - người thường xuyên tạo kiểu tóc cho các người mẫu và khách hàng là những cô dâu của tiệm áo cưới Nguyễn Hùng – Ngọc Phấn, thì một mái tóc xơ xác, chẻ ngọn, hoặc duỗi đơ… sẽ khó có thể tạo ra được một kiểu tóc cô dâu đẹp. Cô cho biết: “Đối với cô dâu, ngoài trang điểm cho gương mặt thì kiểu tóc sẽ góp phần tạo ra vẻ đẹp hoàn hảo hơn. Với tất cả kiểu tóc cô dâu, dù ngắn hay dài, dù bới cao hay xõa tự nhiên đều cần một mái tóc bóng mượt, khỏe mạnh. Vì thế, nếu bạn là người sắp làm cô dâu trong mùa cưới sắp tới, hãy dưỡng và chăm sóc tóc ngay từ hôm nay…”. Bí quyết nuôi dưỡng và chăm sóc tóc của chuyên gia Phùng Thành Phương như sau: 4 tháng trước ngày cưới: Không tẩy và nhuộm tóc trong thời gian từ 5 tháng trước ngày cưới vì thuốc tẩy và thuốc nhuộm tóc có thể làm tổn hại bề mặt tóc, làm tóc khô và gãy rụng. Gội đầu 2 ngày 1 lần để tóc và da đầu luôn sạch sẽ, giúp kích thích chân tóc mọc nhanh hơn. 3 tháng trước ngày cưới: Nếu bạn muốn duỗi tóc thì nên chọn thời điểm này. Vì khi bạn duỗi tóc quá cận ngày cưới, các chuyên gia sẽ rất khó tạo kiểu dáng cho mái tóc của bạn, do sợi tóc không được mềm mại theo dáng tự nhiên. Khi duỗi, nên chọn loại thuốc tốt, có dưỡng chất giúp tóc mềm mại (không bị đơ như những loại thuốc duỗi rẻ tiền, không nhãn hiệu). Nếu bạn thích tóc quăn, đây cũng là thời điểm thích hợp để bạn uốn tóc. Tuy nhiên, không nên chọn những kiểu tóc uốn quá quăn, điều đó sẽ ảnh hưởng đến kiểu tóc của bạn trong ngày cưới. Về chế độ dinh dưỡng, bạn nên tăng cường ăn những loại thức ăn hoặc trái cây chứa vitamin có lợi cho mái tóc của bạn. 1 tháng trước ngày cưới: Nên thường xuyên dưỡng tóc với các phương pháp như: ủ tóc với bơ tươi mỗi tuần từ 1 đến 2 lần, sử dụng kem ủ tóc sau mỗi lần gội. Bạn cũng nên đến tiệm hấp dầu cho tóc mỗi tuần 1 lần để mái tóc khỏe và bóng mượt hơn. Ngoài ra, cần hạn chế sấy, ép hoặc tạo dáng tóc quá nhiều trong thời gian này. 2 tuần trước ngày cưới: Đối với những mái tóc tự nhiên (không uốn, duỗi, nhuộm), chỉ cần tăng cường chăm sóc tóc với những cách như trên, bạn sẽ có được mái tóc khỏe, mượt trong ngày cưới. Đối với tóc có uốn, duỗi hoặc nhuộm, bạn cần đến các tiệm tóc uy tín để cắt tỉa hoặc nhuộm lại chân tóc để mái tóc được đều đặn, hoàn hảo hơn. 1 ngày trước ngày cưới: Bạn nên gội đầu trước thời gian tạo kiểu tóc 24 tiếng, tránh vừa gội xong là làm tóc ngay. Vì khi tóc quá sạch, những sợi tóc con sẽ không nằm sát vào da (nhất là vùng trán và gáy) và cũng không ngoan ngoãn nằm theo các sợi tóc dài, điều này sẽ khiến những kiểu tóc bới cao mất đi vẻ đẹp tự nhiên (do phải dùng gel hoặc mouse rất nhiều để định vị tóc). Nguồn: mienhanhphuc.vn
Đồ lót hiệu Forever21: Quyến rũ, năng động 1 người đẹp, 2 người vui! shop_gialinh MỜI BẠN VÀO XEM NHỮNG MẪU DO CHÍNH MÌNH CHỤP NHÉ. DO NHIỀU KHÁCH HÀNG YÊU CẦU MUỐN XEM CHI TIẾT HƠN VỀ SẢN PHẨM NÊN MÌNH TỰ CHỤP . VÌ MÌNH CHỤP KHÔNG CHUYÊN NÊN TRÊN HÌNH KHÔNG ĐẸP NHƯ BÊN NGOÀI NHA CÁC BẠN, BÊN NGOÀI ĐẸP HƠN RẤT NHIỀU LÀ ẢNH THẬT CHỨ KO NHƯ NHÌU BẠN LẤY ẢNH WEB NÊN ĐÔI KHI NHÌN TRONG ẢNH ĐẸP NHƯNG Ở NGOÀI THÌ KO BAO GIỜ GIỐNG Y XÌ Hàng chất lượng nên tiền nèo của nấy nhé các bạn,lưu ý (bán đúng giá không mặc cả, đừng so sánh hàng của mình với mấy bạn ảnh web nhé ) giá mình là giá rẻ rùi Rất mong các bạn ủng hộ cho shop_gialinh! Còn một điều nữa shop_gialinh luôn đưa ra Giá Rất Hợp Lý! Mong các bạn nhiệt tình ủng hộ!! Mọi thắc mắc xin liên lạc với mình qua : Di động : 01273578121 ( mình tên ljnh nhé ) Nick : meteor_rain_shop hoặc em_pt_y Đừng PM ở đây nha, vì em ít check lắm ạh Phương thức thanh toán: Các bạn chuyển tiền theo thông tin tài khoản của mình như sau: * Ngân hàng Techcombank (chi nhánh hà nội): Chủ tài khoản : trần phương trang Số tài khoản : 11020917420011 Sau khi các bạn chuyển khoản nhớ nhắn tin tên, số tiền chuyển cho mình biết để mình kiểm tra và lưu lại. Mong các bạn chú ý giùm mình những điều sau : 1/ Hàng mua rồi miễn đổi hoặc trả lại trừ khi sai mẫu hoặc hàng bị lỗi. 2/ Mình chỉ đảm bảo chất liệu, kiểu dáng, còn màu sắc có thể nhạt hoặc đậm hơn đôi chút nhưng không đáng kể. (do hiệu ứng ánh sáng khi chụp hình). 