Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Nhà mình có tổ chức off không nhỉ? Bi giờ còn đi được chứ mấy nữa bụng to hoặc đẻ xong lại bận.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình sang tuần 12 mà không nghén chút nào, thấy bình thường như trước lúc có bầu ( trộm vía) ngủ ngon và ăn ngon, lúc nào cũng thèm ăn cơm. Mình đã tăng được 2 kg. Thời gian này mình vẫn chỉ uống Procare và uống sữa bầu mà chưa uống canxi hay sắt gì hết, ngày mai đi khám bác sĩ xem bs khuyên như nào. Có mẹ nào giống mình và khám bác sỹ Thúy ở 21 C Vạn Phúc không thì chia sẻ với mình nhé. Vì mai mình mới đi khám mốc 12w ở đó lần đầu. Chúc cả nhà luôn khỏe mạnh, mẹ nào nghén thì nhanh qua giai đoạn này ^.^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Hí hí, Cái vụ "xì hơi" thì chị cũng thế, xấu hổ quá. Em yên tâm, tập trước chị cũng thế 3 tháng đầu sụt 3kg nhưng trộm vía hết nghén ăn uống bt con vẫn phát triển tốt em ạ. Lúc đẻ bé đc 3.5kg đấy.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thế thì zai nhà mình ế vợ mất rùi. Có mẹ nào săn Gái để làm thông gia với em kô?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cảm ơn mẹ nó! Chúc mẹ nó được như ý! Có kết quả về thông báo cho cả nhà vui nhé!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Em cũng định hỏi xem các mẹ có off ẹp đc kô? nhưng chắc phải hôm nào ấm áp với cả đỡ nghén hơn thì ok nhỉ? Cả nhà biểu quyết cho em ý kiến ọp ẹp nhé.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Trộm vía thế là mẹ nó sướng nhất rồi đấy, nghén thì sợ lắm, tớ đây này hơn 14w rồi mà người vẫn mệt mỏi khó chịu đây này, trông mồm lúc nào cũng phải có viên ô mai kô thì chết mất. Mẹ nó uống Procare là đã đầy đủ cả sắt và canxi trong đấy rồi.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... mẹ nó đang mong rồng giai hay gái thế. mình làm quen nhé, nhà e đang mong rồng giai đây. vụ nghén ngẩm này ớn quá rồi. e chả ăn dc gì mỗi cơm với trứng luộc, mà hôm nay cũng thấy ngán rồi. e chưa uống sắt chưa uống canxi. tính đến hôm nay là dc 10 tuần 1 ngày rồi.hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Mình SN 84, cứ gọi mọi người là các mẹ thôi chứ cũng chả biết xưng hô thế nào ^^ Mình mang bầu lần đầu, nên cũng chỉ mong con khỏe mạnh, nhưng ông xã và mẹ chồng ko nói hẳn ra chứ mình biết mọi người mong 1 ku rồng mẹ Thỏ Ngọc nhà ở đâu vậy, có gần khu Kim Mã - Liễu Giai ko? mình mới đc đứa bạn giới thiệu bác sĩ Thúy ở 21C Van Phúc, nên định mai qua khám xem như nào, vì nhà mình ngay đấy (mà ko biết ở đây 12w đã biết đc bé giống mẹ hay giống bố chưa ) Mong mẹ nó sớm qua giai đoạn nghén ngẩm này nhé, đọc topic thấy các mẹ nghén quá. Trộm vía là mình ko bị cảm giác này.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Chúc mẹ tholau sớm qua giai đoạn này, để đc khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ ngon như nhũng mẹ ko bị nghén ^.^
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cảm ơn mẹ nó! Chiều mai có kết quả về báo cáo tình hình cho cả nhà biết nhé. Chúc mẹ nó có ku Rồng!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Thực phẩm sạch nhiều dinh dương cho các bà mẹ mang Bầu. Bổ dưỡng cho Baby đây.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Tình hình là việc ăn uống của e vẫn chưa cải thiện được lắm các mẹ ạ. E vẫn ko ăn được cơm mấy, hôm qua cầm bát cơm lên mà cứ ậm ọe mấy lần. Dạo này e toàn bún, miến thôi. Tối qua 9h30 còn rủ ox ra ngoài ăn 1 bát ốc rồi mới về. Sao ăn lung tung thấy ngon miệng mà ăn cơm lại chả nổi nhỉ.....
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... Cứ thèm gì thì ăn nấy thôi mẹ nó ạ. Ăn gì thì con cũng vẫn hấp thụ đc mà chứ có phải nhất định phải ăn cơm đâu. Chúc mẹ nó sớm qua tình trạng chán cơm này.
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... nahf mẹ Tincon đã biết là ZAI hay gái chưa mẹ nó??? em tò mò tý hiii chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nha!!!
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... HI chị, nahf e có Cu rồng con giống bố y đúc rồi.Mẹ con em khỏe lắm.tình hình chị thế nào rồi? có cho e làm thông gia ko? e đang uốn Zentomum mà ko biết có nên uống Sắt nữa ko chị ah?
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... cho mình đăng ký 1 chân với, bé nhà mình dự kiến sinh ngày 9/8, chưa rõ trai hay gái do lần trước đi SA tư thế bé nằm hơi khó nhìn, hihi
Ðề: Bé sinh tháng 8/2012... e cũng dự sinh ngày 7/8 ^^ nhưng đến giờ chưa bít là zai hay gái vì e ngại SA quá, cứ tính đi SA xem thế nào mà hồi hộp quá đến mức ko dám đi hii