Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Bạn mà buồn thì tội cho bé lắm đấy. Bé nào cũng mong sinh ra được chào đón với tâm trạng hân hoan chứ ko phải buồn buồn đâu bạn ạ. Nhà tớ cũng con gái đầu lòng này, chồng tớ là con trai một, nhưng 2 vợ chồng mừng lắm, miễn có con là phúc lắm rồi í. Vui lên nhé
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Bạn nghĩ lạc quan lên 1 chút. Con gái sau này lớn lên sẽ phụ giúp mình được nhiều hơn, đến tuổi lấy chồng còn được kén rể nữa chứ. Bạn mà sinh con trai sau này khó lấy vợ lắm, nguy cơ "đấu tranh giành giật" người yêu của con trai sau này là rất lớn. Bạn nên vui vẻ,thoải mái trong thời kỳ mang thai vì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cách và ngoại hình của bé sau này đấy nhé. Chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc!
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Bạn giống mình lúc mình mang bầu bé đầu tiên, đi siêu âm về mình thấy buồn buồn vì mẹ mình sinh toàn con gái nên mình rất thích con trai. Thế nhưng mình cũng chỉ buồn mất 1 tuần, sau đó thì thoải mái vì mẹ khỏe con khỏe là OK. Khi mình sinh bé ra thì thấy hạnh phúc vô cùng,yêu con vô cùng. bây giờ thì nghĩ con nào cũng đc hết, miễn là con khỏe mạnh, ngoan ngoãn.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Hồi mình mang thai lần đầu, ox mình lúc nào cũng khẳng định chắc chắn là con trai, con trai; còn chọn sẵn tên nữa chứ làm mình tự dưng cũng nghĩ chắc con trai thật Đến lúc đi SA 4 chiều thấy BS nói là con gái, mình cũng có cảm giác buồn buồn giống cảm giác của bạn, không phải vì áp lực phải sinh con trai cho gia đình mà chỉ vì thương con, sau này cũng phải chịu đau đớn, vất vả chuyện sinh nở. Chồng mình chắc cũng có chút thất vọng nhưng tuyệt đối không dám thể hiện ra đâu (dám phân biệt trai gái, mình đánh cho hỏng người ). Nhà chồng mình ở quê nhưng được cái bố mẹ chồng mình tân tiến, chắc cũng thích cháu giai nhưng chẳng bao giờ thấy thể hiện ra hay đặt áp lực cho con cái chuyện đó cả. Mình gọi điện về cho mẹ chồng, kêu là con đi SA con gái, chồng con buồn mẹ ạ (nói phét thế xem ý ông bà thế nào); thế là bà gọi điện mắng chồng một trận, bảo là "nhà này không có giống phân biệt trai gái ấy đâu nhá" Cho đến tận tuần cuối cùng, mình vẫn có chút hy vọng biết đâu đấy.... Các mẹ đừng ném đá mình vì suy nghĩ này nhé. Là thực lòng đấy, vì hồi ấy mình nghĩ đơn giản và "ngắn" lắm, con trai thì "yên tâm" hơn, sau này không phải chịu nhiều vất vả của phụ nữ - mà mình đã thấy và trải qua; nếu có lười đẻ tiếp thì cũng có con giai nối dõi cho bố cháu rồi... Đấy, lúc đấy cứ nghĩ như thế đấy - có tội cho con gái bé bỏng không cơ chứ:-( Nhưng mà khi con gái chào đời, chăm sóc, nựng nịu, thấy con khôn lớn hàng ngày, cảm nhận được niềm hạnh phúc làm cha mẹ thì mới nhận ra rằng - tình yêu dành cho con không bao giờ phụ thuôc vào việc con mình là trai hay gái. Nói ra thì bảo con hát mẹ khen hay nhưng trộm vía con gái mình ngoan lắm, ăn uống, học hành đều tự giác, không phải để bố mẹ nhắc nhở nhiều. Chị dâu mình đẻ hai cháu trai cứ lần nào gặp cháu gái là y như rằng lại rên rẩm, ước ao Giờ chuẩn bị cho tập hai, dù ai ai cũng chúc là đẻ con trai (chồng mình chắc cũng mong lắm), nhưng trong thâm tâm mình thì hoàn toàn thoải mái, thậm chí còn đang ước là sinh thêm được 1 phiên bản của con gái đầu lòng nữa. Vì chứng kiến mấy cảnh nghịch ngợm, phá phách của mấy đứa cháu trai, mình thấy hãi quá Nhà chồng bạn nếu có sự phân biệt như vậy thì mình nghĩ bạn cũng chẳng cần tốn công giải thích, chứng minh gì cả vì chẳng giải quyết được gì. Chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng chăm sóc, thương yêu con thì chuyện trai hay gái lúc đó chẳng còn quan trọng gì nữa đâu - những điều này bây giờ có thể sẽ hơi lý thuyết, nhưng khi bạn sinh con ra rồi mới cảm nhận hết được. Chúc bạn và em bé luôn khỏe mạnh, hãy gạt bỏ hết những muộn phiền vì tác động bên ngoài để ấp ủ, chăm sóc "lộc trời" bạn nhé.