3/Shop không chịu trách nhiệm về việc khách ghi sai mã số hay màu sắc. UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG! ĐÓ LÀ PHƯƠNG CHÂM CỦA shop. Đặc điểm của hàng này là nhìn đã đẹph, mặc lên còn lên dáng đẹp hơn nha! Có rất nhiều dáng cho chị em mặc váy ôm, hoặc quần vải mà không lo bị hằn quần mà vẫn dễ chịu khi cử động nhé!:finga: Em post vào đây mấy mẫu tham khảo, chị em vào link này xem cho thoải mái nha, còn rất nhiều mẫu! http://enbac.com/p308577/Do-lot-Forever21-Sexy-ca-tinh-cute-gi-cung-co.html Cám ơn chị em! ->Màu trắng
Mẹo chọn giày cho cô dâu Để là một cô dâu xinh đẹp, tự tin bên cạnh người bạn đời trong ngày vu quy, các cô dâu nên để ý đến việc chọn lựa các loại phụ kiện. Một trong những thứ bạn không thể bỏ qua là đôi giày cưới. Hãy tham khảo bài viết dưới đây để có được đôi giày cưới ưng ý. 1. Thoải mái – Tiêu chuẩn đầu tiên để chọn giày! Đây là khâu quan trọng nhất trong việc chọn lựa giày cưới. Đừng trở thành "cô dâu lười biếng" chỉ vì đi đôi giày không thoải mái Nên nhớ bạn sẽ phải làm rất nhiều thứ trong ngày cưới chứ không phải chỉ việc “đứng” trên đôi giày, đó là đứng tiếp khách, thực hiện các thủ tục cưới ở bàn thờ tổ tiên, đứng trước sân khấu để thực hiện các nghi thức cưới trước sự chứng kiến của quan khách, rồi còn phải chụp ảnh với bạn bè, họ hàng thân thiết, ngoài ra còn một tá việc vô danh mà các cô dâu phải trực tiếp làm trong ngày bận rộn này. Đó chính là những lí do bạn phải chọn được một đôi giày mang lại sự thoải mái nhất cho mình, còn nếu không ư? Tôi e rằng bạn sẽ phải đi trân trần trong bộ váy trắng muốt mà mình đã tốn rất nhiều công sức chọn lựa, hoặc nếu không, bạn sẽ trở thành một “cô dâu lười biếng” trong chính ngày trọng đại của đời mình, chỉ bởi lí do không thể đi lại được thoải mái. 2. Thử giày! Việc “Thử giày” có vẻ như không có gì đáng nói, tuy nhiên bạn nên nhớ có nhiều việc phải làm hơn là chỉ chọn đôi giày bạn thích nhất và ngắm nghía chúng trong chiếc gương ở cửa hàng. Hãy đi chọn giày vào cuối ngày để chắc chắn nó sẽ thực sự vừa vặn với chân bạn, đi lại tự nhiên, nhiều lần để tìm được đôi ưng ý nhất. Và cũng đừng quên mang đôi giày bạn chọn đi theo khi đi thử váy cưới nhé! Đừng nghĩ bạn chỉ chọn đôi giày chỉ đi một lần trong đời. Hãy nghĩ rằng mình sẽ phải chọn đôi giày thật vừa ý để có thể sử dụng được nhiều lần sau ngày cuới, chỉ bởi lí do đơn giản là tiết kiệm, hay chỉ để mỗi lần đi đôi giày đó bạn có thể nhớ lại những giây phút quan trọng nhất cuộc đời mình. 3. Mối quan hệ Giày cưới – Váy cưới Màu sắc và kiểu dáng của giày phải phù hợp với váy cưới (Ảnh: minh họa) Nếu chiếc váy cưới bạn chọn “không đủ sức” che toàn bộ đôi chân của mình thì quy tắc đầu tiên phải nhớ là màu sắc và kiểu dáng của giầy phải phù hợp với váy cưới. Bởi sẽ thật “khó chịu” nếu nhìn thấy cô dâu xúng xính trong bộ váy cưới lộng lẫy nhưng lại thấp thoáng một đôi giày đen hoặc vàng không ăn nhập gì với khung cảnh. Hi vọng những gợi ý trên sẽ giúp bạn trong việc chuẩn bị chu đáo cho đám cưới của mình. Hãy theo dõi những bài viết mới nhất của chúng tôi để có được những ý tưởng và lời khuyên hay cho đám cưới của bạn. Nguồn: mienhanhphuc.vn
