chao cac me, bo va cac em be! Toi la thanh vien moi, hy vong se hoc hoi duoc nhieu kinh nghiem nuoi be tu moi nguoi!
Chào meoxu, welcome bạn đến với DD =D> Chắc chắn bạn sẽ học hỏi thêm được rất nhiều kinh nghiệm từ các bố các mẹ ở đây và xả được vô khối xì trét đây :lol:
Mừng bạn đến với LCM. =D> =D> =D> Meoxu ơi, bạn đến từ đâu vậy ? Bạn có mấy cháu ? Mình đến từ Sài Gòn, có 1 bé gái 22 tháng.
Chào meoxu =D> =D> =D> Bắt tay cái nào,rồi em sẽ mê ngay DĐ LCM ,chị em mình cùng trao đổi kinh nghiệm nha
Re: Làm quen Em bé lớn thế thì đỡ lo chị nhỉ. Con trai thì có nghịch quá không ? Bé Su nhà em con gái mới 9 tháng mà nghịch lắm. Em chỉ mong bé lớn nhanh thôi.
Em cứ mong cho cháu lớn nhanh đi rồi biết ,con gái mà em rên thì con trai nó quậy tưng bừng trời đất luôn,chọc phá đánh nhau ,nghĩ đến ba tháng hè sắp tới mà chị ngán ngẩm :wink:
Làm quen Có con gái nên em chỉ thích mua quần áo cho nó thôi. Sành điệu ăn chơi còn hơn cả các dì nó nữa nhưng mà nhõng nhẽo lắm, buổi tối không rời mẹ ra lấy nửa bước. Em cứ tự an ủi là thôi để bù cho lúc lớn lên nó không bám mình nữa thì mình cũng đỡ buồn.
Tính xa ghê.....Em có biết là chị mê con gái lắm không ? đi mua quần áo mà cứ ngắm đồ con gái không hà,em gái của chị mang bầu đứa thứ hai mới siêu âm lại con gái ,ông trời chẳng công bằng tý nào em nhỉ
làm quen Thế mới là ông trời chị nhỉ. Mà chị mua đồ cho cháu gái đi có khi lại thích hơn đấy vì không phải lo bé nhõng nhẽo chỉ chơi với bé lúc vui vẻ thôi!!! Em thấy có nhiều người lại nghĩ rằng thôi chả đẻ con gái để nó lại khổ ... như mình. Chị thấy cóđúng không ?
Chào Meoxu, Thế là MX cũng có con gái à? (Hullo, me Minh-Nguyet1965 nghe chưa? :lol: ) Bé Sao Khuê mình hơn 4 tháng rồi, mình chưa chăm em bé bao giờ, con đầu lòng mà lại không có ông bà bên cạnh để chỉ bảo nên cũng bỡ ngỡ lắm, và mệt nữa! Nhưng bù lại nhiều khi thấy con nhìn mình nhoẻn miệng cười hay khi mình bế con lên nó ôm mình thật chặt là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết Còn về khoản sắm đồ cho con có lẽ nếu mình không vô địch trong đây thì có lẽ đạt thứ hạng cũng không kém đâu, vì bé của mình đã được mình mua quần áo đầy đủ cho bé mặc từ giờ tới.... 2 tuổi :lol: Mặc dù hiện giờ bé mới chỉ mặc mỗi 1 kiểu áo liền quần nhưng trong tủ của bé đã đủ cả váy ngắn, váy dài, quần jeans, quần yếm...Lúc trước chưa có con thì toàn lượn lờ khu quần áo phụ nữ, còn bây giờ vào shop là trực chỉ khu quần áo trẻ em, mua xong rồi về nhà thôi (vì còn tiền đâu mà mua gì cho mẹ nữa ) Cũng may là hiện giờ con mình hơi ... hiếm tóc nên có lẽ mình còn tiết kiệm được khoản tiền mua kẹp tóc, nơ,..cho con được 1 thời gian nữa, vì cứ mỗi lần cầm lên ngắm nghía định mua nhưng nhìn lại đầu tóc con thì lại tặc lưỡi bỏ xuống
Rat vui duoc lam quen voi Me Sao Khue. Me Sao Khue giống mình đấy bây giờ nghiện sắm đồ cho Su, hễ cứ đi ra đường là mua quần áo, đến nỗi phải sắm cho Su tủ riêng rồi. Cặp nơ thì mình không mua vì em Su có tật hay gãi đầu gãi tai rồi lôi cặp nơ xuống để gặm... Em bé của Me Sao Khue được mấy cân rồi, có ngoan không ? Mình nhớ cho đến 6 tháng em Su nhà mình ngoan lắm ăn rồi lại ngủ, cả ngày không nghe thấy tiếng khóc thế mà bây giờ biết ăn vạ rồi, trái ý là í ẹ ngay. Xời ơi, chúng mình bàn chuyện con gái là bác minhnguyet_1965 thèm đấy. Hi..hi.. chị Nguyệt ơi...
Sáng nay mình mới cho Sao Khuê đi chích ngừa. Tội ghê, 3 mũi tiêm, 1 liều uống, mà có vẻ Sao Khuê giỏi hơn mẹ, mẹ thì nhắm tịt mắt vào không dám nhìn mà Sao Khuê chỉ khóc mỗi tí tẹo. (Có lẽ do lúc mình có bầu ăn 9 quả trứng ngỗng nên con hơi bị ...lỳ chăng?) Bác sỹ cũng mới cân SK sáng hôm nay luôn, đúng 6,03kg, cao 62cm. Hôm nay thấy shop quảng cáo giảm 25% off quần áo trẻ em, cũng buồn chân muốn vào lắm nhưng sợ con mới chích ngừa xong quấy nên đành phải về Bác Minh Nguyệt có thèm thì cũng chỉ thèm bây giờ thôi, chứ mai mốt bác cưới con dâu về thì bác ngổi rung đùi rồi, lúc đó chỉ có chị em mình nuôi "vịt giời" là buồn thôi, bác Nguyệt nhỉ!!! :wink: :wink: :wink:
Welcome mẹ bapcai, Sao Khuê, sophia_phu đến với DD =D> Trong này toàn thấy các mẹ có công chúa, chỉ có em với chị Nguyệt là cùng cảnh ngộ 2 chàng hoàng tử :wink: Nhưng em lại chả thấy thèm gì cả đâu, ngoài mỗi khoản nhìn thấy nhiều quần áo cho bé gái rất đẹp mà không được mua. Cho đến thời điểm này thì em thấy con trai cũng có rất nhiều điểm hay: dễ nuôi, không nhõng nhẽo mà vẫn rất tình cảm với mẹ. À, meoxu ơi, nhân tiện cho hỏi bạn có phải tuổi mèo không :?: Mãi mà chẳng thấy có ai bằng tuổi mình cả, hình như có mỗi mẹ Huyền nhưng lại ở tận SG