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Mẹ này buồn cười quá, con nào mà chẳng là con. Biết là nói lý thuyết thôi, nhưng còn hơn những người mong có con mà không được đấy. Mình biết nhiều người vô sinh chỉ mong 1 đứa con dù trai hay gái. Chị chồng mình có 1 bé gái rồi mà mang bầu lần trước xẩy, lần này cũng đang có nguy cơ, chỉ mong con khỏe là hạnh phúc, chẳng cần trai gái làm gì. Bạn nói buồn là con nó tủi thân đấy. 14 tuần con gái là gần như chính xác rồi đó. Nếu là bác sĩ giỏi 12 tuần họ đã nói chính xác cơ. Vui lên cho con nó khỏe mạnh nhé.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Con đầu cứ thoải mái đi bạn à khi nào sinh đứa thứ 2 mới là vòng nguy hiểm . Tâm lý thoải mái cho con xinh đẹp nhé . Mình đang 7w chưa biết giới tính cũng đang tò mò quá đây ) đứa đầu con gái rồi ... năm nay năm rồng ai cũng thích con trai ---> tâm lý của mìnhlại càng nặng trĩu =))
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Vay la chắ chắn roi. minh 13tuan bac si cung bao la con gai ma.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! sao phải buồn mẹ nó ơi. Tập 1 của em là công chúa, đc 17 tháng rồi thì bố mẹ nhỡ t2. Cả nhà xác định là con gái luôn rồi này. Vẫn vui lắm ý vì ông trời đã cho con đến với mình. Con nào cũng là con mà.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Theo tớ thì con nào cũng được miễn là sinh ra nó được khỏe mạnh.. Con cái là lộc trời cho. Đôi khi muốn cũng không được bạn ạ!
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! NHư thế này là có tội với con lắm, khổ đứa bé trong bụng, chưa sinh ra mà mẹ đã ko thích rùi..............
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! thực ra con nào cũng là con mà đừng đặt nặng tư tưởng phong kiến nữa bản thân mình cũng là gái nếu không có con gái thì lấy đâu ra con trai nhỉ cả nhà.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Nếu biết được bố mẹ nó buồn vì sự có mặt của nó thì không biết con bạn sẽ cảm thấy như thế nào. Mọi người thường nói con cái là lộc trời cho, vì vậy, hãy hãnh diện khi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, đừng đặt nặng vấn đề giới tính của thai nhi nhé. Chúc bạn vui!
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! đúng r đó c oi, em cũng mang thai dc gần 2 tháng rồi, chưa biết là bé trai hay bé gái đây. Nhưng có thai là chắc chắn đã có 1 thiên thần nhỏ trong bụng rồi. Chị đừng lo lắng quá chuyện bé trai hay bé gái sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng đó. Hãy vui lên nhé chị.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Tớ đang mong được 1 cô công chúa đây, nếu mà có bầu bác sĩ bảo con gái chắc tớ khao to luôn hihi
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! tớ cũng đang mong có cô công chúa đây, nhưng mọi người bảo là tớ sẽ sinh con 1 bề nên cũng đang lo đây........... hi hi miễn có 1 thien thần là đáng yêu rồi.............
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Bạn có biết đứa bé gái đó sẽ buồn biết khi nào khi còn trong bụng mẹ đã biết mẹ mình ko thích mình là gái ko? Con gái thì sao? cũng học giỏi, tài năng, nuôi cha nuôi mẹ, phụng dưỡng khi về già đó thôi. Bản thân bạn cũng là con gái, bạn thử nghĩ 20 năm trước mẹ bạn cũng có ý nghĩ như bạn bây giờ thì bạn có vui ko? Ko xem trọng giới tính của con chính là bạn đang ko xem trọng chính mình đó.
Ðề: Em có bầu được 14 tuần rùi đi siêu âm bs bảo 60% là con gái hic các mẹ ơi giúp em! Mình thì thích con gái từ lúc chưa đẻ đứa nào cơ, giờ đẻ ra 2 ông tướng nghịch ngợm khủng khiếp thì lại càng thèm con gái, định phấn đấu cố thêm tập 3 đây. Mà giờ con gái hiếm hoi lắm nên bạn có con gái thì phải càng tự hào chứ.