"Sau ngày cưới, tôi hạnh phúc hơn nhiều" Tôi đã trở thành cô dâu được 5 tháng. Mọi người hay hỏi: 'Cảm giác làm cô dâu mới ra sao?' hay 'Thấy thế nào về cuộc sống gia đình?'. Tôi chỉ cười và trả lời bằng một câu đơn giản nhưng đúng với những gì mình đang cảm thấy: “Hạnh phúc hơn rất nhiều!” Sau đám cưới, vẫn có người nói với tôi: “Tiếc thật đấy, Mỹ Lan còn trẻ thế, sự nghiệp đang tốt, sao lại đi lấy chồng?”. Thậm chí vẫn có người hồ nghi rằng chuyện tôi lấy chồng có thật hay không. Tổ ấm của Mỹ Lan và Thế Anh Một vài năm trước, tôi có tưởng tượng khác về ngày cưới. Rằng đó phải là khi tôi đã rất rất trưởng thành, vững chãi về công danh sự nghiệp, sẽ là ở một cái tuổi nào đó muộn hơn nhiều so với lứa tuổi 24, 25. Và cho đến tận bây giờ, có lúc, tôi vẫn đùa với chồng tôi: “Ôi, hóa ra mình đã có chồng!” Tất cả như một giấc mơ có thực. Cuộc sống gia đình này là có thực, người đàn ông đang ở bên cạnh mà tôi thân thương gọi bằng “chồng” là có thực, và cả những hạnh phúc tôi đang có cũng là rất thật. Thi thoảng tôi nghĩ về những dự định trước kia của mình và mỉm cười. Tôi đã thay đổi nhiều so với ngày xưa, mà sự thay đổi ấy cũng chỉ mới đây thôi, khi tôi bắt đầu ý thức hơn về việc lập gia đình, khi tôi bắt đầu chứng kiến và lắng nghe biết bao câu chuyện vui buồn của những người phụ nữ xung quanh, để tôi hiểu ra rằng: Thành công lớn nhất của một người phụ nữ không phải là một sự nghiệp rạng rỡ mà là một gia đình hạnh phúc. Những cô gái sắp trở thành cô dâu thường rất hồi hộp. Tôi lại hoàn toàn không có cảm giác ấy. Tất cả mọi thứ đến với tôi như một sự sắp xếp sẵn của cả số mệnh và ý nguyện. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì quyết định cưới. Từ lúc quyết định cưới cho đến khi hôn lễ diễn ra chỉ có 5 tháng. Một khoảng thời gian có thể nói là ngắn ngủi nhưng không hề vội vàng. Trong thời gian 5 tháng ấy, chúng tôi đã cùng nhau làm tất cả để chuẩn bị đầy đủ cho cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng tôi đều là những người thích tự lập, vậy nên giờ đây, cho dù cuộc sống của chúng tôi không quá giàu sang hay sung túc nhưng chúng tôi tự hào rằng đó là do mồ hôi công sức của chính mình làm ra. Có lẽ điều khiến cho mọi cô dâu khi về nhà chồng đều lo lắng là quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Tôi lại chưa từng lo về điều đó. Bố mẹ chồng tôi đều rất hiền và thông cảm cho con dâu. Có thể người khác khó tin, nhưng ngay những ngày đầu mới ra mắt, tôi đã xin lỗi và chia sẻ với bố mẹ chồng rằng tôi rất kém nữ công gia chánh, lại chưa quen quán xuyến gia đình. Vậy mà bố mẹ chồng tôi không những không chê trách mà còn bảo: “Việc đó không quan trọng. Con gái thời nay toàn thế, cứ từ từ rồi biết làm. Quan trọng là vợ chồng con thương yêu nhau và có hiếu với cha mẹ hai bên”. Vợ chồng tôi ở riêng, thi thoảng, mẹ chồng tôi còn nhằm lúc hai vợ chồng đi vắng qua thăm, dọn dẹp nhà cửa giúp. Tôi thực sự cảm thấy mình may mắn! Chồng tôi là một người đàn ông rất biết chăm lo cho gia đình và lúc nào cũng thích ăn cơm vợ nấu, mà tôi vốn rất vụng về. Ngày xưa ở nhà với ba mẹ, tôi chỉ có việc chuyên tâm học hành và làm việc, có bao giờ biết đến công việc nội trợ. Cuộc sống mới sau khi lập gia đình, việc nấu ăn một ngày hai bữa, một tuần bảy ngày với tôi là một thử thách rất lớn. Bây giờ thì mọi việc đã khác hơn nhiều. Cho dù không dễ dàng nhưng tôi thực sự cảm thấy thích thú khi được tự tay chăm lo từng bữa ăn cho chồng. Tôi vui khi thấy anh ăn ngon miệng. Chồng tôi trêu: “Vợ mình lạ nhỉ, tự dưng dạo này nấu ăn ngon thế”. Tôi thì nghĩ đơn giản rằng: “Có tình yêu, người ta có thể làm được tất cả”. Tình yêu, đôi khi thể hiện trong những việc rất nhỏ nhặt như thế này, như việc chồng tôi thường xuyên giúp đỡ tôi việc nhà, khi thì lau chùi