Tình hình em đang phân vân quá các mẹ ơi Min nhà e đc 18mos rùi, và e ko thể chịu đựng đc việc thuê ngv nữa (ko đc tay nuôi hay sao ý), nên quyết tâm cho Min đi bộ đội. Nhà e ở Mỹ Đình Sông Đà, tuần trc e đã đi tham khảo 5 trường quanh nhà và thấy ưng ý nhất 2 trg G.G và HF. G.G có vẻ chuyên nghiệp hơn một chút, không gian lớp học thoáng hơn một chút, học phí đắt hơn một chút, có không gian sân chơi hơn một chút.... Nhưng....hic...lại chữ nhưng... vừa mới đến tham khảo mà cô giáo đưa tài liệu xong đã thu 20k tiền tài liệu (bao gồm folder giới thiệu về trường, thời gian biểu, quy định trường lớp). E ko tiếc 20k, nhưng những tài liệu như thế đáng ra phải free chứ nhỉ??? Liệu đó có phải là tiền đề cho các loại tiền ABC... sau này ko??? Trong khi đó, HF cũng khá ổn, cô giáo cũng nhiệt tình, nhưng lại ko có sân chơi cho các con. Các mẹ giúp e với......
Ðề: Happy Feet hay Green Garden, giúp em với các mẹ ơi!!!!!!!!!! Mình cũng có những thắc mắc như bạn. Con mình 15m rùi.hic. Mình đang nghur việc ở nhà, chồng đi học xa nên cứ 1 thân 1 mình. Đang muốn thi bằng tiếng Anh mà bấn bíu quá k học được. Ông bà cũng chẳng giúp. Thôi thì cho con đi bộ đội nhưng chưa bit trường nào. Nếu G.G mà thế thì hơi tệ nhỉ. K có ai để phản ánh à?
Ðề: Happy Feet hay Green Garden, giúp em với các mẹ ơi!!!!!!!!!! Mình muốn cho đi từ trước tết cơ, nhưng 2 tham khảo 2 trg đó chỉ nhận bé 18m trở lên, nên lại cố, đến giờ thì tròn 18m rồi. Đi khảo sát một vòng thì thấy mọi ng comment đúng, là 2 trg này ổn nhất. Bà hàng xóm nhà mình cho cháu học ở HF thì khen lắm, bảo cháu bà ấy ngày trc ở nhà lười ăn kinh khủng, thế mà đi học lại tăng cân, ăn ngoan hơn, các cô cũng nhiệt tình. Vào đọc comment của các mẹ cũng khen G.G, bản thân mình đến cũng thấy cả 2 trg đều ok, chỉ có điều HF ko có sân chơi cho con --> cả ngày con phải indoor suốt thì lăn tăn quá Chẳng biết phải chọn trường nào bây giờ???
Ðề: Happy Feet hay Green Garden, giúp em với các mẹ ơi!!!!!!!!!! Không có ai quan tâm sao??? Hic hic hic...
Ðề: Happy Feet hay Green Garden, giúp em với các mẹ ơi!!!!!!!!!! Chào ban, neu ban khong ngai xa thi mời ban qua truong Mercury , MN SAo Thủy, o pho Hoài Thanh, Mỹ Đình 2 nhé. .
Ðề: Happy Feet hay Green Garden, giúp em với các mẹ ơi!!!!!!!!!! Mẹ bé Min ơi, bạn đã cho con đi học chưa, HF hay GG vậy. Mình mới cho con đi học hôm 5.3 ở GG, thẩy cũng ổn. Nhưng đúng là ghét nhất lúc bắt mua hồ sơ, vài tờ giấy mà tính 20k, bực mình lắm í
Ðề: Happy Feet hay Green Garden, giúp em với các mẹ ơi!!!!!!!!!! Chào mẹ nó, mình cho con học lớp Táo xanh bên HF được tròn 1 tháng rồi. Mấy hôm nay Min ốm còn chưa đi cô được đây. Nói chung mình chưa thấy ân hận khi cho con học ở HF (trộm vía ). Cô Nga (gv chủ nhiệm của con mình) rất khéo léo và yêu trẻ con, lại có thâm niên làm ở HF nữa, nên mình rất yên tâm. Buổi sáng khi các con đến, các cô xuống tận cửa đón cơ, ko như các trg khác bố mẹ phải cho con lên tận lớp, buổi chiều mình đón thì lên lớp để có vấn đề gì của con, các cô sẽ trao đổi luôn cho nóng, hihi...
Ðề: Happy Feet hay Green Garden, giúp em với các mẹ ơi!!!!!!!!!! Mẹ Munpit ơi, mình thấy ở HF có bé còn đi học từ 12 tháng cơ, giờ cũng học cùng lớp với Min nhà mình đấy, nếu bạn muốn gửi thì qua đó tham khảo xem sao (trc mình tưởng họ ko nhận dưới 18mos, hóa ra cũng có). Mình ko quảng cáo cho trường đâu, nhưng mình thấy con mình học ở đó cũng ổn, nghé qua camera thấy các cô cũng chịu khó cho các con ăn uống, học hành.
Ðề: Happy Feet hay Green Garden, giúp em với các mẹ ơi!!!!!!!!!! Hi, gặp me_bemin ở đây rùi. Nhg mà HF lại k có sân chơi nhỉ, suốt ngày trong nhà, k có giờ tập thể dục hay hoạt động ngoài trời thì cũng hơi buồn. Đau đầu chuyện chọn trường cho con quá. Bé nhất nhà mà thành to nhất nhà, tốn nhất nhà đấy :-\"
Ðề: Happy Feet hay Green Garden, giúp em với các mẹ ơi!!!!!!!!!! Hi hi, tớ đau đầu lúc 3 tháng trc, như mẹ nó bjo đấy, cũng lang thang cả ngày trên các diễn đàn xem cmt của các mẹ, rồi lại mò ra các trg học khảo sát, về cân-đo-đong-đếm thiệt hơn, đúng là cái vụ sân vườn của HF làm tớ suy xét mất gần tháng trời, nhưng sau cũng chấp nhận, vì nghĩ rằng, con mới đi học, cô và bạn là quan trọng nhất, khi nào con cứng cáp hơn một chút, thì có thể chuyển sang chỗ khác thoáng đãng hơn, lúc đó tính sau. Và sau hơn 3 tháng cho con đi học, thấy con về hôm nào cũng vui vẻ, ăn uống nề nếp, đêm ngủ ngoan, ko giật mình... thế là mình yên tâm lắm lắm rồi. Thêm nữa, mình thì ít có điều kiện trao đổi với các cô, vì sáng đưa đi hôm nào cũng vội vàng, con lại theo mẹ, nên phải chuồn cho nhanh, chiều thì lại bố đón, chỉ có bố hay trao đổi với các cô, nhưng bất kỳ ý kiến nào của mình, các cô cũng rất tiếp thu, thế nên mình lại càng an tâm hơn (có vẻ hơi quảng cáo cho HF nhỉ, nhưng mình là một bà mẹ chính hiệu, chả có tí dính dáng gì đâu nhé, và mình cũng rất hi vọng sau này cũng sẽ ko xảy ra vấn đề gì để mình phải hối hận khi cho con học trg này).
Các chị ơi cho em xin thêm nhận xét về trường HF với ạ. con em gần 13m định cho đi học nhưng đang phân vân quá. Bé 13m đến lớp thì được học những gì ạ các mẹ. Em cảm ơn các mẹ nhiều ạ