đồ đạc, khi thì vào nấu cơm, rửa bát cùng vợ… Bạn bè nói với tôi rằng: “Ghen với Lan thật đấy. Lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc, hiếm khi thấy ai nói về hôn nhân vui vẻ như thế”. Tôi chỉ cười. Tôi mới lấy chồng được mấy tháng, thời gian quá ngắn để có thể chắc chắn về điều gì. Việc gắn kết hai tâm hồn, hai tính cách hoàn toàn không phải điều dễ dàng, nhất là khi vợ chồng tôi vốn đều sống rất độc lập và quen làm chủ cuộc sống của mình. Cho dù mới cưới, chúng tôi không tránh khỏi những cãi vã, những giận hờn, nhưng chúng tôi coi đó là một trong những khó khăn ban đầu mà chúng tôi phải cùng nhau vượt qua. Chúng tôi đang cố gắng làm điều đó vì cả hai, vì tình yêu chúng tôi dành cho nhau là rất lớn, và vì tất cả những gì chúng tôi đang hướng tới cho một gia đình hạnh phúc trong hiện tại và tương lai… Nguồn: mienhanhphuc.vn
Mỹ Lan là nhân vật nào vậy các chị ? có nổi tiếng kg vậy ? ý em hỏi là : Mỹ Lan là diễn viên ca nhạc hay người mẫu ......? Nếu là người mẫu , diễn viên...thì em kg bàn tới . Còn nếu là dân thường thì em bàn tiếp hihihi.
Hạnh phúc muộn màng Chị nắm tay tôi: “Hứa với chị, sau này nếu có chồng, em hãy giả ốm nhé”. Mang dòng máu Nhật, anh thừa hưởng hoàn hảo tính bảo thủ, gia trưởng của cha và ông nội. Khi đi ngoài đường, lúc nào anh cũng phải là người đi trước, không bao giờ anh nắm tay chị chứ đừng nói là thái độ ân cần của một người chồng... Cho đến một hôm… Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) “Khi lấy chồng, em hãy giả ốm nhé!” “Mặc cho trời lạnh như thế nào anh ấy cũng lên núi đào măng - món chị ưa thích, về nấu cho chị ăn, dù trước kia anh ấy chưa bao giờ vào bếp. Đến bữa, anh bón cho chị từng thìa. Chỉ cần chị nhăn mặt hay ói, anh ấy lại chạy vào góc phòng và khóc một mình. Anh ấy chưa bao giờ khóc”, chị kể với tôi qua làn nước mắt. Thậm chí anh ấy còn thông đồng với bác sĩ không cho chị biết bệnh thật của mình, cứ ai bảo chị bệnh là anh ấy gắt nhặng lên. “Chị đang đóng vai một người khỏe mạnh và sẽ hoàn thành tốt vai diễn, em ạ”. Bị ung thư gan giai đoạn cuối, chị nâng niu từng giây từng phút trên thế gian “chỉ cần ở bên cạnh anh ấy cũng hạnh phúc lắm rồi”. Anh thay đổi hoàn toàn vì chị, anh không quan tâm đến lời ra tiếng vào của người khác vì trong mắt anh chỉ còn có chị. Là cô gái thuần Việt, hiền hậu, chị theo anh về xứ sở mặt trời mọc năm 25 tuổi với bao ngỡ ngàng. Năm năm trời sống với nhau, chị luôn tuân theo những khuôn phép gia trưởng đến hà khắc của gia đình nhà chồng. Chị hầu như trở thành cái bóng của chính mình. Đến những ngày tháng cuối cùng, chị mới cảm nhận được hạnh phúc của cuộc đời. Chị nắm tay tôi: “Hứa với chị, sau này nếu có chồng, em hãy giả ốm nhé”. Đó là sức mạnh của tình yêu hay đến khi con người ta cận kề cái chết mới hiểu được giá trị của tình yêu, hay thực sự biết yêu? Ảnh: Corbis Chị gần như lả đi trong cánh tay anh khi anh vội vã đưa chị ra xe. Chị muốn ngắm núi Phú Sĩ. Hôm nay trời buồn, núi Phú Sĩ nhàn nhạt trong làn mây màu xám xịt. Chị nắm tay anh cầu nguyện cho ngày mai nắng lên. Anh khe khẽ hát ru chị. Bóng dáng hai người yêu nhau nhưng sắp xa nhau nhờ nhờ dưới làn tuyết trắng trên nền hoàng hôn mờ tím. “Em rất muốn biết nguyện ước cuối cùng của chị”, tôi thầm thì. Chị cười: “Chị mong sẽ có một người con gái khác yêu thương anh ấy, chăm sóc anh ấy, mang đến hạnh phúc cho anh ấy”. “Chị mong anh ấy yêu thương một người con gái khác ư?” “Người đó sẽ được yêu thương nhiều hơn, may mắn hơn chị và sẽ làm anh ấy hạnh phúc”, đôi mắt chị như sáng hơn, má như hồng hơn. Nắng lên, cả dãy núi sáng bừng lên dưới nắng như minh chứng cho lời nguyện cầu của chị. Và tôi biết, chị nguyện cầu điều gì.
Hãy để anh yêu em, em nhé! Hãy để anh được ở bên em, hàn gắn mọi nỗi đau, và cùng hướng tới tương lai, em nhé! Hãy để anh yêu em, em nhé! Hãy để anh yêu em, em nhé! Anh sẽ bắt đầu bằng cách nhắn tin cho em mỗi sáng! Có thể anh không đủ tài để nhắn những SMS ngọt ngào, hay lãng mạn như ai đó đã từng làm. Nhưng hãy cứ để anh thử một lần, rồi em sẽ thấy. Anh sẽ chỉ nhắn tin để gọi em thức dậy, nhắc nhở rằng em cần phải ăn sáng để đủ sức cho một ngày dài. Và cứ như vậy, anh sẽ chỉ nhắn tin để nhắc nhở em những điều cần làm. Nếu em cảm thấy những tin nhắn đó là nhàm chán và khiến em mất tự do, thì anh sẽ không làm thế nữa, thay vào đó, anh sẽ nói rằng: Anh nhớ em! Ảnh minh họa (Nguồn: Internet) Hãy để anh yêu em, em nhé! Anh sẽ thực hiện điều đó thật âm thầm. Nếu như em chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới, sau tất cả những gì đã qua. Thì anh sẽ chỉ lặng lẽ ở bên em, âm thầm và hoàn toàn tự nguyện. Ai có thể ép trái tim mình phải làm những điều mình không muốn đây? Không ai cả! Với lại, anh càng không muốn em phải làm những điều em không thể, bởi tình cảm là thứ phải luôn xuất phát từ một trái tim tự nguyện. Nếu em chưa sẵn sàng để yêu, vậy anh sẽ bắt đầu như là một người bạn thật tốt, được không em? Hãy để anh yêu em, em nhé! Anh sẽ chứng tỏ điều đó bằng cách chạm vào nỗi đau sâu kín của em. Nhưng đừng lo, anh sẽ chạm thật nhẹ nhàng, vuốt ve, an ủi và rồi gỡ bỏ nó. Anh biết điều đó sẽ làm em đau, nhưng suy cho cùng, có ai sống mãi với nỗi đau quá khứ được đâu? Hãy để anh giúp em quên đi người cũ, và hướng về tương lai. Cái tương lại mà em sẽ chỉ thấy những niềm vui và hạnh phúc ngự trị xung quanh mình ấy. Và em! Cho phép anh là một phần tương lại đó của em chứ? Hãy để anh yêu em, em nhé! Anh sẽ chứng minh điều đó bằng cách mang lại cho em nụ cười, bởi khi những giọt nước mắt bất lực trong việc xoa dịu niềm đau, sao ta không thử bằng những nụ cười nhỉ? Không biết đã ai nói với em rằng khi cười trông em thật xinh đẹp chưa? Nhưng em hãy cứ cười vui lên em nhé, bởi anh sẽ ở bên, và hoà chung vào niềm vui đó. Với anh, yêu một người, chỉ đơn giản là luôn được ngắm nhìn người mình yêu vui cười. Hãy để anh yêu em, em nhé! Dù em đã nói lời đồng ý, nhưng anh vẫn muốn hỏi lại em câu này. Bởi niềm vui đến quá bất ngờ, và trái tim anh vẫn chưa thôi rộn ràng vì điều đó. Người ta nói khi yêu mọi thứ đều màu hồng, nhưng anh biết, vẫn còn nhiều khó khăn phía trước lắm. Nhưng điều đó có gì đáng để suy nghĩ đâu nhỉ? Bởi anh đã có em mà, anh đã có sức mạnh của tình yêu, để vượt qua tất cả. Cảm ơn em, vì đã để anh được yêu em! Nguồn: mienhanhphuc.vn
hi, ai cũng vậy thôi, diễn viên hay ai thì cũng phải lập gia đình chừ . họ hạnh phúc được cũng là do họ nỗ lực thôi mà.
Kiểu trang điểm không bao giờ lỗi thời Cách tốt nhất để không phải ngại ngùng khi xem lại album cưới của bạn sau vài năm là tìm cho mình kiểu trang điểm luôn đẹp với thời gian. Dưới đây là chìa khóa để đi đến vẻ đẹp đó. Chọn màu phù hợp Xu hướng màu sắc đến rồi đi, nhưng vẻ đẹp thực sự không bao giờ lỗi mốt. Bạn sẽ không chọn màu trang điểm đang thịnh hành mà chọn thứ sẽ hợp với da, màu mắt và tôn lên ưu điểm trên khuôn mặt của bạn. Nếu màu hồng thực sự tôn lên vẻ đẹp của bạn thì đừng ngần ngại chọn nó Chọn phấn nền Ít ai có làn da không tì vết, phấn nền sẽ cho bạn vẻ mịn màng và trơn láng. Nên sử dụng một lớp phấn phủ mỏng nhẹ, bạn có thể nhờ phù dâu cầm theo và thoa lại thêm má trong suốt ngày cưới. Phấn bột sẽ nhanh chóng giúp bạn có vẻ tươi tắn, ngăn chặn lớp bóng nhờn xuất hiện khi cô dâu phải loay hoay trong lễ cưới đông người. Ánh mắt Không vẽ viền mắt quá đậm và bóng mắt quá sáng. Chúng có thể khiến bạn trông rực rỡ và đầy ấn tượng trong ngày cưới nhưng mau chóng lỗi thời. Nên chọn phấn màu trung tính để tô bóng mắt. Nên nhớ rằng đôi mắt chính là tâm điểm của mọi sự chú ý, vì thế, hãy chú tâm vào việc trang điểm chúng đến khi bạn thật sự hài lòng. Dùng ít mỹ phẩm có ánh nhũ Ánh nhũ có thể giúp gương mặt có vẻ rực rỡ dưới ánh nắng nhưng cũng khiến bạn trông mất tự nhiên. Kiểu trang điểm lấp lánh này chỉ phù hợp ở tiệc đêm, dưới đèn sân khấu, còn ở đây, vai trò của bạn là cô dâu. Nếu bạn thích dùng phấn nhũ, chỉ nên tô ở đôi môi và dùng phấn thường cho mắt và má hồng. Kiểu trang điểm với màu sắc trung tính luôn là sự lựa chọn sáng suốt Chọn chì kẻ viền môi cẩn thận Cần phải xác định trước rằng bạn sẽ phải cười nói rất nhiều, mời nước và và nhấp thức ăn cùng khách trong ngày cưới. Điều này làm môi son chóng phai. Việc dùng chì kẻ viền môi có thể giúp bạn làm nổi bật đôi môi và giữ màu sơn lâu hơn. Tốt nhất, bạn nên chọn màu viền môi ăn khớp với màu son để khi son phai không để lộ viền môi trơ trọi. Cuối cùng là việc thực hành, bạn sẽ thử nhiều kiểu trang điểm khác nhau 1 tháng trước ngày cưới và chọn ra cho mình hình ảnh đẹp nhất. Chúc bạn thật xinh đẹp và duyên dáng trong ngày cưới! Nguồn: mienhanhphuc.vn
Chọn màu nail cho cô dâu Bàn tay xinh xắn, mềm mại và thời trang sẽ giúp bạn tự tin hơn để toả sáng trong ngày cưới. Trong ngày cưới, đôi bàn tay xinh của bạn sẽ trở thành tâm điểm khi mọi người ngắm nhìn chiếc nhẫn cưới và bó hoa dễ thương trên tay bạn hay khi bắt tay bạn để chúc mừng. Vì thế chăm sóc và chọn màu cho móng tay là một trong những “thủ tục” các cô dâu không nên bỏ qua. Với những bữa tiệc bạn có thể chọn màu đỏ hay những gam màu rực rỡ khác, còn với đám cưới bạn nên chọn những màu sắc trang nhã và thanh lịch, hợp với màu của bó hoa cưới hoặc chiếc váy cưới. Mienhanhphuc xin giới thiệu với các bạn một số mẹo chọn màu cho móng tay. 1. Chọn màu theo độ dài của móng tay Móng tay ngắn: những cô dâu có móng tay ngắn nên chọn màu sơn nhạt và trong. Những màu tối hoặc trắng đục sẽ làm cho bàn tay trông ngắn và mũm mĩm hơn. Móng tay dài: Nếu bạn có móng tay dài và thon thì việc lựa chọn màu sắc cho móng tay trở nên dễ dàng hơn. Móng tay dài sẽ hợp với rất nhiều màu sắc, từ những màu rực rỡ đến những gam màu trầm, nhẹ nhàng. Bạn cũng không nên chọn những màu trong, những gam màu ấm và tươi sáng sẽ vô cùng thích hợp để làm tôn lên bàn tay xinh của bạn. 2. Chọn màu nail theo tông da Da trắng: Không có gì quyến rũ và mê hoặc hơn một bàn tay trắng hồng, cô dâu nào may mắn sở hữu một đôi tay ngọc ngà sẽ thực sự nổi bật với những màu sắc rực rỡ. Bạn hãy chọn màu hồng sẫm pha chút hồng nhạt để rạng rỡ một cách tự nhiên nhưng vẫn nhẹ nhàng và trang nhã. Nếu đám cưới của bạn tổ chức vào buổi tối thì bạn có thể chọn màu xám - trắng phủ nhũ bạc lung linh để thực sự gây ấn tượng. Da thường: Màu hồng nhẹ, hồng đào và nâu nhạt caramen sẽ rất hợp với màu da của bạn. Những gam màu này sẽ mang tới điểm nhấn rất nhẹ nhàng mà không lấn át màu của váy cưới. Da nâu: Những cô dâu có làn da nâu nên chọn màu nâu trong mờ, màu cát hoặc màu nhũ vàng. Những màu sắc này sẽ giúp màu da nâu trông ấm áp và rạng rỡ hơn. 3. Chọn màu nail theo màu váy cưới Khi chọn màu cho móng tay, bạn còn phải chú ý lựa chọn sao cho thật phù hợp với màu của váy cưới. Bạn nên chọn những màu tương đồng hoặc nổi bật hơn một chút so với màu váy. Không nên chọn những màu rực rỡ hoặc quá nổi bật và tương phản vì nó sẽ làm mờ nhạt và lấn át màu váy cưới. Hầu hết các cô dâu đều chọn cho mình chiếc váy cưới màu trắng, nên việc chọn màu móng tay nhẹ nhàng là thích hợp nhất. Những mẫu móng màu trắng trong hoặc trắng ngà rất hợp với váy cưới có màu trắng, màu ngà Với những áo cưới có tông màu hồng nhẹ, nail cùng tông màu hồng hay tím nhạt là sự lựa chọn hoàn hảo. Nguồn: mienhanhphuc.vn
Phụ kiện cho tóc xinh Không cần quá cầu kỳ, chỉ cần một kiểu tóc đơn giản kết hợp hài hoà với những phụ kiện đáo cũng đủ để làm cho bạn trở nên rạng rỡ. Những cô dâu hiện đại luôn tìm kiếm cho mình những phụ kiện thật độc đáo và trẻ trung để thực sự nổi bật trong ngày cưới. Vẫn là những phụ kiện quen thuộc như vương miện, khăn voan, bờm hay băng đô... nhưng nếu biết cách kết hợp, nó sẽ mang đến phong cách hoàn toàn mới làm tôn lên vẻ sang trọng, tinh tế và quyến rũ cho mái tóc cô dâu. Lựa chọn phụ kiện cho tóc phụ thuộc nhiều vào váy cưới và “style” của riêng bạn. Sau đây, mienhanhphuc xin giới thiệu với các bạn những phụ kiện đang được yêu thích nhất. Hoa và ruy băng: Một bông hoa xinh xắn với dải lụa mềm mại sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời cho mái tóc nếu đám cưới của bạn diễn ra vào mùa xuân hoặc mùa hè. Những loại hoa to có gam màu trung tính, nhẹ nhàng sẽ khiến cô dâu trông thật đằm thắm, thanh tú và kiều diễm. Kẹp tóc lấp lánh: Những chiếc kẹp tóc đính pha lê với đủ các hình ngộ nghĩnh như bươm bướm, nụ hồng, con vịt, trái táo….sẽ mang lại cho cô dâu một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ và đáng yêu. Bạn cũng đừng quên chọn kẹp tóc sao cho thật phù hợp với váy cưới nữa nhé. Băng đô: Những chiếc băng đô với xu hướng đa phong cách đang trở nên rất “hot”. Mái tóc mềm mượt buông dài với vẻ đẹp dịu dàng sẽ thật tinh nghịch, dễ thương khi kết hợp với băng đô. Chỉ cần một chiếc băng đô đơn giản, hay cầu kỳ hơn một chút với ngọc trai, đá quý hoặc pha lê, mái tóc của bạn sẽ trở nên đầy ấn tượng và quyến rũ. Bờm Alice: Bờm Alice sẽ rất phù hợp với những cô dâu thích sự xinh xắn, điệu đà và trẻ trung, trong khi đó bờm Fascinator với những nhành hoa và những chiếc lông vũ mỏng manh mềm mại lại mang đến vẻ đẹp lãn mạn và tao nhã cho mái tóc. Bờm Alice và Fascinator đặc biệt sẽ rất hợp với những kiểu tóc lọn xoăn đơn giản. Khăn voan: Khăn voan với vẻ đẹp dịu dàng và thuần khiết truyền thống vẫn được rất nhiều cô dâu ưa thích. Khăn voan ngắn, dạng tròn sẽ đặc biệt dễ thương với những kiểu váy cưới thập niên 50-60 .Những chiếc khăn voan mềm mại dài chấm gót lại rất tuyệt với những chiếc váy ôm sát dài, thướt tha. Vương miện: Vương miện là sự lựa chọn tinh tế số một cho những bạn gái muốn mình xinh xắn và lộng lẫy như công chúa. Những chiếc vương miện ngày nay đơn giản nhưng rất sang trọng với hạt ngọc trai, kim cương và một số loại đá qúy khác. Kẹp trâm cài tóc: Là một phụ kiện hoàn hảo để cố định kiểu tóc. Những chiếc kẹp trâm có đính đá, pha lê, ngọc trai hay hình những nụ hồng nhỏ xinh sẽ làm mái tóc cô dâu thêm phần sang trọng và quyến rũ. Nguồn: mienhanhphuc.vn
Vượt qua sự ngăn cản Khi yêu nhau, ai cũng muốn một sự vẹn tròn từ tình yêu của người bạn trai, tới gia đình hai bên. Nhưng điều đó thật là khó đối với chúng ta. Duyên số đã trói buộc hai bạn lại với nhau, tuy không đến được với nhau nhưng cơ hội bạn gặp lại cô ấy đã chứng tỏ bạn với cô ấy chưa thể chấm hết được. Bạn cứ tự tin tìm lại tình yêu của mình. Trước đây cả hai bạn đã quá nhu nhược không biết tranh giành lấy hạnh phú cho tình yêu của mình để phải rơi vào hoàn cảnh như hôm nay. Đó là điều mà tôi cảm thấy tiếc nuối cho cả hai bạn và nhất là cho bạn gái của bạn. Tuy nhiên hoàn cảnh của bạn rất giống tôi cách đây 3 năm về trước. Ảnh minh họa Bây giờ chúng tôi đã trở thành một cặp vợ chồng hạnh phúc, và đặc biệt mẹ chồng tôi từ không thiện cảm, ngăn cản đã trở nên quý mến con dâu. Chúng tôi yêu nhau trong thời gian học đại học, cả anh và tôi đều là mối tình đầu của nhau. Cho dù vẫn biết tình yêu sinh viên khó lòng bền bỉ, song chúng tôi luôn trân trọng và vun đắp, hy vọng một tương lai tốt đẹp. Khi ra trường, chúng tôi ở lại Hà Nội, tôi và anh đều tìm được việc làm và lên kế hoạch cho một đám cưới. Khi yêu, anh có tâm sự với tôi rằng mẹ anh đã già rồi, và vì thế nên tư tưởng có phần lạc hậu. Mẹ anh không thích những cô con dâu nhỏ bé, gầy guộc và đặc biệt lại không hợp tuổi với anh như tôi. Sau khi ra trường một năm, tôi mới về nhà anh chơi. Mặc dù đã biết trước một phần tính khí của mẹ chồng, tôi vẫn vô cùng bất ngờ trước cách cư xử của bà. Bà phản đối tôi ra mặt. Qua ánh nhìn đầu tiên của bà đối với tôi không chút nào thiện cảm. Bà nói chuyện với tôi, nhưng không phải hỏi han bình thường, mà nói thẳng rằng tôi không hợp với con trai bà, rằng bà không đồng ý cho hai đứa yêu nhau và lấy nhau, nếu hai đứa cứ quyết tâm thì bà sẽ phá, bà sẽ không đứng ra tổ chức đám cưới... Tôi đã ngồi ngây ra và cảm thấy bị tổn thương vô cùng, tôi thật sự không biết nói gì. Trong cuộc nói chuyện đó, cũng có anh ngồi đấy. Anh đã ôn tồn nói chuyện với mẹ, rằng chúng tôi yêu nhau, quyết tâm lấy nhau và mong mẹ đồng ý. Sau buổi ra mắt đầy khó khăn, tôi và anh lại lên Hà Nội. Tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng thực sự những lời nói của bà chỉ làm tôi tổn thương chứ không thể làm cho tôi từ bỏ anh, và cũng không làm cho anh dao động. Chúng tôi luôn tin rằng tình yêu của chúng tôi sẽ vượt qua tất cả. Tôi cũng không trách mẹ anh, vì bà chỉ lo cho tuơng lai của con trai bà mà thôi. Bên cạnh đó, tôi luôn được sự động viên, an ủi từ phía anh, và trên hết, anh đã tỏ ra là con người can đảm và bản lĩnh. Tôi càng yêu anh hơn vì điều đó. Chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn để cùng nhau tìm ra cách thuyết phục mẹ anh. Từ lần ra mắt, chúng tôi cố gắng dành thời gian về thăm mẹ nhiều hơn trước. Anh luôn thể hiện sự cương quyết trong vấn đề cưới xin với mẹ và thỉnh thoảng tìm cơ hội để khen ngợi tôi, nói với mẹ nhiều hơn về tôi. Về phần tôi, tôi luôn cố gắng để mẹ anh hiểu hơn về mình. Tôi bỏ qua sự lạnh nhạt và có phần coi thường của bà đối với mình để quan tâm đến bà nhiều hơn. Đối với mối quan hệ giữa các anh chị em của anh, tôi cũng luôn cư xử biết điều và lễ phép, bởi vậy họ luôn vun vào cho chúng tôi. Chúng tôi đã kiên trì, bền bỉ trong ba năm trời. Mẹ anh dần dần thân thiện hơn với tôi. Từ chỗ luôn tìm cách chia rẽ tôi với anh, không thèm nói chuyện với tôi, bà đã có thể vui vẻ giới thiệu với bạn bè của bà rằng tôi là con dâu tương lai. Tôi vui lắm, và anh cũng vậy. Giờ đây chúng tôi đã là vợ chồng của nhau. Chúng tôi hạnh phúc, không chỉ bởi anh ấy giữ được tình yêu của mình, mà còn bảo toàn được đức hiếu với mẹ. Tình yêu của chúng tôi may mắn đã vượt qua được thử thách và cũng là một kinh nghiệm cho những cặp tình nhân nào bị cha mẹ phản đối là hãy kiên trì và chờ đợi.